PT Kính mời toàn đạo đón mừng Đại Lễ Đức Chí Tôn

Phụng Thánh

New member
PT. Kính Mời Tòan Đạo Mừng Đại Lễ Đức Thí Tôn <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>

Đại Lễ Đức Chí Tôn<o:p></o:p>

Đức Hộ Pháp thuyết đạo :
Ðêm mồng 9 tháng giêng năm Ðinh Hợi (1947)

Quốc dân Việt Nam có một phần người thiếu đức tin về Ðạo Cao Ðài, họ chẳng tin rằng Trời khai Ðạo để tạo Ðời, lập Minh Ðức Tân Dân, tức là một Cơ Quan Cứu Thế, làm cho vạn loại hòa bình càn khôn an tịnh, tránh khỏi sự cạnh tranh giết hại lẫn nhau. Hiện giờ cái họa chiến tranh, khói lửa lan tràn khắp nơi, nhơn sanh thống khổ, cốt nhục tương tàn là vì có một phần người không tin có Trời, chẳng noi theo luật công bình của Tạo Hóa, cho nên mới gây ra một trường náo nhiệt như thế. Ngày nào nhơn sanh biết nhận định Ðạo Trời là phương châm giải khổ lập thành Quốc Ðạo trong nước Việt Nam, đem lại sự an ninh trật tự cho nhơn loại cộng hưởng hòa bình, thì ngày ấy là ngày của Ðức Chí Tôn rưới giọt hồng ân cho nhơn loại gội nhuần hạnh phúc.
------------------------
Chí Tôn xuống tại thế
<o:p></o:p>
Đức Hộ Pháp thuyết đạo :
Ðền Thánh, ngày 30 tháng 7 năm Ðinh Hợi (1947)

Hôm nay Bần Ðạo giảng về Chí Tôn xuống tại thế.
Giảng đây nói về sự hiển hiện, một cớ là các báo trên hoàn cầu đã đăng và khi ấy có Vi Bằng Kiết Chứng, không phải là ngụy biện.

Các Tôn Giáo bất kỳ ngôn ngữ nào, nếu đề nghị vấn đề ấy tức là nói đến Ðạo Bà La Môn là một Tôn Giáo tối cổ lấy sự tích Chí Tôn giáng trần lần đầu tiên gọi là nhứt thế. Chí Tôn là Brama (Tàu dịch là Bà La Môn) đến thành Tibet (Tây Tạng) khách Tàu gọi là Lama, ấy là một Tôn Giáo tối cổ (Bần Ðạo sẽ thuyết tự nơi xứ Tibet đến Ðền Lama).

Qua 10.000 năm rồi, Ðức Chí Tôn mỗi 50 năm đến đó một lần đến với hình thể chớ không phải với chơn linh như Ngài đến với chúng ta ngày nay. Việc nầy đã được hoàn cầu đăng khắp mặt báo. Khi Ðảng Cộng Sản nổi lên đánh đổ Ðế quyền Nga, các Vương Hầu Khanh Tướng phần nhiều bị giết. Vị Hoàng Ðế thuộc dòng Bạch Nga bị Cộng Sản giết trong lúc đảo chánh. Có một vị Hoàng Thân chạy thoát, đến lánh nạn ở Tibet nhờ lòng đạo đức của dân Tibet (Tibetians), các Quan Công Thần phò vị Hoàng Thân đến Ðền Thánh Tibet ở trong chỗ mà loài người phần nhiều là đạo đức, bởi dân Lama Ðạo trị, chớ không phải thế trị. Nhờ Ðức Dalai Lama bảo bọc nuôi dưỡng. Lòng ái quốc, ưu quân đã giúp vị Hoàng Thân ấy thoát nạn cùng gia đình thân tộc. Khi đến Ðền Thánh được trọng đãi trong 10 bữa vẫn an vui, nhưng lòng hoài cố cứ đeo đuổi theo mãi, phần thương Vua, phần nhớ nhà Ngài mới yết kiến Ðại Sư, Ðức Dalai Lama thấy sắc diện đoán biết tâm bịnh của Ngài, mới ngó ngay nói rằng: Kỳ Chí Tôn đến ngự như đã hẹn, khuyên Hoàng Thân rán đợi vài tháng Chí Tôn sẽ đến, nếu các Ngài thấy Chí Tôn, các Ngài sẽ được an ủi lạ thường.

