VÁN CỜ ÂM DƯƠNG

Tien Duc

New member
<P><FONT size=3>Mến chào các ACE!</FONT></P>
<P><FONT size=3>Tựa đề này do Tiến Đức đặt ra.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Đây là câu chuyện thật kể về cuộc đấu cờ của kẻ ở dương gian, người chốn vô hình. Tuy âm dương đôi nẻo nhưng 2 người đã gặp gỡ trong 1 cuộc cờ lịch sữ. </FONT></P>
<P><FONT size=3>Người ờ dương thế là <FONT color=#ff0000>danh thủ Kortchnoï</FONT> người Nga, từng 2 lần đọ sức với cờ vương Karpov vào năm 1978 và 1981.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Người ở chốn hư linh là cựu quán quân Hung Gia Lợi, <FONT color=#0000ff>chơn linh Geza Maroczy </FONT>( 1870-1951 ).</FONT></P>
<P><FONT size=3>Hai người quả là kỳ phùng địch thủ nên ván cờ đã kéo dài từ 1985 đến 1993 mới phân định hơn thua.</FONT></P>     <edited><editID>Tien Duc</editID><editDate>39428.9459722222</editDate></edited>
 

Tien Duc

New member
<P><FONT color=#ff00ff> </FONT><FONT size=3><FONT color=#ff00ff>Giáo sư Wolfgang Eisenbeiss</FONT>, người Thụy Sỉ,  là 1 tay chơi cờ tướng tây và có niềm đam mê nghiên cứu các hiện tượng siêu linh. Ông là người đã nảy ra ý nghĩ tổ chức cuộc đấu cờ lạ thường này nhằm chứng minh con người vẫn tiếp tục hiện hữu (hay sống) sau khi đã qua đời. Và nhứt là những cá tính của người đã mất không thay đổi. Tuy nhiên cách chứng minh chỉ có thể có được sức thuyết phục nếu trình độ chơi cờ của người quá cố đạt được mức độ cao cấp.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Giáo sư Eisenbeiss quen được 1 người "Roumanie " tên là <FONT color=#ff00ff>Robert Rollans </FONT>(1914-1993). Rollans vừa là nhạc sĩ, nhà sáng tác nhạc, lại còn là 1 đồng tử có khả năng chấp bút.  Ông sinh năm 1914 tại Roumanie và tới định cư tại Tây Đức vào năm 1971. <FONT color=#ff0000>Cần nhấn mạnh ở đây là người nhạc sỉ này không biết gì về môn cờ tướng</FONT>. Ngay cả để 1 quân cờ cho đúng vị trí của nó trên bàn cờ.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Sau khi thuyết phục được cao thủ cờ tướng Kortchnoï tham gia cuộc thí nghiệm, giáo sư Eisenbeiss đưa cho ông Rollans 1 danh sách gồm 12 tay cao thủ chơi cờ đã mất. Rồi ông yêu cầu ông Rollans thông công với họ để xem chơn linh  nào chịu tham gia.</FONT></P>       <edited><editID>Tien Duc</editID><editDate>39428.9470833333</editDate></edited>
 

Tien Duc

New member
<P> <FONT size=3>Sau khi được đấng thiêng liêng hướng dẫn tâm linh ở cõi Trên chấp thuận, chơn linh Geza Maroczy đồng ý tham gia thí nghiệm của giáo sư Eisenbeiss. Thuở sinh tiền, Maroczy biết tiếng Đức vì đã từng học 2 năm tại trường Polytechnicum ở Zurich. Sau đó ông trở về Budapest hoàn tất học trình kỷ sư. Tiếp theo, ông làm giáo viên toán, hình học trong một trường cao đẳng, và làm việc cho 1 hảng bảo hiểm. Ông không hề kiếm sống bằng môn chơi cờ tướng.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Nhưng trước khi cuộc đấu cờ bắt đầu, giáo sư Eisenbeiss muốn chứng thực, trong chừng mực có thể,  xem có đúng là chơn linh Maroczy đã thông công cùng ông hay chăng.</FONT></P>
 

