NGÀY TẬN THẾ 22/12/2012 ?!?

Vinh Nguyen

New member
ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA VÀO NGÀY 21-12-2012 ?
<br />Nền văn minh của những người da đỏ Maya là một câu đố lớn đối với các nhà khoa học đương đại. Trong những thời kỳ họ bị xâm chiếm, kẻ địch đã tiêu huỷ hầu hết các nguồn tài liệu ghi chép của nền văn minh Maya.
<br />Đến thời đại chúng ta còn giữ được quá ít nguồn để có thể biết từ đâu đã xuất hiện nền văn minh Maya, điều gì là nguyên nhân suy tàn nền văn minh phồn thịnh đó và ai đã cho những người da đỏ Maya sự hiểu biết về vũ trụ và tương lai?
<br />Sáng tạo vĩ đại nhất của những người da đỏ Maya là việc làm ra lịch. Mốc ngày huyền bí đã được đặt ra để làm cơ sở cho lịch Maya chính là ngày 13 tháng 8 năm 3113 trước Công nguyên. Hình như lịch pháp đã được tạo ra từ cái đó và bằng cách tính thuần tuý số lượng ngày đã qua. Tương tự, chúng ta cũng đang sử dụng cái ngày huyền bí “giáng sinh Chúa Jesus” cho lịch pháp của mình.
<br />Lịch Maya cho dù đã có từ xưa nhưng chính xác một cách đáng kinh ngạc. Theo các tính toán hiện đại, độ dài của một năm mặt trời (năm dương lịch) là 365,2422 ngày. Những người Maya đã tính được giá trị 365,2420 ngày - lệch với giá trị trước rất bé. Theo ý kiến của các nhà khoa học, để tạo được lịch chính xác đến như vậy đòi hỏi phải quan sát và ghi chép sự chuyển động của các hành tinh trong một giai đoạn xấp xỉ 10 ngàn năm.
<br />Từ đâu mà trong thời gian ấy đã có được những kỹ năng tính toán chính xác đến như vậy? Nếu như tin cậy lịch của những người Maya, trong đó thời gian đã được chia thành những chu kỳ, thì kết thúc chu kỳ của chúng ta sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 12 năm 2012. Theo các huyền thoại Maya, mỗi chu kỳ kết thúc bởi sự huỷ diệt hầu như toàn bộ nền văn minh sống trong chu kỳ đó.
<br />Theo tính toán của các nhà khoa học, “Mặt Trời Thứ Năm” đã được bắt đầu ngày 13 tháng 8 năm 3113 trước Công nguyên. Vì sao lại chính khi đó? Thời gian này có liên quan đến biến cố nào? Không ai biết chính xác. Cũng không ai biết được rằng, từ đâu mà ở những người Maya xa xưa nói chung đã có được một hệ thống tính toán lịch tinh vi và chia quãng thời gian thành các chu kỳ. Tuy vậy, con người đương đại tin rằng ngay ở đó có ý nghĩa nhất định. Và người ta đang cố sức tiên đoán. Người ta nói đến những thảm hoạ mà chúng sẽ đánh dấu khởi đầu cho một chu kỳ vĩ đại tiếp theo của lịch Maya - “Thời Đại Sáng Tạo Thứ Sáu” hay “Mặt Trời Thứ Sáu”.
<br />Những người phụng sự Maya cho biết rằng, từ thời điểm tạo ra giống người đã trải qua bốn chu kỳ hay bốn “Mặt Trời”. Đã thay đổi bốn chủng tộc người, họ bị chết trong thời gian xảy ra những thảm hoạ to lớn. Và chỉ một số ít người sống sót, nói lại những gì đã diễn ra.
<br />“Mặt Trời Thứ Nhất” kéo dài 4008 năm và đã bị huỷ diệt bởi các trận động đất. “Mặt Trời Thứ Hai” kéo dài 4010 năm và đã bị huỷ diệt bởi những cơn cuồng phong. “Mặt Trời Thứ Ba” kéo dài 4081 năm và đã sụp đổ dưới những trận mưa lửa do các núi lửa phun trào. “Mặt Trời Thứ Tư” kéo dài 5026 năm và đã bị huỷ diệt bởi trận đại hồng thuỷ.
<br />Bây giờ chúng ta đang sống trong thời kỳ của Thời Đại Sáng Tạo Thứ Năm hay “Mặt Trời Thứ Năm”. Nó còn được biết đến với tên gọi “Mặt Trời Biến Động”. Những người Maya cho rằng, để kết thúc chu kỳ 5126 năm đương thời sẽ xảy ra một sự biến động nào đó của Trái Đất, kéo theo sự huỷ diệt nền văn minh nhân loại chúng ta.
<br />Điều đáng chú ý nhất là vào ngày 21 tháng 12 năm 2012 sẽ có sự kiện thẳng hàng các hành tinh. Sao Thổ, sao Mộc, sao Hoả và Trái Đất sẽ cùng nằm trên một đường thẳng. Thực tế thì các biến cố thẳng hàng hành tinh như vậy đã tồn tại trước đây. Vậy thì sự cố các hành tinh thẳng hàng vào ngày 21 tháng 12 năm 2012 khác với những sự cố tương tự đã có bởi điều gì? Điều cốt lõi là ở chỗ, vào ngày đó cùng nằm trên một đường thẳng không những các hành tinh thuộc hệ mặt trời chúng ta mà cả các hành tinh của những hệ mặt trời khác, chúng tạo thành đường thẳng đi qua tâm thiên hà. Điều này có bản chất hoàn toàn khác. Có thể so sánh quá trình đó với các kim đồng hồ khi chúng nằm một chỗ ở điểm 12 giờ. Tổ hợp như vậy sẽ đánh dấu sự chuyển đổi vũ trụ từ hệ thống này thành một hệ thống khác.
<br />* * * * *
<br />Vào năm 1930, Edgar Cayce đã tiên đoán sự dịch chuyển các cực của Trái Đất vào mùa đông năm 1998. Tiên đoán này đã làm cho các nhà khoa học chú ý, bởi vì hầu như tất cả các tiên đoán của Edgar Cayce đều trở thành hiện thực (cho đến năm 1970, đã ghi nhận 12000 tiên đoán của ông được thực hiện).
<br />Các nhà khoa học cho rằng, sự chuyển dịch của các cực địa lý và từ trường phải xảy ra đồng thời và kéo theo sự hoạt động địa chấn mạnh mẽ. Người ta đã xác định được sau mấy trăm triệu năm gần đây các cực của Trái Đất đã dịch chuyển hàng trăm lần. Đôi khi các cực đơn thuần chỉ bị đổi chỗ: cực bắc trở thành cực nam và ngược lại. Trong quá khứ xa xưa, sự dịch chuyển các cực của Trái Đất đã diễn ra ít hơn. Trước lần chuyển dịch sau cùng, cực bắc từ trường nằm ở quần đảo Ha Oai. Sự chuyển dịch nó đã xảy ra khoảng 13000 năm trước đây; còn đối với lần trước nữa - 26000 năm.
