" Ông ơi! dậy cúng"

Hao Quang

New member
"Ông ơi! dậy cúng"

Đường trần miệt mài tui đi
Dăm ba trái ớt với gói mì
Một ít nước sôi ta …trộn trộn
Chờ năm phút nữa hãy xơi đi! :38:​



(Hình ảnh mang tính chất minh họa! không khuyến khích ...thèm)​

Kinh tế khủng hoảng, cái ăn miếng uống khó khăn …! Nhân lúc “ nông nhàn” làm gói mì và bắt đầu …than:
Tháng rùi nhân chuyến qua Lào du hí lang thang Ut về ngang qua ngõ ghé nhà ngủ một giấc! tới nơi lúc 8h30! ở quê mà, cái giờ đó tất cả bà con đều ngủ hết! cửa đóng then cài chó sủa rôm rang cả xóm làng!

Chắc HTĐM thắc mắc: ÚT là ai? vâng! UT là HQ! vì HQ là con út trong một gia đình có 3 chị em!
Nhân đây cũng tản mạn chút về chữ ÚT! Để HTĐM nào là con Ut cũng không cảm thấy: "tèn tén ten":D:

theo định nghĩa từ út của HQ là: cái gì nhỏ nhất, siêu nhỏ, không có gì nhỏ hơn gọi là ÚT! người ta hay gọi: cô út, gì út, chú út, dượng út, thím út, ku út, con út, và ..." em út" nói chung cái gì mà ..."siêu nhỏ" thường có thêm từ Út

nghe người ta nói: làm út sướng! được Ba Má thương, được anh chị chiều, cái gì ngon cũng nhường cho Ut! cái gì đẹp cũng nhường cho Ut! nếu anh chị cốc út một cái và bảo: " sao mà Ut dốt như củ cà rốt rứa?" thì Ut cũng có cớ mà nói rằng:
Ut dốt là do anh chị chui ra trước lấy hết trí thông minh của Út rồi!:102::102:

cũng nghe người ta nói: Giàu út ăn, nghèo út chịu! câu ni có nghĩa là: vì Út sinh ra sau nhất! đồng nghĩa trước đó theo thời gian Anh chị cưới vợ gã chồng hết rồi, Ba Má cũng già! nên Ut phải tự lo cho bản thân!
nên đôi khi: Ut không hẳn đã sướng!:12:


Thường mỗi khi về không báo trước! ghẹo Ba Má chút chơi::10:
Ut: “ có ai ở nhà hông?”
Má vọng ra: “ ai đó”?
Ba: “ ai đó? Có chi không?
Ut: “ Dạ! con đói! Cho con xin miếng cơm” :20:
Ba: “ cái giọng ni răng giống của thằng út”

Mở cửa ra và :

Ba: “ thằng Ut về nè …má mi”
Má: “ thằng khỉ! Về không báo trước chi hết! ăn cơm chưa con?

Hì! Lúc mô cũng rứa! Má sợ thằng ut đói, suy dinh dưỡng hay răng mà lúc nào đi xa về câu hỏi quen thuộc: “ ăn cơm chưa con?”:) !
cái câu: " ăn cơm chưa con?!" nó làm cho Ut có nhiều cảm xúc nhất! dù rằng đã ăn rất no rùi! cũng chẳng biết nữa! có lẽ lẫn trong đó là tình thương, sự quan tâm của Má từ rất lâu đến giờ! mỗi khi làm về khuya, hay đi chơi mà không kiếm được quán cơm! những lúc đó tưởng tượng câu của Má: " ăn cơm chưa con?" cũng thấy no phần nào! hì

Ut: “dạ! con ăn rồi!” mà con là Heo chứ không phải …khỉ đâu nghe Má!:D
Má: “ thằng Qủy”! vào ngủ đi con”


Tám chín với Ba Má vài câu rùi chui vô phòng ngủ! lúc mô cũng rứa cái phòng của Ut luôn gọn gàng có đầy đủ gối, mền, mùng! Vì như Ba Má nói: “ thằng Ut ni hắn hay đi về bất tử lắm! dọn phòng nó thường xuyên lỡ có về mà có chổ chui ra chui vô”

Mệt quá chui vô ngủ! khuya 11 giờ nghe có tiếng gì đó liền thức giấc! chắc có lẽ do cái tính ham đi đây đó ngủ rừng, ngủ bụi và ngủ …vỉa hè nên luôn cảnh giác hễ có cái gì động động là thức giấc!:48:

Nằm lắng nghe thử có chuyện gì?
Nghe tiếng gõ cốc cốc ở phòng bên cạnh! Ut nằm yên như hổ rình mồi nhưng nghe giọng Má chỉ có 4 chữ ngắn gọi: “ ông ơi! Dậy cúng”

thì ra đang vào mùa tu!
ngoài trời mưa bay bay! đêm khuya lạnh! đắp cái mền nằm ngủ tiếp:37:
 
Sửa lần cuối:

mai_hanh

New member
cũng nghe người ta nói: Giàu út ăn, nghèo út chịu! câu ni có nghĩa là: vì Út sinh ra sau nhất! đồng nghĩa trước đó theo thời gian Anh chị cưới vợ gã chồng hết rồi, Ba Má cũng già! nên Ut phải tự lo cho bản thân!
nên đôi khi: Ut không hẳn đã sướng!:12:


Tự lo cho bản thân là sướng quá rồi Út ơi! Chỉ e rằng phải gánh cả gia đình thì mới mệt
 

Facebook Comment

Top