Đường xưa....!!!!

Hao Quang

New member
Xa quê lâu lâu lại về vẫn con đường đất năm nào, những mái nhà tranh lụp xụp nhưng đầy ắp tình người, những người anh, người chị vẫn tất tả gánh rau, chở gạo, những em nhỏ đùa nghịch trên những chiếc mo cau, và người cha, người mẹ năm nào bây giờ già hơn trước mái tóc lấm chấm nhiều sợ bạc!
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
Ngôi trường ngày xưa ..vẫn hay đùa nghịch dưới cơn mưa nặng hạt, vẫn những trò múa tập thể... những cái nắm tay bằng những cành hoa phượng đỏ cho đỡ mắc cỡ trong cái tuổi dậy thì ……
vẫn ngôi trường ấy bây giờ khang trang hơn trước, đẹp hơn trước nhưng người thầy, người cô năm nào không còn dáng vẻ khỏe khắn …có lẽ thời gian đã bào mòn sức lực trên ghế giảng đường ………..
vẫn con đường ấy, vẫn cánh rừng già năm xưa mình đi đi về về nhưng chưa một lần để ý, chụp ảnh để lưu lại cái gì đó ..gọi là …..
và chuyến này mình ghi lại những hình ảnh mà mình đẽ để ý trong suốt chuyến đi! Chúc HTĐM vui vẻ
vừa tới cửa khầu chợt nhận ra 2 nước có sự khác biệt một bên thì nhà cửa chen chúc còn bên kia thì lưa thưa xa xa mới có một ngôi nhà! cũng đúng thôi diện tích 2 nước tương đương nhau nhưng một nước có dân số trên 80 triệu người còn 1 nước thì chỉ trên dưới 30 triệu! đường xá vắng vẻ đi xe chạy 140km - 160 km/giờ! chạy xe không sợ đụng xe, đụng người mà chỉ sợ đụng ...thú rừng từ trong rừng vọt ra ...
vào sâu trong nước bạn khoản 600km đi dọc.. một bên là rừng rậm một bên là sông Mê Kông chảy hiền hòa và thơ mộtng bỗng có một cảm giác gì đó rất dễ chịu! không ồn ào, vội vả, không sô bồ như ở trong nước Đoàn dừng lại trước một khách sạn có tên là GOLD RIVER một KS rất đẹp nằm bên sông Mê Kông! nước mùa này hơi lớn bạn sẽ có một cảm giác dễ chịu mỗi khi bình minh lên hay hoàng hôn xuống trong buổi chiều tà! một cảm giác thật khó tả

Hoàng Hôn trên sông Mê kông!
Thiên Đường hay Biển Khổ?



Biển khổ mênh mông sống ngập tràn
Có người chèo một chiếc thuyền con
Thuyền ai ngược gió hay xuôi gió
Ngẫm lại cùng trong bể khổ thôi!

ảnh trên chụp lúc ..."giặt đồ" trong ban công KS! ảnh dưới đang ngồi "lai rai" với đoàn bên bờ sông Mê Kông lúc 5h30 tối! thấy Đẹp đưa dế cùi bắp chụp! bài thơ dưới lúc vào tiệm photocophi thấy ai dán lên tường bên cạnh một ông Phật cạnh mấy hoa sen đọc lại mấy lần tự nhiên thuộc!​
Bình Minh !
Về Đâu.....??


Về Đâu ai biết về đâu
Về sông hay biển cho sầu lẻ loi
Sóng Tình Nổi với sóng đời
Bơ vơ một cánh hoa rơi giữa dòng!

chụp lúc 5h30 sáng! thấy một người mới sáng mà mò cua hay ốc gì ở dưới sông ngẩm lại cũng hao hao giống mình! tuy mỗi người một số phận nhưng mục đích thì không khác nhau là mấy! xa xa là cây cầu sêkong! mấy chục km nữa là tới biên giới Lào!​


chụp lúc đứng trên ban công KS bên kia là ngôi chùa củ nước bạn! Chúc HTĐM vui vẻ
Vô Rừng..(tt)​
 

Hao Quang

New member
Không hiểu sao mình lại đứng trên ban công chụp bức ảnh này! bên trái là mặt trời, bên phải hiện lên một hành tinh nào đó có thể là mặt trăng không nhỉ!? ở giữa là một con hạc trên một trụ phướn mà mình liên tưởng đến trụ phướn đền thờ Phật Mẫu ở Tòa Thánh Tây Ninh không biết có liên quan gì không nhỉ? ! xa xa có ánh nắng vàng tỏa xuống dòng sông ánh lên ngôi chùa lung linh huyền ảo!
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
Tạm biệt dòng sông Mê Kong hiền hòa hòa và thơ mộng đoàn chạy thêm 500km nữa trước khi vô rừng có ghé đền ankor một thắng cảnh nỗi tiếng của nước bạn! tất cả hình ảnh ở đây thiệt đẹp, đẹp một cách lạ lùng, những hàng cây cổ thụ to quá chừng cao vời vợi, những dây leo có hình thù rất kỳ lạ xen lẫn những rong rêu xanh ngắt của thời gian pha lẫn một chút gì đó thật huyền bí!
không biết người ta làm cách nào mà có thế xếp chồng những tảng đá lên nhau thành một khuôn mặt khổng lồ