<br />Theo các nguồn tài liệu bí truyền, lần dịch chuyển các cực của Trái Đất tiếp theo này phải diễn ra ngay sau khi nâng cấp hành tinh hoặc diễn ra đồng thời với nó.
<br />Tồn tại một số phương án và nhiều giả thuyết nâng cấp. Sự nâng cấp diễn ra với mọi người, với các nền văn hoá, với các hành tình, với các thiên hà, với các vũ trụ. Có hai phương án thiết thực với bản thân con người.
<br />Nâng cấp con người về mặt thể chất - chuyển linh hồn cùng thể xác vào những bình diện cao cấp mà không cần trải qua kinh nghiệm cái chết vật lý. Điều đó xảy ra nhờ sự nâng cao tần số rung động của tất cả các tế bào thân thể và kéo theo trạng thái thức tỉnh tâm linh.
<br />Nâng cấp hành tinh - Bước nhảy tiến hoá của tri giác hành tinh và của chúng sinh trên hành tinh từ một bình diện này (thể chất 3 chiều và thể phách bốn chiều) thành một bình diện khác (bình diện năm chiều).
<br />Ở thời điểm hiện nay, trên Trái Đất và xung quanh nó đang diễn ra sự chuẩn bị cho sự nâng cấp hành tinh và quá trình này đã không thể đảo ngược, cho dù nó nằm trong mối phụ thuộc trực tiếp vào sự biểu thị ý chí của nhân loại.
<br />Nhưng cách đây chưa lâu, trên Trái Đất đã tác động một kịch bản khác về chuyển biến nhân loại vào bình diện cao hơn. Đó chính là cốt lõi của các tiên tri đã xuất hiện vào cuối thế kỷ 20. Chúng được gọi khác nhau: tận số thế giới, xét xử khủng khiếp, giờ X, dịch chuyển trục Trái Đất, dịch chuyển vào bình diện mới v.v... Nhưng cái chính klhông phải ở tên gọi, mà là ở thủ tục chuyển biến duy nhất cho tất cả, thủ tục đó ứng với tất cả mức thấp của tâm linh nhân loại đã đạt được sau hai ngàn năm tiến hoá gần đây. Theo kịch bản này, quá trình nâng cấp có lẽ đạt được chỉ đối với những người phát triển tâm linh cao, mà điều này thì trong trường hợp tốt nhất có tỷ lệ 1/1000, hay chỉ có khoảng 6 triệu người từ 6 tỷ người sẽ sống sót.
<br />Đầu tiên người ta đã coi ngày chuyển tiếp về thời hạn trùng với ngày tiên đoán của Edgar Cayce về dịch chuyển trục Trái Đất vào mùa đông năm 1998. Nhưng sau đó có sự thay đổi vì tính đến những yếu tố khác của vũ trụ - hiện tượng nhật thực ngày 11 tháng 8 năm 1999, dù về mặt “kỹ thuật” bước chuyển tiếp có thể được thực hiện vào bất kỳ thời điểm nào khác, bắt đầu từ giữa năm 1997 và kết thúc vào đầu năm 2013. Và có khả năng là tất cả đã diễn ra trong tháng 8 năm 1999, nếu như các biến cố đã được phát triển uể oải như trong mấy ngàn năm trước. Nhưng trong giai đoạn 1987-1997, tại các mức vi tế của Trái Đất đã xảy ra nhiều biến cố chưa từng có, làm thay đổi căn bản hoàn cảnh trên hành tinh này. Điều đó được thể hiện ở sự tẩy sạch Trái Đất, xuất hiện năng lượng chưa được biết trước đây, nâng cao mạnh mẽ mức độ tâm linh của nhân loại.
<br />Phù hợp với ý chí của Đấng Sáng Tạo mà ở thế giới vi tế biết được vào tháng 8 năm 1998, đã chấp nhận chương trình nâng cấp hành tinh và đã ấn định thời gian của nó là trong các ngày 12 - 24 tháng 12 năm 2012. Đây là thời hạn cuối để nâng cấp hành tinh vì nó nằm trong sự phụ thuộc vào những quá trình vũ trụ được kết thúc trong giai đoạn đó.
<br />Như trên đã đề cập đến, vào cuối năm 1912 sẽ kết thúc một cách đồng bộ 3 chu kỳ vũ trụ, mà rất có thể là chính lịch cổ của người Maya đã chỉ về điều này vào ngày 21 tháng 12 năm 2012.
<br />Chu kỳ thứ nhất: Trái Đất - Mặt Trời - các chòm sao. Đây là chu kỳ 26000 năm mà Trái Đất cùng với Hệ mặt trời quay xung quanh Mặt trời trung tâm và các chòm sao. Nhiều người cũng đã biết một chu kỳ khác là hệ quả của chuyển động quay nói trên, đó là sự tiến động phân điểm - sự chuyển động từ từ của trục Trái Đất theo hình nón tuần hoàn với chu kỳ cả vòng là 26000 năm.
<br />Ảnh hưởng của chu kỳ thứ nhất lên các quá trình trái đất cực kỳ mạnh mẽ. Qua mỗi một 13000 năm, trên Trái Đất thường xảy ra: chuyển dịch trục trái đất, các thảm hoạ thiên nhiên, xuất hiện lục địa mới và ngập chìm lục địa cũ, huỷ hoại từ trường của Trái Đất, ba ngày rưỡi “tối tăm” hay hiện nay được gọi là khu vực không điện từ, mất hoàn toàn trí nhớ ở những người sống sót, phát triển tiếp nền văn minh nhân loại từ hai bàn tay trắng (nếu như không có sự trợ giúp từ thế giới tâm linh).
<br />Chu kỳ thứ hai: Cả hệ thống các chòm sao mà trong đó Mặt Trời chúng ta nằm trong số ngôi sao thứ tám thực hiện một vòng quay theo quỹ đạo xung quanh tâm Thiên Hà với khoảng thời gian 230 triệu năm.
<br />Chu kỳ thứ ba: Thiên Hà chúng ta ở tại điểm cuối của một vòng quay xung quanh Đại mặt trời trung tâm, kéo dài hàng tỷ năm. Vào năm 2013, Thiên Hà chúng ta vượt chéo qua vòng tiếp theo của hình xoắn vũ trụ.
<br />Khi xảy ra sự chuyển tiếp như vậy, tất cả các hệ thống mặt trời, các hành tinh và các sinh vật của chúng đồng thời tạo ra bước đầu tiên trong chu kỳ tiến hoá mới. Trong giai đoạn chuyển tiếp thường xảy ra những “bước nhảy” tâm linh chủ động. Trái Đất chúng ta và tất cả nhân loại đang chuẩn bị cho một bước nhảy lượng tử, không giống với bất kỳ điều gì đã từng xảy ra trong quá khứ.
<br />Như vậy, sự nâng cấp hành tinh trái đất theo thời hạn sẽ phải diễn ra trước khi kết thúc ba chu kỳ vũ trụ nêu trên, tức là trước năm 2013.
