<P> </P>
<P><FONT size=5><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> <strong> <FONT color=#ff0000>THƯỢNG ĐẾ</FONT></strong></FONT><FONT color=#ff0000> </FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=5> <FONT color=#0000ff> <FONT size=4>là đấng CHA chung của muôn lòai muôn vật.</FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#000000> <FONT face="Times New Roman" size=4>Mọi Linh Thể đều đồng nhất tính , chẳng những Chúa Ba Ngôi cùng chung một bản thể , mà tất cả muôn lòai, muôn vật cũng cùng chung một Bản Thể, đầy linh giác. Nếu không cùng chung một bản thể thì nhất quyết , chúng ta không từ Ngài mà ra , do Ngài mà có. Như một sự khẳn định , Ta là Chân Ngã , bởi :</FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> * <strong>TA</strong> là PHẬT đã thành và sẽ thành ,</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> * <strong>TA</strong> là THIÊN CHÚA đã thành và sẽ thành.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> Đó , cũng là chổ bình đẳng tuyệt đối của Giáo Pháp cao siêu vi diệu nầy . Cho nên kẻ nào hủy nhục con người , thì kẻ đó đã vô tình hủy nhục Thượng Đế, bởi Cha ta với ta là một , tay cắt tay bao nỡ, ruột đứt ruột sao đành.!</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> <FONT color=#0000ff><EM> Xin phép dừng lại đây trích đoạn Kinh Cao Đài trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển trang 12 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng dạy ngày 07.4.1926 có dạy "</EM> <strong>THÍCH CA MÂU NI THỊ NGÃ <EM> -</EM> GIA TÔ GIÁO CHỦ THỊ NGÃ</strong><EM> " Ngã là <strong>TA</strong>, <strong>Ta</strong> là Đấng Ngoc Hoàng Thượng Đế, là <strong>CHA</strong> , là <strong>THẦY</strong>. là Đấng Chúa Tể Càn Khôn Vũ Trụ .</EM> <U>Đặc biệt<EM> ;</EM> Đức Thượng Đế xưng với môn </U></FONT><FONT color=#0000ff><U>sinh</U> tin <U>hữu là con. Nên Ngài thường gọi : Thầy và các con. Các con và Thầy</U></FONT><FONT color=#0000ff><U>. Thầy mừng các con</U></FONT><FONT color=#000000><U>....</U></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=4> Vì vậy , kẻ nào làm khổ cho người anh em , thì trước tiên kẻ đó, họ cũng đã tự làm khổ cho chính mính . Tại sao các người lại khởi tâm phân biệt , kỳ thị, phái phe và cứ mãi mãi giết hại lẫn nhau như lòai sói dữ ! </FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff><EM><FONT face="Times New Roman" size=4> Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển trang 176 , THẦY có dạy : " Vậy Thầy cấm các con từ đây, nếy không đủ sức thương yêu nhau , thì cũng chẳng đặng ghét nhau, nghe à ! </FONT><FONT face="Times New Roman" size=4> Đức Thượng Đế dạy tiếp : " Thương nhau cũng thể thương THẦY. Ghét nhau cũng thể ghét THẦY sao nên ." Và cao hơn thế nữa , khó khăn hơn thế nào nữa Chí Tôn còn dạy : " Nếu các con không thương được kẻ ghét mình , thì khó mong gần gủi với Thậy ". </FONT></EM></FONT></P>
<P><EM><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4> Bảy năm sau đó, Đức Chí Tôn nhắc nhở lần nữa : " Các con phải thương yêu được những kẻ ghét con mới mong gặp Thầy được ".</FONT></EM></P>
<P><EM><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4> Bốn năm kế tiếp , Đức Chí Tôn vẫn nhấn mạnh thêm một lần nữa : " Các con không thương được kẻ ghét con thì khó gần được Thầy.".