Một chút góp ý chân thành!

Hao Quang

New member
Hôm trước đi đá banh! Thay vì đá trúng banh lại đá trúng chân thằng bạn! chân nó không đau trong khi chân mình sưng một cục ú ù!nếu kg tin HTĐM cứ "bấm quẻ" là bít liền hà!hic
Nhờ thế mà ở nhà lên diễn đàn đọc hết! cũng có một vài tâm sự cùng các bạn và HTĐM các Hội Thánh đặc biệt các bạn ở Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh!

<?xml:namespace prefix = o /><o:p></o:p>
HTĐM luôn luôn cho rằng các Hội Thánh khác là phàm giáo! HTĐM cũng luôn luôn hô hào “quay đầu là bờ” ! Q không biết trong câu nói ấy có dụng ý gì! Nhưn Q có chút ít suy nghĩ: HTĐM đã làm gì để nhơn sanh có thể quay đầu là bờ đây! Có chăng Thầy đã chọn Tây Ninh là Thánh Địa, là BẠCH NGỌC KINH tại thế! nếu Q là một tín hữu Cao Đài Tây Ninh như HTĐM thì Q cũng sẽ như HTĐM :luôn tự hào vì điều đó!

Có câu “Chẳng quản đồng tông cũng một nhà, cùng nhau một Đạo tức một Cha!” Vậy HTĐM đã thể hiện được gì, đã làm được gì, đã chuẩn bị được gì? để nhơn sanh quay đầu là bờ đây??
<o:p></o:p>
HTĐM thông hiểu giáo lý Cao Đài? Đúng vậy! HTĐM sẽ làm mọi cách để bảo vệ Thánh Địa của Thầy? đúng! HTĐM có thể có một ai đó để mà tôn kính, để làm tấm gương cho mình soi theo? Điều này Q không hề phủ nhận! nhưng chưa đủ! Một người Tín Đồ Cao Đài luôn luôn vì Đạo, vì Thầy, vì nhơn sanh mà phụng sự thông qua những lời nói, cử chỉ, hành động để gắn kết tình thương yêu hòa ái giữa con cái Đức Chí Tôn chớ đâu chỉ những lời nói đó, cử chỉ đó chỉ dành cho những tín hữu Cao Đài thuộc Hội Thánh mình thôi đâu!

Nhưng thật buồn Q phải nói ra điều này HTĐM Tây Ninh thực sự chưa làm tốt điều đó! mặt dù có một số đạo Huynh đạo Tỷ Q biết đã có những câu nói tràn trề tình yêu thương , hòa ái Q rất mến mộ!
<o:p></o:p>
một số HTĐM Khi đang thảo luận Q tưởng cứ rằng sẽ tìm một ánh sáng le lói cuối đường hầm nhưng mọi sự đều khép lại một cách tối tăm thường kết thúc bằng những câu mà các bạn ở Tây Ninh hay nói: “phàm giáo, tà giáo, quay đầu là bờ ..” và thế là “game over”

<o:p></o:p>
Thực sự khi đọc xong những bài viết đó, câu nói đó không hiểu sao Q lại buồn, nó nhói lên một cách lạ thường! nhưng cũng nói thiệt với HTĐM Q không trách được! không giận được! vì dù sao HTĐM cũng theo đạo nghị định thứ 8 mà hành sự! nhưng đôi khi HTĐM quá thực dụng! HTĐM chỉ biết đạo nghị định đó thôi! Còn tình cảm, mến thương, hòa ái, giữa con cái Đức Chí Tôn thì HTĐM …thật là khó nói! HTĐM viết những từ, những câu mà Q đọc qua có cái gì đó ..cái gì đó ….hơi xa cách rất lạ thường ví dụ như câu : “như vậy đệ biết rồi đã lạc vào HTTG của các vị mà..”<o:p></o:p>
Mới xem qua thì thật sự không có gì nhưng suy nghĩ chút nữa thì thật là …đáng tiếc! ước gì HTĐM ở Tây Ninh có những cứ chỉ hòa ái hơn nữa, đại đồng hơn nữa thì thật quý hóa cho nền ĐẠO biết bao!

<o:p></o:p>
Khi Huynh Huu Duyen thốt ra câu “tại sao Tòa Thánh không biết ..” cũng không lấy đó làm ngạc nhiên! Bởi vì đơn giản HTĐM ở Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh lâu nay luôn xem kinh sách ở các Hội Thánh khác là “phàm” nên không nghiên cứu! HTĐM chỉ nghiên cứu tài liệu ở Tây Ninh thôi! Chỉ có tài liệu ở Tây Ninh mới là Thánh Giáo! thậm chí một trang wed ở Tây Ninh có ra điều quy: chỉ nhấp nhận Thánh Giáo ở Tây Ninh! không chấp nhận Thánh Giáo ở các Chi Phái khác” đúng vậy! biết rằng đó là quyền của HTĐM! không ai chối cải đặng! dù có hay không đi nữa thì chắc chẳng có HTĐM nào mà dám đưa Thánh Giáo của mình lên trang wed ấy! ..thế đấy Huynh HuuDuyen ạ! Nên khi bàn luận vấn đề này gặp không ít khó khăn!
<o:p></o:p>
Vậy tại sao HTĐM ở Tây Ninh luôn có cái nhìn gì đó ..”không bình thường” với các Chi Phái, Cơ Quan, cả không phải là Chi Phái cũng ..liệt vào “Bảng Phong Thần” như vậy!?

Có lẽ do HTĐM không nghiên cứu kinh sách các Hội Thánh bạn, vì cho là “phàm” mà! Hoặc HTĐM biết nhưng vì lý do nào đó …! Và quan trọng nhất HTĐM đều dựa vào đạo nghị định số 8!
<o:p></o:p>
Vậy chúng ta hãy suy nghiệm xem thử:

Chính Đức Lý Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp cũng đã nói từ năm 1957 và năm1964 rằng:“Về Đạo Nghị Định của Lão đối với Hội Thánh là phương pháp lúc trước để phổ độ nhơn sanh mà thôi, hiện giờ cửa Đạo đã mở rộng thì cơ qui nhứt thế nào cũng thực hiện được.” (TNST. Q4 B 11)

Vậy ngày giờ đã gần đến nên Bần đạo để lời khuyên cả Chức sắc và toàn đạo ráng thế nào thống nhứt Đạo cho được mới có đủ sức mạnh để làm gương cho vạn quốc.” (TNST. Q4 B 33)
<o:p></o:p>
Hiền tài Nguyễn Văn Hồng – Tây ninh

"Người tín đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh mà không thương yêu được tín đồ Cao Đài của các Hội Thánh thì làm sao dám nói đến sự thương yêu đối với tín đồ các tôn giáo khác trong tôn chỉ qui nguyên phục nhứt. Cho nên, ưu tiên hàng đầu của Đạo Cao Đài là thực hiện cơ qui nhứt, như lời dạy của Đức Hộ Pháp, một là để có đủ sức mạnh phổ độ nhơn sanh, hai là làm gương tốt cho thế giới. "