<br />Để nâng cấp thành công toàn bộ nhân loại, cần thiết phải có ít nhất 144000 người trên Trái Đất trở nên thức tỉnh tâm linh, thể hiện được trong mình ý thức của Đấng Tối Cao và hoạt hoá được thân Ánh Sáng của mình.
<br />Khi đạt được “đại chúng tới hạn” 144000 người hoặc lớn hơn thì sóng rung động của năng lượng thức tỉnh sẽ tràn qua toàn bộ Trái Đất và chúng sinh của nó, tiêu huỷ các hình tư tưởng thể phách bậc thấp và làm tan biến bức màn ngăn cách mọi người khỏi kinh nghiệm riêng bên trong về bản chất thần thánh và chân lý. Sự ảnh hưởng của đại chúng được thức tỉnh lên mọi người xung quanh sẽ lớn đến nỗi, mỗi cá nhân từ họ còn có thể làm cho 144000 vượt lên các mức ý thức cao cấp. Nói cách khác, số người được thức tỉnh 144000 (chiếm 0,0022% dân số thế giới) có thể tạo ra một bước nhảy lượng tử cho tối đa là 20736000000 (hơn 20 tỷ) người.
<br />Cần làm rõ hai khái niệm mới được đưa ra trên đây. Trước hết là khái niệm “ý thức của Đấng Tối Cao” - đó là hiểu biết, thể hiện và nếm trải Tình Yêu Thần Thánh hay còn được gọi là Tình Yêu Vô Điều Kiện đối với tất cả chúng sinh.
<br />“Thân Ánh Sáng” cũng có tên gọi là “Mer-Ka-Ba”. Trong ngôn ngữ cổ Do Thái, từ “merkavah” có nghĩa là chiếc xe. Ở đây “Mer” - một dạng ánh sáng đặc biệt, thường được xác định như là hai trường ánh sáng quay xung quanh hình trục theo hướng ngược nhau; “Ka” - ứng với linh hồn được cá tính hoá; còn “Ba” - thể hiện linh hồn đó bằng thực tại cụ thể. Kết hợp với nhau “Mer-Ka-Ba” có nghĩa là phương tiện vận tải, bao gồm ánh sáng và ý thức, trong đó cá nhân hoặc nhóm người có thể dịch chuyển từ thế giới này vào thế giới khác, có thể du hành trong thời gian, không gian và bên ngoài giới hạn của chúng. Mer-Ka-Ba có thể không chỉ đi qua các thực tại mà còn tạo ra chúng. Nó trải rộng trong tất cả các bình diện có thể và trong mỗi bình diện để thể hiện và sử dụng các quy luật của bình diện đó. Mer-Ka-Ba có hình thể giống như “đĩa bay”.
<br />Cần phải lưu ý rằng nếu thiếu Tình Yêu Thần Thánh thì Mer-Ka-Ba sẽ đơn thuần là một cỗ máy với những hạn chế không cho phép linh hồn đạt được mức ý thức cao nhất.
<br />Có thể khôi phục hoặc hoạt hoá thân Ánh Sáng của mình chỉ bằng một Tình Yêu và Niềm Tin, và đối với một số người đó là con đường duy nhất.
<br />Sau nâng cấp, cư dân của Trái Đất sẽ chuyển qua bình diện thứ năm hoặc cao hơn. Tại đó sẽ thức dậy toàn bộ nhân loại mẫu mực nhất - “những người chết phục sinh”. Thế giới trái đất ba chiều sẽ biến mất.
<br />Quá trình nâng cấp được đảm bảo, bởi vì “đại chúng tới hạn” của những người thức tỉnh sẽ đạt được đúng lúc. Nhưng mỗi người bằng những ý nghĩ, lời nói và hành động của mình có ảnh hưởng lên các biến cố hiện tại và tương lai. Tác động tối cao nhất lên tất cả những gì xảy ra là tần số tình yêu do con người bức xạ. Mọi người có khả năng độc nhất vô nhị tạo ra tần số đó. Mỗi người có thể đưa hình ảnh tưởng tượng của mình vào quá trình như vậy và tạo ra phương án cá nhân đặc biệt để kiến giải tình yêu. Trong kết quả sáng tạo tập thể, nhân loại có thể tạo được một sắc màu muôn vẻ của tần số tình yêu, dẫn đến những khả năng khó dự đoán và những hậu quả kỳ diệu. Và đến lượt mình, chính họ có thể tìm ra con đường mới để đi vào bát trình của những bình diện khác. Từ quan điểm của những khái niệm thiên hà bình thường về vũ trụ, tất cả những gì trên đây đều lạ kỳ đến nỗi, chỉ số ít người sẵn sàng bày tỏ về cái đích mà con đường như vậy dẫn tới. Đúng là lần đầu tiên nhân loại sẽ tiến bước theo nó.
<br />Bắt đầu từ những năm 1990 của thế kỷ 20, nhân loại đã rơi vào đúng vị thế có một không hai trong toàn bộ vũ trụ và thậm chí không nghi ngờ về điều này. Trong khoảnh khắc thời gian ngắn ngủi giữa các năm 1987 và 2012, Trái Đất chúng ta từ chỗ là một hành tinh nhỏ bé tầm thường, bị ẩn giấu trong một nhánh của dải Ngân Hà trên rìa Thiên Hà, đã biến thành “siêu sao” vũ trụ.
<br />* * * * *
<br />Trước khi kết thúc bài này cần nhắc lại những điểm chính đã được trình bày.
<br />Vào năm 2012 từ ngày 12 đến ngày 24 tháng 12 sẽ diễn ra một biến cố không thể tránh khỏi: nâng cấp hành tinh về mặt năng lượng - chuyển biến toàn thể nhân loại lên một mức năng lượng khác của sự tồn tại của mình.
<br />Bước chuyển biến thành công sẽ được đảm bảo bởi 144000 người được thức tỉnh. Những người còn lại nói chung không cần làm gì, vẫn tiếp tục sống như đã sống trước đây.
<br />Điều duy nhất được đòi hỏi là tạo ra những điều kiện để xuất hiện “đại chúng tới hạn” của những người thức tỉnh (đúng hơn là không can thiệp hay gây rối quá trình này).
<br />Trong thời gian hiện tại, mỗi người đang sống cuộc đời sau cùng của mình trên Trái Đất. Mong sao để sau thời gian còn lại đến thời điểm nâng cấp, ít nhất mỗi người hãy cố gắng tạo ra Hình Ảnh Vĩ Đại Nhất của Biểu Hiện Tối Cao Nhất về bản thân và thể hiện được Hình Ảnh đó vào cuộc đời mình.
<br />Nếu vào thời điểm nâng cấp, phần lớn nhân loại bức xạ tần số Tình Yêu thì trong thời gian chuyển biến hoặc tiếp sau sẽ xảy ra cái gì đó chưa từng có, điều mà trước đây chưa bao giờ hiện hữu trong vũ trụ.
<br />Lê Bình dịch từ tiếng Nga
<br />(Theo http://www.italia-ru.it/node/21653, 9-5-2008)
 

