Ăn Chay -Ngũ Hành Sanh - Khắc: Bảo Vệ Sức Khỏe

Hao Quang

New member
thế là năm mới sắp đến rồi minh cũng sắp về với: Vườn - ao - chuồng làm một ..." đứa bé" đi chăn bò, cắt cỏ, cuốc đất xa cái chốn phồn hoa cạnh tranh khốc liệt này, một người con xa quê khi tết đến xuân về có nơi đi đi lại lại kể ra cũng thú vị

Vừa rồi HQ có "học lóm" được một số chiêu và chia sẻ cùng HTĐM củng có thể gọi là " LÌ XÌ" tất cả HTĐM trong dịp năm mới

chủ đề có tựa: ĂN THEO NGŨ HÀNH SANH - KHẮC: BẢO VỆ SỨC KHOẺ
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
<o:p>là tín đồ dù đi phổ độ hay luyện đạo vô vi dù người sang hay nghèo cái quý nhất là sức khỏe muốn có sức khỏe thì ngũ tạng phải khỏe muốn ngủ tạng khỏe phải ...ăn khỏe ăn khỏe thôi chưa đủ mà phải đúng lượng đúng chất và đặt biệt phải ăn theo mùa trong năm! ngày xưa Hoa Đà Tiên ÔNG chữa bệnh cũng thứ bệnnh đó cùng thứ thuốc đó nhưng ông phải chờ đến mùa xuân hoặc mùa hạ,mùa thu , hay mùa đông mới chữa! </o:p>
<o:p></o:p>
<o:p>ta biết rằng con người là tiểu thiên địa nên phải sống và ăn sao cho đúng sự vận hành của trời đất nếu chúng ta đi ngược lại sự vận hành đó thì cơ thể sẽ sinh bệnh</o:p>
<o:p></o:p>
<o:p>HQ đọc sách nói: nhứt âm nhứt dương kết hợp sanh ra Thái Cực từ đó sanh ra lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái</o:p>
<o:p></o:p>
<o:p>phía nam thì : Hồng Quân Lão Tổ hay Nam Cực Tiên Ông</o:p>
<o:p>phía Tây thì : đức Diêu Trì Kim Mẫu</o:p>
<o:p>Phía Đông thì: Mộc Vương Công</o:p>
<o:p>Phía bắc thì : Huyền Thiên Thượng Đế</o:p>
<o:p></o:p>
<o:p>HQ thử vẽ ra hình này:</o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p></o:p>
<o:p>từ đó biến sanh ra Ngũ Hành: Mộc, Hoả, Thổm, Kim Thuỷ</o:p>
<o:p></o:p>
<o:p>xét ngũ hành sanh - khắc ảnh dưới</o:p>
<o:p></o:p>
<o:p>ngũ hành tương sanh: Mộc sanh Hoả, Hỏa sanh Thổ, Thổ sanh Kim, Kim sanh Thuỷ, Thủy sanh Mộc</o:p>
<o:p>ngũ hành tương khắc: Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thuỷ, Thủy khắc Hoả, Hỏa khắc Kim và Kim khắc Mộc</o:p>
<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p></o:p>
<o:p>ngũ Hành ứng với ngũ tạng: ảnh dưới</o:p>
<o:p></o:p>
Mộc ---> Can-gan, Hoả --à tim, Thổ -à tỳ, Kim -à Phế - phổi, Thuỷ -à Thận<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ngũ hành ứng với ngũ màu:

Mộc -à xanh, Hoả à đỏ, Thổ -à vàng, Kim -à trắng, Thuỷ -àĐen
<o:p></o:p>
Tác dụng: ăn những thứ màu xanh thuộc mộc bổ can như đậu xanh<o:p></o:p>
Ăn màu đỏ thuộc hoả bổ cho Tim <o:p></o:p>
Ăn màu vàng thuộc Thổ bổ Tỳ <o:p></o:p>
Ăn màu trắng thuộc kim bổ phế - phổi<o:p></o:p>
Ăn màu đen thuộc thuỷ bổ Thận<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p></o:p>
Ngũ hành ứng với ngũ vị: ảnh dưới

