<P> Quê hương tôi nghèo lắm, nó nằm gần bên bờ sông Thoại Hà quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.</P>
<P> Tôi ở huyện Thoại sơn, thị trấn núi sập, tỉnh An Giang. Tôi xin kể cho quý hiền huynh, tỷ, muội, đệ nghe một câu chuyện có thật về người đạo hữu Nguyễn Công Minh, về con đường tu học của huynh ấy và Đức Chí Tôn thu phục 3 lần vì Ngài.</P>
<P> Huynh ấy kể lại cho gia đình tôi nghe: Năm tôi 12 tuổi gia đình tôi rất là bề bộn việc làm ăn, tôi bõ học mà gia đình tôi không hay biết, tôi ham chơi mê đá gà mà cha mẹ cũng không hay, có một đêm nọ tôi ghé qua nhà một người bạn thân của tôi chơi vào buổi tối, bạn ấy tên Bình gia đình bạn ấy theo đạo Cao Đài toà Thánh Tây Ninh, cái nhìn đầu tiên tôi lần đầu bước vào không gian nhà bạn là cái bức ảnh của đạo Cao Đài, trong lòng tôi lúc này muốn cười thoát ra mà không dám, cha mẹ bạn ấy đang đọc kinh tại nhà, tôi chê cười hai vợ chồng ông chủ mê li mà chẳng biết, tôi khinh khi bức ảnh cho rằng bậy bạ không ý nghĩa.</P>
<P> Khi tôi bước ra khỏi nhà bạn thì lòng tôi vẫn còn rung cười, bạn nói với tôi rằng cha mẹ bạn già rồi ham mê tôn giáo, tôi nói còn gia đình tôi thì ham mê làm ăn kiếm tiền hai gia đình khác nhau hoàn toàn mà vui vẽ thật, tôi về nhà kể lại cho cha mẹ tôi nghe lúc giờ ăn cơm chiều ngày mai, cha mẹ tôi cũng cười và nói mê ly.</P>
<P>Năm 13 tuổi bạn tôi nghĩ học vì gia đình không chi phí, tôi lại có khuyên gia đình bạn ấy cố gắng đi học nhưng vì muốn kiếm tiền sống mà bạn ấy không được tiếp tục việc học của mình.</P>
<P>Tôi có nói lại với gia đình tôi về việc nghĩ học với bạn ấy và cha mẹ tôi xin nhận bạn ấy làm giữ xe cho nhà tôi, vì nhà tôi làm quán ăn gần thị trấn.</P>
<P>Tôi có quen một cô gái lớn hơn tôi 2 tuổi và được 1 năm nhưng cô ấy lại bõ tôi vì quen được một người khác, tôi nghe tin cô ta đi chơi với bạn trai khác lòng tôi đau vô cùng mà không sao nói được, tôi về không dám nói chuyện xấu hổ này cho một ai nghe và tôi không biết tâm sự cùng ai hiểu.</P>
<P>Tôi không ăn không ngũ được 3 hôm lâm bệnh và nằm tại bệnh viện thị trấn, lúc tôi nằm bệnh tại bệnh viện tôi có quen một bà già, tôi kêu bằng bà bảy........ Cuộc trò chuyện với tôi và bà ấy rất lâu và nhiều ngày, bà nói trong vũ trụ này có một vị rất minh và thương chúng, đại từ bi và Bác Ái, bà ta nói đất này do mẹ sanh mà khai trụ và bà giãng rất nhiều và rất nhiều ....</P>
<P>Khi tôi hết bệnh và chuẩn bị trở về nhà, tôi nằm bệnh được 2 tuần, khi tôi chuẩn bị ra về muốn lên lầu từ giã bà bảy và mang ơn bà giãng dạy thì ra bà ta đã đi ra ngoài viện từ hôm qua rồi và không biết bà ấy từ đâu đến nữa.</P>
<P>Tôi có đi đến thánh thất Thoại Sơn và nghe giảng đạo thì rất hay, tôi xin cầu đạo đây là lần thu phục đầu tiên bằng giáo lý của Đức Chí Tôn trong đời tôi.</P>