Vinh Nguyen

New member
Xin phép copy nguyên bài từ báo Hà Nội mới vào diễn đàn để chúng ta cùng tham khảo !
<br />
<br />Nga bác bỏ dự báo "Ngày tận thế 22/9/2012"
<br />27/04/2009 09:22
<br />
<br />Theo Đài Tiếng nói nước Nga, các nhà khoa học Nga xua tan nỗi sợ hãi của các đồng nghiệp Mỹ, những người đã dự đoán “Ngày tận thế” của Trái Đất sẽ là vào ngày 22/9/2012.
<br /> “Ngày tận thế ” sẽ không đến vào năm 2012.
<br />Các nhà khoa học của Viện hàn lâm khoa học Mỹ vừa công bố nghiên cứu mang tên "Các nguy cơ của khí hậu vũ trụ: Hậu quả xã hội và kinh tế" trong đó cảnh báo một loạt thiên tai quy mô toàn cầu do cơn bão cực mạnh trên Mặt trời gây ra.
<br /> Vào “ngày X” - ngày 22/9/2012, trên Măṭ trời sẽ bùng nổ những cơn bão cực mạnh, khối lượng lớn khí nóng sẽ bị thải vào không gian vũ trụ sẽ gây ra những cơn bão từ trường lớn chưa từng có trên Trái Đất.
<br /> Kịch bản “Ngày tận thế” là chỉ trong vài phút, các máy biến thế sẽ bị cháy, các mạng lưới điện lực đều chấm dứt hoạt động, trên toàn hành tinh mất điện.
<br /> Các hệ thống cấp nước và dầu khí đều dừng lại, thiết bị bảo đảm sự sống tại các bệnh viện đều bị hỏng, hoạt động kinh tế của các nước đều bị tê liệt. Mấy tháng sau đó, trên hành tinh chúng ta sẽ có hàng triệu nạn nhân.
<br /> Các nhà khoa học Nga không chia sẻ trạng thái bi quan này của các đồng nghiệp Mỹ.
<br /> Ông Anatoli Belov, chuyên viên Viện địa từ, tầng điện ly và sóng điện thuộc Viện hàn lâm khoa học Nga, nhận định rằng, “trong trường hợp này không có gì đáng sợ hãi. Hiện nay, chúng ta đang trải qua giai đoạn tính tích cực của Mặt trời ở mức độ thấp nhất".
<br /> Đã ba năm liền, vầng Thái dương duy trì tình hình bình ổn. Nhưng, đa số nhà khoa học cho rằng, tình trạng như vậy không kéo dài được mãi. Sau giai đoạn này, tính tích cực của Mặt trời nhất định lại tăng lên và bắt đầu chu kỳ tiếp theo lần thứ 24.
<br /> Theo dự đoán của các nhà khoa học Nga, chu kỳ mới cũng sẽ bắt đầu vào năm 2012 hoặc năm 2013.
<br /> Tuy nhiên, theo ý kiến của ông Belov, có thể nói chắc chắn rằng, hầu như không có khả năng những diễn biến như vậy có thể dẫn đến một thảm họa toàn cầu.
<br /> Trong mọi trường hợp, theo số liệu khoa học, vào năm 2012, tính tích cực của Mặt trời sẽ tăng lên đáng kể so với thời điểm hiện nay.
<br /> Như thường lệ, vào mùa xuân và mùa thu, ghi nhận nhiều cơn bão địa từ, mà hiện tượng này phụ thuộc vào tính tích cực của Mặt trời. Mùa đông và mùa hè, thì số bão địa từ giảm đi.
<br /> Cuối tháng 3 và cuối tháng 9 là cao điểm của tính tích cực Mặt trời.
<br /> Các nhà khoa học Nga nhấn mạnh, hiện nay không thể dự báo về ngày tháng cụ thể khi trên Mặt trời sẽ có cơn bão cực mạnh. Tất nhiên, có khả năng ngày 22/9 sẽ bị đánh dấu bởi một thiên tai nào đó. Theo các tính toán khoa học, điều đó có thể xẩy ra với khả năng 0,001 hoặc 0,00001 %.
<br /> Những cơn bão Mặt trời cực mạnh thường xảy ra không nhiều hơn một lần trong 50 năm. Vì thế, không nên chờ đợi “Ngày tận thế ” sẽ đến sau 3 năm nữa, vì khả năng như vậy hầu như là 0 %./.
<br />Theo TTXVN
<br />(Báo Hà nội mới : http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/205367/)
 

Nhan Nai

New member
<P> </P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>       Theo bài  của Bạn Vinhnguyen viết ngày 27-4-09 theo nguồn tin của Nga đưa tin.</FONT> </P>
 

Vinh Nguyen

New member
Cảm ơn BQT đã gộp các bài vào 1 topic, và cho ra khỏi phòng kiểm duyệt <img border="0" src="smileys/smiley1.gif" border="0"> <img border="0" src="smileys/smiley1.gif" border="0"> <img border="0" src="smileys/smiley1.gif" border="0">
 