Mấy vị Công Hầu ở đó trước hai tháng rồi, có hỏi Ðức Dalai Lama: Chí Tôn đến cách nào và hình thể Người ra sao? Trả lời: Các Ngài muốn biết cứ đợi đến chừng đó sẽ thấy, chỉ xin căn dặn các Ngài một điều là chung quanh Ðền Thánh có treo những Thanh Chung, chừng nào những Thanh Chung đó ré lên một lượt là Chí Tôn đến vậy. May thay! Ðến ngày mấy vị Vương Hầu vì tánh tọc mạch, muốn biết nên đã vào chờ trước trong Ðền Thánh. Khi cả thiên hạ vào cúng rồi, thì tất cả Thanh Chung đều khua tiếng. Các bậc Ðại Sư quì niệm, mấy người kia cũng quì, nhưng cố lóng tai thì nghe từ ngoài xa dường như có nhiều tiếng chân ngựa chạy có nhịp nhàng đến trước Ðền thì dứt. Chí Tôn từ từ vào, đến ngồi trên cái Ngai để sẵn thờ Ngài trong Ðền Thánh. Các vị Công Hầu hết sức kinh khủng, chư vị Ðại Sư thì quì mọp mà họ chỉ quì nửa chừng, mắt lén dòm theo. Hình ảnh Chí Tôn đẹp đẽ vô cùng không bút mực nào tả được. Hào quang của Ngài rọi sáng khắp Ðền.

Cứ thường lệ, mỗi năm chục năm (50 năm) Ngài đến một lần, tiên tri những hành tàng trong 50 năm sẽ tới. Bài tiên tri ấy Bần Ðạo mới đọc, không nhớ ở trong Cao Ðài Giáo lý hay sách nào, Bần Ðạo sẽ tìm lại đọc cho toàn Ðạo nghe. Mấy người ấy thấy Ngài đúng như trong Tờ Kiết Chứng Vi Bằng, nghe tới tiếng Ngài nói, nghe tới lời Ngài giảng Ðạo.

Khi giảng Ðạo rồi, chư vị Ðại Sư bái lễ xong, thì hình ảnh Chí Tôn biến mất, đồng thời ánh hào quang cũng mất. Những người ấy vẫn chưa tin, mượn cái đèn đi đến chỗ cái Ngai ngự thì còn thấy dấu ngồi trên nệm nhung, bởi còn lằn. Chí Tôn đã đến Ðền Thờ đã thờ Ngài 15 ngàn năm trải qua, 10 ngàn năm Ngài đã ban ơn tại mặt thế nầy.

Trên thế giới có ba (3) Ðền Thờ Chí Tôn:
1. Ðền Thờ Lama (Tibet).
2. Ðền Thờ Rome.
3.
Ðền Thờ Cao Ðài chúng ta mới lập sau đây.

Ðã hai ngàn năm Ðền Rome Chí Tôn chưa ngự đến hỏi tại sao? Ta có thể nói tại Rome thờ không đúng hay chưa đủ Ngươn kỳ cho Ngài giá lâm. Chúng ta để sở vọng ước ao, nhờ Chí Tôn thường đến với Chơn Thần vô hình dụng Cơ Bút dạy Ðạo tại Ðền Lama thế nào, thì chúng ta cũng được Ngài ban ơn dường ấy.

Duy dân Tây Tạng họ được hạnh phúc kiến diện Thiên Nhan còn chúng ta chưa. Ước ao cả toàn sắc dân yêu ái chơn chánh nhứt tâm nhứt đức giữ hiếu cùng Ngài, giữ trung cùng Ðạo, may ra sau nầy sẽ có Ngài ngự thì hạnh phúc ấy sẽ ghi tạc sử xanh, để ngàn đời như Ðền Lama.

Hỏi ta được ân ấy chăng? Ðược mà kiếp hay chầy do tâm đức các nòi giống Việt Nam. Giờ nào Chí Tôn đến lập Ðạo với hình thể đó nơi nước Việt Nam thì là ấn trấn toà tâm hồn của loài người thì mới mong mỏi được hòa bình thế giới, đại đồng thiên hạ. Ước mong thế nào được mau sớm, người ta đã 15 ngàn năm mới hưởng thì ta chưa chắc gì đặng hưởng sớm.