Mộc -à chua-chát, Hoả -à đắng, Thổ -à ngọt, Kim -à cay, Thuỷ -à mặn<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Tác dụng: <o:p></o:p>
chua, chát thuộc mộc mà mộc là can - gan nên giúp phổi sanh khí<o:p></o:p>
chất đắng thuộc Hoả mà hoả là Tim nên giúp tim sanh ra khí nhiệt<o:p></o:p>
chất ngọt thuộc thổ mà thổ là tạng Tỳ nên có lợi cho Tỳ - tác dụng răng HQ …quên mất<o:p></o:p>
chất cay thuộc kim mà hành kim là phế - phổi giúp phổ sanh khí và khô ráo<o:p></o:p>
chất mặn thuộc thuỷ mà hành thuỷ là Thận nên giúp thận bền bỉ và …mềm mại hihi<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ngũ hành ứng với 4 mùa trong năm:
<o:p></o:p>
Mộc -à mùa xuân - tháng 1,2,3
Hoả -à mùa hạ - tháng 4,5,6<o:p></o:p>
Kim -à mùa thu – tháng 7,8,9<o:p></o:p>
Thuỷ -à mùa đông – tháng 10,11,12<o:p></o:p>
Thổ là sự chuyển giao giữa các mùa trong năm<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Như vậy mùa xuân sắp đến rồi HTĐM ăn gì cho cơ thể khoẻ mạnh hè??<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Mùa xuân – tháng 1,2,3 thuộc mộc mà mộc khắc thổ tức là CAN – GAN thịnh Tỳ - Vị suy cho nên ta phải ăn nhiều thứ có màu vàng, và những thứ có vị ngọt và hạn chế ăn những thứ có màu xanh, và những thứ chua chát để cho cân bằng! nếu ăn nhiều màu xanh, chua chát thì Can –gan sẽ sinh bịnh vốn dị mùa xuân thuộc mộc rồi<o:p></o:p>
thường thì tết về quê ở quê hay trồng rau sạch nên HTĐM có ý tưởng ăn nhiều vô chứ để lên TP thì không có mà ăn! HTĐM đừng nên ăn nhiều ăn vừa thôi kẽo lên thanh phố là vô bệnh viện hổng chừng, tết thường ông bà mình hay để bánh kẹo để đãi HTĐM nên ăn những kẹo ngọt, có màu vàng
<o:p></o:p>
<o:p>HTĐM nên các món ăn nên ăn theo HQ biết nè: trái chuối có màu vàng, món gì mà sào với ...nghệ cũng có màu vàng, món gì mà xào nấu có màu vàng ta?? chất ngọn thì chắc là bánh ngọt! món này khó tìm quá :33:</o:p>
<o:p>những món hạn chế nên ăn ăn it: rau xanh, rau luộc, rau xào, ...chỉ bít mấy món này thôi</o:p>
<o:p></o:p>
mùa Hạ - tháng 4,5,6 thuộc Hoả mà hoả khắc Kim! tức là Tim thịnh phế - phổi sẽ suy cho nên HTĐM ăn nhiều thứ có màu trắng và chất cay cho bổ phổi hạn chế ăn những thứ liên quan đến màu đỏ và chất đắng vốn dĩ mùa này thuộc hoả rồi! nếu chúng ta cứ ăn những màu đỏ vàchất đắng thì sẽ làm cho Tim sinh bịnh cần phải ăn cho cân bằng<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p>món ăn có màu trắng: củ cải trắng xào, bông cải xào, đậu hủ non nấu với .....chi hè! ớt có chất cay hạn chế ăn những món như khổ qua, cà chua có màu đỏ nè, ui! tốt nhất cái gì liên quanđến đắng và màuđỏ ăn ít ít</o:p>
<o:p></o:p>
mùa Thu – tháng 7,8,9 thuộc kim mà kim khắc mộc nên phế - phổi thịnh và can – gan sẽ suy nên bớt ăn chất cay và nhũng món có màu trắng nên ăn những món có chất chua và những món có màu xanh để bổ sung cho can – gan! nếu chúng ta ăn ngựoc lại sẽ sinh bệnh cho phổi<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
mùa Đông – tháng 10,11,12 thuộc thuỷ mà thuỷ khắc hoả tức là Thận sẽ thịnh mà Tim sẽ suy nên ăn chất đắng và những món có màu đỏ nhìu nhìu hạn chế ăn những chất mà đen và những thứ có vị mặn nếu ăn nhiều chất mặn sẽ sinh bịnh mà điển hình là bệnh tim mạch nếu chúng ta ăn nhiều chất mặn vì chặn có nhiều natri sẽ hại cho tim …

