Những ai muốn : Đạt Đạo Giải thoát

Nhan Nai

New member
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
<br />   
<br />      
<br />  
<br />  
<br />  
<br /> NHỮNG AI MUỐN ĐẠT ĐẠO,GIẢI THOÁT KHỎI VÒNG
<br />
<br />SANH TỬ LUÂN HỒI THÌ PHẢI TU NHƯ THẾ NÀO ?
<br />
<br />  -  Đ.Đ.T.K.P.Đ có Tổ đình Tòa Thánh Tây Ninh .
<br />   Việc phổ độ gồm có hai mặt :
<br />
<br /> - NGOẠI GIÁO CÔNG TRUYỀN và NỘI GIÁO TÂM TRUYỀN
<br />
<br /> * Về Ngoại Giáo Công Truyền tại Việt Nam có khoảng 06
<br />triệu tín đồ , mỗi địa phương đều có Thánh Thất và có chức
<br />sắc đứng đầu dìu dẫn chư tín hữu tu hành cả hai phương
<br />diện THIÊN ĐẠO và THẾ ĐẠO .
<br />
<br /> * Về Nội Giáo Tâm Truyền tại Tây Ninh có Trí Huệ Cung ,
<br />Trí Giác Cung và Vạn Pháp Cung ; ở các Tỉnh, các Chi phái ,
<br />cơ quan cũng có nhiều Tịnh Thất , nơi nào cũng có Tịnh chủ
<br />hướng dẫn thiền sinh tu theoTân pháp Đ.Đ.T.K.P.Đ do
<br />Ơn Trên giáng cơ truyền dạy .
<br />
<br />    Từ ngày Đức CHÍ TÔN khai sáng Đ.Đ.T.K.K.P.Đ. đến
<br />nay rất nhiều vị tu hành đạt thành đạo quả   . Tuy nhiên ,
<br />chơn pháp không phải là một món hàng đem rao bán
<br />nên không thể nào dùng văn ngôn công khai bày tỏ được .
<br />Ai quyết tâm tu hành chiu gỏ cửa thì cửa mới mở .
<br />
<br />     Dù tu theo Ngoại giáo công truyền hay Nội giáo tâm
<br />truyền đều đạt đến cứu cánh . Tùy nơi căn duyên mỗi
<br />người tự chọn lựa sao cho thích hợp với tinh thần và hoàn
<br />cảnh của mình .Tất cả phương pháp tu hành đều là phương
<br />tiện, như ánh đuốc soi đường , như chiếc bè đưa hành giả
<br />đến bờ giải thoát . Có đi tới nơi hay không vẫn tùy thuộc ở
<br />hành giả . Bỡi vì ,kiếp sanh hữu hạn mà cuộc sống trần
<br />tục lại có nhiều cảm dỗ , nên thành Phật ,thành Tiên thì ai
<br />cũng muốn mà từ bỏ những điều ham muốn trần tục thì
<br />không dứt khoát bỏ được , vì vậy mà có người tu hành sụt
<br />lùi , có người sắp nhắm mắt xuôi tay, dầu đã biết đời là cõi
<br />tạm vô thường, không có gì tồn tại , mà vẫn chưa quyết
<br />định được việc tu hành , hẹn chầy hẹn mai , năm nọ tháng
<br />qua ,vì hoàn cảnh, lý do kia nọ, xin chờ thời gian tôi sẽ giàn
<br />xếp xong , tôi sẽ vào Đạo, hoặc tu rồi cũng chưa chịu
<br />thẳng tiến vào đường tu cầu giải thoát !     Ôi thôi ! Trắng
<br />răng bao thuở bạc đầu , sanh đau già chết đáo đấu tai
<br />ươn.!   Tử sinh thiên số vi kỳ, thần chết đến chực sẳn
<br />gõ cửa kêu đi , lúc đó nào cải được lệnh Trời ! Hồn xuất
<br />khỏi xác thân, lành siêu dữ đọa biết đâu mà về? !
<br />
<br />     Bởi vậy, được sanh đứng làm người là đứng vào hàng
<br />phẩm tối linh trong vạn loại chúng sanh, trong Kinh Đại
<br />Thừa Chơn giáo dạy :
<br />                                          "   Người gọi là Tiểu Thiên địa đó ,
<br />                                         "   Người với Trời nào có khác chi ,
<br />                                 Người người đều cũng đủ y như TRỜI .
<br />   
<br />
<br />     Đức CHÍ TÔN giáng dạy :
<br />
<br />                               " Nam nữ vốn chung một Chơn linh,
<br />                               " Cũng tách ra đi chốn thượng đình ,
<br />                               " Xuống cõi trần gian lo lập vị ;
<br />                               " Công đầy quả đủ được hồi sinh .
<br />
<br />                               " Ơn TRỜI cho mở Đạo Kỳ Ba ,
<br />                               " Dìu dân nhân sinh lánh vạy tà ,
<br />                               " Vì muốn tu thân nhồi quả trước;
<br />                               " Rán công sau sẽ đến cùng TA .
<br />
<br />       Vì thế mà con người có khả năng thành Tiên , thành
<br />Phật , thành Trời . Bởi vì , trong người đã có hạt giống ấy
<br />, tỷ như Phật là cây Bồ Đề to lớn , thì trong mỗi người đều
<br />có hạt Bồ Đề , gặp điều kiện thì sẽ nẩy mầm lên cây , đủ
<br />ngày giờ cũng thành một cây Bồ Đề to lớn chớ không khác .
<br />
<br />      Nói cách khác ,con người rất có khả năng để đạt được
<br />những gì họ muốn , nếu họ muốn lên Thiên đàng thì nhất
<br />định họ sẽ đến đó được ,còn như họ ham muốn điều trần
<br />tục thì họ quanh quẩn trong cõi luân hồi lục đạo, để thõa
<br />mãn những điều ham muốn , vay trả rồi trả vay ! Đành chịu
<br />kiếp trầm luân khổ ải do mình tự tạo biết bao giờ mới khỏi !
<br />
<br />   Ơn Trên dạy : " Tu là học để làm TRỜI ,
<br />                           "Có đâu kiếp kiêp làm người thế gian .
<br />
<br />   Nói tóm lại : Đường tu rộng mở thênh thang ,
<br />                       Thiên đường, Địa ngục tìm đàng mà đi ...
<br />
<br />                                  _______________________
<br />                                                    
 

Facebook Comment

Top