Biểu tượng con mắt được thờ (Thiên Nhãn)

DuoiChanThay

New member
<P><FONT color=#666666><EM>(Bài này được Ban Quản Trị chuyển từ diễn đàn Trợ Giúp, Ý Kiến, Góp Ý cho phù hợp với tên chủ đề diễn đàn hơn. Tựa bài do Ban Quản Trị đặt.)</EM> </FONT></P>
<P>Chào các Huynh Tỹ (HT)! Đệ có một số câu hỏi muốn làm phiền các HT đây, mong các HT trả lời giúp đệ nhé <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley1.gif" border="0">.</P>
<P>Có nhiều câu hỏi tưởng chừng như đơn giản, nhưng để nói cho người khác hiểu nhất là người ngoại Đạo thì lại rất khó. Rất mong quý HT có thể giải đáp giúp đệ.</P>
<P>Câu hỏi I: Tại sao lại thờ 1 con mắt mà không thờ 2 con?</P>
<P>Câu hỏi II: Tại sao lại thờ con măt trái mà không thờ con mắt phải?</P>
<P>Cảm ơn các HT !!!</P>
<P>Chào thân ái.</P>
 

Thanh Tung

New member
 
<P> Chào Thanh Cường  !</P>
<P>Cho huynh hỏi chút nhé !?</P>
<P>Câu hỏi I: Tại sao lại thờ 2 con mắt mà không thờ 1 con?</P>
<P>Đệ hỏi có nhầm không vậy?</P>
<P><EM><FONT color=#666666>(Ban Quản Trị đã thực hiện theo yêu cầu dưới đây do bài viết đầu tiên đã để tại một chủ đề diễn đàn khác không phù hợp)</FONT></EM></P>
<P>Và bài này đã gởi sai Box rồi ! để nhẹ nhàng hơn cho ban quản trị xin đệ hảy tham khảo ở Nội Quy và Hướng Dẫn nhé !</P>
<P>Đề nghị Admin di chuyển bài này đến đúng chỗ của nó !  </P>
 

Hao Quang

New member
<P> <FONT size=3>Đồng hương ơi ! câu số 1 của huynh là hình như <strong>có vấn đề</strong> rùi ! coi lại đi mau mau lên. kẻo làm mất mặt huynh đệ chúng ta bây giờ.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Còn câu hỏi của đệ thì huynh chẳng biết nữa nhưng đây là diễn đàn mà nên chúng ta cứ tha hồ mà diễn nhé. </FONT></P>
<P><FONT size=3>có thể như thế này : ừm sao nhỉ để huynh trả lời câu hai trước nhé:</FONT></P>
<P><strong><FONT size=3>Tại sao lại thờ con măt trái mà không thờ con mắt phải? </FONT></strong></P>
<P><FONT size=3>câu hỏi này cũng giống như câu hỏi Tại sao quả tim chúng ta hổng nằm bên phải mà lại nằm bên trái vậy? Nếu huynh tỷ nào trả lời được tại sao quả tim chúng ta nằm bên trái mà hổng nằm bên phải thì HQ sẽ trả lời câu hỏi tại sao chúng ta thờ mắt trái mà hổng thờ mắt phải vậy.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Còn câu hỏi :Tại sao lại thờ 2 con mắt mà không thờ 1 con? câu hỏi ni hơi bị mới à nghen. Huynh thua. nhưng nếu đệ hỏi như vậy :</FONT></P>
<P><FONT size=3>Tại sao lại thờ 1con mắt mà không thờ 2 con? thì huynh có thể diễn được chút chút </FONT></P>
<P><FONT size=3>câu hỏi này cũng như tại sao con người có 1 quả tim mà sao không có tới hai quả tim vậy?? Theo đệ nghĩ con người có một quả tim là quá đủ. hì hì </FONT></P>
<P><FONT size=3>Hồi nhỏ huynh nghe mẹ nói câu này :</FONT></P>
<P align=center><strong><FONT size=3> NHÃN THỊ CHỦ TÂM </FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>LƯỠNG QUANG CHỦ TỂ </FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>QUANG THỊ THẦN </FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>THẦN THỊ THIÊN </FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>THIÊN GIÃ NGÃ GIÃ</FONT></strong></P>
<P align=left><FONT size=3><strong> </strong>nói thật chứ nói thì nói vậy chứ huynh hổng hiểu gì hết mong quý A C E chỉ bảo giúp!</FONT></P>
<P align=left><FONT size=3>Trên diễn đàn này hình như có một bài nói về thiên nhãn nên có câu này nếu ' đụng hàng ' của huynh nào thì cũng thông cảm nhé!</FONT></P>
 