"Cần mở rộng vòng tay đón mời các huynh đệ trong các Hội Thánh với một tinh thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, giúp đỡ nhau như anh em một nhà. Còn nếu chúng ta vẫn giữ theo nếp suy nghĩ cũ, xem những người Hội Thánh như những kẻ hồi chánh, lầm đường lạc lối trở về, lại tự cho mình là kẻ bề trên, thì cơ qui hiệp biết đến bao giờ mới thực hiện được ! "<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>Và một đàn cơ tại: Hườn Cung Đàn, Tý thời đêm Rằm tháng 10 Quý Mão (30.11.1963)
<o:p></o:p>
Đại Diện Trung Hưng nghe Thầy dạy:<o:p></o:p>
"Thầy gọi con hiệp hòa lý đạo,<o:p></o:p>
Đừng vì ai hoài bảo lỗi lầm;<o:p></o:p>
Vì con Thầy phải giáng lâm,<o:p></o:p>
Ba lần tái thế ngấm ngầm giúp ai"<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Tòa Thánh Cao Đài Việt Nam nghe Thầy dạy:<o:p></o:p>
"Thầy khuyên Tòa liên quan hành đạo,<o:p></o:p>
Nhớ năm nào hoài bão thuận Thiên<o:p></o:p>
Ngày nay giáo lý phổ truyền,<o:p></o:p>
Đợi gì mà chẳng hợp Thiên hỡi Tòa."<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
HTĐM là là tín hữu Cao Đài Tây Ninh là gốc của Đạo Cao Đài thì HTĐM hãy thể hiện mình là gốc! HTĐM hãy nghĩ rằng tương lai Thánh Địa Tây Ninh là nơi hội tụ nhân tài khắp nơi! HTĐM hãy thể hiện mình là Lưu Bị như trong Tam Quốc Diễn Nghĩa! Hãy thể hiện tính cách, khí phách như 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc, hãy thể hiện mình như Cơ Xương trong bảng Phong Thần một cử chỉ mà khiến Ngài Khương Tử Nha cảm phục quyết phụng sự Tây Châu ….! Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy một ánh sáng cuối đường hầm cho Cơ Đạo ngày nay! Mặc cho những lời dị nghị dèm pha của ai đó Q nghĩ rằng không có sức mạnh nào chiến thắng Đức tin, thương yêu, hòa ái của con cái Đức Chí Tôn! Không một cá nhân nào đạt được mục đính của mình khi đứng trên một tập thể cả!

Q viết bài này là Q đặt mình vào tư thế trung dung không nghiên bên nào cũng chẳng ..vì Q ở Truyền Giao mà ….viết những gì có lợi cho Hội thánh truyền giáo! ..không hề có! Chỉ viết bởi vì Q là một tín hữu cao đài mà thôi!

Q xin lỗi HTĐM ! thiệt tình Q kg muốn viết như thế này! Cũng xin lỗi BQT nếu có gì đó phạm quy thì cứ “trảm”!<o:p></o:p>
 
Sửa lần cuối:

dong tam

New member
:41:

Những ý tưởng hoàn toàn phù hợp với danh xưng Hao Quang!

Thầy là Cha của sự Thương Yêu ...

"Con Thầy thì phải giống Thầy, Giống Thầy ở chỗ đủ đầy Yêu Thương"

Các con hãy yêu thương kẻ thù của mình

Ít ra thì tinh thần một Mẹ trăm trứng phải được thể hiện. Nhưng mà chưa làm được thì tinh thần Huynh Đệ Đại Đồng "Cùng nhau một Đạo tức một Cha" chỉ là lý thuyết suông !

Nếu như vậy hoài thì dầu cho có đọc "Nhứt nguyện Đại Đạo hoằng khai" hàng tỷ tỷ lần cũng chỉ làm trò cười cho nhơn sanh vạn giáo!

À, quay đầu là bờ!

Nay kính
 

LongNguyen

New member
Xin bái phục tâm đạo của huynh Hao Quang! Rất mong trong thế hệ trẻ Cao Đài hiện nay có nhiều hơn những đạo tâm như huynh để tương lai của CƠ ĐẠO được thực sự trở thành ngọn đuốc tâm linh cho nhân sanh, chứ không phải những chiếc bánh vẽ có đó mà cũng như chẳng có trước nhu cầu thiết thực của tha nhân!

Xin bái phục!:x
 

Thanh Lâm

New member
Kính quý Huynh Tỷ!
Xin quý Huynh Tỷ hãy bình tâm, chúng ta hữu duyên gặp Đạo, mỗi người đều có căn duyên tiền định và sứ mạng riêng đối với nền Đại Đạo. Mỗi vật chi trong Càn khôn Vũ trụ này cũng đều từ ngôi một mà ra, đều là con cái của Đức Chí Tôn cả. Chúng ta nhập môn cầu Đạo mục đích để làm gì? Sau thời gian tu tập chúng ta kiểm điểm lại mình được gì? Mục đích chúng ta tham gia diễn đàn để làm gì? Khói lửa thổi bùng lên bởi do đâu? có phải xuất phát từ sự hơn thua, cao thấp, đúng sai để cho tâm hoả dấy động mà buôn lời khích bác hoặc hiểu lầm, làm vậy để đựợc gì? Người học đạo mà chưa tự chủ được trong ngôn hạnh, tâm hoả chưa trừ, dục vọng còn quá đa mang, nếu kiểm điểm lại mà chưa thấy mình giảm bớt (nhơn dục bữa bữa giảm tiêu) thì buồn lắm đoá, việc đạo chẳng những không tiến mà lại đi lùi thì uổng một kiếp sanh cho lắm!
Thành tâm mong các H T bình tâm, ai cũng có đức tin theo sự hiểu biết và sự tấn hoá theo căn cơ của từng người, vậy mong các H T khi trao đổi cần bình tĩnh, cái nào hay thì mình học hỏi, cái nào chưa hiểu thì tìm hiểu thêm hoặc từ từ tìm hiểu, thành tâm tu học hướng thiện, noi gương thánh hiền thế nào lâu ngày cũng được ơn trên cảm ứng mà khai khiếu cho thông suốt.
sao một thời gian tu học mà quý H T không nghe người khác hoặc anh em trong Đạo nói sao trong Anh A, Bà B từ lúc theo đạo tu học đến giờ trông Hiền hơn nhiều mà nói sao nghe nói Anh A, Bà B tu hành gì mà dữ quá, ai noi trái ý thì thiếu kiềm chế thì buồn lắm đó nghen!
Việc chi cũng có nguyên nhân và cũng có thiêng liêng định đoạt, cái nào mình chưa rõ nói hổng biết, hoặc biết chưa chắc mà lạm bàn e cho mắt nghiệp chướng thêm đó! anh em ta hãy cố gắng giữ gìn cho lắm!
ở đâu cũng có kẻ dữ người hiền, trong đạo cũng vậy, đó là ngẫu lực Âm Dương tạo hoá để cân bằng và thúc đẩy cơ tiến hoá mà, trong cửa Đạo cũng vậy, lấy kẻ dử thử lại người hiền và người hiền chơn tu biết nhịn nhục sẽ cảm hoá và dìu dắt lại những bạn đạo tính còn hơi dữ kia!
Bạn HQ mến, mình rất ngưỡng mộ bạn, đọc những bài viết của bạn mình rất thích và cũng học hỏi ở bạn rất nhiều điều, cách viết của bạn rất tự nhiên, nghĩ gì nói đó rất chân thành và cũng rất điềm đạm nữa. Chắc là HQ cũng hơi bức xúc lắm đây. Các thành viên đến từ Tây Ninh tham gia vào D Đ cũng không nhiều, các ý kiến chỉ mang tính chất theo suy nghĩ và sở kiến cá nhân, không thể đại diện cho toàn thể đạo hữu ở Tây Ninh được,
Mình nghĩ ở phần chữ ký của Huynh Truonghuuduyen có câu " Quay đầu là bờ" chắc có lẽ chỉ mang khẩu hiệu để tựnhắc nhở mình thôi, nhắc mình lở có làm sai thì phải biết ăn năn hối cải. Mình nghĩ Huynh ấy cũng là người tu học, không lẽ nào dám tự phụ cho mình trọn lành mà xuyên tạc ai đâu, hy vọng là các bạn hiểu lầm thôi.
Ở một vài chủ đề, khi có bàn đến vấn đề có liên quan đến Đức Hộ Pháp là y như rằng thế nào cũng có BQT nhắc nhở, một số Thành viên không nhìn nhận Đức Hộ Pháp do Đức Chí Tôn Chọn trong buổi đầu khai đạo, nói ngài Đại khái vừa đá bóng vừa thổi còi, về tính hợp lệ..., Mình nghĩ chẳng lẽ như vậy Đức Chí Tôn chọn sai người ah? Các Bạn Tây ninh mà nghe như vậy thì buồn lắm chứ nên có nhiều H T bức xúc và bị quản trị bài viết...-> Mất hoà khí với nhau. Mình nghĩ Đức Hộ Pháp do Đức Chí Tôn chọn để giữ gìn chơn pháp, thông cong và truyền đạt lại lời dạy từ ĐCT, Ngài là chơn Linh của đấng trọn lành lẽc nào lại đem so sánh với việc phàm ở đời (làm để tiêu cực cho mình -> vừa đá bóng vừa thổi còi) đó là đức tin của mình, Mình tin tuyệt đối vào Đức Hộ Pháp và vào sứ mạng của Ngày, Ngày là Đấng trọn lành tại thế giống như Đức Phật Thích Ca khi đắc đạo tại thế mặc dầu còn mang xác phàm nhưng những lời nói của Ngài là của Đấng trọn lành không sai lệch chinh nghiêng, mình tin như vậy.
Các bạn, D Đ là nơi để trau dồi học hõi về lẽ Đạo nên mong các bạn nên cẩn thận, kẻo lập công không đựoc mà còn mang thêm nghiệp chướng thì phỏng có bổ ích gì!
Rất mong các bạn, quý H T luôn đạt đến sự bình tĩnh cao độ để sáng suốt thực hành bài học thương yêu của Thầy và các Đấng đã dạy!
Chúc quý Huynh Tỷ mạnh khoẻ, Tâm Đạo Vững chắc, diệt trừ Tâm hoả nhé!
 

