Giúp Đệ trong vấn đề sinh hoạt TTN

DuoiChanThay

New member
<h5> <font size="3"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">Thân chào toàn thể ACE!</span></font></h5>
<p style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><font size="3">  Hiện nay thế hệ trẻ Cao Đài của chúng ta ngày càng được mở rộng, số lượng ngày càng đông hơn. Có lẽ các em cũng cảm nhận được ít nhiều về mối Đạo lần ba này. Nhưng lượng Trưởng hướng dẫn không đủ tài đủ lực để duy trùy các em, dẫn đến một số em nhàm chán hoặc lơ là với việc sinh hoạt. Cũng có rất nhiều Thánh Thất vướn vào mối lo này. Lúc đầu thì số lượng rất đông và có khí thế nhưng sau một thời gian thì vụt tắt. Nếu có níu kéo thì cũng là duy trùy. Theo Đệ nghĩ đó là lổi chính của các Trưởng, cũng như đệ vậy. Sau một thời gian làm Trưởng đệ cảm thấy mình như bị tụt hậu, không đủ khả năng để theo kịp sự học hỏi của các em. Vậy đệ phải làm gì đây..? Và các Trưởng làm sao để đoàn sinh ngày càng đông, mà không bị nhàm chán..? Đệ rất cần sự tham khảo và chia sẻ kinh nghiệm của tất cả ACE. Mong ACE bỏ chút ít thời gian giúp đệ việc này. Để đệ nói riêng và các Trưởng nói chung thêm niềm tin trong sinh hoạt.</font></p>
<h5 style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><font size="3">   Mến chào!</font></h5><span style="color: rgb(102, 102, 102);">(Bài viết được sửa vài lỗi kỹ thuật và sửa tiêu đề cho rõ nghĩa hơn. Thân ái! Admin)</span><br><font size="3"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"></span></font>
 

Hao Quang

New member
<P> Có lẽ tâm tư của bạn DCT cũng là tâm tư của rất nhiều trưởng dang dẫn dắt đoàn sinh hiện nay!? nói chung để cho lớp càng đông đoàn sinh thì phải  "rủ rê" thui! ai làm việc lớn cũng vậy mà! </P>
<P>Phải chiêu mộ nhân tài thui! chiêu mộ xong rùi thì phải làm sao cho nhân tài phát huy tồi đa khả năng của mình. Phải làm sao cho nhân tài thấy được sự quan trọng của mình trong một tập thể! còn cách làm thế nào?? có câu rằng tạo được cái có còn khó hơn giữ được nó! còn giữ như thế nào? cũng chẳng biết ! chắc phải nhờ A C E có kinh nghiệm thui! </P>
 

