THẢO LUẬN VỀ TRÒ CHƠI

Đạt Tường

New member
<P><FONT color=#0000ff size=3><FONT color=#000000>Hào Quang vừa đi </FONT>chiến dịch mùa hè xanh <FONT color=#000000>về nên hăng hái gởi một lượng thông tin thiệt nhiều như để bù lại cho quảng thời gian tạm xa diễn đàn. Hoan hô ! </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3>Nhưng có 2 nội dung này không phù hợp với môi trường đạo của chúng ta</FONT></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-: EN-US; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">Xin giới thiệu một số băng reo - tiếng reo dùng trong sinh hoạt lửa trại.</SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-: EN-US; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Người điều khiển (NĐK): Lửa bếp<BR>Cử tọa (CT) : A! A! A!<BR>NĐK : <FONT color=#ff0000>Lửa đốt nhà</FONT><BR>CT : Ô - Ô - Ô<BR>NĐK : Lửa lò<BR>CT : A! A! A!<BR>NĐK : <FONT color=#ff0000>Lửa giết chóc</FONT><BR>CT : Ô - Ô - Ô<BR>NĐK : Lửa pháo bông<BR>CT : A! A! A!<BR>NĐK : <FONT color=#ff0000>Lửa căm thù</FONT><BR>CT : Ô - Ô - Ô<BR>NĐK : Lửa trại<BR>CT : Hoan hô - hoan hô - hoan hô<BR>LỬA<BR>NĐK : Ai tàn phá<BR>CT : Lửa<BR>NĐK : Ai thiêu hủy<BR>CT : Lửa<BR>NĐK : Ai soi sáng<BR>CT : Lửa<BR>NĐK : Reo mừng sự ấm áp nuôi dưỡng và soi sáng của lửa<BR>CT : Hoan ca - hoan ca - hoan ca</SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">NHÓM LỬA</SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">NĐK : <FONT color=#ff0000>Hãy nhóm lên<BR></FONT>CT : Ngọn lửa (tay trái đưa ra trước mặt, tay phải chỉ vào lòng bàn tay)<BR>NĐK : <FONT color=#ff0000>Lửa hận thù</FONT><BR>CT : <FONT color=#0000ff>Dập ngay </FONT>(bàn tay trái úp, bàn tay phải đập mạnh lên lưng bàn tay trái)<BR>NĐK : <FONT color=#ff0000>Lửa hờn căm</FONT><BR>CT : <FONT color=#0000ff>Dập ngay </FONT>(chân phải dậm xuống đất hai lần)<BR>NĐK : Lửa yêu thương<BR>CT : Ta cùng nhóm lên - Ah!<BR>Sau đó bắt đầu hát: “Ngọn lửa trái tim”, “lửa trại”...</SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3><FONT color=#ff0000>Ôi ! mà sao lại vô tình dạy trẻ con "đốt nhà" "hận thù" v.v... </FONT><FONT color=#0000ff>Các em không chú ý vào 2 từ <strong>dập ngay</strong> đâu ! </FONT><FONT color=#000000>Tại sao? Vì NDK sẽ ráng la to phần nhiệm vụ của "quản trò" nên sẽ làm các em bắt chứoc ! (Việc này thật là tai hại với các em ở lứa tuổi tiểu học). Nếu NDK nói: "Dập lửa hận thù" thì không làm cho các em bị hiểu sai !</FONT></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3><FONT color=#0000ff>Nội dung này mà đưa vào sinh họat trong Gia đình Hưng Đạo thì chắc chắn Ban Cai Quản cho huynh trưởng lên quỳ nhang ở chánh điện v.v...</FONT></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000 size=3>Do đó tiếp thu phải có chọn lọc !</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#0000ff></P></FONT></SPAN></SPAN>
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>Trò chơi là phương tiện để "<strong>chơi mà học</strong>". </FONT></P>
<P><FONT size=3>Học có mục đích có định hướng thì mới hy vọng có kết qủa. </FONT></P>
<P><FONT size=3>Vì vậy, các Trưởng hãy gia công để làm sao thực hiện được hình thức "bình cũ rượu mới" ! Nghĩa là mượn phương tiện trò chơi (kể cả các hình thức thơ ca, kịch, games v.v...) để giáo dục, huấn luyện... các em</FONT></P>
<P><FONT size=3>Ai sẽ là chuyên viên ở mảng này ? Thế nào? Có: "<FONT color=#0000ff>Quân ta ! xông pha ! một tay... hai chân</FONT>" không?</FONT></P>
 

