Kính!
Đạo đệ sợ anh em mất hòa nên không dám gướng cổ lên mà cãi, nhưng thấy trong tâm mình không an, vì câu luân hồi nhiều kiếp ngu si càng nhiều là chính ơn trên dạy, có kinh sách hẳn hoi, mà không nói rõ nguồn cơn thì lại cũng sợ bị Thiên điều trách quở.
Sau đây, đạo đệ xin trích dẫn kinh sách để chư đạo huynh đạo tỷ, đạo đệ đạo muội đồng tham khảo>
Câu luân hội nhiều kiếp ngu si càng nhiều là câu thứ 1461, tức là câu bát trong cặp lục bát thư 2 của vé 243, Kinh Giác Mê Khải Ngộ tại đàn cơ Cao Thiên Đàn (Rạch Giá, Kiên Giang) đêm 19 tháng 6 Quí Dậu niên, Do đích thân Đức Chí Tôn cho thi bài nầy Với câu mở đầu đoạn thị ghi là "Lò tạo hóa mấy ông thợ tạo".
Tập hợp gồm tất cả những bài có cũng nội dung và hợp vần dó các Đấng giáng điển từ năm 1930 đến 1936 được Hội Thánh Minh Chơn Lý nay là Chơn Lý (Tiền Giang) tập thành quyển kinh Giác Mê Khải Ngộ, gồm 2610 câu dạng song thất và nhị lục bát tạo thành 435 vé 6 câu. Dyạ về Nhơn Đạo và Thiên Đạo. Nếu huynh tỷ đệ muội nào muốn nghe giọng đọc audio về cuốn kinh này thì có thể vào đường link sau đây:
http://hoithanhcaodaichonly.org/audio/lo-tao-hoa-may-ong-tho-tao.
Đây là website chính thức của Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý.
Còn đây là đoạn kinh nói rõ nguyên nhân tại sao luân hồi nhiều kiếp ngu si càng nhiều, các huynh tỷ đệ muội có thể tự suy tự ngẫm. Đạo Đệ không dám bàn về kinh vì "Đọc kinh phải cân phần từ tiếng - Tiếng kinh là kinh điển của Thầy - Đọc kinh ngẫm lại mùi hay - du cho sắt đá cỏ cây cũng thành"
Đoạn kinh mà đạo đệ trích lục ra đây nằm trong cuốn Giác Mê Khải Ngộ - do Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý tái xuất bản ngày 15 tháng 10 năm Mậu Tý (nhằm ngày 12 tháng 11 năm 2008), bắt đầu từ vé 241 đến vé 245 nằm trong trang 101.
Kính mong quý huynh tỷ đệ muội suy ngẫm:
241
Kìa ba sáu ngàn ngày như nháng,
Còn trông chi còn nán đợi chi?
Đường ngay sao chẳng bước đi?
Đường Tà để bước, ôi thì, ôi thôi!
Kìa kìa cái bánh "luân-hồi",
Lăn qua lộn lại mấy đời thoát ra?
242
Bánh luân xa thoát ra chẳng khỏi,
Thì Linh Hồn sao gọi trường sanh?
Muốn cho gọi được trường sanh,
Trường sanh vốn thiệt bất sanh đó mà!
Bất sanh mới được gần Ta,
Gần Ta mới được thoát ra "Luân Hồi"!
243
Bánh luân xa lăn rồi lại trả,
Mà ai rằng tấn hóa nỗi chi!
Nếu không cách vật trí tri,
"Luân-hồi" nhiều kiếp ngu si càng nhiều.
Biết đường Tánh Mạng mà theo,
Trương bườm Chơn-Lý một lèo mấy ai?
244
Con chữ dạ chớ sai lời dạy,
Sáu loài ma dục quấy coi chừng;
"Luân-hồi" xa nọ nhiều ngăn,
Mà ngăn lục dục hơn phân nửa rồi.
Nếu sa vào bánh "luân-hồi",
Thì mong chi nữa phục hồi bổn ngươn?
245
Trị Nhơn-Tâm còn hơn trị hổ,
Thất tình thường bởi nó mà sanh;
Ham mê phú quí lợi danh,
Khoe khoang sự nọ, nói hành sự kia.
Dẫu cho muôn kiếp chẳng lìa,
Lộn đi lộn lại cũng về Bàn Môn.
Lạc Khải xin đê đầu đảnh lễ Đức Đại Từ Tôn ban ân lành cho tất cả quý đạo huynh đạo tỷ, đạo đệ, đạo muội.... và Toàn Đạo.