<P>Khi tôi am hiểu về đạo lý làm người và được vui vẻ trở lại thì tôi nghe một số người Đạo Phật giáo có nói, theo chân phật tổ niệm hồng danh 6 chữ là siêu thoát thân ta và linh hồn ta nữa, theo đạo Cao Đài thì kiếp con người ta sẽ luân hồi nữa, bằng thôi theo đạo phật để cho ta được siêu thoát vĩnh hằng...</P>
<P>Lúc này tôi quy theo phật giáo và thường đi chùa, Huỳnh Long Tam Tự tại Thoại Sơn hay còn gọi là chùa bà, trong lúc tôi đi cúng chùa vào ngày rầm tháng 8 thì tôi có quen được một bà bữa bà này cũng theo đạo phật như tôi, và hoàn toàn tôi và bà ấy bàn luận về phật giáo.</P>
<P>Đêm tôi ngũ tại chùa, đêm ấy tôi rất mệt vì ngày rầm khách hành hương rất đông, tôi ngũ ngon lắm mà tôi nắm mơ thấy giấc mơ như vầy:</P>
<P>Chiếc áo dài trắng sao mày bay mãi, áo dài vàng dính bùn kia phú mãi không ra vậy trời, ũa ai đọc kinh vậy...à...Chùa đọc kinh khuya ấy mà...áo dài trắng lại đây tao mặc mày coi...áo dài vàng tôi dính bùn rồi làm sao lễ phật...ai gõ song loan vậy...ai niệm kinh Cao Đài...áo dài trắng ơi sao mày bay mãi về bầu trời kia vậy.( sự thật 15/8/2000 ) </P>
<P>Khi tôi tỉnh dậy thấy có một chiếc áo dài màu xám dể dành cho tăng ni phật đạo mạc mà làm lễ, nhưng bị dính dầu hoả và sáp đèn cay...đây là lần thu phục thứ 2 của tôi.</P>
<P>Khi tôi trở về thánh thất và ở đấy được 2 tháng, tôi có nghe một số người theo đạo Thiên Chúa giáo nói (các huynh tỉ đừng cười vì đây tiệu đệ chỉ thực hiện theo giống lời huynh ấy nói ): Thiên Chúa giáo nói chiếc áo dài trắng kia là của thiên chúa đó con, con theo chúa là theo chúng sinh theo vạn linh mà hiệp cùng cha và mẹ...Chúa là tất cả vạn linh sinh chúng tùng theo thiên chúa...lúc bây giờ tôi theo thiên chúa.</P>
<P>Khi tôi đi về nhà và có xin tắm hình Chúa jesus để về trưng cho đẹp thật sự lóng tôi lúc này là muốn theo thiên chúa rồi ,,, đúng tối đêm đó không biết tôi mê chúa lắm hay sao, tôi thấy chúa xuất hiện và đi mãi vế phía bầu trời cùng một số người theo ngày, tôi thích lắm và kể cho nghe lần thứ 3 về giấc mơ:</P>
<P>Ủa...chúa jesus...ngày đi đâu về trời hã...chắc không đâu...sao mà có lái lỗ vậy, cái lỗ kia làm gì vậy trời...sao mà chúa jesus vào lỗ kia được, sao mà các học trò ngày vào không được...sao nó đẩy các người kia ra giống nam châm đẩy nhau vậy mãi không vào...ủa thuyền rồng bát nhã...thuyền chở gì vậy...trời ơi người chết...Ủa sao Thuyền Rồng vào dễ quá vậy...kì lạ.</P>
<P>Từ giấc mơ đó tôi tỉnh giấc và nghe người cha của bạn tôi vừa qua đời và chuẩn bị đi chôn, tôi thấy con thuyền Bát Nhã như giấc mơ chuẩn bị đưa người qua đời, lúc này tôi nhìn Thiên Nhãn mà rơi nước mắt và chợt hiểu Thầy mới là người duy nhất trên đời tôi.</P>
<P><strong>Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.</strong></P>