Minh Triết

New member
 mấy cái băng reo này cũng được đấy chứ, anh có thể post thêm nhiều tiếng reo để tụi em học hỏi được ko
 

phung_su

New member
<P> Chào Huynh Đạt Tường!</P>
<P>Cảm ơn Huynh đã đưa ra chủ đề thú vị này. <FONT size=3>"<strong>chơi mà học</strong>". </FONT></P>
<P><FONT size=2>Tất cả chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một chủ đề toàn là trò chơi kết hợp việc học trong đó.Các trò chơi mang tính chất </FONT><FONT size=3>"<strong>chơi mà học</strong>". </FONT></P>
<P><FONT size=3>Xin quý anh em và Huynh Đạt Tường cùng nhau thảo luận để đưa những trò chơi đó cho lớp trẻ học tập.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Chào Thân ái va Đoàn kết!</FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
 

tuoitretuvan

New member
<P align=center><FONT color=#0000ff> Chào cả phòng nha ! </FONT></P>
<P>Về nội dung dạy trẻ bằng cách " CHƠI MÀ HỌC " thì Đệ cùng các Huynh Tỷ cũng có áp dụng qua , và cũng thấy hiệu quả lắm. Đệ xin đưa ra vài ví dụ nha  : Trên các chương trình truyền hình bay giờ có rất nhiều trò chơi Như : Rung Chuôn vàng , Tam Sao Thất Bản, Chìa Khóa Vàng..v..v.. Những chương trình này chúng ta đêm nội dung Giáo Lý đưa vào để cho các em chơi sau nhưng ngày học Giáo Lý. Trong trường hợp này chúng ta có thể kiểm tra kiến thức các em về Giáo Lý rất dễ. Huynh nào còn cách hay hơn cho diễn đàn tham khảo với nhé. </P>
<P><FONT color=#ff0000>Kính ! </FONT></P>
 

phung_su

New member
<P>Chào Tuoitretuvan!</P>
<P>Cho đệ hỏi về những trò chơi của huynh cách thức tổ chức như thế nào.Cần nhựng nội dung gì và luật chơi như thế nào.</P>
<P>Cảm ơn Huynh và Lưu luyến!</P>
<P> </P>
<P> </P>
 

tuoitretuvan

New member
<P> <FONT color=#0000ff>Chào Huynh phung_su nha !</FONT></P>
<P>Thật sự thì trò chơi  ấy cũng đơn gian thôi mà. Về nôi dung thì chúng ta thay những câu hỏi của đời băng những câu giao lý của Đạo là được thôi mà. , về cách thức tổ chức cũng như trên truyền hình thôi mà. </P>
<P align=center><FONT color=#ff0000>Chúc thành công ! Chào Hòa ái !</FONT></P>
 

DuoiChanThay

New member
<P>Chào all AE!</P>
<P>Đệ thấy chương trình này hay lắm. Có rất nhiều Thánh Thất đã tổ chức và cũng rất thành công luôn. Đây rõ ràng là cuộc chơi nhưng chưa hẳn là chơi, vì toàn bộ câu hỏi đều lồng giáo lý vào.Mà lại là cuộc thi nữa.Nếu 1 tháng hay 1 quý mà "thi" 1 lần như thế này thì tuyệt. Xin các huynh cứ thử.....nếu không thành công đệ xin chịu tội<IMG src="smileys/smiley9.gif" border="0">.</P>
<P>Như vậy có phải là "học mà chơi, chơi mà học" không mấy huynh !?!</P>
<P>thân chào!</P>
 

uocmo

New member
     Thân<FONT size=3>   chào  </FONT>
<P><FONT size=3>      theo    đệ thấy  trò chơi này  ko  có gì gọi là hấp dẫn và thành công cả ,trò choi quá nguy hiểm và trò chơi đã bị nghiêm cấm  nhưng đệ ko hiểu sao những nơi vẫn tổ chức những trò chơi bạo lực và nguy hiểm  như vậy còn gon cac noi  thường xuyên tổ chức vẫn thành công nữa đệ ko hiểu thành công về mặt nao.....</FONT></P>
<P><FONT size=3>      Kính biệt :  sự góp ý của đệ có gì  hơi quá xin quý  huynh lượng thứ cho...</FONT></P><!-- Signature --><BR>
 

