<P> </P>
<P align=left>Đôi lúc tự gẫm! ta là gi? và gì là ta? để rồi mình nhận định cho đúng cái gì là ta có?cái gì là ta không có?và mình tự vấn lấy THIÊN TÂM mình,có phải lòng từ bi Bác Ái đó!một vũ trụ bao la đó!một trí tuệ cường tráng đó,bạc tiền nhà cửa,danh phận đó,,,,tất cả và tất cả có phải là của ta có và ta không có?đôi khi nghĩ đến ta có cái này,ta có cái kia! mình rất lấy làm hổ thẹn và xấu hổ vì mình chỉ là người tạm sở hữu tạm mượn,tạm giữ,tạm trông chừng và tạm dụng trong 1 giai đọan nào đó,1 thời hạn nào đó 1 món gì đó mà mình cứ lầm tưởng là mình có,gẫm lại ta có gì! kể cả tư duy kiến thức mình đang biết đây,đã biết sắp sẽ được biết chất chứa đã qua ,và hiện còn tồn đọng trong đầu óc mình thực ra cũng chẳng thật phải là của mình thậm chí mình cũng vay mượn và hòan tòan là vay mượn cùa TRỜI ĐẤT ở thế gian của cải,vật dụng bạc tiền phương tiện mình đang xài tuy phiến diện và nhất thời trong một lúc nhìn một chiều mình thấy là của ta nhưng điễm kỹ lại là mình tạm vay mượn trong tất cả mọi phương diện trong ngòai trên dưới và kể cả luôn những gì chung quanh mình kiến thức kỹ năng khoa học của người làm ra phương tiện vật dụng của THẾ GIAN và mình chỉ tạm vay mượn thừa hưởng trong một giai đọan nào đó để tạm sử dụng mà thôi,theo minh nghĩ thực ra ta chẳng thể có được gì cả! và cũng chẳng thể không có được gì hết! tất cả là bị động,ta tỉnh ư!ta say ư! mình đã vay mượn của THẾ GIAN kiến thức vay mượn không ngừng nghĩ chúng ta nghèo nàn đáng thuơng hại mà cứ ảo tưởng và cứ ngỡ! chúng ta là TỶ PHÚ chúng ta có cái này,chúng ta có cái kia! mình tự thấy ngộ quá,tức cười quá! chúng ta là đều là những kẻ nghèo mạt hạng,những kẻ nghèo tham lam và lố bịch chuyên đi gõ cửa vay mượn mà cứ lầm tưởng mình là ÔNG CHỦ chúng ta đều nghèo hèn và chuyên đi vay mượn và thậm chí kể cả cho tới lúc mình đi ngủ mình vẩn còn đi gõ cửa đễ được vay mượn mà bạn, lúc mình ngủ mình còn phải thở mà bạn!, vậy lúc ấy mình còn đi vay mượn gì?nghe thọat qua có vẻ kỳ quá phải không bạn hữu?nhẫn cho đến lúc ngủ mình còn phải vay mượn của CÀN KHÔN TRỜI ĐẤT không chỉ 1 mà vô số HƠI THỞ đó bạn hữu àh!bạn là người PHÁP,MỸ,ANH,ÚC,Á,PHI,ÂU,,,,lúc ngủ bạn có thở không?ta hoặc 1 AI ĐÓ tự TẠO riêng cho mình HƠI THỞ hoặc không cần vay mượn không chỉ 1mà là vô số HƠI THỞ của TRỜI DẤT không vậy bạn? giả dụ tuy bạn có tiền nhưng ĐẤT TRỜI TẠO HÓA không cho mình,lương thực thực phẩm.ĐẤT TRỜI không cho mình các TÍNH THỂ,TÍNH NĂNGcủa LÚA GẠO,RAU QUẢ,ĐỒNG ,SẮT,GỖ,NHỰA,TƠ SỢI,CÁT(THỦY TINH),,,sao mình không lấy giấy làm CỘT NHÀ,làm CẦU bắc qua SÔNG để đi?sao mình không lấy nước thay thế XĂNG?sao mình không lấy NHỰA kéo thành sợi làm DÂY ĐIỆN? biết được các TÍNH THỂ,TÍNH NĂNG CỦA VẬT CHẤT TRONG TRỜI ĐẤT mà các NHÀ KHOA HỌC đã biết vận dụng ỨNG HÓA và KẾT HỢP KHAI THAC đúng,kết hợp đúng các TÍNH THỂ,TINH NANG đó một cách trình tự hợp lý và logich sẵng có của các VẬT CHẤT đó mà có ra được những sản phẩm tiêu dùng cho NHÂN LỌAI ngày nạy,thử hỏi các TÍNH NĂNG,TÍNH THỂ của VẬT CHẤT các lọai trong THẾ GIAN này các nhà KHOA HOC có TẠO ra đươc không? nếu đươc thì mới gọi là tôi TẠO RA CÁI NÀY,tôi TẠO RA CÁI KIA! thì tự hỏi ngày nay mình có được máy vi tính,điện thoại,giấy viết,xe,nhà cửa,,, phương tiện vật dụng,,,mình có được tất cả những sản phẩm đó không vậy?nếu 1 cái nhìn cạn cợt thiếu chiều sâu nhìn gần thì mình nói chiếc xe gắng máy HON ĐA do ÔNG HON ĐA bên NHẬT TẠO RA,máy vi tính do ÔNG BIN GÉT bên MỸ TẠO RA,nhưng lở như một ngày kia!mình có dịp tâm sự và hỏi kỹ lại mấy vị đó thì mấy vị đó bảo rằng chúng tôi không TẠO RA được gì cả!mà chúng tôi chỉ vận dụng kiến thức những gì mà chúng tôi học hỏi và lượm mót kiến thức của nhân lọai của người đời và may mắn chúng tôi biết vận dụng các tính năng của các vật chất có sẳng của TẠO HÓA đã BAN TẶNG cho NHÂN LỌAI và may mắn thay chúng tôi đã kết hợp được các tính năng sẳng có của những thứ vật chất đó mà có ra được những sản phẩm đó,chứ thực ra chúng tôi không TẠO ra được gì cả!nếu cát không có TÍNH TRONG SUỐT chắc các bạn và mình,NHÂN LỌAI không biết GƯƠNG,KIẾNG là gì cả!nếu ĐỒNG không có tính dẫn điện chắc mình không biết DÂY ĐIỆN,MÔ TƠ,,là gì cả!và không có XĂNG,ĐIỆN,BẠC TIỀN,XI MĂNG,MÁY MÓC XE CỘ,LÂU ĐÀI NHÀ CỬA,,,,tất cả và tất cả ta có gì?và ta không có gì? QUÊ XƯA! QUÊ XƯA! của mình là ở đâu!? LONG AN?CẦN THƠ,BẠC LIÊU,ĐỒNG NAI????</P>
<P align=center>có ngờ đâu rằng </P>
<P align=center>RA ĐI TAY TRẮNG XUỐNG ĐÂY </P>
<P align=center>NGÀY VỀ THÌ CŨNG! TRẮNG TAY NHƯ THƯỜNG! </P>
<P> hi,hi,,,hi</P>
<P><IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"></P>
<P> </P>