Vinh Nguyen

New member
Vinh Nguyên mới nhận được một tin nhắn của Hiền Huynhde, xin phép đăng lên, mục đích là có thêm nguồn tin về vấn đề này, Vinh Nguyen đã xin phép Hiền Huynhde.
<br />
<br />Ngày tận thế ,thật sao trời !
<br />
<br />*Về mặt lích sử khảo cổ và nghiên cứu tâm linh:
<br />"Có nhiều người hiện nay tin rằng, “ngày tận thế” của nhân loại trên Trái Đất chúng ta sẽ là ngày 21-12-2012. Niềm tin của họ dựa trên dấu tích lịch cổ của người Maya - một dân tộc từng sống ở Mexico thời cổ đại.
<br />Người Maya vốn nổi tiếng về sự thông thái trong các lĩnh vực toán học và thiên văn học. Dựa theo chiếc cột vốn là lịch của người Maya, được các nhà khảo cổ tìm thấy tại Mexico, thì người Maya đã tính toán và xây dựng lịch cho tổng cộng… 5126 năm. Điều đặc biệt ở chỗ: ngày cuối cùng của bộ lịch cổ này chính là ngày 21-12-2012.
<br />Theo đó, vào đúng ngày này thì phần trung tâm của dải Ngân Hà chứa Trái Đất của chúng ta sẽ tạo với Mặt Trời một đường thẳng lần đầu tiên trong 26 nghìn năm. Điều này sẽ làm xáo trộn nguồn năng lượng từ Mặt Trời chuyển đến Trái Đất.
<br />Nói cụ thể hơn, nguồn nhiệt của Mặt Trời vào thời điểm như vậy sẽ phóng ra cao hơn bình thường, có thể ảnh hưởng mạnh đến môi trường sống trên Trái Đất.
<br />Liệu Trái Đất của chúng ta có tan tác vào “ngày tận thế” 21-12-2012 hay không? Câu hỏi này vẫn đang được bàn cãi xuất phát từ một nguồn khác là những tài liệu lịch cổ của người Maya. Tài liệu cổ nhất còn giữ lại của nền văn minh này đã được các tu sĩ Tây Ban Nha dịch ra năm 1521 có nói về sự xuất hiện của quỷ dữ và “ngày tận thế”.
<br />Tài liệu nêu trên được biết đến với tên gọi là Dresden Codex. Cuốn sách có 74 trang này được viết trên vỏ cây, lưu giữ tại đền thờ nổi tiếng của người Maya và đã được Nghị viện Tây Ban Nha gửi cho vua Charles V vào năm 1519. Bằng cách nào đó nó lưu lạc tới cung điện Saxony ở Dresden và được tìm thấy bởi nhà sưu tập Johanne Christian Goetze. Các tài liệu này vẫn còn được giữ lại sau khi bị tấn công bởi bom ở Đại chiến thế giới lần thứ 2.
<br />Tài liệu bao gồm nhiều số liệu về chuyển động của Mặt Trăng, Sao Kim, chu kì nhật thực, nguyệt thực, Mặt Trời và các sao... Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, điểm kết thúc của lịch Maya được đánh dấu là 13.0.0.0.0 tương ứng với lúc 10 giờ sáng ngày 21 tháng 12 năm 2012 theo lịch chúng ta đang sử dụng. Vào thời điểm đó, quỷ địa ngục sẽ xuất hiện và đó là ngày cuối cùng của nhân loại chúng ta.
<br />Theo các nghiên cứu của Stephen Yulish, một nhà nghiên cứu thiên văn học và vật thể lạ UFO, nhiều mối liên hệ trong sách Kinh Thánh cũng cho biết vào một ngày đông chí, khi Mặt Trời ra xa nhất khỏi Trái Đất cùng lúc với các trận bão của Mặt Trời, rồi sự dịch chuyển bất thường của Sao Kim sẽ gây ra động đất liên tiếp trên hành tinh chúng ta. Liệu điều này có liên quan đến những tiên đoán của lịch Maya?
<br />
<br />Theo một số nhà thiên văn học thì vào ngày này, Hệ Mặt Trời của chúng ta sẽ đi qua mặt phẳng xích đạo của Thiên Hà chúng ta, một điều chỉ xảy ra theo chu kỳ 26.000 năm. Lịch của người Maya bắt đầu từ năm 3114 trước Công nguyên, tức là họ chưa hề có cơ hội kiểm chứng điều nêu trên. Người Maya gọi sự kiện này là cái Cây Thánh, nó sắp xếp thẳng hàng Hệ Mặt Trời với trung tâm Thiên Hà theo mặt phẳng chính, điều đó có nghĩa là lực hấp dẫn tác động lên Hệ Mặt Trời khi đó sẽ là cực đại.
<br />Theo những thông tin về động đất tại Cục Địa lý Hoa Kỳ, các trận động đất ngày càng lớn hơn do hậu quả của những chuỗi chấn động trong những năm 1890 đến 1899 và từ 2000 đến 2004, độ lớn của những trận động đất này đang tiếp tục tăng lên khi Trái Đất tiến đến gần mặt phẳng chính của Thiên Hà chúng ta.
<br />NASA dự đoán rằng, một trận bão Mặt Trời vào năm 2012 sẽ gây ra những chấn động lên Trái Đất lớn hơn 30 đến 50 phần trăm so với bất cứ sự tác động nào trước đây đã biết. Yulish tin rằng, việc này sẽ làm cho hành tinh của chúng ta nóng lên và nó có liên quan trực tiếp đến sự xuất hiện các vết đen Mặt Trời. Khi đó Mặt Trời sẽ nóng hơn và sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới Trái Đất. Một vụ nổ bất chợt trên Mặt Trời vào thời điểm 2012 có thể phóng ra một khối lượng lớn dẫn đến va chạm với Trái Đất, giống như việc Trái Đất va chạm với một tiểu hành tinh hay sao chổi.
<br />Khi sự kiện đó xảy ra, có thể một lần nữa trục của Trái Đất sẽ thay đổi và hiển nhiên sẽ ảnh hưởng đến sự quay của nó. Nếu như điều này sẽ xảy ra vào ngày 21 tháng 12 năm 2012 sắp tới, thì đó sẽ là một ngày đen tối đối với tất cả chúng ta."
<br />*Về mặt khoa học cũng có 1 vài điều đáng lưu ý:
<br />Tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời đều nằm trên 1 mặt phẳng dẹt gọi là eliptic,Theo tính toán của thiên văn học .2012 các hành tinh trong hệ mặt trời thẳng hàng với nhau.Điều này theo tính toán của NASA là đúng như vậy
<br />Lực hút từ một loạt các hành tinh thẳng hàng tác động lên mặt trời sẽ làm nhiều điểm trên mặt trời gọi là sun-spot sẽ bắn tung các cơn bão lửa solar- flares về phía các hành tinh . Hiện tượng này gọi là coronary mass ejection (CME). Thực chất solar flares là mảnh bể vụn của mặt trời chứa đầy điện tích. Năm 2001 CME đã tạo solar flare;đánh trúng vào Bắc Mỹ làm ngắt điện một vùng rộng lớn
<br />Hiện tượng Galactic alignment
<br />Cũng vào 2012, hệ mặt trời (hình đĩa dẹt) của chúng ta lại chuyển dịch đến vị trí cắt ngang Dãi Ngân Hà (Milky way galaxy), nghĩa là nằm cùng một mặt phẳng với dãi Ngân Hà: Galactic alignment
<br />Những tính toán cho thấy có nhiều khả năng đổi cực của Trái đất: Polar shift
<br />Trong tự nhiên Mặt trời thay đổi cực liên tục khoảng 11 năm một lần, còn trái đất thì luôn ổn định cực. Lần vừa rồi mặt trời đổi cực vào năm 2001. Với hiện tượng galactic alignment vào 2012, lần này sự đổi cực của mặt trời có khả năng kéo theo sự thay đổi cực trên trái đất Trái đất nóng lên, băng tuyết tan nhanh
<br />Bên cạnh những dự kiến về biến động thiên văn sắp xảy ra vào 2012, là sự kiện trước mắt về hiện tượng nóng lên nhanh của trái đất. Khôi băng hai cực đang tan chảy nhanh hơn dự kiến.Trái Đất đang bị ô nhiễm trầm trọng và con người đang tự hủy hoại nó 1 cách nhanh chóng.
<br />Huynhde
<br />
 

Vinh Nguyen

New member
http://survive2012.com/
<br />Một đường link về vấn đề này cho những HTDM biết ngoại ngữ!
 

1234

Active member
<P align=center><strong><FONT size=3></FONT></strong> </P>
<P align=center><strong><FONT color=#990000 size=3>Con nay phải Cố Gắng Công</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#990000 size=3>Kẻo không còn kịp Chuyến Đò Kỳ Ba</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#990000 size=3>Thượng Ngươn Thánh Đức Đáo Đầu</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#990000 size=3>Phân Lai, Phân Ngã Đáo Đầu Kỳ Ba</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#990000 size=3>Nhìn trong Thiên Hạ mà Xem !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#990000 size=3>Lăng Xăng - Lộn Xộn có nào Ra Chi !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#990000 size=3>Ngược Xuôi - Xuôi Ngược Khắp Miền !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#990000 size=3>Ngược Xuôi - Xuôi Ngược khắp Miền Lân Bang !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#990000 size=3>Tìm ra cho được Cái Đuôi ! </FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#990000 size=3>Tìm ra cho được Cái Đuôi Trên Đầu !?</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Nhìn Xem Thiên Hạ Nực Cười</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Nhìn Xem Thiên Hạ Nực Cười lắm thay !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Đáo đầu gặp Hội Dần Xây</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Đáo đầu gặp Hội Dần Xây - Xây Dần</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Dần Xây biết ở khúc nào?</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Dần Xây biết ở khúc nào mới Xây !?</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3> <FONT color=#990099>Buồn cho Bá Tánh - Bá Gia !</FONT></FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#990099 size=3>Dần Xây - Xây Chuyển Thấy mà Không Hay ?</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#990099 size=3>Ruột Đau - Lại Chữa đằng Đầu</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#990099 size=3>Đầu Đau thì lại.....Chữa mà Dưới Chân</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#990099 size=3>Đau đâu Chữa Đó....cũng Tài !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#990099 size=3>Nhưng mà....Không Đúng trong Thời Kỳ Ba !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Lịnh Trên Tam Giáo Đã Ban</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Hồng Trần phải Hứng...Nhiều Màn : Tai Ương !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Cuồng Phong - Địa Chấn....vừa qua !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Chỉ là....Cái Nhỏ để mà Coi Chơi !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#009933 size=3>Thượng - Ngươn : Vũ Trụ Vần Xoay !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#009933 size=3>Chuyển Xoay - Xoay Chuyển để mà....Thức Tâm !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#009933 size=3>Linh Căn xuống Thế ....Bon Chen !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#009933 size=3>Linh Căn xuống Thế làm đều....Phi Nhân !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#009933 size=3>Mẫu Hoàng Ngự Ở Tầng Cao </FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#009933 size=3>Xét Soi Thấy Rõ : 9 Phần Tà Gian !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#009933 size=3>10 Phần...Sót Lại : 1 Phần !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#009933 size=3>1 Phần Làm Đúng Người Chừa : Đường Đi</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#ff0000 size=3><U>Hảy Mau Thức Tỉnh Chơn Tâm !</U></FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#ff0000 size=3><U>Kẻo mà...Không Có Ngày Về Bớ Dân ! ! !</U></FONT></strong></P><FONT color=#0000ff> </FONT>  
 

