<strong><FONT size=4> </FONT></strong>
<DIV =article_summary_detail>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.25in; TEXT-ALIGN: justify" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><strong><FONT size=4><IMG src="uploads/hinhanh_07.2008//2008-09-19_231905_41312621yi1.jpg" border="0"></FONT></strong></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.25in; TEXT-ALIGN: justify" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><strong><FONT size=4></FONT></strong></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><strong><FONT size=4>Tháng 9, Tháng An toàn giao thông năm nay trùng vào dịp Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung (HYDTC) của đạo Cao Đài Toà thánh Tây Ninh, tổ chức vào ngày rằm Trung thu. Dịp này hàng vạn tín đồ trong, ngoài tỉnh cùng đủ loại phương tiện đổ xô về khu vực Toà thánh dự lễ. Để đồng bào được vui hưởng mùa lễ hội an toàn, Công an Tỉnh đã chỉ đạo Công an Hoà Thành, Công an Thị xã cùng chính quyền các địa phương lân cận, huy động lực lượng ra quân, tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông khu vực chung quanh Nội ô Toà thánh<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>(NÔTT) để giữ gìn trật tự ATGT trong những ngày lễ. </FONT></strong></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><strong><FONT size=4><IMG src="uploads/hinhanh_07.2008//2008-09-19_232004_info_80_100.jpg" border="0"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com

ffice

ffice" /><o

></o

></FONT></strong></SPAN></P></DIV>
<DIV =article_content>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><strong><FONT size=4>VẤT VẢ ĐỂ DÂN VUI LỄ<o

></o

></FONT></strong></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><strong><FONT size=4>Trưa ngày 14 tháng Tám âm lịch (13.9.2008), khi từng đoàn khách hành hương bắt đầu lũ lượt kéo về Toà thánh, cũng là lúc cảnh "người mua kẻ bán" ở khu vực cửa Hoà Viện bắt đầu hỗn độn, mất trật tự. Xe ô tô CSGT Công an Thị xã trờ tới, nhiều người buôn bán dạo "túm tăng, ôm hàng" nhanh chân chạy sang đường Điện Biên Phủ. Thiếu tá Trương Thành Lập (Đội Trưởng CSGT-TT Công an Thị xã) cùng các chiến sĩ kết hợp cùng Tuần tra nhân dân địa phương đi rảo hai bên đường Điện Biên Phủ, đường CMT8 nối dài đến gần tiệm thuốc Bắc Từ Bi nhắc nhở những người bán hàng và các hộ kinh doanh di dời hàng hoá vào bên trong lề đường để đảm bảo hành lang cho người đi bộ. Chưa đầy hai tiếng đồng hồ, trật tự tương đối ổn định, lòng lề đường đã thông thoáng. Thiếu tá Lập cho biết: "Để tăng cường công tác đảm bảo TTATGT lễ hội năm nay, Công an Thị xã bố tra 7 chốt "trực chiến" ở vòng xoay cửa số 2, cửa Hoà Viện, xóm Từ Bi, ngã ba Núi (giao lộ đường Bời Lời- Điện Biên Phủ) và khu du lịch núi Bà để điều phối lưu thông, giữ gìn tốt trật tự cho bà con vui lễ an toàn".<o

></o

></FONT></strong></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><strong><FONT size=4>Về hướng Hoà Thành, trên hai con đường An Dương Vương (cửa 7), Nguyễn Chí Thanh (cửa 6 NÔTT) CSGT Hoà Thành kết hợp cùng Công an Thị trấn và xã Long Thành Bắc cũng đã nhắc nhở những người buôn bán hàng không được "lấn lề" gây cản trở lưu thông. Riêng con đường đất ở khu vực cửa số 10, 11 NÔTT từ sáng ngày 14 âm lịch hàng trăm gian hàng "bán đủ thứ" đã nhanh chóng mọc lên, hình thành một "chợ trời".<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Lực lượng công an triển khai nhắc nhở những người buôn bán<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>dời hàng hoá vào trong không làm ảnh hưởng trật tự giao thông.<o

></o

></FONT></strong></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><strong><FONT size=4>ĐÊM LỄ HỘI TRẬT TỰ AN TOÀN<SPAN style="mso-tab-count: 1"> </SPAN><o

