Quạ báo hiếu

mai_hanh

New member
Quạ...a! quạ..aa! quạ...aa!
Mới sáng sớm bầy quạ đã quây quần trên bầu trời kêu la inh ỏi. Khắp xóm ai cũng tỏ ra bực bội
Cái đồ quạ đen xui xẻo, cứ kêu là có người chết
Cái đồ chết tiệt, sao không tiệt chủng cho rồi!
Mọi người đã buông ra vô số lời chửi rủa bầy quạ. Thực ra quạ kêu hên hay xui cũng tùy giờ. Mà có khi nó không kêu thì người ta vẫn cứ chết đều đều kia mà, cớ sao có người chết lại đổ thừa do: quạ kêu
Nói đến quạ ai cũng nghĩ đến một con vật đáng ghét, chứ mấy ai biết được rằng quạ là một đứa con có hiếu
Quạ mẹ đẻ, ấp trứng nở thành con, nuôi con khôn lớn đến khi có thể tự bay đi tìm mồi thì không nuôi con nữa. Quạ con khi đã trưởng thành thì theo bản năng của loài quạ nó bay đi tìm mồi để về nuôi dưỡng mẹ trong một thời gian đến khi quạ mẹ mập, mạnh, khỏe hẳng (nghĩa là bình phục hoàn toàn sau khi sinh và nuôi con) thì quạ con mới đi tìm bạn đời cho mình
Biết rằng quạ khác loài người vì quạ không có lương tri chỉ hành động theo bản năng. Nhưng cái hành động nuôi dưỡng mẹ trước khi tìm cho mình một tổ ấm đó có thể xem như là một hành động báo hiếu
Còn con người chúng ta có lương tri, có trí tuệ thì liệu có thể báo hiếu cho cha mẹ mình được như quạ hay không?
Hay là cha mẹ đã sinh và nuôi dưỡng mình lớn khôn, cho ăn học đến nơi đến chốn. Đến khi ra trường có nghề nghiệp đàng hoàng thì mình lại muốn lập gia đình rồi nặng nợ gia đình lại quên luôn cha mẹ...
(Đến đây thì dòng suy nghĩ của mai_hanh đã cạn kiệt, đành để lại một dấu chấm lững... suy nghĩ như thế nào tùy vào người đọc)

Sẽ không có hạnh phúc trong những ngôi nhà
Khi đứa trẻ biết cười mà chưa bao giờ biết khóc
Cha mẹ đã gánh gồng nặng nhọc
Sao không đỡ hộ người một nữa lo toan
 

Facebook Comment

Top