GIẤC MƠ TUỔI THƠ

thanhthanh92

Moderator
<P>   Trong một giấc mơ xa xăm của tuổi thơ ngày xưa, tôi đã từng có dịp gặp và trò chuyện cùng Thượng Đế. Ngài hiện ra trong ánh trăng dịu hiền, có những thiên thần nhỏ bé xinh đẹp đậu trên vai. Ngài nhìn tôi bằng đôi mắt yêu thương an bình.</P>
<P>   Ngài mỉm cười với tôi :" Con muốn nói chuyện với Ta phải không?"</P>
<P>  Tôi nhẹ nhàng nghiêng mình trả lời :" Vâng thưa Ngài, nếu Ngài có thời gian...............".</P>
<P>  Ngài xoa đầu tôi trìu mến :" Thời gian của Ta là vô tận và vĩnh cữu................ Thế con muốn hỏi Ta điều gì nào?"</P>
<P>  " Điều gì làm cho Ngài ngạc nhiên nhất ở loài người chúng con, thưa Ngài?"</P>
<P>   " Điều gì làm cho Ta ngạc nhiên nhất à?". Thượng Đế nhìn xa xăm trả lời.</P>
<P>   " Đó là việc con người đang trở nên chối bỏ và chán ghét tuổi thơ của mình,họ hối hả bận rộn để trưởng thành, rồi lại mong ước được trở về với tuổi thơ, trở lại thời trẻ nhỏ của ngày xưa.</P>
<P>  Đó là việc con người đã lãng phí sức khỏe của mình để kiếm tiền và rồi họ lại phải mất tiền để đi tìm lại sức khỏe cho chính mình.</P>
<P>  Luôn lo âu nghĩ về tương lai, họ đã quên mất đi cuộc sống hiện tại, và như thế họ đã không bao giờ sống trong hiện tại cũng như ở tương lai. </P>
<P>  Đó là việc con người đã sống như thể họ sẽ không bao giờ chết và đã chết như thể họ đã chưa bao giờ sống."</P>
<P>  Thượng Đế nắm lấy tay tôi. Chúng tôi yên lặng lắng mình trong khoảng không gian bao la của vũ trụ . húng tôi bay qua những đám mây và những ngọn núi cao đen thẳm . Cả bầu trời lấp lánh ánh sao đêm . Tôi thoáng nghe tiếng sáo của thiên thần khẽ vang réo rắt trên khoảng không cao vợi . Rồi tôi ngước nhìn Ngài :" Ở vị trí là Cha Mẹ , Ngài sẽ cho rằng bài học cuộc sống nào mà Ngài muốn con cái mình phải ghi nhớ ?"</P>
<P>   " Chúng cần phải biết rằng chúng không thể nào làm cho người khác buộc phải yêu thương mình . Nhứng gì mà chúng có thẻ làm được là hãy để cho bản thân chúng được yêu thương .</P>
<P>    Chúng cần phải nhớ rằng so sánh bản thân mình với người khác là điều tệ hại .</P>
<P>    Chúng cần phải học hỏi lòng vị tha bằng cách thể hiện những hành động vị tha .</P>
<P>   Chúng sẽ phải hiểu rằng chỉ cần một khoảng khắc để khơi dậy vết thương ở những người thân yêu xung quanh, nhưng sẽ nhiều năm tháng mới có thể chữa lành .</P>
<P>   Chúng nhận ra rằng một người giàu có không phải là người có nhiều nhất mà là người cần ít nhất .</P>
<P>   Chúng sẽ phải tin rằng có nhiều người đã rất yêu thương chúng nhưng đơn giản là không biết cách thể hiện những tình cảm của họ . Và khi đã trao ban cho ai đó  tất cả tình yêu của chúng thì cũng đồng nghĩa với việc không bao giờ có thể đảm bảo rằng họ sẽ yêu lại chúng ! Đừng bao giờ mong đợi tình yêu được đáp đền; chỉ chờ đợi tình yêu ấy lớn lên trái tim người ấy nhưng nếu nó không lớn lên, thì hãy bắng lòng rằng nó đang lớn lên trong chính bản thân mình.</P>
<P>  Chúng phải hiểu ra rằng hai người ó thể cùng nhìn vào một vật và cảm nhận nó một cách khác biệt .</P>
<P>   Chúng cũng phải nhớ rằng tha thứ cho nhau là chưa đủ mà còn phải tha thứ cho chính mình ."</P>
<P>   " Cảm ơn Ngài rất nhiều", tôi trịnh trọng cúi đầu ."Thế còn điều gì khác nữa mà Ngài muốn con cái mình phải ghi nhớ ?"</P>
<P>   Thượng Đế mĩm cười và trả lời :" Chỉ cần biết rằng Ta luôn ở đây ...Mãi mãi ."</P>
<P> </P>
<P>                                      ( Sưu tầm )</P>
<P>  </P>
 

Facebook Comment

Top