hien_trunghien

New member
<P>Chào <SPAN =bold><FONT size=+0>DuoiChanThay va Hao Quang</FONT></SPAN></P>
<P>Đệ thì cũng chỉ là 1 thành viên trong sinh hoạt thôi chứ chưa có được vinh dự lên làm trưởng. Nhưng đệ thấy tình hình sinh hoạt ở chỗ đệ rất tốt nên cũng muốn chia sẻ kinh nghiệm với ACE. </P>
<P>Về chương trình sinh hoạt thì đa số là tập trung về tìm hiểu giáo lý với sự giảng giải của các chức sắc và huynh trưởng , nói thật phần này rất khô khan, và tụi đệ thì hok tiếp thu được nhiều lắm, nhưng nước chảy đá mòn mà<IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0">. Nghe riết rồi cũng thấm dần dần. </P>
<P>Thêm vào đó, phương pháp giảng cũng sinh động, ví dụ rất sát thực tế nên dễ nhớ lâu, mà có nhớ thì mới thực hành được đúng không nè. </P>
<P>Bên cạnh đó, chương trình sinh hoạt ở chỗ đệ còn lồng vào các bài học thế đạo, các kinh nghiệm sống và những chia sẻ của các anh em trong cuộc sống và học tập. Và tụi đệ còn được tham gia vào những buổi góp ý, xây dựng cho chương trình sinh hoạt, ở đó, tụi đệ muốn học những gì, muốn có những hoạt động gì đều có thể nêu ra (rất là dân chủ nha.<IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0">). Mỗi lần như vậy tụi đệ cảm thấy như chính mình được tham gia vào việc xây dựng chương trình học của chính mình, và khi sinh hoạt cũng cảm thấy đáp ứng được nhu cầu của mình, bởi đó chính là những gì tụi đệ đã đề ra. </P>
<P>Tụi đệ còn được tổ chức đi xa nữa : lâu lâu thì đi trại, nhưng đa số là đi thực hiện công quả , tuy mệt, nhưng được đi chơi và được làm việc cùng anh em làm cho anh em có tinh thần gắng bó với nhau hơn. </P>
<P>Bật mí 1 bí mật nha, ngoài những buổi sinh hoạt chính thống, tụi đệ còn có những buổi ofline nữa. <IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0">. Qua những lần đi chơi đó, làm ACE cảm thấy mình thật sự là những người bạn, người anh em của nhau.</P>
<P>Qua những gì đệ được sinh hoạt, đệ thấy có 1 số suy nghĩ là : </P>
<P>+ làm sao để mọi người khi đi sinh hoạt đều cảm thấy mình được quan tâm và tự bản thân mình có trách nhiệm với sinh hoạt. </P>
<P>+ chương trình sinh hoạt thì có thể đáp ứng được những nhu cầu của mọi người, phải cho họ thấy họ bỏ thời gian đi chơi với bạn bè ngoài đời để về sinh hoạt với anh em thì họ sẽ được nhận những gì. Có xứng đáng ko?</P>
<P>+ tăng cường sự đoàn kết gắng bó giữa các anh em, chỉ có như vậy thì tập thể mới mạnh và sinh hoạt mới phát triển được, bởi trưởng không thể quan tâm hết đến các thành viên mà chỉ có thành viên mới quan tâm và biết mọi thông tin về thành viên thôi. </P>
<P>+ Đệ thấy sự hòa đồng giữa trưởng và thành viên cũng là 1 điều rất quan trọng, lâu lâu trưởng phải biết bao anh em đi chơi, đó là 1 trưởng thật sự OK<IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"></P>
<P>Vài ý kiến của đệ thôi, ACE góp ý thêm nhé. Chúc những bạn đã và đang làm trưởng sẽ làm việc thật tốt để tuoitre Đại Đạo sẽ có 1 lớp kế thừa thật xuất sắc nha. </P>
<P>Kính</P>
 

Đạt Tường

New member
<P>"<EM>Đệ thấy sự hòa đồng giữa trưởng và thành viên cũng là 1 điều rất quan trọng, lâu lâu trưởng phải biết bao anh em đi chơi, đó là 1 trưởng thật sự OK</EM><IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"><IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"><IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0">"</P>
<P>Ý kiến này là thực tế đã được kiểm nghiêm. "Liền anh, liền chị" là phải biết "hy sinh tư hữu" một chút cho các em ra quán chay bình dân hay ly sirô v.v...</P>
<P>Còn 1 cách nữa, có những lúc đi cúng ban đêm hay đi đâu đó, trưởng phải "ngủ chung" với các em mới có dịp tâm sự với nhau ! (tất nhiên phải nam nữ rạch ròi). Có trưởng nào đã từng áp dụng chiêu này chưa? Khá hiệu đấy <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley2.gif" border="0"></P>   
 