LongNguyen

New member
uocmo nói:
     Thân<font size="3">   chào  </font>
<p><font size="3">      theo    đệ thấy  trò chơi này  ko  có gì gọi là hấp dẫn và thành công cả ,trò choi quá nguy hiểm và trò chơi đã bị nghiêm cấm  nhưng đệ ko hiểu sao những nơi vẫn tổ chức những trò chơi bạo lực và nguy hiểm  như vậy còn gon cac noi  thường xuyên tổ chức vẫn thành công nữa đệ ko hiểu thành công về mặt nao.....</font></p>
<p><font size="3">      Kính biệt :  sự góp ý của đệ có gì  hơi quá xin quý  huynh lượng thứ cho...</font></p><!-- Signature --><br>
<br><br>Chào Uocmo,<br><br>Theo như hiểu biết của mình về 2 trò chơi trên được cho là trích của Hao Quang có tên gọi là băng reo. Thông thường trong sinh hoạt tập thể để<span style="font-weight: bold;"> thu hút sự tập trung hay nâng cao tinh thần hăng hái</span> của các em nhỏ, người quản trò sẽ xây dựng băng reo. Nó giúp các em tương tác với 1 người duy nhất trong khu vực sinh hoạt và theo sự điều hành của người đó. Đó chỉ là một trò chơi "khởi động" nhỏ tẹo đến nổi.....chúng ta có thể không có băng reo! <img src="smileys/smiley36.gif" border="0"><br><br>Như vậy thành công của băng reo trước hết là thực hiện được 2 mục tiêu trên (in đậm í). Tuy nhiên, băng reo cũng có khi được truyền nội dung có ý nghĩa nào đó. Các băng reo loại này sẽ đạt thêm 1 mục tiêu nữa là "gây sự quan tâm của các em vào một chủ điểm nào đó". Đôi khi mục tiêu này quá được đề cao đến mức băng reo đánh mất 2 ý nghĩa đầu tiên. <br><br>Trong trường hợp băng reo gọi lửa được trích ở trên, vấn đề nằm ở chổ một vài tiểu tiết từ ngữ như : đốt nhà. Nó gợi quá chi tiết hình ảnh <span style="font-style: italic;">được cho là</span> tàn nhẫn, đau khổ của con người. Nên có vẻ trong sinh hoạt tôn giáo nó không thích hợp cho lắm. Các từ ngữ khác như lửa căm thù, lửa tàn phá, lửa thiêu hủy,....được các em đáp lại bằng âm thanh phản đối như ô ô ô, hay sợ hãi như a a a....Sau đó băng reo thực sự hướng các em về mục tiêu như nhóm lửa trại như trong trích dẫn trên...thì các em hồ hởi hô lớn....a a a chẳng hạn. Ý kiến chủ quan của mình là bình thường. Vấn đề là trong môi trường tôn giáo có nhiều "kiêng kỵ" nên phải "động não" tí để tránh phiền hà anh chị em.<br><br>Mình tự hỏi, nếu Uocmo đang nói về trò chơi gọi lửa thì nó nguy hiểm như thế nào và ai cấm nó? Vì sao nó là trò chơi bạo lực?<br><br>Sau cùng, góp ý của Uocmo rất thẳng thắn không có gì quá, không có gì hời hợt...Đó chỉ là đóng góp ý kiền! Phần còn lại là sự phản hồi của anh chị em để chúng ta có chung một cách nhìn chia sẻ. <img src="smileys/smiley2.gif" border="0"><br><br>Chúc Uocmo luôn vui và khỏe để tham gia công tác "gọi lửa" với các em nhỏ!<br>
 