kiennguyen

New member
Thiên ý Đức Chí Tôn khi mở Đạo là Ngài luôn luôn muốn con cái của Ngài phải thương yêu đoàn kết với nhau, anh trước em sau mà dắt nhau đến nơi Bồng Đảo, nghĩa là tạo nên hình một khối Thánh chất. Còn mặt luật công bình của Thiêng Liêng, cơ vay trả của các linh hồn khi xuống thế, gặp nhau trong cửa Đạo Cao Đài nầy, buộc phải có nghịch cảnh biến sanh ra từ nơi lòng phàm tục của con người là nguyên nhân tạo nên hình thể rạn nứt của Hội Thánh đi đến chia phe phân phái nghịch lẫn nhau gọi là "Thiên cơ phải vậy ".
 

hien_trunghien

New member
đệ rất đồng tình với ý kiến của Hào Quang.
Kính gởi quý huynh tỷ đệ muội trực thuộc Tòa Thánh Tây Ninh và các huynh tỷ thuộc các Hội Thánh khác. Chúng ta vào diễn đàn này cũng mong học hỏi được điều hay lẽ phải, cùng tìm hiểu thêm những gì chúng ta chưa biết, mạnh dạn nói lên những gì chúng ta đã biết và nắm rõ. Nhưng trên hết chúng ta cần sự cẩn ngôn và sự tôn trọng lẫn nhau trong đó. Người Cao Đài không ai là không đau lòng trước thực trạng phân chia chi phái, đó là nỗi đau, và là sự day dứt trong mỗi chúng ta. Hơn nữa, trong nội bộ các chi phái, tất cả đều cố gắng giữ vững những lập trường ban đầu của mình. Nhưng nhìn lại, thử hỏi trong các chi phái, chi phái nào là không lo phổ độ chúng sanh, không lo quảng truyền cơ Đạo, chi phái nào là không hướng về Thầy? Mỗi chi phái đều có đường hướng và nhiệm vụ riêng. Các huynh tỷ nào đã và đang có thành kiến với 1 hay các chi phái khác, dám hỏi quý huynh tỷ đã thực sự hiểu hết về đường hướng, triết lý, và niềm tin của chi phái đó chưa, hay thậm chí đã tiếp xúc với chi phái đó chưa? Tất nhiên, mỗi chi phái đều có những điều tốt và chưa tốt, thậm chí cả Tòa Thánh cũng vậy. Đệ là người thuộc HTTG, nhưng trong lòng đệ, Tòa Thánh Tây Ninh vẫn là Trung Ương của Đạo, vẫn là cái gốc của Đạo, nhưng bên cạnh đó cũng nghe rất nhiều việc không tốt về Tòa Thánh, thật sự nghe xong rồi buồn rồi cũng quên đi hết, bởi biết đó cũng là những khảo đảo trong quá trình hành đạo thôi. Nói như vậy để ta thấy không phải Hội Thánh hay chi phái nào cũng không có điểm chưa hoàn hảo, nói như vậy để ta thấy nếu ta nhằm vào điểm chưa hoàn hảo đó để chê bai, khích bác hay chỉ là tìm hiểu đơn giản thôi thì ta cũng sẽ rất dễ dàng tìm thấy những điểm chưa hoàn hảo đó ở chính Hội Thánh mình. Vì vậy khi quý huynh tỷ post bài, mong quý huynh tỷ hãy thật sự cẩn trọng, thật sự suy xét những lời nói của mình có ảnh hưởng đến các chi phái bạn không. Nếu cứ thi nhau mà kể cái xấu của nhau thì không biết bao giờ Cao Đài mới là Đại Đạo hay chỉ là tôn giáo bản địa thôi.

Tính tuoitre hay bức xúc rồi viết ra như vậy, dù biết rằng điểm văn không bao giờ quá điểm 5. Nhưng cũng mong quý huynh tỷ hiểu cho, tuoitre chỉ là vì buồn và bức xúc trước việc chúng ta hay canh cãi nhau về gốc hay nhánh thôi.


Là Đại Đạo thì không chi phái
Cớ sao ta còn luận Gốc, Cành
Để rồi cứ mãi đua tranh
Cành Cành, Gốc Gốc sao thành Đài Cao

Gốc là cội dưỡng nuôi cành là
Cành tốt tươi bóng mát cho đời
Cây Cao đứng giữa Đất Trời
Để cho nhân loại hưởng đời thuần lương
 
Kính quý huynh tỷ!

Đạo muội cũng rất tán đồng với ý kiến của huynh Hao Quang. Đây cũng là lời nhắc nhở với quý huynh tỷ thuộc các HT khác !