</FONT></EM></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4><EM> Cần hiểu rỏ huấn từ của Đức Chí Tôn một cách khoa học : THẦY là CHA của sự Thương Yêu , vậy bản chất của THẦY là TÌNH THƯỢNG Không có tình thương , thiếu tình thương , tức không đồng bản chất cùng Thầy , thì thử hỏi làm sao có thể hội nhập, hiệp một cùng Thấy, còn mong gì vui hương cảnh Long Hoa Đại Hội</EM><FONT color=#000000>. </FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman" size=4> Hỡi những người anh em ruột thịt trên toàn thế giới, đã đến lúc phải bình âm xét lại quan điểm và niềm tin của mình dưới góc độ Nhân Bản , Nhân Minh, Nhân Linh co đúng không ? Những lời tha thiết kêu gọi khuyến nhũ trên của một bậc Chí Thiện, Chí Thánh, Chí Linh là đấng Thượng Đế Toàn tri toàn năng hằng dạy con cái của Ngài hãy nhìn nhận Vũ Trụ Không gian nầy chỉ có một đấng CHA chung của nhân lọai , gọi là Ông TRỜI, muôn sự tại Trời .</FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman" size=4> Như đã xác định , Thượng Đế là đấng CHA chung của muôn lòai muôn vật ; cho nên , kẽ nào nhân danh Thượng Đế , làm điều tà ngụy, gây nên cái gọi là " Thánh Chiến " để rồi giết hại con người , đày đọa con người , dù bất cứ dưới một danh nghĩa tốt đẹp nào , thì kẻ đó cũng đã lún sâu vào vũng lầy tội ác , và sẽ bị đọa địa ngục đau thương ! ( chính thị cảnh Địa ngục tại trần gian ) chứ không phải phần thưởng cho những bàn tay vấy máu là nước Thiên đường như các người anh em đã lầm tưởng , do sự đầu đợc của những tên lợi dụng Thần quyền sa đọa tâm linh , hầu xúi dục anh em của chúng ta bôi mặt giết nhau , làm cho hận thù khổ đau càng thêm chồng chất ! </FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman" size=4> Bởi dưới ánh sáng giác ngộ siêu xuất, tuyệt luân của các đấng Toàn Giác , xin lòng người sớm tỉnh thức để tự cứu mình , hãy tuyệt đối tin tưởng nơi quyền năng của Đấng Thượng Đế là Đấng CHA chung là con đường của Lẽ Thật , con đường tưới tràn Tình Thương , Thánh ân và Thần huệ thiêng liêng cho nhân lọai. Cửa Thiên đường sẽ mở rộng ra cho những con người biết Yêu Thương và biết Lẽ Sống , biết hiến dâng đời mình cho niềm ước vọng mai sau , để cho chim bồ câu trắng hiện, thần chết , nỗi đe dọa khốn cùng sẽ lùi dần và tan biến ! </FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman" size=4> Đồng thời cửa Địa ngục cũng sẽ mở ra , để đón lùa những tên tội ác chống nhân lọai với bàn tay vấy máu ! Vậy, hởi những người anh em ruột thịt của mình trên toàn thế giới , hãy bình tâm xem lại bàn tay của mình , tôn giáo của mình , màu da chủng tộc của mình , hoặc chủ nghĩa của mình , đã từng bán linh hồn cho ác quỷ và làm rướm máu con tim của Thượng Đế chưa ? làm đau đớn nhức nhối Thánh Thể Đấng CHA chung của muôn loai muôn vật ! </FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman" size=4> Chúng ta đã tuyệt đối tôn vinh Đức THƯỢNG ĐẾ là Đấng CHA chung của muôn lòai muôn vật , hãy phải tự phàn xét , để mà biết trước cánh cửa nào mà mình sẽ phải bước qua trong ngày Đại Thanh Lọc , hay ngày Phán xét cuối cùng, ngày Long Hoa Đại Hội . Nơi đó, <strong>nghiệp lực tội ác</strong> hay <strong>công đức, công</strong> <strong>quả, công trình</strong> của mình đã gây nên bao nhiêu quá khứ,hiện kiếp, vị lai mới thật sự là quan tòa công chính.</FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman" size=4> Đó, cũng là đức Công Bình , Tình Thương, Lẽ Thật tối thượng của Đức Thượng Đế , cho nên bổn phận làm con người của chúng ta trong thời kỳ Hạ Ngươn mạt pháp nầy phải sớm thức tu tỉnh thân tâm , tìm về Lễ Thật , hầu tự cải hối ăn năn quay về con đường Chân, Thiện, Mỹ , tìm cầu cơ giải thóat. Và , cũng khi đó chúng ta sẽ gặp nhau trong Vũ Trụ nhiệm mầu./-</FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman" size=4> ____________ _________</FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=4> </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=4> </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=4> </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4></FONT> </P>
<P> </P><FONT color=#000000> </FONT>