Thanthong

New member
 <strong>Năm 2010</strong> - Năm bắt đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ 3. Cuộc chiến tranh này sẽ bắt đầu vào tháng 11/2010 và kết thúc vào tháng 10/2014. Ban đầu, cuộc chiến tranh diễn ra bình thường, tiếp đó sẽ xuất hiện hàng loạt vũ khí hạt nhân và cuối cùng là vũ khí hóa học.<BR><B><BR>Năm 2011</B> - Không một loài động vật, thực vật nào ở Bắc bán cầu có thể sống được do kết quả của quá trình lắng cặn chất phóng xạ. Tiếp đó, những người Hồi giáo (người theo Đạo Hồi) sẽ bắt đầu một cuộc chiến tranh hóa học chống lại người Châu Âu.<BR><B><BR>Năm 2014</B> - Phần lớn loài người sẽ bị mắc chứng bệnh mưng mủ, ung thư da và các loại bệnh khác về da do hậu quả cuộc chiến tranh hóa học.<BR><B><BR>Năm 2016</B> - Châu Âu gần như không có người sinh sống.<BR><BR><B>Năm 2018</B> - Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc thế giới mới. Những nước phát triển sẽ trở thành kẻ bóc lột các nước khác từ việc khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản.<BR><B><BR>Năm 2023 - </B>Quỹ đạo Trái đất thay đổi.<B><BR><BR>Năm 2025 - </B>Xuất hiện một bộ phận nhỏ người di cư đến Châu Âu.<BR><B><BR>Năm 2028</B> - Loài người sẽ tạo ra một nguồn năng lượng mới, kiểm soát được các phản ứng nhiệt hạch và nạn đói dần dần được khắc phục. Cũng trong thời gian này, con tàu vũ trụ có người lái lần đầu tiên sẽ đổ bộ lên sao Kim.<BR><B><BR>Năm 2033</B> - Băng ở các vùng cực sẽ tan chảy. Mực nước ở Thái Bình Dương sẽ dâng cao.<BR><BR><B>Năm 2043</B> - Nền kinh tế thế giới phát triển rất phồn thịnh. Người Hồi giáo sẽ cai trị toàn bộ lãnh thổ Châu Âu.<BR><B><BR>Năm 2046</B> - Bất kỳ cơ quan nào trong cơ thể người điều có thể được tiến hành cấy ghép. Việc thay thế các cơ quan trong cơ thể sẽ trở thành một trong những phương pháp chữa bệnh hữu hiệu nhất.<BR><BR><B>Năm 2066</B> - Trong lúc tấn công thành Roma của người hồi giáo, Mỹ sẽ lợi dụng một loại hình vũ khí mới - vũ khí thời tiết. Trong thời gian này, trời trở lạnh đột ngột.<BR><BR><B>Năm 2076</B> - Xã hội không giai cấp hay còn gọi là Chủ nghĩa CS hình thành.<BR><B><BR>Năm 2084</B> - Loài người Sẽ khôi phục lại thiên nhiên.<BR><B><BR>Năm 2088</B> - Xuất hiện một căn bệnh lạ “lão hóa chỉ trong vài giây!!!”.<BR><B><BR>Năm 2097</B> - Căn bệnh lão hóa khủng khiếp này sẽ lan tràn trên toàn cầu.<BR><B><BR>Năm 2100</B> - Loài người sẽ tạo ra những mặt trời nhân tạo chiếu sáng phần tối của quả đất.<BR><B><BR>Năm 2111</B> - Con người sẽ trở nên kiệt sức.<BR><BR><B>Năm 2123</B> - sẽ xảy ra các cuộc chiến tranh giữa những nước nhỏ.<BR><BR><B>Năm 2125</B> - Tại Hung-ga-ri, người ta sẽ nhận được những tín hiệu lạ từ vũ trụ. Cùng thời gian này, loài người lại một lần nữa tưởng nhớ về nữ tiên tri Vanga.<BR><B><BR>Năm 2130</B> - Nhiều vùng đất sẽ bị ngập trong nước.<BR><B><BR>Năm 2164 - </B>Con người sẽ biến thành một loài động vật kinh dị (nửa người, nửa thú).<B><BR><BR>Năm 2167</B> - Xuất hiện tôn giáo mới.<BR><B><BR>Năm 2170</B> - Xảy ra một đợt hạn hán kéo dài trên Trái đất.<BR><BR><B>Năm 2187</B> - Hai miệng núi lửa lớn nhất thế giới sẽ ngừng quá trình phun trào nham thạch.<BR><BR><B>Năm 2195</B> - Những quốc gia dọc bờ biển sẽ trở nên khá giả cả về năng lượng lẫn lương thực.<BR><BR><B>Năm 2196</B> - Người Châu Á và Châu Âu sẽ sinh sống trà trộn nhau.<BR><BR><B>Năm 2201</B> - Quá trình phản ứng nhiệt hạch trên Mặt trời sẽ chấm dứt và bắt đầu thời kỳ nguội lạnh.<BR><BR><B>Năm 2221</B> - Trong quá trình tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất, loài người sẽ có cuộc chạm trán rùng rợn.<BR><B><BR>Năm 2256</B> - Tàu vũ trụ mang một căn bệnh khủng khiếp về Trái đất.<BR><BR><B>Năm 2262</B> - Quỹ đạo của các hành tinh dần bị thay đổi. Cũng thời gian này, sao Chổi sẽ đe dọa đến sự sống còn của sao Hỏa.<BR><B><BR>Năm 2271</B> - Các hằng số vật lý lại một lần nữa bị thay đổi.<BR><B><BR>Năm 2273</B> - Xảy ra sự xáo trộn giữa các chủng tộc da màu: da vàng, da trắng và da đen. Tiếp đó sẽ xuất hiện các chủng tộc mới.<BR><B><BR>Năm 2279</B> - Loài người sẽ lấy năng lượng từ khoảng chân không hoặc từ những lỗ đen.<BR><B><BR>Năm 2288</B> - Xuất hiện những cuộc va chạm với người ngoài hành tinh.<BR><B><BR>Năm 2291</B> - Mặt trời trở nên nguội lạnh và sau đó lại bùng cháy trở lại.<BR><B><BR>Năm 2296</B> - Mặt trời hoạt động mạnh hơn, lực hút vũ trụ bị thay đổi làm cho các trạm vũ trụ và vệ tinh rơi vào tình trạng hỗn loạn, mất phương hướng.<BR><BR><B>Năm 2299</B> - Tại Pháp xuất hiện một Đảng mới chống lại người theo Đạo hồi.<BR><BR><B>Năm 2302</B> - Phát hiện quy luật và bí mật mới của vũ trụ.<BR><BR><B>Năm 2304</B> - Khám phá bí mật Mặt trăng<BR><BR><B>Năm 2341</B> - Xuất hiện một thiên thể vô cùng nguy hiểm tiến gần Trái đất.<BR><BR><B>Năm 2354</B> - Một trong những mặt trời nhân tạo bị hỏng, kết quả dẫn tới đợt hạn hán kéo dài.<BR><BR><B>Năm 2371</B> - Xảy ra nạn đói lớn.<BR><B><BR>Năm 2378</B> - Các bộ tộc mới nhanh chóng được hình thành.<BR><BR><B>Năm 2480</B> - Hai mặt trời nhân tạo va vào nhau, Trái đất bị rơi vào tình trạng hỗn loạn.<BR><B><BR>Năm 3005</B> - Xuất hiện các “cuộc chiến” mới trên sao Hỏa, quỹ đạo của các hành tinh bị rối loạn.<BR><B><BR>Năm 3010</B> - Sao chổi sẽ va vào Mặt trăng, quanh Trái đất lúc này xuất hiện một vành đai toàn đá và bụi.<BR><B><BR>Năm 3797</B> - Đây là thời kỳ kết thúc sự sống trên Trái đất. Thời gian này cũng là cơ sở để loài người bắt đầu cuộc sống mới trên một “hệ Mặt trời” khác.<BR>Có người nói cứ mỗi lần khủng hoảng kinh tế là lại có 1 đại chiến thế giới? Liệu điều này có đúng chăng? WW III vào năm 2010? Hiện giờ Bắc Triều Tiên đang lục đục phóng tên lửa, mâu thuẫn gay gắt giữa Nhật vaf Mỹ, liệu là điềm báo cho một tương lai đen tối...<BR><BR>tư liệu lấy từ myopera.com
 