Kính mừng !
 

Vien Linh

New member
Chưa hẳn theo đạo (tôn giáo ) mới có lòng từ bi !
Nếu có 1 người không có tôn giáo nào cả , nhưng tình thương của họ không bị giới hạn bởi 1 ranh giới nào . VL cho rằng họ không theo tôn giáo nhưng họ có tinh thần tôn giáo rất cao
Tại sao chúng ta không có được những tình thương không biên giới như thế .Tôn chỉ của nền Đại Đạo không là thế thì ...chỉ còn chữ Đạo không mà thôi ...vì mất chữ đại rồi
Thầy Mẹ và các đấng thiêng liêng đâu có giáng cơ dạy phân chi tách phái ; Tại sao chúng ta phải nhìn nhau bằng phái này và phái kia trong cùng 2 chữ Cao Đài ; Đạo khai thì Ma khởi ... Ma khởi trong lòng chúng ta chứ khởi ở đâu ! Thầy Mẹ dạy hòa hợp thì ma quỉ bảo phân chia ...đây là cái luật muôn đời để ...vô ma khảo bất thành Phật đạo . Thành Phật là kết quả tất yếu ...chỉ có là bao giờ thành mà thôi ... kiếp này , kiếp sau ...hay vạn kiếp nữa
 

mai_hanh

New member
Huynh Hao Quang đã cứu diễn đàn thoát khỏi "một bàn thua trông thấy"

Nhìn thấy quý ACEs của chúng ta cứ cải nhau ì xèo, mai_hanh buồn ghê nhưng không biết cách nào làm cho quý ACEs " giản hòa" được

Huynh Hao Quang giỏi thật đó
 
Sửa lần cuối:

truonghuuduyen

New member
KÍNH HUYNH HÀO QUANG
những trích dẫn dưới đây (bài viết huynh) tôi cảm thấy huynh đi sai lệch nhiều quá
chúng ta phải nói như nào chứ lại đưa ra TAMQUỐC trong này
vài lời với huynh mong có gì huynh bỏ qua cho
HTĐM là là tín hữu cao đài Tây Ninh là gốc của Đạo Cao Đài thì HTĐM hãy thể hiện mình là gốc! HTĐM hãy nghĩ rằng tương lai Thánh Địa Tây Ninh là nơi hội tụ nhân tài khắp nơi! HTĐM hãy thể hiện mình là lưu bị như trong TAM QUỐC DIỄN NGHĨA! Hãy thể hiện tính cách, khí phách như 108 vị anh hùng lương sơn bạc, hãy thể hiện mình như Cơ xương trong bảng phong thần một cử chỉ mà khiến Khương Tử Nha cảm phục quyết phụng sự Tây Châu ….! Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ thấy một ánh áng cuối đường hầm cho Cơ Đạo ngày nay! Mặc cho những lời dị nghị dèm pha của ai đó Q nghĩ rằng không có sức mạnh nào chiến thắng Đức tin, thương yêu, hòa ái của con cái Đức Chí Tôn! Không một cá nhân nào đạt được mục đính của mình khi đứng trên một tập thể cả!
 

Hao Quang

New member
Kính thưa HuynhHuuDuyen! Chắc do đang viết có ..”cảm xúc tầm bậy” nên mới đưa Tam Quốc vào!
<?xml:namespace prefix = o /><o:p></o:p>
Ta biết cốt truyện tam quốc là sự tranh hùng giữa các thế lực, chánh – tà, phải trái, sai đúng, thiện ác ….nhưng chung quy lại đều mong muốn người dân có một cuộc sống ấm no hạnh phúc! Không chiến tranh, cướp bóc, giựt dành! Không chia phe lập phái, tạo thành một nước thống nhất!
<o:p></o:p>
Giống như sau khi nhà châu mất vận thì bảy nước tranh hùng …chiến tranh liên miên ..và nhà Tần với thế lực hùng mạnh đã thống nhất đất nước chính vì Nhà Tần thống nhất bằng vũ lực giết chóc kinh người, sau khi thống nhất tuy có nhiều cải cách tốt ích nước lợi dân nhưng sau đó lại khiến nhân dân oán thoán …..và nhà Tần lại bị diệt vong ….
TAM QUỐC CHÍ là sự tranh hùng giữa hai nhà Hán và Sở! Sau này nhà Hán diệt được sở và quy về 1 mối! ! Q nhắt đến Lưu Bị vì ông là nhà lãnh đạo có tài của nhà Hán ông nổi tiếng thu phục lòng người = tính nhân nghĩa hòa ái và …tế nhị nữa! nên dưới trướng ông có rất nhiều nhân tài quyết theo ông không màng đến tính mạng của mình: như Gia Cát Lượng, Trương Phi, Quan Vân Trường và một nhân vật “đặc biệt” nữa rất giỏi dưới trướng của Lưu Bị là nhân vật Từ Thứ! Vì bị Tào Tháo mang tính mạng mẹ già ra dọa nên từ thứ phải từ biệt Lưu Bị mà sang đầu quân cho Tào Tháo! Trước khi đi Từ Thứ có nói với Lưu Bị rằng: “Dù Thứ này đi sang với tên hoạn quan Tào Tháo nhưng cả đời, Thứ thề không cống hiến cho hắn bất kì 1 kế nào.” Chung quy Từ Thứ biệt đầu quân sang Tào vì chỉ Hiếu! Vậy Lưu Bị đã làm gì mà khiến nhiều trướng dưới mình phải hết mình như thế? Huynh Huuduyen có thể tham khảo trong Tam quốc chí, nếu Huynh gặp bài thơ này thì đó là Tam quốc diễn nghĩa đó,
mở đầu tuyện có bài thơ cũng là kết thúc truyện luôn:
Sông dài cuồn cuộc ra khơi ,
Anh hùng : sóng dập, cát vùi thiên thu...
Dở hay, thành bại nào đâu?
Bể dâu chớp mắt , nghoảnh đầu thành mơ !
Non xanh còn đó trơ trơ ,
Tà dương lần lửa sưởi hơ ánh hồng.
Lão tiều gặp lại ngư ông ,
Bên sông gió mát , trăng trong , kho trời.
Rượu vò lại rót khuyên mời ,
Cùng nhau lại kể chuyện thời xa xưa...
Kể ra biết mấy cho vừa?
Nói cười hỉ hả , say sưa quên đời

<o:p></o:p>
Dù trong thời chiến khó có thể đánh giá 1 con người hoàn hảo được nhưng: Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa Lưu Bị được ca ngợi như người “Thương dân, lấy dân làm gốc”, và hay lấy đức để thu phục người khác.!


<o:p></o:p>
Ghi chú: Quan Vân Trường bây giờ là một trong Tam trấn trong nền đạo chúng ta: QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN!
Từ Thứ : Bây giờ Thánh danh là HUYỀN HẠO CHƠN QUÂN trong nền Đạo chúng ta! <o:p></o:p>
Và đây là bài thi của ông:

Căn quả nhơn luân trả khó cùng,
Đừng vì hiếu nghĩa phế tâm trung.
Ven mây đã thấy đường ngân hải,
Dựa truyện chớ quen núp bóng mùng.

Ngựa tứ rảnh chơn chơi cảnh trí,

Hạc đồng khỏe cánh hứng thanh phong.

