Cùng chư H.T.Đ.M
Quả là như ý huynh Nguyennhantu và huynh hienhuu.Người sống tụng niệm Kinh cho người đã khuất mang ý nghĩa trợ tác,trợ duyên. Nhưng tụng niệm cho người sống ( là những người đang hành trì, trong đó có kể cả người sống là con cháu, bà con họ hàng thân thích người quá cố đang có mặt hiện diện nơi đó... 1 phần ! )
Tụng niệm Kinh. công đức, phước đức thì người sống hưởng 7 - 8 phần còn người quy vị ( mất ) chỉ có hưởng đặng 2- 3 phần .
Tụng , hộ niệm Kinh đôi khi chúng ta cứ ngỡ rằng là công đức ấy người quy vị lãnh trọn phần "lãi xuất" Công Đức đó ! nhưng thật ra họ chỉ nhận được 2-3 phần "lãi xuất" , phần còn lại bi nhiêu "lãi xuất" là của người sống ( kể cả người đang trì tụng ,niệm, lẫn luôn người sống trong hàng con cháu bà con thân thích người mất đang hiện diện đang lóng tâm nghe Kinh, kệ ( có thể trong số người này, bà con thân quyến của người quá cố đang nghe Kinh, kệ thoáng qua ! Thần thức họ không kịp ghi nhận hay phân tích được Lý - Nghĩa chiều sâu của Kinh, nhưng Thần thức họ đã "LƯU" vào bộ nhớ .Nhờ duyên lành này biết đâu đặng qua buổi cúng đó họ đặng nghe được Kinh, Họ sẽ bị "Kinh Chuyển - Pháp Chuyển" . Biết đâu chừng đó cũng là cái duyên, cái đà sau này cho những người đó tìm và đến, và đi trên con đường Đạo Pháp ? ?
Bỡi "Lãi xuất' Công Đức của người quy vị được ít nên chúng ta suy nghiệm sẽ thấy có lý, có ý nghĩa hơn ở cuối buổi cúng, cầu nguyện thường kèm theo phần kết ... là
Hồi Hướng Công Đức Thù Thắng cho => ( người quy vị .) .
Kết thúc buổi cúng cầu nguyện thường thì tất cả ban hộ niệm đều hướng dồn phần " Lãi xuất " = Hồi hướng Công Đức => người quy vị là đây vậy ! ( Nhờ lực cộng hưởng của số đông thành viên trong ban hộ niệm , tựa như nhờ sức ảnh hưởng của "Cổ Đông" vậy ! )
Vì ngẫm lại trường hợp này là trường hợp riêng của đệ .Nhớ thuở nhỏ nhân nhà có Đám Tang, lần đầu tiếp xúc được nghe kinh, kệ. có lẽ đó chỉ là cái duyên và cũng là trạng thái Kinh Chuyển - Pháp Chuyển thần thức 1 ai đó ! ) Mà đây lại là 1 cái duyên lớn nhất & cũng là cái duyên lành đầu tiên trong đời đã giúp đệ dấn thân đào sâu, tìm tòi, Tu Học trên con đường Đạo Học
Vài dòng cảm nhận chia sẽ cùng chủ đề và chư H.T.Đ.M
Quả là như ý huynh Nguyennhantu và huynh hienhuu.Người sống tụng niệm Kinh cho người đã khuất mang ý nghĩa trợ tác,trợ duyên. Nhưng tụng niệm cho người sống ( là những người đang hành trì, trong đó có kể cả người sống là con cháu, bà con họ hàng thân thích người quá cố đang có mặt hiện diện nơi đó... 1 phần ! )
Tụng niệm Kinh. công đức, phước đức thì người sống hưởng 7 - 8 phần còn người quy vị ( mất ) chỉ có hưởng đặng 2- 3 phần .
Tụng , hộ niệm Kinh đôi khi chúng ta cứ ngỡ rằng là công đức ấy người quy vị lãnh trọn phần "lãi xuất" Công Đức đó ! nhưng thật ra họ chỉ nhận được 2-3 phần "lãi xuất" , phần còn lại bi nhiêu "lãi xuất" là của người sống ( kể cả người đang trì tụng ,niệm, lẫn luôn người sống trong hàng con cháu bà con thân thích người mất đang hiện diện đang lóng tâm nghe Kinh, kệ ( có thể trong số người này, bà con thân quyến của người quá cố đang nghe Kinh, kệ thoáng qua ! Thần thức họ không kịp ghi nhận hay phân tích được Lý - Nghĩa chiều sâu của Kinh, nhưng Thần thức họ đã "LƯU" vào bộ nhớ .Nhờ duyên lành này biết đâu đặng qua buổi cúng đó họ đặng nghe được Kinh, Họ sẽ bị "Kinh Chuyển - Pháp Chuyển" . Biết đâu chừng đó cũng là cái duyên, cái đà sau này cho những người đó tìm và đến, và đi trên con đường Đạo Pháp ? ?
Bỡi "Lãi xuất' Công Đức của người quy vị được ít nên chúng ta suy nghiệm sẽ thấy có lý, có ý nghĩa hơn ở cuối buổi cúng, cầu nguyện thường kèm theo phần kết ... là
Hồi Hướng Công Đức Thù Thắng cho => ( người quy vị .) .
Kết thúc buổi cúng cầu nguyện thường thì tất cả ban hộ niệm đều hướng dồn phần " Lãi xuất " = Hồi hướng Công Đức => người quy vị là đây vậy ! ( Nhờ lực cộng hưởng của số đông thành viên trong ban hộ niệm , tựa như nhờ sức ảnh hưởng của "Cổ Đông" vậy ! )
Vì ngẫm lại trường hợp này là trường hợp riêng của đệ .Nhớ thuở nhỏ nhân nhà có Đám Tang, lần đầu tiếp xúc được nghe kinh, kệ. có lẽ đó chỉ là cái duyên và cũng là trạng thái Kinh Chuyển - Pháp Chuyển thần thức 1 ai đó ! ) Mà đây lại là 1 cái duyên lớn nhất & cũng là cái duyên lành đầu tiên trong đời đã giúp đệ dấn thân đào sâu, tìm tòi, Tu Học trên con đường Đạo Học
Vài dòng cảm nhận chia sẽ cùng chủ đề và chư H.T.Đ.M
Sửa lần cuối: