Kính HTDM,
Người xưa nói: Giúp ngặt chứ không giúp nghèo.
Có lẽ các bạn ở trên đến ăn bữa cơm để biết người, biết ta chăng??
Biết người là những vị dành chút thời gian, tiền của để mở quán cơm dành cho kẻ "cơ nhỡ" (lời của TRUCLAM), các nhà hảo tâm góp bao gạo, ký muối, xe rau; một cách khác có tên là Phước thiện trong Cao Đài.
Những hình ảnh đó trong Thánh ngôn Cao Đài gọi là "Thân giáo" vậy.
Biết "ta" là ai. Ta là các vị cơ nhỡ (ai đã từng không một đồng trong túi khi bị kẻ gian lấy hết thì sẽ dễ cảm thông); không gia đình, hoặc nhiều người nữa, biết đâu trong đó có Bồ tát đang xem lòng người đến đâu; thời nào cũng có Phật Tiên xuống trần qua nhiều hình thức.
Xin cũng đừng ngại khi có vị mặc complet, đi xe hơi đến ăn dĩa cơm chay 2000 đ; họ đến "nhận" một ít rồi sẽ "cho" đều đặn mỗi tháng.
Có người nhận hôm nay, mãi đến 30 năm sau họ mới xã hết cơ nghiệp để "cho" khi đã ngộ với một cái tâm không.
Các bạn trẻ cũng cần biết người để mình có thể làm tốt hơn.
Biết ta để có thể chia sẽ tốt hơn cho "anh em" chúng ta đang còn ngoài đó vậy.
TN nói nhiều vậy chứ "cho" cũng chưa bao nhiêu.
Đã có được "thân giáo" thì cố gắng làm tiếp phần "ngôn giáo" - nhắc chung các bạn trẻ.
Cám ơn Huynh hieplong đã nhắc nhở.
Kính lời.