<FONT size=4>Kính HTDM,</FONT>
<P><FONT size=4>Theo đệ thấy cơ đạo không quan trọng việc để tóc hay để râu. Tùy từng thời kỳ mà ăn mặc. Dân tộc ta là dân chọn của Đức Chí Tôn nhưng phong tục xưa là để râu, để tóc dài và mặc áo dài khăng đống. Vì thế khi Thầy truyền mối đạo tại Việt Nam, Thầy mới ra luật lệ và khuyên nên búi tóc mục đích là khuyên tín đồ ăn mặc tóc tai cho gọn gàng, trang nghiêm mổi khi hành lể. Cũng giống như xưa, khi một người vào nơi cung đình chầu vua cũng phải ăn mặc sạch sẽ, búi tóc gọn gàng mới được vào chầu vua. Là người tín hữu Cao Đài , khi vào chầu Thầy cùng các đấng Thiêng Liêng tất nhiên phải ăn mặc sạch sẽ gọn gàng (theo cách thức thời ấy là mạc áo dài) , phải búi tóc cho gọn gàng để tỏ lòng tôn kính. Qu'i huynh tỷ đệ muội hãy thử tưởng tượng có tín hữu xỏa tóc lung tung vào chầu Thầy thì có đẹp không? Có gọn gàng và tôn kính không? Ngay cả với người phàm còn không thấy hợp mắt thì huống gì Thầy cùng các đấng Thiên Liêng. Vì thế Thầy mới khuyên dạy nên búi tóc. Nhưng thời thế thay đổi và tùy thời kỳ mà tùy nghi hành xử. Thời nay, với mức độ ảnh hưởng văn minh Phương Tây và bao nhiêu cuộc canh tân ở nước Việt Nam ta (và nhiều nước Á Đông khác), đàn ông đã bỏ tục lệ để tóc dài. Vì thế khi vào chầu Thầy đâu có cần phải búi tóc cao làm gì nữa. Vì khi để tóc ngắn nó đã gọn gàng rồi. Không cần phải để tóc dài rồi búi cho gọn gàng. Chẳng lẽ đạo Cao Đài truyền sang các nước khác rồi bắt người ta để tóc dài và búi lên khi người ta tu đến Thượng Thừa. Đệ không thấy hợp lý tý nào hết. Có huynh lý luận là sao theo đạo Phật thì ai cũng cạo đầu. Cái đó thì đệ cũng không thấy là hợp lý vì có nhiều phái của đạo Phật không cạo đầu. Tuy nhiên bây giờ còn có nhiều huynh lớn tuổi vẫn còn để tóc và búi đầu vì còn sót lại tinh thần và cách ăn mặc xưa của dân ta và đặc biệt là người theo đạo Cao Đài cho nên lâu dần lớp trẻ nghĩ rẵng người theo đạo Cao Đài phải bắt buộc để râu và tóc dài. Đệ thấy nhiều hình Anh Lớn trong đạo hoặc hình Tứ Linh Đồng Tử những người có công truyền đạo ra Trung cũng chẳng ai để tóc dài và búi lên hết. Vì hầu như những anh lớn này cũng theo tân thời, giao thiệp với chính quyền để dễ bề truyền đạo và canh tân fashion theo tân thời. Có anh lớn có hình chụp còn mặc áo Vest nữa đó. Tín hữu cũng vậy thôi, theo tân thời đâu còn để tóc dài nữa. Chẳng lẽ đến khi muốn đi tu thì phải để tóc và râu dài hay sao? Nói tóm lại mục đích lời dạy của Thầy là khuyên người tín hữu phải ăn mặc râu tóc cho gọn gàng nghiêm trang chỉnh tề chứ tu đạo và người theo đạo Cao Đài không nhất thiết phải để râu để tóc dài búi lên mới gọi là tu đạo hay theo đạo.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Vài lời chia sẻ.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Ki'nh. </FONT></P>