<o:p> </o:p>
<o:p></o:p>
<o:p>đối với những bạn hay ăn quán vô quándùng " nhứt dương chỉ" món nào theo mùa nào thì đảmbảo sức khỏe có tiến triễn! dạo này thuốc tăng, bảo hiểm sức khỏe thì ..giá chóng mặt tự lo cho mình đi! hihi</o:p>
<o:p></o:p>
<o:p>các tỷ nội trợ khiđi chợ thì nên mua những thứ ăn theo mùa này đảm bảo gia đình ít bịnh từ "đứa nhỏ đến đứa lớn" đề khỏe mạh vàvui vẻ</o:p>
<o:p></o:p>
<o:p>các quán chay ở các ngôi chùa hoặc thánh thất thì tùy theo mùa mà bán những món ăn hợp lý đó cũng là công quả vậy</o:p>
<o:p>Chúc HTĐM môt mùa xuân tràn đầy sức khoẻ! </o:p>
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Kính chào ! Theo hh thì chúng ta nên ăn ít thôi ! Nếu thấy trên mâm ăn có nhiều món thì ta cứ ăn những món nào mà thấy ăn dễ chịu nhứt là được và chỉ nên ăn ít mà không cần thiết là chọn theo mùa. Nếu ta ăn thấy ngon miệng và nên dùng ít là được.
Thí dụ như: Sức ta ăn trung bình là 3 chén cơm kết hợp với thức ăn thì ta nên ăn chừng 2 chén tức còn lưng lững là được ! Đây cũng là phương cách của nhiều người thức hiện rồi và có kết quả là khỏe mà không bệnh Như ta thấy có những vị tu có khi không ăn uống cả tuần để trị bệnh đó sao ? Còn mình còn lao động thì phải ăn! Nhưng mà ăn có chừng thôi là tránh bệnh rồi !
Nói đến đây lại nhớ Đức Phạm Hộ-Pháp là Ngài chỉ ăn 1 hay 2 món là cùng là để thưởng thức cái ngon của món ăn vừa miệng và qua bửa khác thì thưởng thức món khác. Có khi Công Quả nhổ cỏ gặp rau dền cơm Thấy biết Ngài thích ăn món đó nên đã chừa lại cho Ngài 1 ít là bằng cách luộc chấm chao quả là tuyệt …
 

Minh_Nhat

New member

Kính chào Huynh Tỷ Đệ Muội!!!!!!!!!
Lời đầu tiên Minh Nhật xin cảm ơn đến huynh Hoa Quang đã "lì xì " cho HTDM món quà quý này.
Song cho đệ có vài ý nhỏ thôi.........Theo đệ ngày tết là ngày vui của mọi nhà, mọi người, mõi chúng ta thường mong điều may mắn trong mùa Xuân đúng hok ạk! Vậy mà buồn thay vào những ngày này chúng ta lại vướng nghiệp sát sanh rất nhiều.........vào những ngày này mọi nhà thường làm những bữa tiệc linh đình để cùng vui với con cháu, bạn bè khách khứa (nào là kho thịt, hầm măng,........). Các HTDM thử nghĩ xem nếu có ai đó "ăn chay trường" vào những ngày này mà đi thăm viếng bà con, bạn bè thì cái bụng đó meo là bình thường.....
Còn nói riêng với những người "ăn chay trường" thì ít được chau chuốt về bữa ăn nên làm sao có thể lựa chọn được .......
Còn cách tốt nhất để có được sức khỏe theo đệ là làm theo lời dạy của Đức Chí Tôn trong "Đại Thừa Chơn Giáo" bài "Quy Tam Bửu Ngũ Hành" đệ xin trích dẫn ở dưới đây:
" Các con có biết tại vì sao mà phải "Quy Tam Bửu Ngũ Hành"?
Như con người lo lắng vọng tưởng điều này sự nọ thì hao Thần (linh hồn); còn muốn ham, mơ mộng phú quý vinh hoa thì tá Khí; bằng say đám mê sa tình trường dục hải thì tổn tinh;
Hễ tam bửu hao mòn thì khác chi cái ngọn đèn tàn, dầu hao, tim lụi, leo lét canh khuya, khi mờ, khi tỏ, tất nhiên một hồi phải tắt ngay. Vã như tam bửu hư hại thì tự nhiên ngũ hành, ngũ tạng cũng xiêu bè suy nhược theo nhau.
Nguyên con người buổi thiếu thời, còn giữ tánh thiên nhiên thi đâu biết lo rầu, buồn giận. Mãi đến lớn lên, lần lần nhiễm lấy mùi trần, rồi ham giàu, ham sang mới rắp ranh trù kế nọ mưu kia, phương này chước khác mà báo hại phải hoa chơn TÂM (Tâm ấy thuộc Hỏa).
Đến khi mưu kế định rồi, lại còn phấn đấ tranh đua để đạt sao cho kỳ được mục đích mới nghe, thì báo hại tới phải hoa CAN (Can ấy thuộc Mộc).
Bậy giờ mục đích đạt xong, đã sang, đã giàu thì lại đâm ra muốn vui xác thịt, nên bể dục sóng tình cứ tha hồ đấm đuối ngày đêm, báo hại thêm ra hao THẬN (Thận ấy thuộc Thủy).
Rồi đã vui sắc dục thì phải khoái ngọt bùi, nên kiếm tầm hải vị sơn trân, sát mạng thượng cầm, hạ thú để làm cho khoái đã sự thèm ngon của miệng lưỡi, mà khi chất độc, món khắc cũng chẳng hề từ, thành ra "bệnh tùng khẩu nhập" mà báo hại cho phải hao TỲ (Tỳ ấy thuộc Thổ).
Lại khi ăn uống no say, ngon khoái rồi thì bị những vật thực bằng huyết nhục kia nó mới phát sanh ra tánh người táo bạo, hung hăng, ganh gỗ, độc ác và háo thắng, tự phụ, máu nóng ham sân mà báo hại thêm cón hao PHẾ (Phế ấy thuộc KIM).
ĐÓ LÀ NGŨ HÀNH ĐÃ SUY, NGŨ TẠNG ĐÃ NHƯỢC........"
Đệ xin có vài lời chia sẽ thêm gứi gấm đếm HTDM để giữ mình không những trong những ngày xuân mà còn trên đường đời Trăm Tuổi.........
Xin chúc HTDM năm mới an lành dưới Hồng Ân Thầy Mẹ.