DuoiChanThay

New member
<P> "<EM>Phải chiêu mộ nhân tài thui! chiêu mộ xong rùi thì phải làm sao cho nhân tài phát huy tồi đa khả năng của mình. Phải làm sao cho nhân tài thấy được sự quan trọng của mình trong một tập thể!"</EM></P>
<P><EM> </EM>Huynh HaoQuang nói rất hay, có lẽ đệ sẽ thữ làm đơn "chiêu mộ" xem sao<IMG src="smileys/smiley2.gif" border="0">.</P>
<P> "<EM>Về chương trình sinh hoạt thì đa số là tập trung về tìm hiểu giáo lý với sự giảng giải của các chức sắc và huynh trưởng , nói thật phần này rất khô khan, và tụi đệ thì hok tiếp thu được nhiều lắm, nhưng nước chảy đá mòn mà<IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0">. Nghe riết rồi cũng thấm dần dần. " </EM></P>
<P>Còn theo Huynh tuoitre như vậy liệu có được lâu dài không?Giáo lý bên đạo mình thì rộng vô cùng, các chức sắc chỉ giảng một lần chứ có giảng hoài một bài đâu thì làm sao cho "đá mòn" được nhĩ<IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"></P>
<P>Đệ nghĩ một buổi SH phải có đủ các mục như:Giáo lý, chuyên môn, cứu thương, kỹ năng, hát.....Như vậy mới giúp các em không nhàm chán.Bên cạnh đó hết hợp SH cộng đồng, thi ca trong những giờ giải lao để tăng thêm khí thế cho buổi học. Liệu như vậy đã ổn chưa, các Huynh Tỷ Đệ Muội cho thêm ý kiến......!</P>
 

Trung ngôn

Active member
<P><FONT size=3>Chào bạn DuoiChanThay,</FONT> </P>
<P><FONT size=3>Bạn có thể "đâm đơn" về Cơ quan phổ tế của HTTG, nghe nói ở đây đang có mở khóa Hạnh đường và Phổ tế viên dự bị (tên gọi khác của Trưởng hướng dẫn). </FONT></P>
<P><FONT size=3>Hy vọng còn chổ cho bạn (mình không có tham gia nên không thể giành phần của bạn đâu<IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley2.gif" border="0">).</FONT> </P>
<P><FONT size=3>Kính.</FONT></P>
<P> </P> 
 

DuoiChanThay

New member
<P> <FONT size=3>Chào tất cả ACE! </FONT></P>
<P><FONT size=3> ACE cứ mạnh dạn cho DuoiChanThay một số ý kiến cụ thể đi. ACE đã từng trải rồi, có những kinh nghiệm gì xin cứ truyền đạt. DuoiChanThay xin nghe và hứa sẽ cố gắng hết mình để "phụng sự". Vậy mong ACE bỏ ít thời gian thẳng thắng góp ý<IMG src="smileys/smiley9.gif" border="0"> </FONT></P>
<P><FONT size=3> Thân chào</FONT></P>
 

thanhthanh92

Moderator
<P> Ở chổ muội, nghĩ hè vài năm gần đây mấy huynh cũng tổ chức cho anh em được học giáo lý, học một số bài hát, xen vào mấy trò chơi tập thể, năm nay còn học thêm phần kĩ năng sinh hoạt, chiều lại được chơi mật thư (đơn giản thôi vì mới được làm quen mà) mệt nhưng vui phải biết.<IMG src="smileys/smiley1.gif" border="0"></P>
<P> Chúc mấy huynh trưởng nói chung (huynh DuoiChanThay nói riêng) sẽ đưa được nhiều ACE về sinh hoạt nha.!!!<IMG src="smileys/smiley1.gif" border="0"></P>
 

Hao Quang

New member
<P> Chào các bạn! Q cũng có một số vấn đề như thế này! </P>
<P>Q có nói là phải làm sao thấy được sự quan trọng của các bạn trong một tập thể! vậy phải làm như thế nào!??</P>
<P>Theo Kinh nghiệm của Q đã là trưởng thì phải tháo vát ví như vác một bao XM vậy! có hai bao Xi măng mình cũng đừng nên vác hết(vác nỗi không đây) mà phải nhường cho bạn vác một bao! nếu mình ôm đồm vác hết thì sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra! các bạn có thể tự phân tích! </P>
<P>Ngày xưa khổng minh , ông ta là người rất giỏi mưu lược ! (chắc không cần phải nói nhỉ) nhưng ông ta lo cho binh lính từ việc ăn - ngủ - gối chăn ....nên ông ta suy kiệt mà chết (có phải không nhi??) nên nước thục diệt vong! </P>
<P>Trong một lớp thì có 4 tổ! mỗi tổ cử ra một tổ trưởng! ngòai tổ trưởng có thể tự nghĩ ra nhiều chức vụ! chức vụ gì nhi?? các bạn tự nghĩ ra miễn là có lợi cho lớp! mỗi tuần hay 2 tuần hoặc một tháng tổ chức họp một lần! rồi phân tích cái gì có lợi - cái gì có hại! thành viên nào ham chơi - thành viên nào ít đến lớp - của tổ nào thì trưởng tổ đó phải chịu trách nhiệm đôn thúc.....phải làm việc có tổ chức - có bài bản - có kế họach rõ ràng ! (hãy sắm một cái bảng cho tươm tất vào bạn nào phân tích phải đi lên bảng cầm viên phấn mà viết ra việc này có rất nhiều cái lợi cho bạn khi đứng trước......công chúng) ! "quyết ra đi sống chết coi thường, nặng vai gánh đạo nhẹ tình thương, sóng gió nghe wen như tiếng sáo.....)chúc các bạn thành công </P>
 

