<P>Đệ hoàn không,</P>
<P>Đây không phải là "nhận định" cá nhân của huynh. Huynh chỉ trình bày những gì thực tế đang có mà thôi !</P>
<P>Giả sử nếu ai đó post tấm hình: cứ vào mỗi ngày sóc vọng thì trước Thánh thất Sài gòn ở đường Trần Hưng Đạo quận 1 có chừng 30 đạo hữu gốc Tây Ninh (hiện không theo HDCQ mà trung thành tuyệt đối với đức Hộ Pháp) quỳ cúng tại lề đường ở ngòai thánh thất (có hôm mưa gió vẫn hiên ngang kiên nhẫn quỳ cúng) thì chúng ta có xót xa trong lòng hay không? (Mặc dầu đây là chuyện nội bộ của Tây Ninh !)</P>
<P>Sáng nay, tại Lễ đặt viên đá đầu tiên để xây dựng lại thánh thất Bình Chánh, có Hội đồng Chưởng Quản Tòa thánh Tây Ninh đến chứng lễ (Xem bên tin tức). Huynh thấy có nhiều đại diện của các Thánh Sở thuộc (Ban Chỉnh, Tiên Thiên, Truyền Giáo, Bạch Y, v.v...) về dự lễ.</P>
<P>Thử hỏi, trong thơ mời các thánh sở thuộc các chi phái đến dự lễ có câu nào nói rằng: theo đạo nghị Định số 8, quý vị hãy qui về Tây ninh rồi mới được dự lễ hay không?</P>
<P>Như vậy đây là một thực tế đang diễn ra hữu ích cho sự đoàn kết hòa hiệp "Cùng nhau một đạo tức cùng Cha" trong cách ứng xử của những vị lãnh đạo Tây Ninh </P>
<P>Các đệ muội hay nhắc tới Đạo Nghị Định số 8 là những người không hề biết những gì thực tế đang diễn ra trong mối liên giao đồng đạo giữa các hội thánh vì thế những lời nói này lạc điệu với tinh thần hòa hiệp chung mà phần lớn con cái đức Chí Tôn dù ở nơi nào cũng đang cố gắng hướng đến</P>
<P>Thiển nghĩ: "tư tưởng, lời nói, hành động" sao cho mọi tín đồ Cao Đài không phân biệt nguồn gốc hễ gặp nhau thì tay bắt mặt mừng chứ đừng có cảnh hễ chìa tay ra thì trong lòng bàn tay lại có chữ "số 8" ! Như vậy là "tu chơn" đó</P>
<P>Thân ái</P>