K

kimsugiang

Guest
- Tại sao lại thờ 1 con mắt mà không thờ 2 con (một cặp) : là bởi vì 1 là số khởi thủy của Càn khôn Vũ trụ và vạn vật (theo Dịch học) : 1 sanh 2, 2 sanh 3, 3 sanh vạn vật.
Tức là Nhứt bổn tán Vạn thù, Vạn thù qui Nhứt bổn. Cho nên, số 1 là gốc, lại là số Dương, mà Ịức Chí Tôn làm Chủ Dương quang, thì rất hợp lẽ. Số 1 cũng chỉ ngôi Thái Cực, là ngôi độc nhứt trong Càn Khôn Vũ trụ.
- Tại sao lại thờ con mắt trái mà không thờ con mắt phải : bởi vì bên Trái thuộc về Dương, bên Mặt thuộc về Âm, nên khi vào Thánh Thất quì cúng Ịức Chí Tôn, phái Nam quì bên Trái của Ịức Chí Tôn; phái Nữ quì bên Mặt của Ịức Chí Tôn (Nam tả Nữ hữu) .
 

dong tam

New member
Do kimsugiang khởi đầu đã giải thích bằng dịch học, cho nên xin góp ý trao đổi qua dịch.

"Tại sao lại thờ con mắt trái mà không thờ con mắt phải : bởi vì bên Trái thuộc về Dương, bên Mặt thuộc về Âm, nên khi vào Thánh Thất quì cúng Ịức Chí Tôn, phái Nam quì bên Trái của Đức Chí Tôn; phái Nữ quì bên Mặt của Ịức Chí Tôn (Nam tả Nữ hữu) "

Xin được hỏi: Căn cứ vào đâu mà nói bên trái thuộc về dương? xin dẫn chứng nguồn gốc giải thích cụ thể
 

QUANG

New member
Xin hỏi các bạn, đâu là trái !? đâu là phải !? không có trái, làm sao có phải và ngược lại. Con mắt nào để các bạn phân biệt được trái !? được phải !? Đó không phải là thiên nhãn hay sao ?
 

dong tam

New member
Xin nêu lại câu hỏi:

Kinh sách nào nói "bên trái thuộc về dương" ?

Nên trả lời thẳng vào vấn đề chứ không nên đi lòng vòng.
 

dong tam

New member
Kinh Dịch thì có phần Thượng và phần Hạ

Kinh Dịch cũng chia làm 2 phần: lý luận dịch lý căn bản và phần đi vào các quẻ

Xin hãy nói rõ để mọi người dễ tìm học hỏi, phần nào có nói "bên trái thuộc về dương". Cụ thể ở chương nào, chi tiết nào.

Xin chịu khó chỉ rõ giúp nhé

Cảm ơn trước
 
Sửa lần cuối:

QUANG

New member
Để có thể giải thích các vấn đề mà các huynh, muội đang quan tâm, đệ xin hỏi một câu như sau :

Chúng ta đang sữ dụng con mắt trên khuông mặt để nhìn thấy thiên nhãn là con mắt trái !?
hay là sữ dụng Tâm để nhìn Thiên Nhãn !?
 

dong tam

New member
Không biết khi Ngài Ngô 2 lần "kiến nhận Thiên nhãn" rồi sau đó mới dùng biểu tượng đó để thờ kính đức Cao Đài thì Ngài đã thấy bằng tâm hay bằng nhục nhãn?
 