 

truongtam

Administrator
Wow, huynh Hào Quang đưa ra chủ đề rất hay, đệ ủng hộ.
Cái hình thứ nhất đệ không đồng ý với cách ghép chung như thế, chưa thấy đựoc ý nghĩa cho lắm, vì theo thứ tự Vô cực có trước, đến sinh ra Thái Cực, Thái Cực biến hóa ra ngôi ba là Huyền Thiên Thượng Đế, Hồng Quân Lão Tổ và Thái Cực Thánh Hoàng. Kính, xin huynh HQ bổ sung nhé, hi.
 

dong tam

New member
1. HQ đọc sách nói: nhứt âm nhứt dương kết hợp sanh ra Thái Cực ...

Xin cho biết sách nào nói như thế ?

Nguyên tắc của dinh dưỡng là:

- cảm thấy cơ thể thèm món nào thì ăn món đó. Tất nhiên ăn như huynh hienhuu đã trình bày.

- mùa nào thức đó. Khí tiết của mùa sanh trưởng một số loài vật thực. Mua thực phẩm đúng mùa thì được cái lợi cho sức khỏe và cái hầu bao của mình

2. Truongtam viết: Thái Cực biến hóa ra ngôi ba là Huyền Thiên Thượng Đế, Hồng Quân Lão Tổ và Thái Cực Thánh Hoàng.

Ý này xuất phát từ đâu? Thái Cực Thánh Hoàng có điểm chung và điểm riêng nào so với Thái Cực là gì ?
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Huynh DT[FONT=&quot] phân tích rất hay ! Về ăn uống mình nên nhớ đến người nghèo là đa số thì mình nói cho phù hợp khẩu vị và túi tiền thì được ! Quan trọng của người Đạo là ăn ít có chừng mực là tránh được nạn lớn như bị ngộ độc vì ăn quá nhiều khó mà cứu chữa ![/FONT]
[FONT=&quot]Còn Thái Cực thì chỉ có 1 mà thôi chớ không hai. Nếu phân ra Lưỡng Nghi thì nó mới là hai. Mà Ngôi Thầy là Thái Cực thì do Hư-Vô Chi-Khí mà có và Khi có Thầy rồi thì sau đó mới có các con, rồi có các con thì mới có Thần Thánh Tiên Phật tức là Chơn-Thần phẩm vị của mỗi mỗi chúng sanh đạt phẩm vị và khi đạt phẩm vị và tới lúc mãn kiếp thì trở lại Hư-Vô Chi-Khí gọi là Huờn-Hư. Cho nên Thầy nói kỳ ba nầy Thầy phải đứng sau mà đưa chúng nó trở về Hư-Vô Chi-Khí là như thế ![/FONT]
[FONT=&quot]Còn nói Nhứt Âm, Nhứt Dương kết hợp sanh ra Thái-Cực chưa nghe ![/FONT]
[FONT=&quot]Mà chỉ nghe đầu tiên Thì Khí Hư-Vô sanh có 1 Thầy và Ngôi Thầy là Thái-Cực.[/FONT]
[FONT=&quot]Và từ Thái-Cực nầy mới sanh ra Lưỡng-Nghi tức là Nhứt âm và Nhứt dương chi vị Đạo và cũng từ nguyên lý âm dương đó mới biến hóa ra thêm muôn hình dạng thể…[/FONT]