<P>( Xin phép huynh, tỷ lượng thứ vì Đệ chỉ thuật lại lời mà đệ nghe thôi ạ ).</P>
<P> Tôi ở huyện Thoại sơn, thị trấn núi sập, tỉnh An Giang. Tôi xin kể cho quý hiền huynh, tỷ, muội, đệ nghe một câu chuyện có thật về người đạo hữu Nguyễn Công Minh, về con đường tu học của huynh ấy và Đức Chí Tôn thu phục 3 lần vì Ngài.</P>
<P> Huynh ấy kể lại cho gia đình tôi nghe: Năm tôi 12 tuổi gia đình tôi rất là bề bộn việc làm ăn, tôi bõ học mà gia đình tôi không hay biết, tôi ham chơi mê đá gà mà cha mẹ cũng không hay, có một đêm nọ tôi ghé qua nhà một người bạn thân của tôi chơi vào buổi tối, bạn ấy tên Bình gia đình bạn ấy theo đạo Cao Đài toà Thánh Tây Ninh, cái nhìn đầu tiên tôi lần đầu bước vào không gian nhà bạn là cái bức ảnh của đạo Cao Đài, trong lòng tôi lúc này muốn cười thoát ra mà không dám, cha mẹ bạn ấy đang đọc kinh tại nhà, tôi chê cười hai vợ chồng ông chủ mê li mà chẳng biết, tôi khinh khi bức ảnh cho rằng bậy bạ không ý nghĩa.</P>
<P> Khi tôi bước ra khỏi nhà bạn thì lòng tôi vẫn còn rung cười, bạn nói với tôi rằng cha mẹ bạn già rồi ham mê tôn giáo, tôi nói còn gia đình tôi thì ham mê làm ăn kiếm tiền hai gia đình khác nhau hoàn toàn mà vui vẽ thật, tôi về nhà kể lại cho cha mẹ tôi nghe lúc giờ ăn cơm chiều ngày mai, cha mẹ tôi cũng cười và nói mê ly.</P>
<P>Năm 13 tuổi bạn tôi nghĩ học vì gia đình không chi phí, tôi lại có khuyên gia đình bạn ấy cố gắng đi học nhưng vì muốn kiếm tiền sống mà bạn ấy không được tiếp tục việc học của mình.</P>
<P>Tôi có nói lại với gia đình tôi về việc nghĩ học với bạn ấy và cha mẹ tôi xin nhận bạn ấy làm giữ xe cho nhà tôi, vì nhà tôi làm quán ăn gần thị trấn.</P>
<P>Tôi có quen một cô gái lớn hơn tôi 2 tuổi và được 1 năm nhưng cô ấy lại bõ tôi vì quen được một người khác, tôi nghe tin cô ta đi chơi với bạn trai khác lòng tôi đau vô cùng mà không sao nói được, tôi về không dám nói chuyện xấu hổ này cho một ai nghe và tôi không biết tâm sự cùng ai hiểu.</P>
<P>Tôi không ăn không ngũ được 3 hôm lâm bệnh và nằm tại bệnh viện thị trấn, lúc tôi nằm bệnh tại bệnh viện tôi có quen một bà già, tôi kêu bằng bà bảy........ Cuộc trò chuyện với tôi và bà ấy rất lâu và nhiều ngày, bà nói trong vũ trụ này có một vị rất minh và thương chúng, đại từ bi và Bác Ái, bà ta nói đất này do mẹ sanh mà khai trụ và bà giãng rất nhiều và rất nhiều ....</P>
<P>Khi tôi hết bệnh và chuẩn bị trở về nhà, tôi nằm bệnh được 2 tuần, khi tôi chuẩn bị ra về muốn lên lầu từ giã bà bảy và mang ơn bà giãng dạy thì ra bà ta đã đi ra ngoài viện từ hôm qua rồi và không biết bà ấy từ đâu đến nữa.</P>
<P>Tôi có đi đến thánh thất Thoại Sơn và nghe giảng đạo thì rất hay, tôi xin cầu đạo đây là lần thu phục đầu tiên bằng giáo lý của Đức Chí Tôn trong đời tôi.</P>