Tien Duc

New member
<P> <FONT size=3>Cám ơn huynh Vĩnh Nguyên khen ngợi. Tiến Đức xin tiếp tục kể chuyện.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Qua trung gian đồng tử Rollands, giáo sư Eisenbeiss yêu cầu chơn linh tự nhận là Maroczy trình bày một bản tóm lược cuộc sống của ông thuở còn tại thế. Đồng tử Rollands đã chấp bút và có được một câu chuyện dài hơn 40 trang. Trong cùng thời gian này, mượn cớ là muốn viết một tác phẩm nói về nhà chơi cờ Maroczy, giáo sư Eisenbeiss đã nhờ ông Laszlo Sebestiev, một sử gia Hung Gia Lợi, cung cấp tài liệu về ông Marcozy. Với sự hợp tác của 2 người con  ông Maroczy (đã lớn tuổi), sử gia Laszlo Sebestiev đã cung cấp một công trình lớn lao.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Cũng qua trung gian đồng tử Rollands, giáo sư Eisenbeiss đã thử thách chơn linh Maroczy khi hỏi ông có nhớ gì về ván cờ mà ông đã thắng  người bạn thuở thiếu thời là Romi vào năm 1930 tại San Remo. Cuộc đấu cờ này đã có những giây phút hồi hộp căng thẳng mà cuối cùng là ngựa về ngược khi Maroczy chiến thắng.</FONT></P>
<P><FONT size=3>(còn tiếp)</FONT></P>   <edited><editID>Tien Duc</editID><editDate>39350.8795949074</editDate></edited>
 

Tien Duc

New member
<P> <FONT size=3>Chơn linh Maroczy trước tiên đã đính chính tên người bạn là Romih chớ không phải Romi. Kế tiếp ông xác nhận một số sự việc như ông đã đứng thứ 9 và ông Romih đứng thứ 16, và người thắng giải năm ấy là Aliéchine.</FONT>  </P>
<P><FONT size=3>Ngày 15.06.1985, đồng tử Rollands qua chấp bút,nhận được thông điệp sau: </FONT></P>
<P><FONT size=3><EM>" Bạn thân mến, kể từ bây giờ chúng tôi chờ bạn bắt đầu. Cuối cùng rồi chúng tôi đã có thể dẫn Geza Maroczy đến. Vì mới bắt đầu, hai chúng tôi sẽ ở đây giữ vai trò trung gian. Nhưng đầu tiên, anh ta phải tự thử dùng tay của bạn mà viết. Anh ta đang ở đây. (tiếp theo là thông điệp tiến Hung Gia Lợi): tôi là Maroczy Geza. Xin chào ông."</EM></FONT></P> <edited><editID>Tien Duc</editID><editDate>39350.9056481481</editDate></edited>
 

Tien Duc

New member
<P> <FONT size=3>Chơn linh Maroczy đã tiết lộ một trong những lý do để ông chấp nhận cuộc cờ kỳ lạ này như sau:</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3><EM>"...., bởi vì tôi cũng thế muốn làm  một điều gì đó giúp nhân lọai tại thế gian tin rằng chết không phải là sự kết thúc hoàn toàn, nhưng linh hồn sẻ rời khỏi xác phàm và lên trên cỏi giới chúng tôi, nơi mà sự sống của cá nhân tiếp tục biểu hiện trong một chiều không gian mới, chưa biết tới...."</EM></FONT></P>
 

hien_trunghien

New member
 lâu rồi không thấy huynh Tiến Đức update câu chuyện lý thú này nhỉ. Câu chuyện đang đến hồi hấp dẫn mà. Hay là huynh định dùng cách này để làm người đọc hồi hộp và làm cho câu chuyện thêm ly kỳ. Hehe. thế là huynh đã thành công rồi đó.<IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0">. Chờ huynh update thêm đó nha. chúc huynh vui vẻ
 