[FONT=&quot]Nếu nói cho dễ nghe và hiểu được thì ta có thể nói rằng 1 Nữ ( nhứt âm), 1 Nam ( nhứt dương) mà kết hợp giai ngẫu thì sanh ra em bé thì ai ai cũng hiểu hết !...Cười![/FONT]
[FONT=&quot]Ta nên biết Ngôi Thái Cực chỉ có 1 Đấng Chủ Tể mà thôi là do Hư-Vô Chi-Khí mà có. Là vì lúc đầu Khí Hư-Vô chưa phân định âm dương còn hổn độn hồng mông lắm thì không biết tự bao giờ mà nổ đùng ra mà có 1 Ngôi Thái-Cực thì từ khi có Ngôi Thái Cực thì Thái Cực mới phân định âm dương …[/FONT]
 

Hao Quang

New member
Huynh DT nói đúng lắm! tùy theo túi tiền của mình nữa! hihi

Kính chào HTĐM! có thể mỗi người căn trí khác nhau, hoàng cảnh khác nhau! có những thứ mình làm được nhưng người khác thì kg làm được! như "Anh Em Chú Bác Cậu" thì tính xuề xòa sao cũng được! Nhưng với "Chị Em Thím Cô Gì" thì rất kỹ tính nhất là trong ăn uống! hihi

nói thật VỚI HQ lúc hứng lên thì có thể ăn theo sự sanh khắc nhưng lúc kg hứng hay bị ..."thất tình" thì buông bỏ tất cả! hihi

HQ ngĩ rằng nếu biết sức khỏe là Quý thì cái bài trên có thể là quan trọng! HQ thử nghĩ nhé: 1 mùa 3 tháng! 1 tháng 30 ngày! 1 ngày ăn 3 bữa! mà 3 tháng đến 90 ngày! nếu mỗi ngày ta ăn kg đúng theo chế độ này cứ mỗi bữa 1 ít khắc nhau bit đâu ngày 89 sẽ bị bệnh như ợ chua, nhứt đầu, chóng mặt ...tới đó thì đã muộn! giống như một trận đã bóng phút 90 cộng với ..30 giây! cứ tưởng mình thắng vì nghĩ chỉ còn 30 giây có bao nhiêu đâu làm sao vô được? ai ngờ 30 giây này vô một bàn thì toàn đội thất vọng ..tiếc và ..khóc ....hihi như MU đã từng lập kỷ lục trong trận chung kết có 2-3 phút cuối mà làm ới 2-3 bàn! khiến đối phương phải tiếc ngẩn ngơ! khóc trong tiếc nuối! hihi vui thôi

nhưng dù sao nếu HTĐM kg ăn theo thì có thể hiểu được sự sanh khắc của MÀU mà trang trí!như cách ăn mặc, làm một ngôi nhà, trang trí trong Thiên Phong Đường trong Thánh Thất khi tết đến xuân về ra sao! để màu mè cho nó hài hòa, chọn màu nào, kg chọn màu nào để có sự mát mẻ, dễ nhìn (TƯƠNG SANH) hay sự nỗi trội đến nóng bức ....hấp dẫn ..(TƯƠNG KHẮC)....cái này HTĐM tự nghiền ngẫm sẽ thấy rất thú vị!