Hao Quang

New member
<P> <FONT size=3>kà kà! cảm ơn các bạn có vài ý kiến góp ý! rất vui! thế nhưng có một ý thế này.....chậc biết nói sao nhỉ! vì vấn đền thuộc về...tâm lý! có một huynh nói trên diễn đàn này rằng tại sao những người có những hành vi hơi xấu nói chung.....tùm lum và lùm xùm bùm thì lại có nhiều người tham gia còn những người đàng hoàng và hơi nghiêm chỉnh thì lại ít người gần... hì hì! </FONT></P>
<P><FONT size=3> tất nhiên cũng có trường hợp ngược lại nhưng xét về tổng thể thì ý thứ nhất lại chiếm nhiều hơn! </FONT></P>
<P><FONT size=3>cũng có ý kiến cho rằng mình nói tục tiễu, chửi bới hay làm những điều không hay lại dễ hơn dùng những từ ngay từ đ1ng từ..nghiêm chỉnh mang tính xây dựng! nói chung cái gì cũng có mặt trái và mặt phải hết! nhưng trong cái "trái" có cái "phải", trong cái "phải" có cái "trái"! bởi vì bản chất con người không ai là hoàn hẳo trong "nguy" có "cơ", trong "sáng" có "tối", trong ĐAỌ có ĐỜI! trong ĐỜI có ĐẠO, vân vân và vân vân! (nếu các bạn nghĩ rằng mình đã là thánh nhân thì những lời này của Q là thừa rùi)he hehe</FONT></P>
<P><FONT size=3>Tất nhiên nhiệm vụ của trưởng trên hết là hướng đoàn sinh chuyên tâm sinh hoạt đạo, đoàn kết, thương yêu hoà thuận! và quan trọng là vạch ra đường hướng cho đoàn sinh biết được trách nhiệm và nhiệm vụ của mình trong đạo kỳ ba và không quên những đóng góp lớn lao của các vị tiền bối! nhưng như thế không phải là chúng ta chuyên nói về Đạo đôi lúc cũng phải....hơi ĐỜI ĐỜI một tý và đôi lúc các trưởng phải tỏ ra...NGU NGU một tí ! </FONT></P>
<P><FONT size=3>ông bà mình có câu "minh tri cố muội" (mình biết rõ mà làm như không biết) cũng có câu rằng "hạ đức bất thất đức" và cũng có câu rằng "thượng đức bất đức" , </FONT><FONT size=3>đức của người quân tử thì không thể không cho thiên hạ biết nhưng mưu kế  của bậc trượng phu thì không thể không giấu! nên các trưởng đừng ngại việc hạ mình để "dỗ dành" một đoàn sinh nào đó! he hehe</FONT></P>
<P><FONT size=3>cái hồi mà Q sinh hoạt ấy! thực ra Q là người rất ít nói bình thường có..."cậy miệng" ra Q cũng không nói! nhưng khi đứng giữ vòng tròn thì...chậc các bạn biết rùi đó! he hehe! </FONT></P>
<P><FONT size=3>Q bật mí nhé cái lúc Q đứng giữa vòng tròn ấy! tất nhiên trong vòng tròn có bạn vui vẻ, có bạn không..vui vẻ, có bạn buồn, có bạn hơi buồn buồn có bạn tham gia nhiệt tình cũng có bạn..nhiệt tình sơ sơ, có bạn màng màng , mơ mơ  như muốn...làm thơ, có bạn..e ấp, khép nép như...con cá chép, cũng có bạn cảm thấy vất vưỡng - bơ vơ như cây...mắc cỡ! nói chung đủ cả thất tình lục dục "hỉ nộ ái ố ai lạc cụ" he hehe</FONT></P>
<P><FONT size=3>nhưng có một điểm chung he hehe: những bạn nhiệt huyết năng động, sôi nổi thường hai cái chân đứng thành hình chữ "V "hai cái tay thì hay chống nạnh! còn những bạn ngược lại thì hay đứng thành hình chữ "I" và hai cái tay dấu đằng sao..."ĐÍT" cảm giác như sợ ai đó nắm lấy bàn tay ngọc ngà của mình ấy HA HA HA! </FONT></P>
<P><FONT size=3>các trưởng tổ chức tròn chơi hãy "nhắm" những bạn hình chữ "I "này kết hợp những bạn hình chữ "V" làm sao chuyển thành hình chữ "I" thành chữ "V" là OK! HE HEHEH </FONT></P>
<P><FONT size=3>vài lời góp ý vui vui! chúc các bạn vui vẻ! he hehe h còn câu băng rôn trên nếu các bạn nghĩ không nên dùng trong sinh hoạt thì chẳng nên dùng! đúng sai tuỳ bạn quyết định! nếu bạn nghĩ nó đúng thì dùng ! bạn nghĩ nó sai thì đừng dùng! Q chỉ là góp ý và ráng "xây chút ít", một góp ý nhỏ còn hơn là Q không hóp ý lời nào! hì hì! </FONT></P>
<P><FONT size=3>đúng - sai tuỳ bạn quyết định! thành công hay không thành công trong trò chơi ấy là do bạn, và vì  bạn và....chúc các bạn vui vẻ ! hì hì</FONT></P>             
 