QUANG

New member
Đệ không dám bình phán về người khác, cho dù là bật tiền bối, hậu bối, ...đệ không dám bình phán.
Hửu hình ắt hửu diệt, vô vi ắt bất diệt. Đây là lẽ tự nhiên và cũng là Đạo.
Mắt người nhìn được vật hửu hình.
Tâm nhìn được vật vô vi.
Vậy thiên nhãn là hửu hình hay vô vi.
Đến đây, chắc các huynh, tỷ, muội , hiền hửu đã biết được Thiên Nhãn là hửu hình hay vô vi rồi phải không !?
 
Kính thưa quý Huynh : Xin cho Thích Học Đạo hỏi thử có ai làm chứng cho sự " kiến nhận Thiên nhãn " 2 lần của Đức Ngô không ? Hay đây chỉ là lời kể của Đức Ngô khi quý vị từ Tây Ninh vặn hỏi sao lại thờ con mắt trái ? Nếu Đức Ngô không thấy mà nói vậy, thì có lẽ ngài không thích cãi cọ phiền toái với những người chưa tu luyện làm gì . Cũng với tinh thần nầy khi ngài viết chữ CHƠN THANH trên thập tư để thờ thì ông Phán Quý thấy vậy bảo ngài không biết chữ Nho . Ngài trả lời :" lỡ tay viết vậy, thôi để luôn cũng được ". Trên thập tự Tam Thanh mà phái Chiếu Minh đang thờ hiện nay có chữ Chơn Thanh do Đức Ngô viết , trong tự điển Hán Việt tra tìm không thấy . Vậy Thiên Nhãn và chữ CHƠN đều do Đức Ngô chỉ bày thì đây có phải là ẩn ý bí truyền pháp nhiệm của ngài không ? Và cũng vì ngài không muốn có sự tranh cãi của những người không rõ lý đạo, nên phải nói cho qua chuyện ?
Có thêm một điều lạ nữa là : phép tu Chiếu Minh cữ không được nằm ngủ trên cái võng , sao trong chuyện kể thì Đức Ngô nói ngài thấy Thiên Nhãn khi đang nằm trên võng . Và một điều nữa là người tu không được ngồi trên cục đá , sao Đức Ngô lại nói ngài thấy cảnh bồng lai khi ngồi trên hòn đá lúc chiều tối , đúng vào lúc ngài thường ngồi trong phòng tu luyện . Hay có lẽ ngài muốn nói đến chữ bàn thạch nơi Sông Vị mà ông Khương Tử Nha ngồi câu cá thần ? Kính .
 

Hoá-nhân

New member
Chào quý ACE! Cho Hóa-nhân tham gia với
Tại sao biểu tượng thờ Thầy là Thiên Nhãn?
Thầy là Đức Chúa Trời, là Thượng Đế lý tánh.
Thượng Đế không của riêng một Tôn Giáo, một dân tộc nào và cũng không của riêng ai.
Thượng Đế chưởng quản Càn khôn, là Cha chung của vạn linh sanh chúng.

Vì Thượng Đế là vị Cha chung nên biểu tượng thờ Thượng Đế cũng phải là của chung.
Nếu tạc tượng Thượng Đế là tóc đen thì người tóc vàng, tóc nâu... không chịu
Nếu da trắng thì người da vàng, da đỏ, da đen không chịu.
Có lẽ vì thế Thầy Trời, Thượng Đế đã cho chúng ta được thờ NGƯỜI bằng biểu tượng Thiên Nhãn
có nghĩa là Mắt Trời
 