<P>Khi tôi am hiểu về đạo lý làm người và được vui vẻ trở lại thì tôi nghe một số người Đạo Phật giáo có nói, theo chân phật tổ niệm hồng danh 6 chữ là siêu thoát thân ta và linh hồn ta nữa, theo đạo Cao Đài thì kiếp con người ta sẽ luân hồi nữa, bằng thôi theo đạo phật để cho ta được siêu thoát vĩnh hằng...</P>
<P>Lúc này tôi quy theo phật giáo và thường đi chùa, Huỳnh Long Tam Tự tại Thoại Sơn hay còn gọi là chùa bà, trong lúc tôi đi cúng chùa vào ngày rầm tháng 8 thì tôi có quen được một bà bữa bà này cũng theo đạo phật như tôi, và hoàn toàn tôi và bà ấy bàn luận về phật giáo.</P>
<P>Đêm tôi ngũ tại chùa, đêm ấy tôi rất mệt vì ngày rầm khách hành hương rất đông, tôi ngũ ngon lắm mà tôi nắm mơ thấy giấc mơ như vầy:</P>
<P>Chiếc áo dài trắng sao mày bay mãi, áo dài vàng dính bùn kia phú mãi không ra vậy trời, ũa ai đọc kinh vậy...à...Chùa đọc kinh khuya ấy mà...áo dài trắng lại đây tao mặc mày coi...áo dài vàng tôi dính bùn rồi làm sao lễ phật...ai gõ song loan vậy...ai niệm kinh Cao Đài...áo dài trắng ơi sao mày bay mãi về bầu trời kia vậy.( sự thật 15/8/2000 ) </P>
<P>Khi tôi tỉnh dậy thấy có một chiếc áo dài màu xám dể dành cho tăng ni phật đạo mạc mà làm lễ, nhưng bị dính dầu hoả và sáp đèn cay...đây là lần thu phục thứ 2 của tôi.</P>
<P>Khi tôi trở về thánh thất và ở đấy được 2 tháng, tôi có nghe một số người theo đạo Thiên Chúa giáo nói (các huynh tỉ đừng cười vì đây tiệu đệ chỉ thực hiện theo giống lời huynh ấy nói ): Thiên Chúa giáo nói chiếc áo dài trắng kia là của thiên chúa đó con, con theo chúa là theo chúng sinh theo vạn linh mà hiệp cùng cha và mẹ...Chúa là tất cả vạn linh sinh chúng tùng theo thiên chúa...lúc bây giờ tôi theo thiên chúa.</P>
<P>Khi tôi đi về nhà và có xin tắm hình Chúa jesus để về trưng cho đẹp thật sự lóng tôi lúc này là muốn theo thiên chúa rồi ,,, đúng tối đêm đó không biết tôi mê chúa lắm hay sao, tôi thấy chúa xuất hiện và đi mãi vế phía bầu trời cùng một số người theo ngày, tôi thích lắm và kể cho nghe lần thứ 3 về giấc mơ:</P>
<P>Ủa...chúa jesus...ngày đi đâu về trời hã...chắc không đâu...sao mà có lái lỗ vậy, cái lỗ kia làm gì vậy trời...sao mà chúa jesus vào lỗ kia được, sao mà các học trò ngày vào không được...sao nó đẩy các người kia ra giống nam châm đẩy nhau vậy mãi không vào...ủa thuyền rồng bát nhã...thuyền chở gì vậy...trời ơi người chết...Ủa sao Thuyền Rồng vào dễ quá vậy...kì lạ.</P>
<P>Từ giấc mơ đó tôi tỉnh giấc và nghe người cha của bạn tôi vừa qua đời và chuẩn bị đi chôn, tôi thấy con thuyền Bát Nhã như giấc mơ chuẩn bị đưa người qua đời, lúc này tôi nhìn Thiên Nhãn mà rơi nước mắt và chợt hiểu Thầy mới là người duy nhất trên đời tôi.</P>
<P><strong>Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.</strong></P>
<P>( Xin phép huynh, tỷ lượng thứ vì Đệ chỉ thuật lại lời mà đệ nghe thôi ạ ).</P>