thanhthanh92

Moderator
<P>  Muội thấy huynh Hao Quang nói rất đúng, nên để các em có dịp phát huy khả năng của mình.</P>
<P>   Huynh trưởng nên làm gương cho các em, tuân thủ đúng giờ giấc tránh tình trạng các em phải "ngồi chờ" mấy huynh.</P>
 

DuoiChanThay

New member
<P> DCT xin cảm ơn Huynh HQ cùng các AE!</P>
<P>Việc quan trọng hơn nữa là làm sao để giử các em SH lâu dài và việc SH được hiệu quả.Mong các Huynh chỉ giáo thệm</P>
 

khanh_son

New member
    Chào quý ACE <br>    thật sự đệ cũng đang rất đau đầu vì chuyện này đây.<br>Việc duy trì sinh hoạt trong thời gian dài quả thật khó - vô cùng khó.<br>    ở TT đệ sinh hoạt đã 5 năm rùi nhưng giờ tình hình đang rất "căng" vì hông có Trưởng hướng dẫn, hoặc có đi nữa cũng chưa đủ khả năng lãnh đạo cũng như khả năng chỉ đạo trong việc sinh hoạt.<br>từ đó sẽ dẫn đến việc các em ko còn hứng thú trong việc sinh hoạt nữa.<br>    Và 1 điều đệ thấy rằng những khóa học Phổ Tế Viên dự bị rất có ích cho mỗi Trưởng, giúp cho các Trưởng nâng cao nhìu khả năng, biết nhìu vấn đề và giải quyết tốt những trường hợp khó. Nhưng hiện trong quá trình đào tạo đó còn nhìu "lỗ hổng" tuy rằng các khóa Đào tạo đó được tổ chức rất công phu bài bản trong mấy năm gần đây. Điển hình là việc Đào tạo chưa đúng đối tượng nghĩa là những người được cử đi học sau khi về Thánh Thất, Họ Đạo của mình ko tham gia sinh hoạt hay ko đứng vào hàng Trưởng quản lý các Đoàn Sinh. Trong đó có nhìu lý do khác nhau, ví dụ như đi làm, đi học, hay vì quá nhỏ tuổi(tiếng nói ko có trọng lượng vì có nhìu người lớn tuổi hay bằng tuổi mình).......trong khi đi học có viết cam kết là phụng sự cho Giáo Hội ít nhất là bao nhiêu năm đó............. Việc đó gây tổn thất rất nhiều, các Huynh lớn đã tốn rất nhìu tâm huyết cho việc Đạo Tạo này nhưng........... đấy là chưa kể "tài lực" bỏ ra cũng khá nhìu. Vừa rùi khóa PTVDB tổ chức ở Hội Thánh cũng rất công phu, bài bản. Những người đi học đều phải có chỉ tiêu nhất định như trên 18t nhưng nhiều TT gặp khó khăn về nhân lực nên cũng rất khó. <br>    Thứ nữa là..... học là 1 chuyện nhưng thực hành được ko lại là chuyện khác. Để tìm người "đủ khả năng" cũng là 1 vấn đề nan giải. hichic khó quá, khó quá.<img src="smileys/smiley19.gif" border="0"><img src="smileys/smiley19.gif" border="0"><br>   Để duy trì sinh hoạt được lâu dài thì phương pháp sinh hoạt cũng là vấn đề nan giải. "Học mà chơi, chơi mà học"  làm sao để đưa vào trong sinh hoạt đây. Liệu học ít chơi nhìu sẽ như thế nào? Còn học nhìu chơi ít sẽ ra sao? Nhiều khi áp dụng phương pháp này thì tốt nhưng phương pháp khác lại chưa chắc đạt thành công. Và có khi đổi nhiều phương pháp lại làm các em ko thích nghi tốt rùi.............. lại ko thành công. Cái đó còn tùy tình hình của từng địa phương.<br>    Như đệ thấy ở TT đệ tuy việc sinh hoạt ko còn như trước nữa nhưng anh em trong GDHD cũng đoàn kết gắn bó với nhau bởi những kỉ niệm buồn vui trong khi đi sinh hoạt và trong những lần  cắm trại, tham gia việc Đạo sự cùng Họ Đạo. Những dấu ấn đó chắc chắn ko bao giờ quên được và nó sẽ là "nền tảng" để khi nào Họ Đạo "cần gì" là GDHD luôn sẵn sàng chung tay. Đó chính là nhờ vào những người Trưởng hướng dẫn. ở TT đệ, Trưởng vừa dễ lại vừa khó, mềm dẻo và cứng rắn, vui vẻ, hòa đồng và sẵn sàng "KHAO" khi cần. hihihi<img src="smileys/smiley36.gif" border="0"><img src="smileys/smiley36.gif" border="0"><img src="smileys/smiley36.gif" border="0">. (kể mặt tốt thui chứ hông kể mặt xấu đâu)<br>Tuy vậy nhưng vẫn còn.............. nhiều điều để nói lắm. Mời quý ACE tham gia ý kiến thêm. <br>Chào hòa ái.<br>
 