Tien Duc

New member
<P> Chào huynh Tuổi Trẻ , cám ơn huynh đã theo dõi câu chuyện của T.Đức. </P>
<P>Huynh thử suy nghĩ xem 2 người sẽ đánh cờ bằng cách nào nhỉ?</P>
 

Tien Duc

New member
<P><FONT size=3>Mến chào ACE!</FONT></P>
<P><FONT size=3>T.Đức xin tiếp tục câu chuyện.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Nhắc lại ván cờ đã bắt đầu vào năm 1985 và diễn ra như sau:</FONT></P>
<P><FONT size=3>Tại nơi ở của đồng tử Rollans luôn luôn có 1 bàn cờ. Các quân cờ được sắp xếp theo vị trí của những nước cuối cùng mà chơn linh Maroczy hay ông Kortchnoï đã đi.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Từ cõi vô hình chơn linh Maroczy qua trung gian của đồng tử Rollans hướng dẫn đồng tử nước đi mà ông muốn.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Đồng tử Rollans sống tại Bad Pyrmong (Base-Saxe), sau khi nhận được thông điệp của chơn linh Maroczy sẽ liên lạc với giáo sư Eisenbeiss (sống tại Sankt Gallen) cho biết nước cờ của chơn linh Maroczy. Kế tiếp giáo sư Eisenbeiss báo cho ông Kortchnoï biết nước cờ của chơn linh Maroczy.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Kortchnoï sau khi tính toán nước đi sẽ báo cho giáo sư Eisenbeiss hay , và giáo sư sẽ liên lạc với đồng tử Rollans. Đồng tử Rollans sau đó sẽ di chuyển quân cờ dùm cho Kortchnoï.</FONT></P>
<P><FONT size=3>còn tiếp</FONT></P> <edited><editID>Tien Duc</editID><editDate>39428.9622800926</editDate></edited>
 

Khai Minh

New member
<P>Xin được đặt câu hỏi với huynh Tiến Đức và quý huynh tỷ</P>
<P>Vậy thì Maroczy đã siêu thóat hay chưa? Nếu dùng danh từ "Chơn Linh" có nghĩa là hồn linh của vị này đã được nhập vào cõi "Thiêng Liêng hằng sống"</P>
<P>Còn "<FONT size=3>ông Kortchnoï</FONT>", dù là kỳ thủ, nhưng đấu cờ với "Chơn Linh" đã có "Thần Huệ" thì chắc là không thể thắng được rồi !</P>
<P>Có phải như thế không?</P>
 