<o:p></o:p>
và có lẽ bức ảnh mà mình cảm thấy thích thú nhất chính là tấm này:


mình đã đứng nữa tiếng đồng hồ để ngắm nhìn cái hồ này! không biết tại sao nữa! đứng đó và liên tưởng đến lời dạy của 1 huynh Phổ Tế tại Thánh Thất Trung Minh năm rồi nói về tư tưởng của mỗi người tín đồ!:
nếu có tư tưởng lành – hòa hiệp – thương yêu thì tuy không nói ra nhưng nó đã lan tỏa ra tất cả những đạo hữu xung quanh còn nếu có tư tưởng không lành – không tốt, đố kỵ, hẹp hòi thì tuy không nói ra mà nó đã lan đi rất nhanh chóng như lằng điễn quang vậy!
sự thịnh hay suy – xấu hay tốt – tồn hay vong đều do cái tư tưởng của mỗi người! giống như mặt hồ trong đền ankor này rất tĩnh lặng yên bình nếu mình nếm một cục đá to hay có một cơn gió mạnh lướt qua mặt hồ này thì lập tức sẽ gợn lên những đợt dóng lan ra xung quanh rất nhanh!
<o:p></o:p>
Nhìn mặt hồ nghĩ đến mình! thực tế trong cuộc sống không ai hoàn hảo! có những lúc mình chủ động nếm một hòn đá xuống mặt hồ, cũng có những lúc vô tình một cơn gió mạnh lướt qua !. ………vô chừng…
! và mình thỉnh thoảng chắc …cũng thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày thậm chí ngay trên diễn đàn thân thương này "mặt hồ" trong con người mình vẫn không bao giờ tỉnh lặng!
 

Hao Quang

New member
cảm ơn BQT đã mở khóa cho HQ! tài khoản của HQ khóa là đúng rồi! vì nhiều bài sai lỗi chính tả và kg ghi rõ nguồn gốc! với HQ thì có thể vì nhiều lý do! vậy lần sau HQ sẽ ghi giống như QTV1 góp ý! cảm ơn BQT nhìu nhìu!
mời BQT và HTĐM ly cà phê nhé:


vừa rồi cũng đi du hí một số nơi! cảm giác được lên rừng ngắm suối chảy róc rách, chim hót líu lo thật sảng khoái đầu óc hihi


ai đó đã từng nói: "suối chảy bao nhiêu lấy đi nước mắt của ông Trời bấy nhiêu"
 
Sửa lần cuối:

Hoá-nhân

New member
cảm ơn BQT đã mở khóa cho HQ! tài khoản của HQ khóa là đúng rồi! vì nhiều bài sai lỗi chính tả và kg ghi rõ nguồn gốc! với HQ thì có thể vì nhiều lý do! vậy lần sau HQ sẽ ghi giống như QTV1 góp ý! cảm ơn BQT nhìu nhìu!
Xí mê!
Hao Quang nói được mà làm hổng được, bằng chứng là HQ chưa bỏ được thói quen hay viết tắt:
nhiều nhiều = nhìu nhìu
Không = kg
 

Hao Quang

New member
HQ cảm ơn Hóa nhân đã nhắt nhở! dạo này sửa nhiều lắm luôn rồi đó!

Bạc Liêu

hồi trước tết ( tháng 12 âm lịch) đi dạo chơi khắp miền tây xuống sấn chim, ăn bánh xèo, ........đi tùm lum hết và hồi tết về quê chơi thả dàn! bây giờ ở SG suốt ngày quây quần với mấy con số, đường thẳng, cung, cong, quẹo ....bây giờ ngồi một mình ngửa đầu ra sau ghế tự nhiên thấy nhớ....muốn bỏ hết đi đâu đó giải xì trét............
một bức ảnh lúc đi du hí ở miền Tây cách nhà công tử Bạc Liêu khoản 30km! nơi này gọi là Quan Âm Phật Đài rất rộng người dân đi lễ rất đông






(khu sinh thái Tràm Chim :111:)

Đường về miền Trung:

 
Sửa lần cuối:

Hao Quang

New member
Du Hí Đà Lạt 10-3

(thung lũng tình yêu)

(Hồ Xuân Hương về đêm)​



(đỉnh lanbiang)


(cáp treo xuống Thiền Viện Trúc Lâm):10:

(Thiền Viện Trúc Lâm)
 
Sửa lần cuối:

Hao Quang

New member
HTĐM giải trí nhé! HQ du hí Đồng tháp 18-3 :26::



trong luc du hí vô tình gặp 1 Thánh Thất của Hội Thánh Tây Ninh
sen Tháp mười













 
Sửa lần cuối:

Hao Quang

New member
Cần Thơ
1 một người bạn đã " ủy quyền" một số bức ảnh về Ngày Lễ Đức Ngô! vừa rồi HQ dự định về Cần Thơ nhưng kế hoạch phá sản! có một số ảnh người bạn đã chụp








 

Facebook Comment

Top