Chứng hưởng tam bửu

ngoaitamgioi

New member
<P><FONT size=4> Kính Chư Hiền Cao Đài </FONT></P>
<P><FONT size=4>Xin vui lòng trả lời tôi một chấn vấn: các Vị Vô Vi chứng hưởng tam bửu do môn đồ cao đài dâng lên bằng cách nào? dùng trực tiếp hay chỉ "ngửi" (thu cái tinh khí của những thứ đó)</FONT></P>
<P><FONT size=4>vẫn còn câu hỏi tiêp theo nhưng xin chờ câu trả lời của quý hiền, tôi sẽ đặt tiếp</FONT></P>
<P><FONT size=4></FONT> </P>
<P><FONT size=4></FONT> </P>
<P><FONT size=4></FONT> </P>
 

hienhuu

New member
 
<span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">ChàoQuíHiền! Tất cả Thần, Thánh, Tiên, Phật hay là Chí-Tôn, Phật-Mẫu đều Chứng nơi Lòng Thành của Chúng ta chứ không phải Chứng nơi mâm cao, cổ đầy.<br>Nếu ta có lòng thành thì chỉ cúng tượng trưng Hoa Quả Trà Rượu nhang đèn và nước tinh khiết thì đủ lễ. Chứ nào có ai ăn gì đâu.<br>Phần cúng xong thì ta có thể lấy xuống mà ăn ngon lành. Thì khi ta ăn, ta cũng tưởng đến Thầy tức thì là Thầy đã chứng rồi đó vậy.<br>Còn nếu ta ăn mà lòng ta chê đồ này ăn dỡ quá thì Thầy cũng Chứng cái lòng của ta mà dỡ quá chứ không được ngon. Cũng như là Thầy bị ăn dỡ vậy đó.<br>Tóm lại khi ta ăn những đồ ta cúng thì lòng ta tưởng đến Thầy mà ăn ngon lành thì Thầy mới thưởng thức được vị ngon của ta.<br>Nếu ta ăn đồ cúng mà lòng ta tưởng đến Thầy mà ăn không biết ngon miệng thì Thầy thưởng thức qua ta không có được vị ngon. Thì cũng là 1 hình phạt cho Thầy đó vậy./. Kính  <br></span></span>
 

Facebook Comment

Top