LongNguyen

New member
 
Chẳng hiểu Hao Quang đi tới đâu luôn....<img src="smileys/smiley2.gif" border="0"><br><br>Từ trên xuống dưới thông suốt hết chỉ thấy kẹt mỗi câu "đúng-sai tùy bạn"....Sao được nhỉ? Chân lý thuộc về mọi người mà?!!!<img src="smileys/smiley36.gif" border="0"><br><br>Ý của mình là vậy nè: mình thấy cái trò nhóm lửa hay đó....<br><br>Riêng băng reo thứ nhất thì đúng là nó nặng nề "chết chóc" quá....Có thể sửa lại tí là cho các học trò Tiên nhỏ bé sử dụng được.<br><br><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Người điều khiển (NĐK): Lửa bếp<br>Cử tọa (CT) : A! A! A!<br>NĐK : <font color="#ff0000">Lửa tàn phá (*)</font><br>CT : Ô - Ô - Ô (âm thanh của sợ hãi và xua đuổi)<br>NĐK : Lửa lò<br>CT : A! A! A! (âm thanh của vui tươi và hân hoan)<br>NĐK : <font color="#ff0000">Lửa hủy diệt (*)</font><br>CT : Ô - Ô - Ô<br>NĐK : Lửa pháo bông<br>CT : A! A! A!<br>NĐK : <font color="#ff0000">Lửa hận thù (*)</font><br>CT : Ô - Ô - Ô<br>NĐK : Lửa trại<br>CT : Hoan hô - hoan hô - hoan hô<br>LỬA<br>NĐK : Ai tàn phá<br>CT : Lửa<br>NĐK : Ai thiêu hủy<br>CT : Lửa<br>NĐK : Ai soi sáng<br>CT : Lửa<br>NĐK : Reo mừng sự ấm áp nuôi dưỡng và soi sáng của lửa<br>CT : Hoan ca - hoan ca - hoan ca</span></span><br><br>(*) không biết ổn không nếu dùng một số động từ chung chung như vậy....tiếp theo là các CT hay các em có thể có những phản ứng thích hợp. Nếu gặp điều "ác" thì phải sợ và xua đuổi. Nếu gặp cái "thiện" thì hân hoan vui vẻ....Cũng là cách giáo dục các em mà....Đúng không ta???<br><br>Chúc vui,<br>
 

Nguyen So

New member
 Kính chào Quý Huynh Tỷ !
<P>Có rất nhiều tài liệu về Trò chơi cho Trẻ. Bao giờ trò chơi cho các em của mình cũng phải có yếu tố giáo dục. Một số Huynh sử dụng trò chơi trong các tài liệu nhưng lại quên yếu tố Giáo dục , nên không thích hợp và phải điều chỉnh. Ví dụ : những trò chơi hỏi người này người kia trả lời ,... (trò chơi nói leo) không hợp và chắc chắn một điêu các em cũng sẽ truyền lan trò chơi này cho nhiều lớp khác , rất tai hại. Anh em cũng phải nghiên cứu và đầu tư thật nhiều trong mảng này thì mới mong "Học mà chơi, chơi mà học". Quý Huynh cần trò chơi gì cứ việc mail cho Đệ , hy vọng Quý Huynh sẽ không thất vọng.</P>
<P><A href="mailto:giadinhdaochung@gmail.com" target="_blank">giadinhdaochung@gmail.com</A></P>
<P>Kính chào Đoàn kết và Phụng sự.</P>
 

Facebook Comment

Top