<P><FONT size=5><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> <strong> <FONT color=#ff0000>THƯỢNG ĐẾ</FONT></strong></FONT><FONT color=#ff0000> </FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=5> <FONT color=#0000ff> <FONT size=4>là đấng CHA chung của muôn lòai muôn vật.</FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#000000> <FONT face="Times New Roman" size=4>Mọi Linh Thể đều đồng nhất tính , chẳng những Chúa Ba Ngôi cùng chung một bản thể , mà tất cả muôn lòai, muôn vật cũng cùng chung một Bản Thể, đầy linh giác. Nếu không cùng chung một bản thể thì nhất quyết , chúng ta không từ Ngài mà ra , do Ngài mà có. Như một sự khẳn định , Ta là Chân Ngã , bởi :</FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> * <strong>TA</strong> là PHẬT đã thành và sẽ thành ,</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> * <strong>TA</strong> là THIÊN CHÚA đã thành và sẽ thành.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> Đó , cũng là chổ bình đẳng tuyệt đối của Giáo Pháp cao siêu vi diệu nầy . Cho nên kẻ nào hủy nhục con người , thì kẻ đó đã vô tình hủy nhục Thượng Đế, bởi Cha ta với ta là một , tay cắt tay bao nỡ, ruột đứt ruột sao đành.!</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> <FONT color=#0000ff><EM> Xin phép dừng lại đây trích đoạn Kinh Cao Đài trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển trang 12 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng dạy ngày 07.4.1926 có dạy "</EM> <strong>THÍCH CA MÂU NI THỊ NGÃ <EM> -</EM> GIA TÔ GIÁO CHỦ THỊ NGÃ</strong><EM> " Ngã là <strong>TA</strong>, <strong>Ta</strong> là Đấng Ngoc Hoàng Thượng Đế, là <strong>CHA</strong> , là <strong>THẦY</strong>. là Đấng Chúa Tể Càn Khôn Vũ Trụ .</EM> <U>Đặc biệt<EM> ;</EM> Đức Thượng Đế xưng với môn </U></FONT><FONT color=#0000ff><U>sinh</U> tin <U>hữu là con. Nên Ngài thường gọi : Thầy và các con. Các con và Thầy</U></FONT><FONT color=#0000ff><U>. Thầy mừng các con</U></FONT><FONT color=#000000><U>....</U></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=4> Vì vậy , kẻ nào làm khổ cho người anh em , thì trước tiên kẻ đó, họ cũng đã tự làm khổ cho chính mính . Tại sao các người lại khởi tâm phân biệt , kỳ thị, phái phe và cứ mãi mãi giết hại lẫn nhau như lòai sói dữ ! </FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff><EM><FONT face="Times New Roman" size=4> Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển trang 176 , THẦY có dạy : " Vậy Thầy cấm các con từ đây, nếy không đủ sức thương yêu nhau , thì cũng chẳng đặng ghét nhau, nghe à ! </FONT><FONT face="Times New Roman" size=4> Đức Thượng Đế dạy tiếp : " Thương nhau cũng thể thương THẦY. Ghét nhau cũng thể ghét THẦY sao nên ." Và cao hơn thế nữa , khó khăn hơn thế nào nữa Chí Tôn còn dạy : " Nếu các con không thương được kẻ ghét mình , thì khó mong gần gủi với Thậy ". </FONT></EM></FONT></P>
<P><EM><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4> Bảy năm sau đó, Đức Chí Tôn nhắc nhở lần nữa : " Các con phải thương yêu được những kẻ ghét con mới mong gặp Thầy được ".</FONT></EM></P>
<P><EM><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4> Bốn năm kế tiếp , Đức Chí Tôn vẫn nhấn mạnh thêm một lần nữa : " Các con không thương được kẻ ghét con thì khó gần được Thầy.".