Vinh Nguyen

New member
Bài viết trên của Thanthong là lấy từ những lời tiên tri của nữ tiên tri Vanga! Đúng không ạ?
 

1234

Active member
<P align=center><strong><FONT color=#999900 size=3> </FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Quân Xa - Chiến Mã Cự Cờ</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#999900 size=3><FONT color=#000000>Chốt Đen</FONT> <FONT color=#0000ff>- </FONT><FONT color=#ff0000>Chốt Đỏ</FONT><FONT color=#0000ff> , Cậy Cờ Ra Quân</FONT></FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Lợi Danh Một Bã  ủ ê !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Bon Chen Cho Lắm - Một Đời Ra Tro !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Sắp Trong Thế Trận Cuộc Cờ !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3><FONT color=#000000>Quân Đen</FONT> - <FONT color=#ff0000>Quân Đỏ</FONT>, Vậy Thời Ai Thua !?</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Qua Đò Thì : Thấy Cuộc Cờ !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Qua Đò Thì Thấy : Cuộc Cờ Tan Hoang !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Cuộc Cờ Đã : Kết Thúc Rồi !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#990000 size=3><U>Sao Không Ai Chịu : Thấy Đường Để Đi !?</U></FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3><FONT color=#000000>Quân Đen</FONT> : Ứng Thế Hào Hùng</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Còn Bên <FONT color=#ff0000>Quân Đỏ</FONT> : Lẩy Lừng ! Không Thua</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Hồn Thiêng - Sông Núi Về Đây</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Trợ Cho Môn Đệ Trong Thời Kỳ Ba</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Đạo - Đời Loạn Lạc Phân Chia</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Đạo - Đời Loạn Lạc Rẻ Phân Chia Hoài !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Thượng Ngươn Thánh Đức Là Đây !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Thượng Ngươn - Thánh Đức Là Màn Đổi Xoay !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Vuông - Tròn Cũng Phải Đổi Thay</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Tròn - Vuông , Dài - Ngắn , Cũng Đành Rã Đôi !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Huyền Cơ - Máy Tạo : Vần Xoay !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Chuyển Xoay - Xoay Chuyển Vậy Mà : Vẩn Mê !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Lòng Người Khó Nổi : Định Phân</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Định Phân : Chồng Chéo Vậy Thời  Hỏi Ai !?</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Rồi Đây : Sẽ Bước Tới Nơi</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Tới Nơi : Chốn Cõi Âu Sầu Thế Gian</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Thôi Nay Ta Có Ít Lời</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>Để Cho Con Trẻ Gẫm Lời Ta Ghi !       </FONT></strong></P>
 

DUY LINH

New member
 Xin cho đệ hỏi vậy chừng nào tới ngày tận thế có phải là ngày khai hội LONG HOA không?
 

Trung ngôn

Active member
<P> <FONT size=3>Theo lời Thanthong (Thần thông??) dẫn lời của một nữ tiên tri có tên Vanga về các thời khắc khá chính xác (chính xác trong năm - 365 ngày) có biên độ khá dài từ năm 2010 đến  năm 3797 với các thay đổi lớn như chiến tranh thế giới, Châu Âu "gần như không có người sinh sống", thế giới xuất hiện người kinh dị (nửa người nửa thú) v.v. và v.v.. đến việc kết thúc sự sống vào năm 3797.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Hay các khoa học gia người Mỹ, người Nga, v.v. tiên đoán về một ngày tận thế dường như chính xác đến ngày (24 giờ).</FONT></P>
<P><FONT size=3>Vậy, theo Thánh ngôn từ ngày lập Đạo Cao đài, Thượng đế có nói Cao đài giáo tồn tại đến 700.000 năm mới thất chơn truyền thì có gì đó không ổn về mặt logic giữa giáo lý Cao đài giáo và khoa học hiện đại lẫn tiên tri.</FONT></P>
<P><FONT size=3>- Nếu (giả sử) các khoa học gia nói đúng thì có lẽ Thượng đế nói sai (logic: Đúng - sai).</FONT></P>
<P><FONT size=3>- Nếu nữ tiên tri có tên Vanga nào đó nói đúng thì sự xuất hiện con người có hình dáng nửa người nửa thú; lúc này xã hội loài người đang ở thể tiến hóa "ngược"; và thuyết tiến hóa về tâm linh của Thượng đế (thể hiện cụ thể) ở Đại thừa chơn giáo bị "lật đổ".</FONT></P>
<P><FONT size=3>Xin chia sẻ cùng Quý huynh tỷ về vấn đề nêu trên ở góc nhìn của một tín đồ Cao đài giáo (chánh tín)!</FONT></P>
<P><FONT size=3>Kính.</FONT></P>
<P><FONT size=3>(Đạo đệ <strong><U><FONT color=#ff0000>không</FONT> thuộc nhóm thanh niên</U></strong>:</FONT></P>
<P><FONT size=3>      Thanh niên thì phải đi đầu,</FONT></P>
<P><FONT size=3>Đi đâu không biết, đi đầu cứ đi!!  <IMG src="smileys/smiley1.gif" border="0"> </FONT>  )</P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
 

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P><FONT size=3>                                           Kính cùng các bạn</FONT> </P>
<P><FONT size=3>Chiếu theo triết học trong Thánh-Ngôn-Hiệp-Tuyển thì không có phần nào nói  nhơn-loại sẽ có ngày Tận-Thế, và n</FONT><FONT size=3>iềm tin chánh tín của tín-đồ Đại-Đạo-Tam-Kỳ-Phổ-Độ phải là không có ngày Tận-Thế. ( Hoàn Không nói )</FONT></P>
<P><FONT size=3>Nhưng mà. ...</FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT size=4>Ta, vì lấy đức háo sanh, mượn giọt từ-bi, hội Tam-giáo mà rưới khắp Càn-Khôn, để độ rước những bậc chí Thánh đọa trần, trước kỳ Thiên-điều hành phạt</FONT>.</FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT size=4>Họa Âu, tai Á , sẽ vì nơi Thiên-thơ mà sát-phạt, gieo sầu để thảm, cho những giống dân nào, đã vì hung-bạo mà gây nên điều than-oán khắp cả Càn-khôn nầy</FONT>.</FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT size=4>Ai mau bước đặng gặp mối chánh dẫn-truyền, mà lập công chiết quả, <FONT size=5>để lánh cả</FONT> <FONT size=5>muôn điều phiền-não về sau</FONT>. Chúng sanh khá biết cho ! ( TNHT trang 141</FONT> )</FONT></P>
<P> </P>
<P><FONT size=3>                                 </FONT><FONT size=4>Thời-cuộc tuần-huờn tai-ách khởi,</FONT></P>
<P><FONT size=3>                                  </FONT><FONT size=4>Liệu mà Xông-lướt liệu đua tranh. ( TNHT trang 183 )</FONT></P>
<P><FONT size=4></FONT> </P>
<P><FONT size=3>                                                                Kính</FONT></P>
 

Huynh Đệ

New member
 Theo sự suy nghĩ của mình thì ngày tận thế có thể là ngày mà nhân loại hết biết đến đường đạo đức tu chơn nữa ! thì ấy chính là đại thảm họa của loài người !
 