Trung ngôn

Active member
<P> <FONT size=3>Xin chia sẻ cái lo của</FONT> <FONT size=3>khanh-son, DuoiChanThay, HaoQuang và nhiều bạn nữa.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Cái lo của bạn từng là cái lo của nhiều người qua nhiều thế hệ và sau nay cũng sẽ nhiều người lo như vậy. </FONT></P>
<P><FONT size=3>Đồng ý là lo lắng cho em trẻ là lo lắng cho tương lai Giáo hội, tuy nhiên "Đạo là của quý, không bán nài"!!</FONT></P>
<P><FONT size=3>Chúng ta, mỗi trưởng, mỗi lần làm việc gì xin nhớ 4 lời hứa mà cố gắng vậy. "Tận nhân lực, tri thiên mệnh".</FONT></P>
<P><FONT size=3>Các em nhỏ, tại Họ đạo, chúng ta cố gắng trau dồi đức tin cho nhiều, cho cao. Đức tin Cao đài sẽ làm nền tảng cho các em sau này. Lớn lên, quá trình học tập, bươn chải trong công việc mưu sinh chiếm gần hết thời gian 24h/ ngày của họ rồi. Chỉ mong họ, miễn sao giữ cho trọn trai giới, tam cang, ngũ thường, ngũ giới cấm là cũng đã nhiều lắm lắm rồi. Chúng ta (các trưởng), trong khả năng tốt nhất có được, trang bị cho trẻ những hành trang tối cần thiết để họ có thể thờ Thầy, giữ Đạo. Có Đức tin, họ sẽ tìm được nhà Thánh gần nhất nơi họ sống, làm việc v.v. để nuôi lấy Đức tin đó. Còn lại, họ sẽ bị đào thải tự nhiên; quá trình đào thải ngày càng tinh vi và khắc nghiệt hơn (sẽ có người không đồng ý với đệ về việc này vì Đạo Cao đài là Phổ độ mà, nhưng không sao cả!!). Phần còn lại do chính họ (người đã trưởng thành) tự quyết định. Họ có thể chối Đạo chứ Đạo chẳng bao giờ bỏ họ (việc này có thể thấy và kiểm chứng được rất nhiều trong cuộc sốngvà bất kỳ nơi nào có tín đồ Cao đài giáo).</FONT></P>
<P><FONT size=3>Các bạn !! Đối với trẻ, như đã nói, việc trang bị Đức tin là nền tảng, cộng thêm kiến thức đạo học; đây là cứu cánh. Trò chơi, sinh hoạt trẻ là phương tiện cho các em học hỏi và duy trì. Đừng thái quá mà bất cập.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Từ từ, trình tự nhi tiến (?).</FONT></P>
<P><FONT size=3>Xin được kể về họ (ngắn gọn): Có những tín đồ trọn tin nơi Thầy (Đức tin có lẽ là vô song), họ đi bộ từ 4h00 sáng để về Thất, đến nơi là 10h30, chuẩn bị và dâng lễ chầu Thầy, ăn trưa - cơm vắt mang theo vì không dám phiền ngừoi khác. Rồi chừng đó thời gian về đến nhà, mặt trời đã sau núi (ngày trước, không lâu lắm). Cứ như vậy, vào ngày sóc vọng. Ngày nay, cũng đã có những tín đồ đạp xe đạp 40 km hoặc chạy xe máy 70km để về Thất. Hay hình ảnh anh tài xế ăn chay trường v.v. Họ có được Đức tin đó, chắc hẳn không phải một sớm một chiều, đúng không các bạn ?? </FONT></P>
<P><FONT size=3>Các trưởng hiện nay cũng phải tự nâng cấp nghề trưởng (trình độ) và Đức tin mình lên, nếu không cũng sẽ bị đào thải tự nhiên đó (do lớp đàn em giỏi quá chăng??<IMG src="smileys/smiley2.gif" border="0"> - ôi, nếu được như vậy mà "bị" thải thì càng mừng nữa)!!  </FONT></P>
<P><FONT size=3>Rất mong chia sẻ cùng Quý anh chị em đồng đạo.</FONT> </P>
<P><FONT size=3>Kính.</FONT></P>   
 