Kính Huynh Dong Tam và Huynh Huynh Hien Huu cùng HTĐM

Rất tiếc HQ kg biết đọc trong cuốn sách nào! Vì HQ đọc sách vô chừng lắm! đôi lúc vô Thánh thất cửa tủ không khóa và thò tay vào và cầm đọc tại chỗ rồi để lại, hoặc ai đó nói, hoặc sách ở nhà! Nhưng sách ở nhà thì kg nói vấn đề này!

HTĐM cũng biết: Hư vô chi khí : Hư là không nhưng huyền diệu! vô là không! Chi là gì HQ quên mất! khí là chất khí!
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
Huynh HH viết: “Hư vô chi khí sinh có mình Thầy!”
HTĐM đều nói câu này! nhưng theo HQ đều nói chung quá!
Nhưng mổi HTĐM đều có suy nghĩ khác nhau! Không biết HTĐM như thế nào chứ HQ thì nghĩ như thế này : sau khi đọc sách và tham khảo từ cuộc sống rất tiếc HQ kg biết tên trong sách nào cả!
<o:p></o:p>
Như HTĐM đều biết! Thầy là Thái cực là Đại Linh Quang tức là một khối ánh sáng đúng không HTĐM?
Vậy Huynh viết “Hư vô chi khí sinh có mình Thầy!”!
cũng như nói (HQ chỉ ví dụ thôi nha) muốn thấy lửa thì lấy hộp quẹt diêm, hay ga mà bật lên thì có lửa! nhưng cách nói này quá chung! Kg thể hiểu hết nguyên lý đó! Có thể Huynh nói ngắn gọn quá khiến HQ kg hiểu!
<o:p></o:p>
HQ rất thích coi kênh discovery nhất là mục làm thế nào để sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt! cái anh chàng kia đói quá ở giữa rừng rú mênh mông kg biết lấy lửa đâu mà nấu thức ăn bèn lấy 2 hòn đá cọ quẹt vào nhau sinh nhiệt cái nhiệt gặp khí bắt lửa kèm them bùi nhùi là có một đống lữa to!
Hay như lấy một mảnh củi có một cây củi nhọn và thế là xoauy xoay hoài tạo ra nhiệt nhiệt gặp không khí và bắt lửa vân vân và và vân vân nhưng muốn lấy lửa để có ánh sánh thì không ngoài nguyên lý ấy!
<o:p></o:p>
Thời sơ khai! thời mà HTĐM hay nói là vô cực, hay hư vô, thời kỳ hỗn độn mù mù mịt hay còn gọi là Hồng mông trong Hồng mông có nhiệt và bao trùm toàn toàn là khí, khí này mát mẻ là hàn! cái nhiệt này là nóng chứ chưa có ánh sáng chỉ khi gặp khí thì sanh ra Thái Cực hay ĐẠI LINH QUANG! ở chổ này HQ kg bit gọi là gì HQ nói là nhứt dương (nhiệt) và nhứt âm (hàn)! Có lẽ có sự nhầm lẫn chổ này chăng?
<o:p></o:p>
Cái nhiệt này là của Đức Hồng Quân Lão Tổ (Chữ Hồng ám chỉ Nhiệt)hay <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region></st1:place> cực tiên ông!
Còn Khí này là của Đức Mẹ! như ta biết cuộc sống hôm nay cái quý nhất là không khí! Thiếu không khí kg có hơi thở sẽ chết! mà người con thọ bào thai trong bụng mẹ được hít khí tiên thiên mà tạo nên hình hài nên kg ai khác hơn là người Mẹ! như trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay niêm danh của Đức mẹ: NAM MÔ DIÊU TRÌ KIM MẪU – VÔ CỰC ĐẠI TỪ TÔN!
NAM MÔ DIÊU TRÌ KIM MẪU là đức mẹ Diêu trì
Còn VÔ CỰC là chỉ thời ngươn thủy Vô cực chứ kg phải đức diêu trì kim mẫu! nhưng nếu không có Vô Cực thì kg có Đức Diêu trì Kim mẫu hay Tây Vương Thánh Mẫu tức là ở phía Tây, là Hành Kim! một trong Tứ tượng!
Đại Từ Tôn là sự thương yêu rất lớn mà nhắt đến sự thương yêu không ai khác hơn là người mẹ!
Cho nên đức DIÊU TRÌ KIM MẪU có thêm VÔ CỰC ĐẠI TỪ TÔN