Trường công quả ấy không thường gặp,

Cửa võ thiêng liêng gắng vẫy vùng.<o:p></o:p>




Huynh huuduyen thử đọc và tìm hiểu mấy truyện đó xem sao! <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Đức Lý Giao Tông có lần giáng cơ dạy tại Trung Hưng Bửu Tòa rằng: “ Chỉ có tu mới hiệp nhất được mà thôi” <o:p></o:p>
Tu không chỉ là tu ở Nội Tâm, ngoại tâm mà còn để tâm nghiên cứu các tôn giáo bạn để có cái nhìn tổng quát về nền đạo! Q tuy chưa nghiên cứu các tôn giáo bạn nhưng ở các hội thánh CAO ĐÀI trong đó có Hội thánh Tây Ninh Q cũng từng đọc ..các cuốn …nói chung là …nếu có ..là đọc! Còn phân định chánh tà thì do Tâm mình nhận biết!<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Bởi “GỐC” của Đạo không chỉ về hữu hình, hữu tướng mà còn ở trong tâm có câu kinh mà chúng ta hay đọc ( Q thì ít) cúng tứ thời: “ đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp” muốn phân định chánh tà thì phải “thành tín hiệp” chớ không thể nghe theo sách vở viết hoặc ai đó nói: nơi đó là chánh, nơi kia là tà là mình tin thì không ! Như thế không ổn cho lắm!

Khi HTĐM các Hội thánh bàn luận về đạo thì Q nhận biết có 1 điểm kg biết có nên nói không! …thôi kệ hên xui! Các hội thánh, cơ quan bạn rất thông hiểu về Tây Ninh nhưng HTĐM tây ninh lại …ít biết về các Hội Thánh bạn! <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Nếu HTĐM các hội thánh nghiên cứu nhiều hơn thì chúng ta sẽ dễ thông cảm nhau hơn!
Vì có việc bận Q viết hơi vội, có thể không đúng hết được, mong HTĐM cứ góp ý trên tinh thần cùng nhau học hỏi và hòa ái!
<o:p></o:p>
Chúc Huynh Huuduyen thật mạnh khỏe và tổ chức tốt Lễ Khánh thành Thánh Thất Đa Phước! <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
 
Sửa lần cuối:

thanhthanh92

Moderator
thanh cũng không hiểu tại sao chúng ta luôn phải cứ luôn phải nói về chi này, phái nọ để gây tranh cải, xích mích mà có lẽ cuộc sống vốn dĩ phải có cái này, cái nọ.... Nhưng tất thảy chúng ta đều là con cái của Thượng Đế, tất cả không phân biệt màu da, sắc tóc, thân phận sang hèn đều được Thầy độ rỗi.... Thầy yêu thương con cái mình như vậy thì chúng ta những người con, người học trò phải làm gì đó để xứng đáng với tình yêu thương đó?
Khi quyết định viết những suy nghĩ của mình, thanh đang lắng nghe những bài hát của ngày lễ khánh thành TT Trung Phước An, những lời hát trong bài Niềm Tin mà ngày nào anh T.Hữu trình bày chợt vang lên rồi lắng đọng :"Xin cho con vững bước đi vào đời truyền rao cho chân lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. Cho môi con thắm nét cười, lời Ngài là đường lên cho thế giới..."
Hãy ghi nhớ những lời Thầy dạy, hãy yêu thương lẫn nhau. Bất kì ai, bất kì tôn giáo hay chi, phái (gọi như vậy vì chúng ta vẫn dùng nhưng thanh nghĩ chúng ta dùng từ chi, phái thì xa cách quá) nào cũng có những điều để ta học hỏi !
Nếu có gì sai thì HTDDM thẳng thắn góp ý cho thanh nhé. Cảm ơn và chúc sức khỏe Diễn Đàn.
thanh rất thích cách viết và lối suy nghĩ của huynh Hao Quang !
 

trinhtantai

New member
Tỷ thanhthanh92 kính!

Các ACE của chúng ta có cãi vả nhau chung quy cũng vì 2 lý do:

1. Kiến thức chưa thật sự chuẩn
2. Háo thắng

Đệ để ý thấy:

1.Các vị võ sư thật sự giỏi bao giờ cũng bình tỉnh, không khoe nghề. Còn những võ sinh thì ngược lại thích khoe mình có võ và hay gây sự (nhiều hơn)
2.Trong một cuộc thảo luận, thông thường ai cũng muốn giành phần thắng về mình (không ai nhịn ai) đó là nguyên nhân gây ra các cuộc cải vả

Thiết nghĩ, nếu các ACE của chúng ta đều có ý thức một chút xíu thì những cải vả (không đáng có) sẽ không xảy ra.
 

Hao Quang

New member
Chào HTĐM! mấy bữa nay "tịnh khẩu" nhưng thấy HTĐM đăn bài xôm tụ quá nên viết vài dòng chia sẽ!
HQ có đọc qua mấy bài của HTĐM nói về ai là chánh phái, ai là tà phái! ..xin lỗi HTĐM HQ nói ít lời nếu kg phải bỏ qua hỉ!
diễn đàn trên mạng chỉ là một diễn đàn thảo luận, một đứa bé cũng có thể làm một ông già, một tín đồ có thể tự xưng mình là một phối sư rồi nói cho đã miệng nếu HTĐM cần suy xét cho thấu đáo trước khi nêu lên ý kiến của mình! cái tai hại là đối phương lại nghĩ mình đại diện cho một tổ chức nào đó rồi xảy ra chuyện không hay ....

có câu: " lẽ chánh tự nhiên có lẽ tà
chánh tà 2 lẽ đoán sao ra"
ơn trên đã dạy như vậy thì người trần mắt thịt chúng ta làm sao liệu được đây????????

mỗi chúng ta sống đây kg có gì là hoàn hảo mà khi nói đến Đạo mà lại một tôn giáo mới hình thành hơn 8 mươi năm qua do đức Thượng Đế làm giáo chủ thì đủ biết cái ý kiến mình là chủ quan đến dường nào!
khi chúng ta sống trong thởi nhị nguyên này thì kg có gì chắc chắn! tức là vẩn còn phân biệt, thiện ác, chánh tà lẫn lộn! kg ai tự xưng mình là chánh phái, là tà phái, là hiền là dữ cả! hơi nữa lại nói đến một vấn đề tôn giáo gồm đủ mọi thành phần!

mỗi chúng ta chừng nào còn lo ăn, lo mặt, lo sanh tồn ở cuộc sống này ... HQ hỏi: bạn có bao giờ có một suy nghĩ không tốt về một người chưa? có bao giờ bạn cảm thấy ghanh tỵ một vấn đề nào đó chưa? có bao giờ bạn tức giận khi ai đó kg làm mình hài lòng chưa? có khi nào bạn cảm thấy tội lỗi vì một hành động nào đó?? bạn tự nhận mình là chánh phái à, tự nhận mình là người hiền à? trong khi bạn còn sống trong cõi nhị nguyên này, còn có gia đình, còn lo ăn lo mặt, lo cơm áo gạo tiền, lo cho cha mẹ già, lo chống chọi với cuộc sống nhiều mưu toan ........trước khi bàn về một vấn đề nào đó lớn hơn thì nên xét mình trước đã!