></o

></FONT></strong></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><strong><FONT size=4>Ngày 15 âm lịch, ngày chính thức vào lễ hội, phương án đảm bảo trật tự ATGT cho đêm Hội Yến được Công an tỉnh, huyện, thị triển khai. Các đơn vị vào vị trí và tăng cường tuần tra liên tục. 17 giờ, giờ cao điểm lễ HYDTC, hầu hết các tuyến đường người và phương tiện đều được "niêm" cứng. Lúc này trời bỗng đổ mưa lớn, các CSGT vẫn không rời vị trí công tác. Họ làm việc tất bật, có người không một phút rảnh tay để mặc áo mưa, áo quần ướt sủng vẫn đứng giữa dòng người "quơ gậy, thổi còi" điều phối lưu thông. Hơn 20 giờ 30, sau khi đoàn cộ bông Phật Mẫu diễu hành trong NÔTT vừa xong cũng là lúc người dự lễ cùng hàng ngàn phương tiện ào ạt tuôn ra các cổng chùa. Để tránh kẹt xe, có khả năng ùn tắc giao thông ở cửa số 2, Trung tá Nguyễn Văn Nghi, Phó trưởng Công an Thị xã trực tiếp chỉ huy điều phối giao thông. Về khuya, dòng xe thưa dần, nhưng các chiến sĩ CSGT các tổ trực vẫn tiếp tục bám chốt.<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Chị Nguyễn Thị Kim Thuỳ, người bán hàng tại cửa 7 NÔTT bộc bạch: "Tôi bán hàng tại đây rất nhiều năm. Khu này trước và sau lễ là người, xe chật cứng. Đi bộ không thể chen qua, thật tội nghiệp mấy anh CSGT, có thể nói là các anh làm việc quá cực nhọc, đứng giữa trời trong cơn mưa tầm tã, áo quần ướt hết mà vẫn kiên trì hướng dẫn xe cộ không bị ùn tắc. Tôi thật cảm phục, nếu không có mặt CSGT thì nơi này chắc "không ai nhúc nhích được bước nào…". Rõ ràng đồng bào tín đồ có được đêm lễ hội bình an, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo là nhờ sự chỉ đạo chặt chẽ của Công an tỉnh, sự kết hợp nhịp nhàng của Phòng CSGT, Công an Thị xã, Hoà Thành, CS113 cùng chính quyền địa phương các cấp với quyết tâm: "Đảm bảo an ninh trật tự ATGT lễ Hội Yến Diêu Trì Cung 2008" thành công tốt đẹp. <o

></o

></FONT></strong></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><strong><FONT size=4>VUI LỄ HỘI-CẦN CẢNH GIÁC<o

></o

></FONT></strong></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><strong><FONT size=4>Tuy nhiên trong niềm vui chung của khách tham quan, vẫn còn có người phải lâm vào cảnh tài sản, tư trang… "không cánh mà bay". Năm nào cũng thế, khi lượng khách thập phương tập trung về Toà thánh thì bọn tội phạm "móc túi, giật đồ" cũng trà trộn theo dòng người mà trổ nghề. Bọn chúng thường đi theo băng nhóm, đứa "cản địa", đứa bấm, giựt tài sản của khách tham quan. Ông Lê Văn Bảo, 52 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng mặt mày buồn thiu: "Tôi dự trù mấy triệu bạc đi dự lễ, mua quà đặc sản Tây Ninh về cho gia đình, nào ngờ khi chen lấn "tụi nó" móc lấy hết ráo, khổ thật. May nhờ ông bạn đi chung cho mượn tiền để thanh toán tiền nhà trọ, với mua ít quà…". Chị Nguyễn Thị Ánh, 39 tuổi, ở tận Trà Vinh than thở: "Em vừa tranh thủ hốt hụi sắm sợi dây chuyền vàng 2 chỉ đeo theo làm của phòng thân. Dù mặc áo có cổ mà không hiểu sao khi chen lấn xem lễ một hồi, thấy hơi trống trống ở cổ, sờ vào mới biết sợi dây chuyền mất tiêu". Rất nhiều người bị bọn xấu lấy ĐTDĐ, anh Phan Văn Cứ,<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>21 tuổi, nhà ở TP.HCM cùng bốn người bạn lần đầu lên Tây Ninh xem lễ, cứ tiếc rẻ "con dế" của mình vừa bị "vuột khỏi tầm tay". Rất nhiều vụ giật dọc trong khu vực NÔTT tưởng chừng như bắt quả tang thủ phạm nhưng đều không có chứng cứ. Bọn giựt dọc khi cuỗm được "hàng" trên tay thì chúng ma mảnh nhanh tay chuyền cho đồng bọn. Giữ được tay người "thò vào túi" mình nhưng không có vật chứng trong tay thì... cũng đành chịu thua. Thật vậy, ngay cả khi khách tham quan báo công an, bọn móc túi cũng "bình an vô sự" vì không có chứng cứ khép tội chúng. Chỉ còn cách là mỗi người "tự cảnh giác, bảo trọng" mà thôi.<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></FONT></strong></SPAN></P></DIV>