<P><FONT size=4>Theo đệ thấy cơ đạo không quan trọng việc để tóc hay để râu. Tùy từng thời kỳ mà ăn mặc. Dân tộc ta là dân chọn của Đức Chí Tôn nhưng phong tục xưa là để râu, để tóc dài và mặc áo dài khăng đống. Vì thế khi Thầy truyền mối đạo tại Việt Nam, Thầy mới ra luật lệ và khuyên nên búi tóc mục đích là khuyên tín đồ ăn mặc tóc tai cho gọn gàng, trang nghiêm mổi khi hành lể. Cũng giống như xưa, khi một người vào nơi cung đình chầu vua cũng phải ăn mặc sạch sẽ, búi tóc gọn gàng mới được vào chầu vua. Là người tín hữu Cao Đài , khi vào chầu Thầy cùng các đấng Thiêng Liêng tất nhiên phải ăn mặc sạch sẽ gọn gàng (theo cách thức thời ấy là mạc áo dài) , phải búi tóc cho gọn gàng để tỏ lòng tôn kính. Qu'i huynh tỷ đệ muội hãy thử tưởng tượng có tín hữu xỏa tóc lung tung vào chầu Thầy thì có đẹp không? Có gọn gàng và tôn kính không? Ngay cả với người phàm còn không thấy hợp mắt thì huống gì Thầy cùng các đấng Thiên Liêng. Vì thế Thầy mới khuyên dạy nên búi tóc. Nhưng thời thế thay đổi và tùy thời kỳ mà tùy nghi hành xử. Thời nay, với mức độ ảnh hưởng văn minh Phương Tây và bao nhiêu cuộc canh tân ở nước Việt Nam ta (và nhiều nước Á Đông khác), đàn ông đã bỏ tục lệ để tóc dài. Vì thế khi vào chầu Thầy đâu có cần phải búi tóc cao làm gì nữa. Vì khi để tóc ngắn nó đã gọn gàng rồi. Không cần phải để tóc dài rồi búi cho gọn gàng. Chẳng lẽ đạo Cao Đài truyền sang các nước khác rồi bắt người ta để tóc dài và búi lên khi người ta tu đến Thượng Thừa. Đệ không thấy hợp lý tý nào hết. Có huynh lý luận là sao theo đạo Phật thì ai cũng cạo đầu. Cái đó thì đệ cũng không thấy là hợp lý vì có nhiều phái của đạo Phật không cạo đầu. Tuy nhiên bây giờ còn có nhiều huynh lớn tuổi vẫn còn để tóc và búi đầu vì còn sót lại tinh thần và cách ăn mặc xưa của dân ta và đặc biệt là người theo đạo Cao Đài cho nên lâu dần lớp trẻ nghĩ rẵng người theo đạo Cao Đài phải bắt buộc để râu và tóc dài. Đệ thấy nhiều hình Anh Lớn trong đạo hoặc hình Tứ Linh Đồng Tử những người có công truyền đạo ra Trung cũng chẳng ai để tóc dài và búi lên hết. Vì hầu như những anh lớn này cũng theo tân thời, giao thiệp với chính quyền để dễ bề truyền đạo và canh tân fashion theo tân thời. Có anh lớn có hình chụp còn mặc áo Vest nữa đó. Tín hữu cũng vậy thôi, theo tân thời đâu còn để tóc dài nữa. Chẳng lẽ đến khi muốn đi tu thì phải để tóc và râu dài hay sao? Nói tóm lại mục đích lời dạy của Thầy là khuyên người tín hữu phải ăn mặc râu tóc cho gọn gàng nghiêm trang chỉnh tề chứ tu đạo và người theo đạo Cao Đài không nhất thiết phải để râu để tóc dài búi lên mới gọi là tu đạo hay theo đạo.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Vài lời chia sẻ.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Ki'nh. </FONT></P>