Kính
Lạc Khải
Đạo đệ sợ anh em mất hòa nên không dám gướng cổ lên mà cãi, nhưng thấy trong tâm mình không an, vì câu luân hồi nhiều kiếp ngu si càng nhiều là chính ơn trên dạy, có kinh sách hẳn hoi, mà không nói rõ nguồn cơn thì lại cũng sợ bị Thiên điều trách quở.
Sau đây, đạo đệ xin trích dẫn kinh sách để chư đạo huynh đạo tỷ, đạo đệ đạo muội đồng tham khảo>
Câu luân hội nhiều kiếp ngu si càng nhiều là câu thứ 1461, tức là câu bát trong cặp lục bát thư 2 của vé 243, Kinh Giác Mê Khải Ngộ tại đàn cơ Cao Thiên Đàn (Rạch Giá, Kiên Giang) đêm 19 tháng 6 Quí Dậu niên, Do đích thân Đức Chí Tôn cho thi bài nầy Với câu mở đầu đoạn thị ghi là "Lò tạo hóa mấy ông thợ tạo".
Tập hợp gồm tất cả những bài có cũng nội dung và hợp vần dó các Đấng giáng điển từ năm 1930 đến 1936 được Hội Thánh Minh Chơn Lý nay là Chơn Lý (Tiền Giang) tập thành quyển kinh Giác Mê Khải Ngộ, gồm 2610 câu dạng song thất và nhị lục bát tạo thành 435 vé 6 câu. Dyạ về Nhơn Đạo và Thiên Đạo. Nếu huynh tỷ đệ muội nào muốn nghe giọng đọc audio về cuốn kinh này thì có thể vào đường link sau đây:
http://hoithanhcaodaichonly.org/audio/lo-tao-hoa-may-ong-tho-tao.
Đây là website chính thức của Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý.
Còn đây là đoạn kinh nói rõ nguyên nhân tại sao luân hồi nhiều kiếp ngu si càng nhiều, các huynh tỷ đệ muội có thể tự suy tự ngẫm. Đạo Đệ không dám bàn về kinh vì "Đọc kinh phải cân phần từ tiếng - Tiếng kinh là kinh điển của Thầy - Đọc kinh ngẫm lại mùi hay - du cho sắt đá cỏ cây cũng thành"
Đoạn kinh mà đạo đệ trích lục ra đây nằm trong cuốn Giác Mê Khải Ngộ - do Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý tái xuất bản ngày 15 tháng 10 năm Mậu Tý (nhằm ngày 12 tháng 11 năm 2008), bắt đầu từ vé 241 đến vé 245 nằm trong trang 101.
Kính mong quý huynh tỷ đệ muội suy ngẫm:
241
Kìa ba sáu ngàn ngày như nháng,
Còn trông chi còn nán đợi chi?
Đường ngay sao chẳng bước đi?
Đường Tà để bước, ôi thì, ôi thôi!
Kìa kìa cái bánh "luân-hồi",
Lăn qua lộn lại mấy đời thoát ra?
242
Bánh luân xa thoát ra chẳng khỏi,
Thì Linh Hồn sao gọi trường sanh?
Muốn cho gọi được trường sanh,
Trường sanh vốn thiệt bất sanh đó mà!
Bất sanh mới được gần Ta,
Gần Ta mới được thoát ra "Luân Hồi"!
243
Bánh luân xa lăn rồi lại trả,
Mà ai rằng tấn hóa nỗi chi!
Nếu không cách vật trí tri,
"Luân-hồi" nhiều kiếp ngu si càng nhiều.
Biết đường Tánh Mạng mà theo,
Trương bườm Chơn-Lý một lèo mấy ai?
244
Con chữ dạ chớ sai lời dạy,
Sáu loài ma dục quấy coi chừng;
"Luân-hồi" xa nọ nhiều ngăn,
Mà ngăn lục dục hơn phân nửa rồi.
Nếu sa vào bánh "luân-hồi",
Thì mong chi nữa phục hồi bổn ngươn?
245
Trị Nhơn-Tâm còn hơn trị hổ,
Thất tình thường bởi nó mà sanh;
Ham mê phú quí lợi danh,
Khoe khoang sự nọ, nói hành sự kia.
Dẫu cho muôn kiếp chẳng lìa,
Lộn đi lộn lại cũng về Bàn Môn.
Lạc Khải xin đê đầu đảnh lễ Đức Đại Từ Tôn ban ân lành cho tất cả quý đạo huynh đạo tỷ, đạo đệ, đạo muội.... và Toàn Đạo.
Kính
Lạc Khải