<P> TruongTam xin cùng chia sẻ với quý huynh tỷ đệ muội về một tấm lòng của một đạo huynh vì Thầy vì Đạo hết lòng phụng sự:</P>
<P>Đạo huynh Đầu họ đạo Thánh thất Trung Tín tại BRVT sau khi chứng lễ hôn phối cho một gia đình Đạo hữu, lúc ra về để chuẩn bị cho lễ Trảm Huyệt, Hạ Rộng của một đám tang cùng ngày, không may do tuổi già, sức khoẻ có đôi phần suy giảm, đã trược chân ngã bất tỉnh.Sau một lúc cấp cứu, chẩn đoán là đã gãy xương chậu chi dưới, nhưng vì không có chức sắc hành lễ, nên đạo huynh Đầu họ đạo quyết định vào nghĩa trang để làm pháp Trảm huyệt, trong một tư thế vô cùng khó khăn: phải có hai đạo huynh đứng hai bên đỡ cho cụ làm pháp. Rồi sau đó mới được chở đi cấp cứu. Và hiện giờ Đạo huynh đang nằm viện tại phòng 320, lầu 2 chi dưới của Trung tâm chấn thương chỉnh hình Tphcm. Tấm lòng vì Thầy vì Đạo của Đạo huynh thật đáng để chúng ta học hỏi.</P>
<P>Đạo huynh Đầu họ đạo Thánh thất Trung Tín tại BRVT sau khi chứng lễ hôn phối cho một gia đình Đạo hữu, lúc ra về để chuẩn bị cho lễ Trảm Huyệt, Hạ Rộng của một đám tang cùng ngày, không may do tuổi già, sức khoẻ có đôi phần suy giảm, đã trược chân ngã bất tỉnh.Sau một lúc cấp cứu, chẩn đoán là đã gãy xương chậu chi dưới, nhưng vì không có chức sắc hành lễ, nên đạo huynh Đầu họ đạo quyết định vào nghĩa trang để làm pháp Trảm huyệt, trong một tư thế vô cùng khó khăn: phải có hai đạo huynh đứng hai bên đỡ cho cụ làm pháp. Rồi sau đó mới được chở đi cấp cứu. Và hiện giờ Đạo huynh đang nằm viện tại phòng 320, lầu 2 chi dưới của Trung tâm chấn thương chỉnh hình Tphcm. Tấm lòng vì Thầy vì Đạo của Đạo huynh thật đáng để chúng ta học hỏi.</P>