Tien Duc

New member
<P><FONT size=3>Chào các ACE!</FONT></P>
<P><FONT size=3>1 ) Huynh Khai Minh hỏi : </FONT> <EM><FONT color=#ff0000>Vậy thì Maroczy đã <U>siêu thóat</U> hay chưa?</FONT></EM></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=3>Tiến Đức xin được phép hỏi lại: Theo huynh thì thế nào mới gọi là siêu thóat?<IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley17.gif" border="0"></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=3>Không biết có phải ý huynh muốn nói chơn linh được siêu thóat nghĩa là chơn linh ấy không bị luân hồi chuyển kiếp nữa phải không ạ? Xin huynh cho biết ý kiến.</FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=3>Đệ có nghe nói là phải chứng quả ở bực Chơn Tiên mới thóat khỏi sanh tử luân hồi. </FONT></P>
<P><FONT size=3>Dù sao thì chỉ mới nghe nói nhưng chưa thấy văn bút nào của Cao Đài xác nhận việc này.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Những ai đắc vị thấp hơn quả vị Chơn Tiên thì có được gọi là siêu thóat chưa thưa huynh?</FONT></P>
<P><FONT size=3>2) Huynh viết : </FONT><FONT color=#0000ff size=2><EM>Nếu dùng danh từ <strong>"Chơn Linh" có</strong> nghĩa là hồn linh của vị này đã được nhập vào cõi "Thiêng Liêng hằng sống".</EM></FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3>Có 2 vấn đề ở đây được đặt ra:</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3> <FONT color=#000000>2a. Chúng ta cần xác định : <FONT color=#0000ff><EM>Chơn linh nghĩa là gì?</EM> </FONT>Không biết ở đây huynh có đồng ý danh từ Chơn linh đồng nghĩa với linh hồn hay Tiểu Linh Quang trong Cao Đài giáo hay không?</FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#333333 size=3> 2b. Thưa huynh, có văn bút nào của Cao Đài hoặc trong các kinh Cao Đài xác nhận hay có hàm ý là chỉ có linh hồn nào được siêu thóat thì Ơn Trên dùng danh từ chơn linh?</FONT></P>
<P><FONT color=#333333 size=3>Tiến Đức dịch danh từ <FONT color=#ff0000>Chơn linh từ tiếng Pháp là " esprit</FONT>". Danh từ <EM>esprit </EM>trong Thần Linh Học tương đương với linh hồn (âme).</FONT></P>
<P><FONT color=#333333 size=3>Để chỉ mức độ tiến hóa của các esprit (mà T.Đức dịch là chơn linh) , Thần Linh Học </FONT></P>
<P><FONT color=#333333 size=3>gọi là: <FONT color=#ff0000>Esprit supérieur </FONT>hay tạm dịch là <FONT color=#ff0000>Chơn Linh thượng đẳng </FONT>hay 1 lọai khác </FONT></P>
<P><FONT color=#333333 size=3>             <FONT color=#ff0000>Esprit inférieur</FONT> hay tạm dịch là <FONT color=#ff0000>Chơn Linh hạ đẳng.</FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#ff00ff size=3>Như vậy mức độ tiến hóa của các chơn linh được làm rõ bằng các tính từ thượng đẳng hay hạ đẳng.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Cũng cùng trong ý này Tiến Đức thấy đức Lê Đại Tiên dạy trong bài Thánh Giáo CHÁNH TÍN VÀ MÊ TÍN (Đàn cơ tại C.Q.P.T.G.L., Ngọ thời 29 tháng 7 sau Mậu Thân, T.G.S.T.  1968-1969 trang 60-66) Ngài đã dùng danh từ hạ đẳng cấp Thiêng Liêng (trang 62 ) và thượng đẳng cấp Thiêng-liêng trang 63 để phân lọai đẳng cấp các vị cõi vô hình.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Thông thường chúng ta vẫn thường cầu nguyện các đấng Thiêng-liêng hộ trì cho.....</FONT></P>
<P><FONT size=3>Danh từ Thiêng liêng mà trong cửa tôn giáo chúng ta sử dụng thường ám chỉ tới bậc thượng đẳng. Còn đức Lê Đại Tiên thì cũng chia thứ bực Thiêng Liêng thành thượng , hạ. Hay nói đúng hơn trong phạm vi bài T.G. CHÁNH TÍN VÀ MÊ TÍN danh từ Thiêng Liêng chỉ ám chỉ những vị chốn vô hình mà thôi , chớ chữ Thiêng liêng không có đồng nghĩa vớ danh từ Ơn Trên mà chúng ta thường hiểu.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Dài dòng trình bày như vậy để muốn nói là theo T.Đức chữ <strong>chơn linh</strong> đã được dịch từ chữ <strong>esprit (không viết hoa</strong>) của tiếng Pháp không có nghĩa linh hồn thượng đẳng. Hơn nữa Chơn Linh = linh hồn  thì linh hồn nào cũng là được đức Chí Tôn ban cho. Nếu chúng ta đồng ý Chơn Linh = Linh Hồn = Tiểu Linh Quang, thì như vậy chơn linh cũng chỉ là 1 yến sáng . Muốn tiến hóa thêm mãi thì các chơn linh phải tu hành mà thôi. Và  trong sự tương đối để chỉ sự tiến hóa của các chơn linh thì chúng ta sẽ dùng các tính từ như : thượng đẳng, hạ đẳng, tốt, xấu, v.v...</FONT></P>
<P><FONT size=3>Mà cũng xin nói thêm phải chăng hiện nay chỉ có trong Cao Đài giáo chúng ta là đức Chí Tôn dạy về Bát Hồn. Và kể từ khi được làm người thì có 5 mức tu học để tiến hóa là Nhân, Thần, Thánh, Tiên, Phật. Trong Cửu Trùng Đài thì mỗi cấp Thần, Thánh, Tiên lại chia thêm ba bực như: Nhân Thần , Địa Thần, Thiên Thần, v.v... Như vậy công việc dịch thuật và làm cho người Tây Phương hiểu rõ sự khác biệt hay là làm quen với khái niệm của 5 cấp tu hành hay 5 cấp đắc quả phải cần có thời gian.</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3>Một câu hỏi chót là như vậy theo ý huynh là chúng ta nên dịch từ esprit sang tiếng Việt như thế nào?<IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley2.gif" border="0"></FONT></P>
<P><FONT size=3>Kính </FONT></P>
<P>Tái bút: Kết quả của ván cờ xin để T.Đức kể tiếp câu chuyện nhé.</P> <edited><editID>Tien Duc</editID><editDate>39432.8699305556</editDate></edited>
 