nên ai nói tự xưng mình là chánh phái xem các nơi khác là tà phái đặt biệt là trong một ĐẠO cùng sanh ra từ một CHA một MẸ chẳng những không chứng tỏ đưược gì mà làm cho ...

cá nhân HQ thấy ai đó khen người khác:" thằng đó nó hiền lắm"! hay "thằng đó ác lắm"câu này là chủ quan nha! vì sao ư? mình cũng chẳng biết , bởi mình biết răng trong một con người luôn tồ tại cái thiện và cái ác vậy mình đặt câu hỏi: tại sao người ta chỉ thích nêu cái thiện? còn cái xấu cái tà người ta kg nêu ??? vân vân và vân vân!

còn vấn đề tà phái và chánh phái trong một Đạo! nói thiệt với HTĐM HQ theo Đạo Cao Đài nhưng HQ chỉ biết có lời thề với Đức Cao Đài thôi! lời thề đó đâu có nói là theo ai Tây Ninh? Ban Chỉnh? Truyền Giáo? Tam Quan? Chơn Lý?....không! lời thề ấy nói rằng chỉ theo một Đức Cao Đài là Đủ! chỉ bấy nhiêu thôi!


người ta nói: đừng vào bệnh viện vì nơi đó âm khí rất nhiều, vì sao âm khí rất nhiều? vì người ta bệnh nhiều!? hỏi tiếp tại sao người ta bệnh nhiều? bởi vì nghiệp của người ta nặng, âm khí bao quanh nhiều, người bệnh để trả những gỉ người ta làm sai trước đó ...

và chúng ta nhìn vào một Hội Thánh hay một Thánh Thất tại sao lại có nhiều chuyện khiến nhơn sanh phải lo buồn đến như vậy? những ai có Tâm Đạo người ta lo chứ! lo chứ sao không lo! là một tín đồ nhìn Hội Thánh khác bị khảo đảo quá chừng quá đỗi! là tín đồ cùng cha cùng mẹ phải lo chứ ...tay chân mình bị đứt còn đau kia mà! nhưng cái đau hơn là kg hiểu tay chân mình tại sao bị đứt rồi cứ lo băn bó vết thương không lo tìm ra nguyên nhân vì sao? để rồi bó băng xong lại bị đứt, bó băng xong lại bị đức biết bao giờ chấm dứt?


"Dù phong ba bất tri ngoại cảnh
Dù bão giông thổi mạnh tứ phương
CAO ĐÀI nội tại cần nương
Hồi quang phản chiếu thẳng đường bồng lai" (thánh giáo)

xét cho cùng ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ cũng chỉ là phương tiện là một chuyến đò, cũng như bao chuyến đò khác đưa con cái Đức Thượng Đế qua sông thôi! chỉ khác một điều chuyến đó này rất nhiều thành phần và rất đông! nếu mỗi người không biết nhườn nhịn, hòa thuận gắn bó giúp đõ nhau để xảy ra xô xát thì chuyến đò này xẽ bị chao đảo mạnh chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể lật ứp bất cứ lúc nào! chúng ta những tín hữu Cao Đài Đại Đạo nên biết rằng hiện nay kg chỉ có một chiếc thuyền ĐẠI ĐẠO CAO ĐÀI mà kg thôi! "mà còn nhiều chiếc thuyền khác đang âm thầm chở khách qua bờ giác đó!"


"Thuyền ta há sợ biển khơi
Buồm căng thuận gió ta rời bến mê
Thiên đàng mới thật là Quê
Có cha mẹ đón con về cố hương" (Thánh Gia1o)

thời hạ ngươn mạt kiếp! đây là lúc chúng ta không còn phải thấy cảnh tượng đấu đá nhau nữa! thời gian đã cạn lắm rồi! hơi đâu mà tranh hơn thua cho mệt! người nào tu thì cứ tu đi! người nào ở hội thánh mình thì cứ theo hội thánh mình mà tu! như thế không tốt hơn sao! ai ở Tây Ninh cứ soi theo Ngài Huệ Mạng Kim Tiên, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc mà tu, ai ở Truyền giáo nêu gương Ngài Quản Đức Chơn Tiên, và các bậc hướng Đạo mà tu, ai ở Ban Chỉnh thì noi theo gương Ngài Nguyễn Ngọc Tương mà tu. ai ở Tiên Thiên thì nêu gương Ngài Nguyễn Bửu Tài mà tu, cứ im lặng mà tu!thì THIÊN HẠ THÁI BÌNH ......hơn thua nói xấu tốt nhau ích gì! ơn trên dạy: lo tu đi! chừng nào THIÊN THỜI - ĐỊA LỢI - NHÂN HÒA thì trời sẽ sắp đặt! nhìn thế giới nạn tai nhiều rồi, chết nhiều rồi, ai đó nói thời kỳ 100 năm đại ân xá chi đó ...thì nay là năm 8 mươi sáu rồi đó! nghĩa là còn 14 năm nữa! sau 14 năm này thì ai sống , ai chết chưa biết! tới hồi đó rồi ngữa mặt lênt trời than " SAO MÌNH N...."


"Bầu không gian mây mù đen kịt
Mặt đất rung chuyển dịch từng hồi
Cuồng phong chấn động khắp nơi
Hướng nào thoát khoải vậy thời bàn nghe?"
(thánh giáo Đức Lý)

có gì kg ổn HTĐM bỏ qua nhé!
 

lackhai

New member
Dạo này vì nhiều lý do mà lý do đầu tiên là thằng nhóc ở nhà đang ôn thi Đại Học, thành thử không vào thăm quý Huynh Tỷ Đệ Muội được thường như trước nữa. Nghe nói diễn đàng thay đổi hình thức và phiên bản, vậy là đã có tiến triển, nhưng đọc các chủ đề và nội dung thì thấy vẫn vậy. Đây là lời nhận xét chân thành, trung ngôn - nghịch nhĩ. Anh Chị Em vẫn khỏe, vẫn lãnh được Hồng Ân của chư vị Thiêng Liêng, vậy là mừng, nhưng vẫn buồn thay, chúng ta vẫn chưa hòa được, cái gì là gốc, cái gì là ngọn, cái gì là nhánh, cái gì là chánh, cái gì là tà. Bản thân ta đang hùng biện đây là đã tà kiến với nhau vậy, vì ai cũng muốn mình thắng nên hỏa khí vượng tận bách hội, hóa ra hỏa ấy là hỏa tam muội vậy....
Thế giới ảo càng cần phải tịnh, tịnh, tịnh. Càng cần phải nhiêu nhiêu nhiêu. Không ai biết được một cậu nhóc chưa qua nhị bát có phải là một cậu nhóc chưa qua nhị bát hay không, hay là cậu nhóc ấy đã bát thập nhị niên đây, không ai biết một ông lão đà bát thập nhị niên có phải là ông lão bát thập nhị niên hay không. Hay chỉ là một người đàn ông nhị tập bát niên....
Vậy kỉnh, kỉnh, kỉnh vẫn là hơn. Chơn linh ai biết đà bao nhiêu tuổi
Tất cả đều là duyên và tất cả đều là ảo bào mộng ảnh, nhưng tâm ta thì không ảo bào mộng ảnh, dù đang ở thế giới ảo của cộng nghệ siêu việt nhưng chúng ta vẫn còn tranh lấn lắm thay.
Dạo quanh diễn đàn là để học đạo nghiêm túc. những mong có thể nhận được chút dư ba hồng quang thiên điển từ những cao nhân đang "tiềm long vật dụng" tại diễn đàn, nhưng dạo rồi mới biết, diễn đàn ta vẫn vậy, vần còn có nhiều phàm ý và ma tâm chen lộn để giựt giành với nhau, Đệ buồn thay. Thậm chí diện tích học đạo thì ít mà diện tích đất để cải bàn thì nhiều lắm.
Càng ngày diễn đàn càng đi xuống vậy, đó là lý do dạo này ít gặp chư huynh cây đa cây đề trên này, chỉ thấy chư huynh ẩn cư nơi cơ quan, nơi tịnh thất, thánh tịnh, thánh thật, phải vậy chăng ???
Mong rằng Thầy Mẹ sẽ ban rưới thiên quang cho tất cả anh chị em tìm về một gốc, gốc đó là Đức Chí Tôn...
"Từ đây nòi giống chẳng chia ba
Thầy hiệp các con lại một nhà"
Vậy mà một nhà này ngày nay lạ chia ra không phải là ba kỳ nữa mà là cả mấy chục phái chi, mấy chục nhành lớn nhỏ từ Gốc của Đức Chí Tôn ấy, rồi quên bẵng đi lời yêu thương của Thầy Mẹ, Đức Thánh Cả Jesus từng dạy "hãy yêu thương kẻ thù nghịch", chúng ta có làm được vậy chăng???
Buồn thay, đáng buồn thay, ghé thăm tất cả các tòa thánh trên đất nước mới thấy, mỗi nơi một vẻ, có lẽ đó là đa dạng, nhưng không phải là đa dạng trong một thể thống nhất nữa rồi. Đó là đa dạng trong thể tự biến vậy.