DuoiChanThay

New member
<P>Nghe huynh Trung Ngôn nói mà lòng đệ như vơi bớt nổi lo.Nhưng các trưởng phải làm sao để nâng cấp nghề trưởng lên đây.....?Xin các Huynh chỉ đệ với.</P>
<P>Đệ có bài thơ này muốn chia sẻ cùng các huynh nè:</P>
<P align=center>NGHỀ HUYNH TRƯỞNG</P>
<P align=center>Nghề Huynh trưởng một lần ai đã chọn</P>
<P align=center>Điều đầu tiên là phải biết yêu thương</P>
<P align=center>Biết hy sinh để dọn lối mở đường</P>
<P align=center>Bình minh đến bầy chim non tung cánh</P>
<P align=center>Nghề huynh trưởng có mấy ai ngã giá</P>
<P align=center>Chỉ có anh ngã giá chính anh thôi</P>
<P align=center>Chỉ có anh thấy giá trị cuộc đời</P>
<P align=center>Mà anh chọn làm nghề huynh trưởng</P>
<P align=center>Nếu một mai khi nhắm mắt xuôi tay</P>
<P align=center>Xin hãy khắt trên tấm mộ bia</P>
<P align=center>Rằng tôi chọn làm nghề huynh trưởng</P>
<P align=center>Để ai yêu xin bước tiếp chặn đường.</P>
<P align=right>Sưu tầm</P>
<P align=left>Liệu mình có hy sinh được như vậy không?...................</P>
 

DuoiChanThay

New member
<P> </P>
<P>Đệ thấy bây giờ thế giới bên ngoài quá nhiều trò lôi cuốn như Games Online và những cạm bẫy....Bản thân đệ cũng từng bị lún vào những trò Games vô bổ đó.Nên không muốn các em bị lôi kéo vào đó. Và không chỉ là Games mà rất nhiều những thú vui khác ngoai xã hội......Chẵng lẽ các Trưởng thấy vậy mà làm ngơ? Chúng ta phải lôi kéo các em vào với đại gia đình của mình thôi, nhưng điều quan trọng là phải làm bằng cách nào đây....?Làm thế nào để các em thấy SinhHoat trong Đại gia đình vui hơn là đi chơi lêu lổng ở ngoài. Làm thế nào để các em thấy được giá trị đích thực của việc học Đạo. Bao giờ xuống dốc cũng dể hơn lên dốc.Mong các Huynh thảo luận thêm.</P>
 

Facebook Comment

Top