Xin dân Việt Nam mà Ngài nhìn là con yêu dấu của Ngài được đủ đầy đạo đức như dân Tây Tạng, thì mới đặng đặc ân thâm trọng ấy, nếu không đặng như thế, sẽ trễ nải, khó thấy được Chí Tôn thì cái hại phân chia nhơn loại còn chịu lâu dài hơn nữa.
-------------------------

[xem tiếp ]
CA NHẠC LIÊN QUAN<o:p></o:p>

 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Kính Quí Vị ! Thời kỳ nào Chí-Tôn cũng xuống tại thế ? Nhưng tại mình không biết Ngài đó thôi ! Nhưng chỉ ai là “Con Một Chí-Tôn” mới biết Ngài mà thôi ? ( Chẳng mất Một Con, nghiệt cả bầy ).
Khi xưa Đức Giê Su chính là Đức Chúa Trời vì Ngài là “Con Một Chúa Trời” cho nên Ngài chính là Đức Chúa Trời vì nặng mang phàm thể nên quá thương các Thánh Tông Đồ mà ban cho nắm Quyền Độc Tôn thì nhơn sanh khó tránh khỏi vòng áp chế.
Ngày nay Thầy Trời không lấy lại mà chia Quyền Độc Tôn ấy ra làm hai phần là Giáo-Tông và Hộ-Pháp là để tiêu trừ cái hại ấy !?
Phật-Giáo Tây Tạng chính là “Con Một Chí-Tôn” nên họ đã biết Chí-Tôn là do Đức Tin mạnh mẽ của họ mà có ?
Cũng như Thiên-Chúa Giáo sau thời gian dài thì người ta cũng biết được Giê-Su là Đức Chúa TRời. Mà hễ biết được như thế thì chính những người đó đều là “Con Một” hết thảy là vì họ từ Đức Chúa Trời mà đến và đó chính là Sự Vinh Hiển….!!!
 

Phụng Thánh

New member

XUÂN VỀ CHA GIÁNG
Nhạc : Lâm Hoàng
Lời : Cao Quỳnh Tuệ Lâm
Ca sĩ : Phương Dung
-----------------
http://www.youtube.com/watch?v=8EXEgPQqOUA
Đã có trên YouTube

Xuân về hoa nở khắp miền, nào mai nào cúc xinh tươi mọi nhà.
Xuân về trên khắp thành quê mừng Xuân vui năm mới dâng tình lên cao.
Xuân về ở tận nơi đâu, lòng luôn nhớ lễ Cha Trời toàn năng.
Cha Trời đang ngự nơi cao, ngày Xuân Cha đem đến ân huệ tình thương.
Âm dương tuy cách biệt, Cha vẫn vê với mọi người.
Dù cuộc đời đổi thay, lòng chẳng quên mùng chin tháng Giêng.
Ngày đầu Xuân Việt Nam, ngày hiển linh tuyệt đối cao siêu.
Cha giáng ban Đạo Trời với vô vàn tình thương.
Xuân về nắng trải ánh hồng đầu năm mừng đón Chí Tôn nhiệm mầu.
Cha dành hạnh phúc yêu thương truyền ban nơi nhân thế
Xuân đẹp màu ngàn năm.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>

------------------------<o:p></o:p>
VÍA ĐỨC CHÍ TÔN
Nhạc : Lâm Hoàng
Lời : Cao Quỳnh Tuệ Lâm
----------------
http://www.youtube.com/watch?v=riigh...layer_embedded
Đã có trên YouTube – Video – chưa thực hiện.

Đêm Xuân giờ đây Tý thời. Đầu ngày mùng chín tháng Giêng, Môn sinh ngồi nghe gió về. Trải tràn Trời giáng ân Thiêng. Nhớ chăng khi xưa khẩn cầu. Cha về vạch ngỏ yêu thương.
Xa xôi môn sinh nhớ về. vui mừng lễ Vía Chí Tôn. Anh em nơi nơi nhớ về chào mừng lễ Vía Chí Tôn. Quyết tâm theo Cha chẳng buồn, theo đời càng khổ đau.
Cha khuyên con làm lành. Thương yêu toàn cầu để rồi đời chẳng điêu linh. Cha khuyên con làm lành. Thương yêu toàn cầu. Thương rồi chung hiệp niềm tin.
Đêm Xuân giờ đây Tý thời. Đầu ngày mùng chin tháng Giêng. Đêm Xuân giờ đây Tý Thời. Nguyện thề cùng Chí Tôn thôi. Quyết tin Ơn Trên đủ quyền.Tim sầu nhịp chuyển yêu thương
.
----------------------<o:p></o:p>



CHA TRỜI
Nhạc : Lâm Hoàng
Lời : Cao Quỳnh Tuệ Lâm
Ca sĩ : Yến Phượng
--------------
http://www.youtube.com/watch?v=rlc-N...layer_embedded
Đã có Trên YouTube