Đạt Tường

New member
<P><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0">  <IMG src="smileys/smiley5.gif" border="0">  <IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"></P>
 

DongTien

New member
<P>"Chơn linh"</P>
<P>Theo đệ hiểu thì "chơn" là "chân". Như vậy, có phải chăng "chơn linh" là hồn linh đã đạt đến yếu tố "CHÂN"?</P>
<P>Kính hỏi</P>
 

Tien Duc

New member
 <FONT color=#0000cc size=3>Mến chào các ACE!</FONT>
<P><FONT color=#0000cc size=3>Tiến Đức xin tiếp tục câu chuyện.</FONT></P>
<P><FONT color=#0000cc size=3>Chúng ta cũng nên lưu ý trong cuộc thí nghiệm này là đồng tử Rollans và kỳ thủ Kortchnoï chưa bao giờ quen biết nhau từ trước và cả hai như vậy không có tiếp xúc trực tiếp.</FONT></P>
<P><FONT color=#0000cc size=3>Có khi cả vài tuần hay vài tháng mới có một nước cờ mới vì hai người đều bận rộn bởi nghề nghiệp.</FONT></P>
<P><FONT color=#0000cc size=3>Ngày 13-09-1987, Kortchnoï đã từng bình luận trên báo Sonntags Zeitung là chơn linh Maroczy đã lộ ra yếu kém ngay từ những nước đầu tiên, lối chơi của Maroczy cổ điển.</FONT></P>
<P><FONT color=#0000cc size=3>còn tiếp</FONT></P>
 

Khai Minh

New member
<P>
Tien Duc nói:
... <FONT color=#0000cc size=3>chơn linh Maroczy đã lộ ra yếu kém ngay từ những nước đầu tiên, lối chơi của Maroczy cổ điển.</FONT>
 </P>
<P><FONT size=3>Thưa quý vị,</FONT></P>
<P><FONT size=3>Nếu đúng là nước cờ khai cuộc của Maroczy là cổ điển, yếu kém vậy thì cái Vong này chưa đạt đến độ "CHÂN" ở đỉnh cao, vậy thì cũng "chưa linh" !</FONT></P>
<P><FONT size=3>Có đúng như thế hay không? Đệ hồi họp theo dõi tiếp đây</FONT></P>
<P><FONT size=3>Kính</FONT></P>
 

Tien Duc

New member
<P><FONT size=3>Kortchnoï cũng nghĩ là ông có thể kết thúc ván cờ nhanh chóng. Thế nhưng đối thủ của ông đã chứng tỏ bản lỉnh của mình trong những nước cờ kế tiếp. Maroczy đã khéo léo bù đắp những lỗi lầm ban đầu.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Kortchnoï công nhận là chính vào giai đoạn tàn cuộc thì người ta mới thấy được khả năng của 1 kỳ thủ. Ông nhìn nhận đối thủ của ông chơi thật hay.</FONT></P>
 

Facebook Comment

Top