<P><IMG src="smileys/smiley7.gif" border="0"> <strong><FONT size=4><U>Cháu Như Quỳnh có một không hai !</U></FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=4> Lão Huynh , vào tuổi 81 rất vui mừng chào Cháu NHƯ QUỲNH với bài 215 cho Huynh Thạch Khê... qủả thật xứng đáng một mầm non cho tòa nhà Ðại Ðạo với những lời ước mơ từ Tu sĩ trở nên Ca sĩ không khó như lời khuyên :.." Ðường đi khó , hay không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông..! </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=4> Xin góp ý một tý : Thành viên Hienhoa viết bài 266 ngày 19.2.07 có câu thơ ngắn :" Ðừng sợ khó quên ngay mất thảo , Chớ vì nghèo bỏ Ðạo xa Thầy.." là dụng ý nói về ai? Xin giải đáp vì Lão Huynh lẩm cẩm chưa rõ ý đẹp..! Dưới đây Lão Huynh xin có đôi lời cùng NHƯ QUỲNH thân thương :</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=4> Lão Huynh theo dõi các lời khuyên trong Diễn đàn vội tâm sự cùng Cháu Như Quỳnh : Ít có, và ít có ! Xin qúy độc giả hãy cùng tôi tán thưởng đầu Xuân con Heo có một " Ý ÐẸP" của Cháu Như Quỳnh ! Rất hân hoan và đầy tin tưỡng lời mơ trở thành sự </FONT></strong><strong><FONT size=4>thật cho mái nhà Văn nghệ vào đêm " Hội Trung Hưng " trong mùa Kỷ niệm kế tiêp.. Lão Huynh xin có những ý nghĩ sau e không quê lắm : : Mong qúy độc giả có cơ hội gần và biết nơi sanh hoạt</FONT></strong><strong><FONT size=4> của Cháu Như Quỳnh hãy dành thì giờ săn sóc hổ trợ từ tinh thần đến thể xác Cháu ngày một thành người vừa Tu vừa phụng sự Ðạo vẽ vang, hầu giữ vửng hệ kế thừa sự nghiệp Giáo Hội bất cứ lĩnh vực nào... !? </FONT></strong></P>
<P><FONT size=4> Bánh xe đang lấy trớn đua chạy đến các Hội vui Xuân nào : Hái lộc, nào bốc lấy lời thơ , nào muá ca nhí nhảnh với các nhóm Trẻ ở khắp miền Họ Ðạo nhất là từ trong nuớc ra ngoài nước trên nẽo đường về THÂY...! Hôm nay ngày 3 Tết tại vùng đất lạnh ! ngày Tết con Heo đã vào chuồng ũn ĩn năm ăn các hương vị ngày Xuân còn lại...! vì kẻ dẫn Heo đi chơi Xuân phải vắng nhà. Lớp trẻ sắp sách đến trường, người lớn hạng trung niên phải mang theo đồ ăn, thức uống ra khỏi nhà lúc 5 giờ tơ mờ sáng để " cày " suốt cuối tuấn, hết tháng, quanh năm , để độ nhật ! chỉ còn lại các người lũ khũ độ tuổi 6.7 mươi trở lên thôi ! Mấy các Lão Bà thì có nhiệm vụ ở nhà trông nom đám cháu nội, ngoại suốt ngày nào săn sóc miếng ăn, thức uống, huậy phá, chọc khóc, thay áo tả, ngủ nghỉ suốt ngày, thương hại qúy Lão Bà vất vã hơn lúc trẻ ở quê ra đồng giữ đàn bò trâu còn khoẻ hơn...!<IMG src="smileys/smiley18.gif" border="0"> chờ Bố mẹ lúc chiều tối về...! giao phiên lại để mệt nằm nghỉ ! Phần như Lão huynh còn có trách nhiệm vào bàn thờ Tiên Tổ lên nhang đèn, lâm râm nguyện cầu Trời, Phật, Chúa ban phước cho muôn dân an lạc, sức khoẻ mình và cháu con, dâu, rễ quanh năm được khoẻ vui, thuận hoà, thăng hoa cuộc sống ! và mọi người từ quê nhà đến nơi mình đang tá túc mãi mãi sống trong tình thương dân tộc, bớt tỵ hềm, không chen lấn hơn thua, gắn bó thật sự bên nhau , để chia sẻ nỗi buồn vui ấm lạnh tình làng nghĩa xóm và ngoài xã hội cho được đậm đà qúy mến...!, Trong những chuổi ngày còn lại mong sao " Sống Hạnh Phúc, Chết Bình an " có phải không qúy đồng bào, đồng hương , đồng đạo cùng các độc giả xa gần. Ðây là món quà chia sẻ mặn nồng tha thiết với Cháu NHƯ QUỲNH sống nơi nào đó... Cảm nghĩ chân thành của Lão Huynh Nhẫn Nại gởi đến mạng Diễn Ðàn Tuổi Trẻ Ðại Ðạo trong ngày Mùng Ba TẾT Ðinh Hợi , nhằm ngày lễ tiển đua chư Thánh và Tiên Tổ Bá Tánh về yên tịnh cõi Hư Vô bất diệt. Thân ái chúc mừng Cháu NHƯ QUỲNH !</FONT></P>
<P><FONT size=4> Xin H/hữu Admin duyệt và giúp kỷ thuât. Cảm ơn. </FONT></P>