Ai về Tòa Thánh Tây Ninh cho tôi nhắn gởi tâm tình nhớ thương. Xa rồi tâm trí càng thương hoa viên cây kiểng bên đường Thượng Sanh.
Nay dù ngàn dặm xa xăm, Tây Ninh nhớ mãi đêm nằm nào an. Cha Trời Người chẳng riêng ban trải rộng mà ơn phước sang hèn như nhau.
Quyết về thăm đất Thánh van cầu. Lạy xin cùng Đấng Cha Trời phổ độ tân pháp cao minh trau dồi trí huệ niềm tin.
Cha Trời hòa hiệp nhơn sinh thương yêu gắng giữ vẹn gìn lòng an.
Cha Trời Người chẳng riêng ban trải rộng mà ơn phước sang hèn hưởng chung .

-----------------------
VÍA ĐỨC CHÍ TÔN
Sáng tác : Bạch Linh Chi
Ca sĩ : Hồng Sơn
-------------------------------
http://www.youtube.com/watch?v=AB10I...eature=related
Đã có trên YouTube
Lạc Xuân Hoa :
Mùa Xuân đem thắm tươi
Mùng Chín tháng Giêng khắp nơi về đây
Mai đào khoe duyên thướt tha
Ngày Vía Đức Chí Tôn chuyển xây gần xa
Yêu kiều nước non đua nở hoa
Chuốc chén Quỳnh Tương say
Sắc thắm tường vân bay
Thiện tín Kỳ Ba nay hiến lễ lòng nao nao
Hiếu hạnh Đấng Cha lành.
Vọng cỗ :
1 - Khóm lục vườn hồng hương Xuân đầm ấm ngàn tia nắng đẹp vài sắc mây . . . lành. Ngày Vía Đức Chí Tôn tấc dạ chân . . . thành. Ngưỡng cửa Từ Bi với lòng hiếu hạnh, chúng con đã về triều kiến Đấng Thiên . . . Tôn. Mưa mốc gội nhuần đượm thắm hơi sương ưu ái biết bao dưới chân Từ Phụ. Cõi lòng luôn thanh thản lâng lâng, thắng cảnh Tây Ninh mượt mà hoa gấm.
2 - Phất phới Đạo Kỳ sắc Tam Thanh trước đền rồng nguy nga tráng lệ nghe trống Lôi Âm tỉnh thức tâm . . . hồn. Bạch Ngọc Chung Minh hay giọng Sứ . . . Thần. Cầu nguyện Cha Lành rưới chan ân huệ, cho non nước Lạc Hồng nòi giống Rồng Tiên. Thời kỳ Nho Tông chuyển thế mãi bình yên, nhơn loại hưởng phúc hồng cõi đời thạnh trị, hứng ngọn Xuân phong rừng thiền mát mẽ, mừng mối Đạo mầu rạng rỡ Trời Đông.
Bắc Sơn Trà :
Muôn tía ngàn hồng tươi thắm
Huệ lan mừng sực nức sắc hương
Đàn oanh trổi nhạc khúc thanh thao
Cội Bồ Đề cành lá xôn xao
Hứng cảnh tiêu dao
Lừng Trời mây bay
Én Xuân vầy đàn
Gió lành bay cao
Vọng cỗ :
5 - Đứng giưa Tổ Đình nhìn xa xa xanh màu núi Điện, rừng Thiên vi vút hòa ngọn Xuân phong man mát tâm . . . hồn. May duyên được Đức Chí Tôn bố hóa sinh . . . tồn. Tiếng kệ vang vang Càn Khôn khấu bái, nhạn trắng vầy đàn Điện Thánh vây quanh. Là Thầy Trời dạy Đạo môn sinh, là Cha cả ban linh hồn cho nhơn loại, là Thượng Đế chuyển xây hoàn cầu vũ trụ, gom Tam Giáo Ngũ Chi qui hiệp một nhà.
6 - Hôm nay mùng Chín tháng Giệng
Nhơn sanh qui tụ về miền Tây Ninh
Hiếu ân Từ Phụ đáp tình
Thương yêu con dại mộng huỳnh tỉnh say
Quay về nguồn cội Cao Đài
Hằng năm hiến lễ bao nài xa xăm
Lòng vẫn mơ say dẫu đàn tràng viên mãn, giọt nước nhành dương rưới mát tâm hồn.
Dậu mai cúc khoe vàng, trời hôm cành đeo ngọc, mỗi độ Xuân sang Tổ Đình nô nức, dưới chân Phụ Từ hạnh phúc bỗng tràn dâng. <o:p></o:p>

PT/st<o:p></o:p>
 

Facebook Comment

Top