</FONT></EM></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4><EM> Cần hiểu rỏ huấn từ của Đức Chí Tôn một cách khoa học : THẦY là CHA của sự Thương Yêu , vậy bản chất của THẦY là TÌNH THƯỢNG Không có tình thương , thiếu tình thương , tức không đồng bản chất cùng Thầy , thì thử hỏi làm sao có thể hội nhập, hiệp một cùng Thấy, còn mong gì vui hương cảnh Long Hoa Đại Hội</EM><FONT color=#000000>. </FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman" size=4> Hỡi những người anh em ruột thịt trên toàn thế giới, đã đến lúc phải bình âm xét lại quan điểm và niềm tin của mình dưới góc độ Nhân Bản , Nhân Minh, Nhân Linh co đúng không ? Những lời tha thiết kêu gọi khuyến nhũ trên của một bậc Chí Thiện, Chí Thánh, Chí Linh là đấng Thượng Đế Toàn tri toàn năng hằng dạy con cái của Ngài hãy nhìn nhận Vũ Trụ Không gian nầy chỉ có một đấng CHA chung của nhân lọai , gọi là Ông TRỜI, muôn sự tại Trời .</FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman" size=4> Như đã xác định , Thượng Đế là đấng CHA chung của muôn lòai muôn vật ; cho nên , kẽ nào nhân danh Thượng Đế , làm điều tà ngụy, gây nên cái gọi là " Thánh Chiến " để rồi giết hại con người , đày đọa con người , dù bất cứ dưới một danh nghĩa tốt đẹp nào , thì kẻ đó cũng đã lún sâu vào vũng lầy tội ác , và sẽ bị đọa địa ngục đau thương ! ( chính thị cảnh Địa ngục tại trần gian ) chứ không phải phần thưởng cho những bàn tay vấy máu là nước Thiên đường như các người anh em đã lầm tưởng , do sự đầu đợc của những tên lợi dụng Thần quyền sa đọa tâm linh , hầu xúi dục anh em của chúng ta bôi mặt giết nhau , làm cho hận thù khổ đau càng thêm chồng chất ! </FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman" size=4> Bởi dưới ánh sáng giác ngộ siêu xuất, tuyệt luân của các đấng Toàn Giác , xin lòng người sớm tỉnh thức để tự cứu mình , hãy tuyệt đối tin tưởng nơi quyền năng của Đấng Thượng Đế là Đấng CHA chung là con đường của Lẽ Thật , con đường tưới tràn Tình Thương , Thánh ân và Thần huệ thiêng liêng cho nhân lọai. Cửa Thiên đường sẽ mở rộng ra cho những con người biết Yêu Thương và biết Lẽ Sống , biết hiến dâng đời mình cho niềm ước vọng mai sau , để cho chim bồ câu trắng hiện, thần chết , nỗi đe dọa khốn cùng sẽ lùi dần và tan biến ! </FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman" size=4> Đồng thời cửa Địa ngục cũng sẽ mở ra , để đón lùa những tên tội ác chống nhân lọai với bàn tay vấy máu ! Vậy, hởi những người anh em ruột thịt của mình trên toàn thế giới , hãy bình tâm xem lại bàn tay của mình , tôn giáo của mình , màu da chủng tộc của mình , hoặc chủ nghĩa của mình , đã từng bán linh hồn cho ác quỷ và làm rướm máu con tim của Thượng Đế chưa ? làm đau đớn nhức nhối Thánh Thể Đấng CHA chung của muôn loai muôn vật ! </FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman" size=4> Chúng ta đã tuyệt đối tôn vinh Đức THƯỢNG ĐẾ là Đấng CHA chung của muôn lòai muôn vật , hãy phải tự phàn xét , để mà biết trước cánh cửa nào mà mình sẽ phải bước qua trong ngày Đại Thanh Lọc , hay ngày Phán xét cuối cùng, ngày Long Hoa Đại Hội . Nơi đó, <strong>nghiệp lực tội ác</strong> hay <strong>công đức, công</strong> <strong>quả, công trình</strong> của mình đã gây nên bao nhiêu quá khứ,hiện kiếp, vị lai mới thật sự là quan tòa công chính.</FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman" size=4> Đó, cũng là đức Công Bình , Tình Thương, Lẽ Thật tối thượng của Đức Thượng Đế , cho nên bổn phận làm con người của chúng ta trong thời kỳ Hạ Ngươn mạt pháp nầy phải sớm thức tu tỉnh thân tâm , tìm về Lễ Thật , hầu tự cải hối ăn năn quay về con đường Chân, Thiện, Mỹ , tìm cầu cơ giải thóat. Và , cũng khi đó chúng ta sẽ gặp nhau trong Vũ Trụ nhiệm mầu./-</FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman" size=4> ____________ _________</FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=4> </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=4> </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=4> </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4></FONT> </P>
<P> </P><FONT color=#000000> </FONT>