Những suy nghĩ về World Cup...!!

Hao Quang

New member
Nam phi! quê hương của cựu tổng thống Nelson Rolihlahla Mandela! ông từng đạt giải nobel hòa bình 1993! một luật sư là một nhà hoạt động chính trị chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc apartheid! ông đã thành công trong việc tạo ra một nền dân chủ đa chủng tộc ở đất nước ông!

và trong lễ khai mạc World Cup lần này hình ảnh những người dân thuộc mọi sắc tộc từ da trắng, da đen từ zulu đến xhosa đứng bên nhau hát vang lời ca ủng hộ đoàn quân bafana với 1 niềm kiêu hảnh mãnh liệt!

đoàn kết có một ý nghĩa sống còn trong một đất nước từng bị chia rẽ bởi nạn kỳ thị! đoàn kết có một giá trị to lớn mà kg một phép tính nào có thể thống kê được
"lần đầu tiên trong 16 năm dân chủ chúng ta mới được chứng kiến những người da trắng và da đen cùng đứng bên nhau trong niềm vui, và niềm kiêu hãnh nơi các sân vận động, và công viên dành cho người hâm mộ" tổng thống zuma của Nam Phi phát biểu!

sưu tầm
 

mai_hanh

New member
Trước khi xem trận Mỹ - Algeria MH đọc bài "Lỡ một chuyến đò" của Thiên Vương Tinh viết về ý tưởng xây dựng một ký túc xá cho sinh viên Cao Đài, không phân biệt chi phái, giáo hội. Đọc xong thấy vô cùng đồng cảm với những ưu tư của tác giả.

Thế nhưng, khi xem xong trận đấu nghẹt thở giữa Mỹ và Algeria (cuối cùng Mỹ dành chiến thắng 1-0 bằng bàn thắng của Donovan ở phút 90) MH đọc lại tác phẩm trên lại hết đồng cảm mà chuyển sang bực mình cho tác giả Thiên Vương Tinh. Nếu có thể gặp mặt ông ta ngay lúc đó MH sẽ nói rằng:

Tại sao huynh lại bi quan, nhút nhát đến như vậy. Huynh nghĩ rằng tuổi đã già nên không thể thực hiện ý tưởng của mình được à? Sao huynh không thử xem bóng đá đi, có rất nhiều đội bóng đã ghi bàn và dành chiến thắng ở những giây phút cuối cùng của trận đấu. Đời người cũng như một cuộc thi đấu vậy, đấu với chính mình, đấu với cuộc sống, đấu vì lý tưởng ... Và một khi cuộc thi đấu chưa kết thúc thì chúng ta không thể đầu hàng, đầu hàng sớm chẳng khác nào"ra chiến trường mà bỏ súng",chẳng khác nào một bàn "đá phản lưới nhà".

"Còn nước còn tát" còn sống thì còn hy vọng
(Thậm chí trong từ điển của MH còn có câu:"Hết nước tát sình" xem như đá bù giờ, trong sình cũng có nước chứ bộ)
Nay huynh đã lớn tuổi "sắp quay về núi" sao huynh không tranh thủ bòn mót chút công, kiếm thêm một ít "vốn" cho "ngày về" của mình?

Nếu huynh bí đường, mai_hanh có một gợi ý nhỏ cho huynh nè:
Tại VN có 1 Cơ quan (phổ thông giáo lý) và 9 Hội Thánh CĐ hợp pháp. Ngày 1 tháng 6 âl sắp tới là lễ kỷ niệm 54 năm ngày thành lập HTTG CĐ chắc hẳng có đông đủ đại diện của các HT, CQ. Huynh hãy đem ý tưởng của mình đến đó để trình bày xem sao
Chúc huynh thiệt nhiều sức khỏe, nghị lực để có nhiều thành công hơn trong cuộc sống

Mà huynh đừng có rủ MH nha. Nếu bị huynh rủ MH sẽ trả lời:
MH còn nhỏ, còn con nít, không thể làm được những việc mà người ta vẫn gọi là "ngoài tầm với của trẻ em:"
 
Sửa lần cuối:

Facebook Comment

Top