Tận lòng phụng mệnh Huyền Vi .
Tận tâm , tận hiếu đáp đền Ơn Cao !
Quả tươi , trái ngọt ... chờ người .
Ai người cày xới , ai người vén vun ...
Hỏi rằng ai thấu cao xanh ?
Cao xanh ai rõ , sao mà ... ngác ngơ !
Hỏi đời còn mãi ... bâng khuâng ?
Hỏi người tu đạo : Bâng khuâng ... dứt dừng ! ?
Hỏi đời ... ngơ ngác bao lâu ?
Hỏi đời chìm đắm cơn mê thuở nào ! ?
Thử tay con ... nhúng xuống sình !
Sình kia tanh , thối ... con đành chặt tay ?
Thử ai - ai thử ... tâm mình .
Dụng tâm : Vô Lượng để ... Trời cùng thông !
Đã tu thì phải : Rèn Lòng .
Đoạn trừ : Nhân - Quả => gieo mầm : Tánh Không .
Đoạn Vô Minh ở vẻ ngoài !
Sao bằng dừng dứt ... cội sâu tâm này !
Ngã - Nhân => Hình - Bóng ... khó dời !
Một đời tu luyện để ... dời : NGÃ - NHÂN .
Chừng nào : Nhân - Ngã lạt phai !
Chân Tâm tỏ hiện => rõ thông : Lòng Trời .
Vô Minh , Ái Kiến ... chẳng dời !
Như hòn NÚI LỚN => che vầng Thái Dương .
Tam tài luân thống diệu huyền .
Âm - Dương hòa chuyển rạng ngời Ánh Dương .
Lục Long , Chơn Võ kim thần .
Phúc hồng giáng tải lương năng hộ trần .
Ngày về kết hội Hoa Đăng .
Ai hay ! Quân tử Hoa Đăng hội kề .
Ngày về ! hội tụ Triều Ca .
Đời tu trước mắt ... ngày về không xa ! .
( Vô vi viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vần vô vi )
13 / 12 / 2016