"Giựt giành rốt cuộc cũng tay không
Nhơn quả đeo đai tội chất chồng
Ví biết phép công cơ thưởng phạt
Đường tu sớm bước chí thong dong"
Tịnh tịnh tịnh
kỉnh kỉnh kỉnh
nhiêu nhiêu nhiê
ái ái ái
hòa hòa hòa
Cho đệ hỏi thăm Đạo Huynh Nam Mô và Đạt Tường dạo này vẫn khỏe chứ.
khi nào có dịp vào Saigon đệ sẽ đến chào huynh nha Đạt Tường. Bây giờ thì có muốn đi cũng không có điều kiện rồi. Thất lễ, thất lễ, lỗi hẹn cùng huynh Đạt Tường và Cơ Quan PTGL vậy
Lạc Khải
 

Chanh Tuan

New member
Kính cùng quý huynh tỷ!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
Đệ là một thành viên mới của diễn đàn, cũng đã đọc được nhiều nội dung thảo luận của quý huynh tỷ trên diễn đàn. Đệ rất đồng tình với những nhận xét góp ý chân thành của Huynh Lạc Khải.<o:p></o:p>
Hễ cùng là môn đệ của Đức Chí Tôn thì tỷ như anh em một Cha, dù chi này phái nọ cũng đồng một gốc mà ra. Chỉ vì bản ngã hơn thua mà chúng ta tự cho chi phái của mình là chánh còn chi phái kia là tà rồi từ đó không ai nhường ai dẫn đến mất hòa khí, mất tình huynh đệ.<o:p></o:p>
Mục đích của đạo Cao Đài chúng ta là Thiên Đạo Giải Thoát và Thế Đạo Đại Đồng mà ngay chính trong cùng một tôn giáo Cao Đài, cùng thờ chung một Đấng Cha lành là Đại Từ Phụ, Tam Giáo Tổ Sư, Tam Trấn Oai Nghiêm và các đấng Thiêng Liêng mà chúng ta còn chưa thể Đại Đồng được thì biết đến khi nào mới thực hiện được Thế Đạo Đại Đồng! Bởi lẽ, hình thức của thế gian có muôn hình vạn trạng, ngàn giống muôn tên, nếu chúng ta không thể hòa đồng được với tất cả, không thể chấp nhận được những dị biệt, không thể xem nhau là huynh đệ của nhau (vì tất cả cũng đều từ Thượng Đế hóa sanh ra cả, cũng đều là con chung của Đấng Đại Từ Phụ) thì không bao giờ chúng ta có thể đi tới cảnh Đại Đồng cho được. (Cũng giống như trên một bàn tay tuy có sự khác nhau về ngón ngắn ngón dài, mỗi ngón tay đều có chức năng vai trò nhiệm vụ riêng nhưng tất cả đều cùng nằm trên một bàn tay, cùng được nuôi dưỡng bởi một dòng máu huyết. Nếu tất cả các ngón tay đều hòa đồng chung nhau để thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ của mình thì sẽ tạo nên sức mạnh tổng lực của cả bàn tay, ngược lại, bàn tay sẽ trở nên yếu ớt vô cùng một khi các ngón tay không hòa hiệp cùng nhau, thậm chí có thể làm tổn thương cho nhau). <o:p></o:p>
Nếu chúng ta cứ mãi vướng trong vòng chấp tướng phân biệt ta người thì biết đến bao giờ chúng ta mới thoát khỏi cõi nhị nguyên để tìm về với Vô Ngã Thuần Chơn.<o:p></o:p>
Đệ cầu mong huynh đệ chúng ta sẽ ngày một thương yêu hòa ái hơn mỗi khi cùng trao đổi, học hỏi lẫn nhau trên diễn đàn!<o:p></o:p>
Đệ Chánh Tuân.<o:p></o:p>
<o:p> http://tongiaocaodai.blogspot.com/2010/09/tanh-mang-cong-phu.html</o:p>
<o:p> </o:p>
 

mai_hanh

New member
Nếu có cuộc bình chọn "chủ đề hay nhất", mai_hanh sẽ chọn chủ đề này. Có thể nội dung nó không có gì nổi bật nhưng lại có ý nghĩa vô cùng
 

NAMMÔ

New member
Cho đệ hỏi thăm Đạo Huynh Nam Mô và Đạt Tường dạo này vẫn khỏe chứ.
khi nào có dịp vào Saigon đệ sẽ đến chào huynh nha Đạt Tường. Bây giờ thì có muốn đi cũng không có điều kiện rồi. Thất lễ, thất lễ, lỗi hẹn cùng huynh Đạt Tường và Cơ Quan PTGL vậy
Lạc Khải
Chào Sư anh Lạc Khải !
Nay vào diễn đàn, em tính không viết bài, chỉ để nhìn ... mà nghe anh gọi nên em vào, hjhj ! Em dạo này vẫn khỏe thôi, anh chắc vẫn được hằng an ! Đọc qua bài viết mới thấy anh Lạc Khải bận bịu quá, hèn chi dạo này không thấy bài viết từ anh,... Mà em cũng bận bịu nữa, hjhj ! Chắc cũng như anh nói quá : "Càng ngày diễn đàn càng đi xuống vậy, đó là lý do dạo này ít gặp chư huynh cây đa cây đề trên này, chỉ thấy chư huynh ẩn cư nơi cơ quan, nơi tịnh thất, thánh tịnh, thánh thất, phải vậy chăng ???" Hôm bữa có phái đoàn Tu Sinh Truyền Giáo đi tham quan các Hội Thánh cũng có anh nữa à ? Hihi, lúc đó em không có ở đó, nếu không sẽ chụp một tấm hình kỉ niệm cùng quý anh chị.
Nghe anh nói chuyện thằng nhỏ, ông già... em nhớ hồi đó lâu lắm rồi có một người chắc ở Hội Thánh mà không nhớ, lúc đó em còn nhỏ ! Quý anh đó xuống Thất, ngồi bàn trà luận Đạo với mấy Ông nơi Họ Đạo, em cũng ngồi ở đó, nhưng không ngồi trong bàn, mà ngồi nép một bên... giờ em vẫn còn nhớ Hiền Huynh đó nói "thằng nhỏ nó ngồi sau mình là nó trọng mình vì nó còn nhỏ, chứ chơn linh của nó so với mình, thì còn chưa chắc,..."
Nay em lên tâm sự nhiêu đó thôi, chúc anh khỏe nhé ! Hy vọng sẽ gặp anh !
Chúc sư anh luôn bình an, vui vẻ,... hjhj
NamMô
 