Đạt Tường

New member
<P align=justify><FONT size=3>Tận thế là ngôn từ trong Kinh Thánh để nói đến sự tái lâm của Đức Chúa</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Như vậy, chúng sanh nói chung đang ở trong diễn trình của tận thế !</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Ngày nay, sự ô nhiểm môi trường đang đe dọa sự đa dạng sinh học, đang là nguyên nhân của thiên tai dịch bệnh, v.v...</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Những đại dịch sẽ có khả năng xuất hiện với tần suất ngày càng dồn dập hơn đúng theo "luật tiệm tiến" của Dịch học. (trong vòng 5 năm qua đã cho thấy rõ điều này)</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Một ngôn từ khác cũng diễn đạt ý của tận thế nhưng lại mở ra con đường "tồn sinh" cho chúng sanh nơi địa cầu 68 này là "đời Thánh Đức"</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Chủ đề này sẽ đi vào chiều hướng tích cực có lợi cho mọi người hơn khi được trao đổi theo chiều đạo lý qua chủ đề Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay "Vì sao Đức Thượng Đến đến thế gian này để khai mở ĐTKPD?"</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Còn những tin tức của báo "lá cải" chỉ là trò tầm phào cho những người đang sống một đời sống vô định không hữu ích thiết thực chi cho sự tiến bộ của xã hội !</FONT></P>
<P align=justify><IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"></P>
 

1234

Active member
<P> </P>
<P>huynh Đạt Tường :</P>
<P><FONT size=3>Như vậy, chúng sanh nói chung đang ở trong diễn trình của tận thế !</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Ngày nay, sự ô nhiểm môi trường đang đe dọa sự đa dạng sinh học, đang là nguyên nhân của thiên tai dịch bệnh, v.v...</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Những đại dịch sẽ có khả năng xuất hiện với tần suất ngày càng dồn dập hơn đúng theo "luật tiệm tiến" của Dịch học. (trong vòng 5 năm qua đã cho thấy rõ điều này)</FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#990000 size=3>Đệ rất đồng quan điểm này cùng Huỵnh,Thế giới quanh ta,trên toàn cầu ngày nay </FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#990000 size=3>đang bước vào giai đoạn kỷ nguyên mới với bao thách thức của thiên tai địa họa </FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#990000 size=3>( đều này nằm ngòai khả năng tầm với và sự can thiệp của khoa học trong một </FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#990000 size=3>chừng mực cảnh báo nào đó mà thôi !) còn những thứ đang hiện hữu và chạy đuổi </FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#990000 size=3>thách thức,cảnh tỉnh con người với mức độ chóng mặt mà các nhà trí thức khoa </FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#990000 size=3>học đang < mệt hơi > ra sức <gào thét -hô hào> cảnh tỉnh con người về cách sống </FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#990000 size=3>< vệ sinh dịch học - vệ sinh môi trường >ngày nay khoa học không ngừng tiến bộ </FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#990000 size=3>mà <vi trùng dịch học cũng không ngừng biến tướng và phát triển,chạy đuổi theo </FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#990000 size=3>luật tiến hóa cùng thi thố,thách thức ,tri thức khoa học nhân lọai> tận diệt hay tận </FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#990000 size=3>sinh? đều này lòng người trong mỗi mỗi chúng ta tất cả không phân biệt người Âu - </FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#990000 size=3>Á </FONT><FONT color=#990000 size=3>- Phi - Mỹ hay tôn giáo này đạo giáo nọ,tất cả đều cùng ngó nhìn trên đầu mình là </FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#990000 size=3>Bầu T</FONT><FONT color=#990000 size=3>rời trong xanh,thì có lẽ tất cả ít nhiều đều có cùng cảm nhận rằng Tận Diệt hay </FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#990000 size=3>Tận </FONT><FONT color=#990000 size=3>Sinh đều có phần lớn sự góp tay và ý thức của con người trong việc bảo vệ môi </FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#990000 size=3>sinh.....</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3><FONT color=#333333>Huynh Dạt Tường :  </FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#333333 size=3>Chủ đề này sẽ đi vào chiều hướng tích cực có lợi cho mọi người hơn khi được trao đổi theo chiều đạo lý qua chủ đề Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay "Vì sao Đức Thượng Đế đến thế gian này để khai mở ĐTKPD?"</FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#990000>Có sự cảnh tỉnh-có răng đe nhắc nhở âu cũng bởi Lòng Đại Từ Bi Của Đức Từ Phụ </FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#990000>Để các con trần ngày nào mê mãi lo say sưa Tánh Đời quên mất đi hay không truy </FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#990000>nguyên Tình Thương vô bờ bến của < Cha Gìa - Cha Chung của Nhân Lọai ></FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#990000>để trong mỗi mỗi chúng ta tự phải đào sâu và truy nguyên thêm,về sự ứng hiện của </FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#990000>Từ Phụ và Lập Trình Của Ngài trong Đại Kỳ Ba Tận Độ</FONT></P>
<P align=justify>Huynh Đạt Tường :</P>
<P align=justify><FONT size=3>Còn những tin tức của báo "lá cải" chỉ là trò tầm phào cho những người đang sống một đời sống vô định không hữu ích thiết thực chi cho sự tiến bộ của xã hội !</FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#990000>Dù Cho là Ngày Mai có Tận Thế đi chăng nữa ! phỏng có ích chi đâu trong đường </FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#990000>tấn hóa Tâm Linh Tu Học - Lập kiểm Hạnh Tu trong mỗi cá thể chúng ta?Có chăng </FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#990000>là mỗi mỗi đều soi rọi từ đó để từ đó nhìn nhận phản tỉnh lại nhân sinh quan nội tâm </FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#990000>trong chúng ta và sự sống động không ngừng nghỉ Diển Trình Của Thế Giới Hiện </FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#990000>Hữu Quanh Ta  </FONT></P>
<P align=justify> </P></FONT> 
 

Vinh Nguyen

New member
<img border="0" src="smileys/smiley1.gif" border="0"> <img border="0" src="smileys/smiley1.gif" border="0"> <img border="0" src="smileys/smiley1.gif" border="0">
 

kyhoilonghoa

New member
<P> theo tôi thầy mở đạo kỳ 3,mà chưa khắp 5 châu,4 biển,mà ra thiên tai là sao,mấy huynh nên nhợ</P>
<P>     <FONT color=#6600ff size=7><strong><U>chi chi củng có thầy cả</U></strong></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=4>ko nên tin vào khoa học,ngay cả tôi,khoa học chứ minh đều không đúng sự thât.</FONT></P>
 

Facebook Comment

Top