HAPPY BIRTHDAY TO YOU ...
AND HAPPY BIRTHDAY TO ...ME!!
(sưu tầm)
mình nhớ năm ngoái đúng ngày này sinh nhật rất nhiều HTĐM!
cũng ngày này mấy chục năm về trước mình đã có "một cuộc chinh phục ngoạn mục vượt qua rất nhiều anh chị em khác" để hôm nay ngồi trước máy vi tính gõ những dòng chia sẻ cùng HTĐM!
ngẫm nghĩ lại đời người có bao lâu đâu nhỉ?? mới sinh ra khóc oe oe oe rồi được cha mẹ nuôi nấng nên mảnh hình hài cho ăn học đến nay đã 28 mùa xuân chứ có bao nhiêu đâu!
cùng lắm còn 50 cái mùa xuân nữa phải kg hè!? (tự tin quá chăng? biết đâu ngày mai ..."ngủm" hổng chừng! đời vốn vô thường mà)
rồi sẽ qua nhanh thôi chỉ 50 năm nữa tức là sẽ còn vui, buồn, lo, âu ,sầu ,khổ , lo ăn ,lo mặt khoản 18.250 ngày! và 54.750 bữa ăn nữa! thế là xong một đời người!
có một đạo Huynh nói: " em đi chùa được mấy ngày?"
trả lời: " dạ, được 5 ngày"
Huynh hỏi: " một ngày e tịnh bao nhiêu bữa?
trả lời: "dạ! 2 bữa" nhưng có ngày hổng được bửa nào!"
Đạo Huynh nói: "vậy 1 ngày em ăn bao nhiêu bữa?"
trả lời: "dạ 3 bữa không thiếu"
à ..............
năm mới đến, già thêm một tuổi! tạm biệt một năm 2010 đầy sóng gió! có lẽ đối với mình năm qua là một lăm .."lên bờ xuống ruộng - lên = thang xuống = dây" nhưng cái gì rồi cũng qua thôi! biết đâu điều đó sẽ giúp mình thêm nghị lực, sức mạnh và sự từng trải ...và "già đời" thêm một chút! dẫu cho năm 2011 còn nhiều khó khăn chi đi nữa thì cũng sẽ mỉm cười mà đối diện với nó kg còn sợ sệt, lo lắng bởi cái cảm giác ấy ...chai sạn đi mất rồi!
HAPPY BIRTHDAY TO ...ME!!