Còn khi niệm Đức Cha thì không có chữ Vô Cực ví như: NAM MÔ HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN! HAY <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">NAM</st1:place></st1:country-region> MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
<o:p></o:p>
Khi tạo ra Thái Cực hay Đại Linh Quang rồi thì phân lưỡng nghi rồi tứ tượng! lưỡng nghi là âm – dương! Âm nặng đi xuống tạo thành khôn - đất! dương nhẹ bay lên trên tạo thành càn – trời rồi từ đó biết sanh ra …..cái tiểu linh quang trong mỗi người cũng từ ĐẠI LINH QUANG chiết ra cái này thì HTĐM đều bit
!
Tứ tượng như HQ vẽ trên và Đức Hồng Quân Lão Tổ - Diêu Trì Kim Mẫu – Mộc Vương Công – Huyền Thiên Thượng đế là tứ tượng! như Thầy dạy: Thầy là các đấng – các đấng ấy cũng là Thầy! như câu Thầy là các con các con là Thầy!
<o:p></o:p>
HQ chỉ viết theo cảm nghĩ của mình sau khi đọc sách ở đâu đó và thử kết lại các ý rời rạc! kg khỏi thiếu sót! nhưng HQ thử liên tưởng đến cuộc sống hằng ngày thì thấy đúng theo nguyên lý ấy! còn muốn hiểu cho rốt ráo thì chũng ta phải công phu thiền định và đắc đạo mới thông xuốt được! rất tiếc HQ kg tịnh luyện nên HTĐM có thể hỏi những vị khác xem sao!
còn Huynh DT và Huynh HienHuu có ý nào khác không? để HQ học hỏi với chó thông xuốt chỗ này
Truong Tam thử nói xem ý của TT được không?
HQ cảm ơn Huynh Minh - Nhất đã bổ sung nhé!
Kính chúc HTĐM một mùa xuân mạnh khỏe
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Chào Hào Quang ! Hh không có sáng kiến gì khác cả ! Vì Thầy nói rằng nếu không có Thầy thì không có chi trong càn khôn thế giới Và nếu không có Hư Vô Chi KHí thì không có Thầy. Cho nên đầu tiên chưa phân định âm dương , hàn nhiệt, hay nóng lạnh gì thì không ai biết mà nói nhứt âm nhứt dương sanh ra Thái Cực là Thầy.
Chỉ Khi Nào có Thầy rồi Tức là Thái Cực thì Thầy mới Phân Định Âm Dương, hàn nhiệt hay Nóng Lạnh thì lúc đó mới tính, là do Thầy tính chớ ta làm sao mà biết để tính giùm Thầy buổi ban sơ ? .
Ta thấy Đức Giê Su rất tin tưởng Chúa Trời đến nổi 1 sợi tóc trên đầu của ta mà rụng xuống cũng là do ý chúa! Cho nên Người Phương Tây nhờ Đức Tin mạnh mẽ đó mà Văn Minh và nắm quyền hơn cõi Á Đông tu theo Phật Giáo là Vì tăng đồ Phật-Giáo nói: Trời nhỏ hơn Phật chỉ hiểu vậy thôi thì giống như Phật chỉ hốt nắm lá trong bàn tay mà nói với Anan : Ta chỉ nói cho các người biết được giống như lá trên tay nầy mà thôi !
Bạn Hào Quang mình nên biết Lý TRí của chúng ta tức là TRí KHôn của mình thì bất tiêu bất diệt chính là Linh Tâm của Trời nhờ nó mà mình biết Tin Tưởng Trời là Chúa Tể chớ không phải là người ! Bất quá là con người là hình thể ta thấy là cái xác nầy mà thôi thì phải tiêu tan ra Tứ Đại ? khi tan khi hiệp nên gọi nó là Giả Hiệp ?
Đức Chí-Tôn khi còn mang xác phàm thì còn lầm lạc huống chi là Đức Thích-Ca là người Ấn Độ ? Cho nên Kỳ ba nầy Thầy không giao Chánh Giáo vào tay Phàm mà phải Thông Qua CƠ BÚt của Thầy đã Chọn cái Ngai của Thầy thì Thầy đến bằng Điển Quang mà dạy Đạo và Lập Pháp Chánh Truyền chớ không phải là con người Phàm Lập nên không có bị lầm lạc ! Nếu Đạo mà không có Thầy đến chỉ dạy bằng Cơ Bút mà Thầy đã Chọn thì dễ lầm lạc lắm !( ta nên biết Phật-Giáo là Kỳ truyền được có 2500 năm mà thôi !)
 

Facebook Comment

Top