<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif"> Thân gởi DARK Và Dark's friend</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Thân chào hai bạn trẻ.</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Vì không rõ hai bạn là ai nên tôi tạm gọi hai bạn là DARK nha.</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Không biết các bạn có phải là tín đồ Đại Đạo không ? Nếu tôi đoán không lầm thì nhiều khả năng là "Không phải" vì cách nhìn của các bạn về Đại Đạo tuy rất sâu sắc nhưng không phải là cách nhìn của người tín đồ Cao Đài giáo, cách nhìn của các bạn giống với những người hiếu kì, thích tìm hiểu về tôn giáo hơn. Theo tôi các bạn là những người có tài, ham học hỏi, có kiến thức sâu, rộng. Tôi đặc biệt coi trọng và khâm phục những người như các bạn. Và xin cho tôi một suy đoán nữa: "các bạn tuổi còn rất nhỏ", (đúng không ạ?, suy đoán của tôi có thể sai nhưng có lẽ mọi người trên diễn đàn đều có suy nghĩ giống tôi bởi các bài viết của bạn đã nói lên những điều đó. ). Rất vui mừng vì gặp các bạn trên diễn đàn này mặc dù các bạn vẫn còn ít nhiều nông nỗi (Bản chất của tuổi trẻ mà, từ từ rồi khắc phục dần nha ).</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">DARK viết :<B>"Vậy chúng ta học đạo là để được làm thần thánh tiên phật à?", </B>ngẫm kĩ lại thì đúng như vậy đó DARK. Vì chỉ có <B>thần thánh tiên phật </B>mới khỏi gieo đau khổ cho nhau, mới mang lại hạnh phúc vĩnh hằng. Ở đâu có <B>loài người</B> thì ở đó còn tội lỗi, còn đau khổ đó bạn thân mến à. Đời là bể khổ, nhưng chính cái bể khổ này là trường học để con người học tập rèn luyện để ngày càng trở nên thánh thiện hơn, nói khác đi là để thành <B>thần thánh tiên phật </B>đem lại hạnh phúc thường hằng, vĩnh cửu.</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Đức chí tôn từng dạy: </FONT></P>
<BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<P align=left><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#990000><strong>"Có gan góc mới tầm được đạo</strong></FONT></P>
<P align=left><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#990000><strong>Có từ bi mới tạo nên Tiên,</strong></FONT></P>
<P align=left><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#990000><strong>Có sông mới đóng nên thuyền</strong></FONT></P>
<P align=left><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT color=#990000><strong>Có nguời tội lỗi mới truyền phép tu"</strong> </FONT></FONT></P></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
<P align=left><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">"Truyền pháp tu " là truyền "Bí kíp" để "Cứu nhân độ thế", để con người trở thành Tiên Phật , để mà "Đại Đồng xã hội" (Nói theo ngôn ngữ bình dân của mình đó DARK ).Nói thì dễ vậy nhưng <strong>"Muốn thành Bồ tát muôn nghìn công phu" ,</strong>thật khó khăn và gian khổ<strong>, </strong>tôi và bạn chắc chưa ai dám nghĩ tới đâu nhỉ?<B> </B>Phấn đấu từ từ thôi nha.</FONT></P>
<P align=left><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">DARK có đề cập đến ngày<B> "tất cả chúng sinh đều lên thiên giới thì chẳng lẽ trên trái đất không còn con người sinh sống", </B>cũng có thể, Khi đó thì mục đích cứu cánh của Đại Đạo đã thành công rồi đó. Nhưng theo tôi ngày đó còn xa lắm, <B>"tu"</B> thì nhiều nhưng<B> "thành" </B>thì chẳng bao nhiêu đâu bạn thân mến. Thượng Đế từng dạy Đại Đạo còn tồn tại đến Thất ức niên (700000 năm), có nghĩa là đến "Thất ức niên " nữa thì chưa chắc xảy ra hiện tượng<strong><FONT size=5><FONT size=2>"tất cả chúng sinh đều lên thiên giới"</FONT> </FONT></strong>. DARK cũng viết :<B>"Nhưng dù anh học đạo với mục đích gì đi nữa thì vẫn phải hiểu được Đức Chí Tôn mới mong đắt đạo. Tôi sẽ chứng minh : khi 1 đạo nhân đắt đạo thì nguời đó sẽ lên thuợng giới với Đức Chí Tôn nhưng nếu không hiểu đựoc Đức Chí Tôn thì làm sao sống bên Nguời đuợc".</B>DARK mong hiểu được Đức Chí Tôn nhưng Đức Chí Tôn ở đâu xa, ngay trong chính bạn đó thôi. Khi bạn đã hiểu mình, đã tu và thực hiện đúng theo pháp môn Đai Đạo thì đã hiểu mình,mà chỉ cần hiểu mình, làm theo đúng cái Thiên Tính của mình thì bạn đã Thông cả Trời - Đất -Người rồi đó. Khi <strong>"lên thuợng giới với Đức Chí Tôn"</strong> như bạn nói thì sao? Đâu phải sống cuộc sồng như chúng mình nơi cõi trần đây mà phải <B>"Hiểu tính tình của thượng đế"</B> mới sống được, mà Thượng Đế chẳng có <B>"Tính tình" </B>đâu để mà bạn hiểu. Chẳng lẽ DARK nghĩ nếu không biết cách ứng xử với Thượng Đế thì sẽ bị <B>"chém đầu"</B> hay sao ? DARK nên nhìn nhận lại về Thượng Đế, về Đấng tối cao nha. Còn ai đó cho rằng DARK vì <B>"đầu óc có rất nhiều mâu thuẩn không thể chấp nhận sự việc một cách đơn thuần" "Vì đọc sách nhiều" </B>thì cần điều chỉnh cách học Đạo của mình nha ngườì bạn thân mến. Thật ra thì kinh sách Đại Đạo chẳng có gì mâu thuẫn đâu. Có chăng thì chỉ là sự sai lệch về lỗi In ấn "Tam sao thất bản" mà bạn. Tôi nghĩ DARK nên tìm hiểu ĐẠI Đạo bằng cách "<strong>cảm"</strong> nhiều hơn là "<strong>nghĩ</strong> ", bằng "<strong>Trái</strong> <strong>tim</strong> " nhiều hơn là bằng "<strong>cái</strong> <strong>đầu</strong>". Lúc đó tâm trí bạn sẽ không còn mâu thuẫn chăng?</FONT></P>