Hoá-nhân

New member
Thiên nhãn là vô vi, vô vi thì vô hình tướng.
QUANG nghĩ vậy chứ Hóa-nhân không nghĩ vậy! Khi một biểu tượng trống trơn không có gì hết mới gọi là vô hình tướng (giống như một tờ giấy trắng chẳng hạn). Biểu tượng thờ Thầy - Thiên Nhãn có thể xem là hình tướng. Điều quan trọng là tại sao Thầy chọn biểu tượng là Nhãn chứ không phải là mũi, miệng hay trái tim...
Mắt (nhãn) dùng để làm gì?
C
hắc chắn là để nhìn rồi
ĐTCG: Nhãn thị chủ tâm
Danh ngôn: Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn
Mắt không chỉ để nhìn mà còn biểu thị cho cái nhìn (gọi là quan điểm) của mỗi con người, mỗi tâm hồn
Con người chúng ta vì có môi trường sống, tánh tình; trình độ văn hóa, và cả truyền thống tu học cũng đều khác nhau nên có cái nhìn (quan điểm) khác nhau, tâm hồn khác nhau
Người tốt là người có một cái nhìn trong sáng, một tâm hồn cao thượng
Tại sao Thầy chỉ có một nhãn mà con người lại có hai?
_Vì Thầy có một cái nhìn trung nhứt, không thiên lệch, giống như ánh sáng Mặt Trời, ánh sáng tình thương của Thầy luôn rải đều khắp mọi nơi.
Thầy không vì ai nịnh nọt mà ban phước, không vì ai thất lễ mà giáng họa
_Con người phải có 2 nhãn thì mới có cái nhìn trung nhứt?

+Đối với cuộc sống đời thường:
Phải biết nhìn lên (hướng thượng) có rất nhiều người tài giỏi hơn mình để không cao ngạo mà cầu tiến
Phải biết nhìn xuống, có rất nhiều người có cuộc sống khó khăn hơn mình, khờ dại hơn mình để không mặc cảm, tự ti...
+Đối với đơi sống đạo:
Hóa-nhân không dám nói (nói được mà làm không được thì nói làm gì) cứ xem như không biết
 

QUANG

New member
Thiên nhãn có hình tướng. Nhưng quan trọng hình tướng ở đây là gì !?
Đó chính là thái độ không phân biệt thị phi, trong cái đúng có cái sai, trong cái sai có cái đúng, thương thương ghét ghét lẫn lộn...hãy sử dụng Thiên Nhãn để mà nhìn và đối xử với nhau (không sử dụng con mắt thường để mà nhìn)

Thiên nhãn không hình tướng, đó là Tâm. Phải có 1 tâm công bình, biết rỏ thật hư.

Thiên nhãn là vậy, lúc vô hình lúc hửu hình.
Sử dụng cái hửu hình để nhìn cái hửu hình. Sử dụng cái vô hình để nhìn cái vô hình.
Do đó hãy sử dụng Tâm để nhìn Thiên Nhãn.
 

Vien Linh

New member
@ QUANG
Cái TÂM của bạn nằm ở đâu trong thân thể ? Và bạn lấy cái gì để sử dụng cái TÂM ?
 

Hoá-nhân

New member
Hóa-nhân hay quên, nếu có ghi sai Thánh Giáo xin quý ACE chỉnh sửa giùm. Cám ơn
Tôn chỉ đạo Cao Đài tỏ rõ
Mượn hữu hình bày tỏ chỗ vô
Thiên Bàn là cái bản đồ
Coi ngoài mà biết điểm tô trong người
(Đại Thừa Chơn Giáo)
Kính cùng quý ACE!
Thông thường quý huynh, tỷ, đệ, muội chúng ta thương quan tâm đến Tinh, Khí, Thần mà không để ý đến ngự trị trên cao nhất của "bản đồ" chính là Thiên Nhãn.
Thầy mượn Nhãn là hữu hình để bày tỏ cái tâm là vô hình.
Tại sao phải dạy thờ Thiên Nhãn
Thiên Nhãn là căn bản chúng sanh
Hóa-nhân thực sự không hiểu câu này, phải chăng Thầy dạy thờ Thiên Nhãn là để chúng ta tôn thờ cách nhìn nhận một vấn đề.
Và việc nhìn nhận cho đúng đó chính là căn bản của con người, của chúng sanh?
Con người lòng tham không đáy "được voi đòi tiên" nên chẳng khi nào có hạnh phúc. Con người sẽ có hạnh phúc khi biết chọn cho mình một cái nhìn, một quan điểm phù hợp với bản thân, phù hợp với hoàn cảnh sống?
 

QUANG

New member
@ Vien Linh

TIM nằm trong thân thể.
TÂM ở tại linh hồn.
Lấy TRÍ để sử dụng TÂM.
TÂM mạnh khõe chắc chắn TIM cũng mạnh khõe.
 

Facebook Comment

Top