lackhai

New member
Tý tấn dương chớ trễ công phu
Ngọ thời phải thối âm phù
Mẹo dậu mộc dụ cần tu chơn thần
Khá tịnh dưỡng, tinh lần hóa khí
Khí hiệp thần, luyện kỷ Trúc Cơ
Hoài thai Thập ngoại đến giờ
Tam niên nhũ bộ, huyền cơ siêu phàm
Cửu niện diện bích, làm đại giác
Chốn Tây Phương Bồ Tát là đây
Trần gian công đủ quả dày
Công dày quả đủ Liên Đài đề danh.
Quả rằng Hiền Huynh Nam Mô vẫn khỏe, còn ghé thăm diễn đàn nghĩa là vẫn đang còn tinh tấn, không buồn vì cơ đạo đang chinh nghiêng ngay trên diễn đàn. Hảo hảo. Xác tuy hậu sanh mà hồn đà khả quí.
Mừng cho Hiền Huynh Nam Mô vẫn không xao lòng khi thấy anh chị em mình càng ngày càng xa cách, mặc dù mục đích và tôn chỉ của diễn đàn này là không phân chia chi phái, đoàn kết đồng đạo....
Vậy là vẫn còn tâm thành
Mừng nhau vì thấy giúp nên nhau
Mừng Đạo từ đây đẹp vẻ mau
Mừng xác Chí Linh nên nghiệp cả
Mừng thần chơn lý đặng danh cao
Mừng cho thiên hặ đường tu vững...
Hôm nay, đạo đệ có nhận được hai cuộc điện thoại từ các anh em trong nam... thấy vui vì họ vẫn không quên mình là ai, thấy thế mới biết anh em đôi khi có lên diễn đàn, hoặc ghé thăm, hoạc đăng nhập, và họ vẫn quan tâm những gì ta thảo luận, như rầu một nỗi họ không dám hạ bút viết thành câu, đơn giãn vì sợ bị đã kích, vậy đấy, đôi khi im lặng là vàng, mà ai muốn tìm vàng thì nên ngậm ngãi, ngậm kỳ nam...
Buồn thay, buồn thay.
Hiền Huynh Nam Mô vẫn khỏe, vậy là mừng.
Đôi khi Nam Mô không biết đệ là ai, vì đạo đệ có gặp Nam Mô mà Nam Mô chưa gặp được đạo đệ. Ai có biết kế bên ta lại là người ta hằng ngày thù nghịch... Đã gặp mà không biết đó thôi Nam Mô Huynh.
Hẹn khi về chầu Ngươn Chủ, Nam Mô sẽ không bất ngờ vì biết đạo đệ......
Còn Đại Huynh Đạt Tường bặt vô âm tín, có lẽ vì lo việc Cơ Quan, có huynh đệ tỷ muội nào là người của cơ quan thì nhắn giùm đạo đệ gửi lên huynh Đạt Tường, Đại Huynh vẫn chưa gửi cho đệ hai cuốn Đạo Sử như đã hứa, nói vậy chắc huynh ấy sẽ hiểu thôi...
Cách đấy hơn năm, có thấy huynh ghé thăm, nay thì không thấy đăng nhập nữa....
Không biết có phải vì Cơ Quan không cho phép huynh vào diễn đàn vì sợ câu "hậu sanh khỉ quá" của Hạ Lão Hòa Thành chăng????
Kính huynh Đạt Tường, "phú quý chẳng qua ba tấc thở - Công danh chưa chín kịp nồi kê". Đã là người thì phải hỉ nộ ái ố, nhưng đã là con của Chí Tôn Ngọc Đế thì nên đè điều ấy lại. Dạo quanh diễn đàn ta vẫn thấy chư huynh đệ nhà mình vẫn chưa đè được thất tình, bản thân đệ và huynh vẫn như vậy mà thôi, có lẽ vì vậy mà chúng ta đã cãi nhau om xòm vì chủ đề Minh Chơn Lý của huynh Khong Khong lập.
Tuy nhiên, ngay như Đại Lão Tu Sĩ - Ông Tư giáo hữu nhà đèn Tây Ninh bây giờ cũng đã là người Thiên Cổ, vậy thì chúng ta cũng không ngoài lẽ tuần hườn của Máy Tạo, chỉ tiếc là khi mình thoát xác, nhiều điều mình muốn nói với chư huynh đệ ở lại vẫn chưa thành lời. Cho nên, huynh là người học rộng, hiểu nhiều, lại được phụng sự tại cơ quan, cho nên hãy quay lại diễn đàn để tiếp tục khải mông cho chư đạo hiền đang tầm chơn phế mị, đừng vì chấp trước mà làm cho diễn đàn sớm trở thành vật thiên cổ. Từ nay chúng ta hãy cố gắng tìm ra cái chung nhất, cái văn hóa Cao Đài trong tất cả các Hội Thánh Cao Đài vậy, không bàn đến cái sái biệt và chấp trước nữa...
Kính mong,
Kính mong huynh tiếp tục, đừng chấp trước, mai này ghé về cơ quan, khi nào thuận lợi, đệ sẽ cho huynh biết Lạc Khải là người nào. Chắc bây giờ vẫn còn bí ẩn.
Đừng để thoát xác vẫn còn tiếc nối vì tâm tư phải chôn về cát bụi và khói mây....
Thành tâm mong huynh...
Cho đệ gửi lời thăm an lạc đến quí anh em ở cơ quan, không biết việc bầu chọn quốc hoa Việt Nam trong nội bộ cơ quan mình nay đà hoàn thành chưa...
Kính huynh Thiện Chí tại Cơ Quan
Lạc Khải
"Xin cho ta làm người nhỏ nhất
Để kính nhơn trên khắp hoàn cầu
Vì rằng Kỉnh Lão có câu
Nay đà xế bóng, sợ hầu Ngọc Kinh
Hầu Ngọc Kinh mình vinh, mình quí
Ngặt vì câu "thủ kỷ loạn thần"
Tâm tình chưa bạch bao phân
Kỉnh Lão Đắc Thọ, đền ân Lạc Thành"
Đó là lý do đạo đệ kỉnh tất cả chư huynh đệ tỷ muội làm huynh tỷ.
Khải khải khải
lạc lạc lạc
Lạc Khải
 

Facebook Comment

Top