Làm Sao Để Giữ Giới Ăn Chay

hien_trunghien

New member
<P> Chào ACE. Tệ đệ thấy đã có 1 chủ để nói về việc Ăn Chay rồi, nhưng mà tệ đệ vẫn mạn phép đề cập ra vấn đề này để ACE cùng cho ý kiến nha.</P>
<P>Sống trong xã hội hiện nay, chúng ta luôn có những mối quan hệ, những buổi tiệc tùng:đám cưới, sinh nhật,..., nhưng mà chắc hẳn ai trong số ACE chúng ta đều có những buổi tiệc như vậy diễn ra đúng vào ngày ăn chay của mình. Chà chà, hơi khó àh nha. Rơi vào hoàn cảnh như vậy thật sự là rất khó xử đối với chúng ta dúng không? Nếu người ta mời bạn đi đám cưới, nhưng lại trúng ngày ăn chay, vì là chỗ quen biết, là mối thâm tình, bạn không thể không đi.Nhưng đến nơi bạn lại khó cưỡng lại những cám dỗ từ những món ăn, những người ngồi cùng bàn với bạn, ai cũng cầm đũa, chỉ có mỗi bạn là ngồi không, như vậy thì thật sự rất khó xử, đúng không?</P>
<P>Trên đây chỉ là đon cử ra một trường hợp thôi, thực tế thì có rất nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy đến với chúng ta ngay trong những ngày ăn chay.</P>
<P>Hôm nay tệ đệ đề cập tới vấn đề này vì muốn nhận lời chia sẻ của anh chị em về kinh nghiệm xử lý những tình huống như thế này để chúng ta cùng cố gắng giữ trọn giới quy, nhưng cũng không làm mất lòng những người xung quanh.</P>
<P>Đệ thấy đây là một đề tài rất thực tế và chúng ta ai cũng từng trải qua, hy cọng mọi người cùng chia sẻ kinh nghiệm cho nhau để cùng nhau tu học nha.</P>
<P>chúc mọi người vui và ngày càng tu tiến</P>
 

DT

New member
À, à ...
<br />
<br />Việc này thì theo đệ quan trọng nhất là quan điểm lập trường của mình
<br />
<br />Nếu mình còn "khóai ăn" đồ mặn thì thua <img border="0" src="smileys/smiley19.gif" border="0">
<br />
<br />Còn nếu mình xem buổi tiệc chỉ là phương tiện để bày tỏ tình cảm thì cứ vô tư ngồi chung và "ăn chay" với bất cứ thứ gì "chay"
<br />
<br />Nhưng cái vướn mắc thường gặp nhứt là ờ tuổi thanh niên là tâm lý với "người trên" với dư luận. Sợ bị ảnh hưởng đến con đường "công danh" v.v... Tại và bị <img border="0" src="smileys/smiley36.gif" border="0">
<br />
<br />Nếu mình xác định rằng ăn chay là khoa học, là việc tốt, có lợi cho sức khỏe, cho môi trường v.v ... thì phải mạnh dạn với lựa chọn của mình
<br />
<br />Môi trường xã hội hiện nay đã rất cởi mở với việc ăn chay. Vì thế cứ "vô tư" ăn chay: bún nước tương rau sống bên cạnh cao lương mỹ vị <img border="0" src="smileys/smiley2.gif" border="0">
<br />
 

hanhnguyen1984

New member
Thành viên mới xin được tham gia ý kiến một chút cho vui:<br><br>Muội thấy huynh DT nói rất đúng, mình phải kiên trì lập trường của mình (vẫn ăn chay kệ người ta nói gì).<br>Ai cũng có nhu cầu giao tiếp, gặp gỡ bạn bè ( sinh nhật, họp mặt...), nếu rơi vào ngày chay, thì theo kinh nghiệm của muội: mình vẫn tham gia nhưng chỉ ăn những gì là chay (trái cây, bánh chay...), hay chỉ ngồi uống nước.<br><br>
 

hong-thanh

New member
<P> Kính chào qúy Huynh </P>
<P>việc ăn chay bây giờ rất thoáng ở VN khi gặp vấn đề nầy Bạn chỉ cần nói</P>
<P>xi phép mình ăn chay, hay xin phép các anh mình ăn chay vì ăn chay là truyền thống cũa gia đình mình từ nhỏ tới giờ nên riết cũng quen mấy anh cứ tự nhiên mình gồi đây góp chuyện cho vui mạ</P>
<P>Đó là với người quen hoặc cấp trên mình, thấy không ổn thì rút có mặt là được rội</P>
<P>Phương pháp báo bận và nói thẳng là hay nhất</P>
<P>trên đây là ý kiến của Cá nhân Đệ nếu có gì qúy Huynh Tỷ Đệ thông cảm cho qua</P>
<P>xin chào</P>
<P> </P>
 

Donghanh

New member
<P>  <FONT color=#ff00ff>Thân ái chào huynh tuổi trẻ.</FONT></P>
<P><FONT color=#ff00ff>Huynh viết:</FONT></P>
<P>Sống trong xã hội hiện nay, chúng ta luôn có những mối quan hệ, những buổi tiệc tùng:đám cưới, sinh nhật,..., nhưng mà chắc hẳn ai trong số ACE chúng ta đều có những buổi tiệc như vậy diễn ra đúng vào ngày ăn chay của mình. Chà chà, hơi khó àh nha. Rơi vào hoàn cảnh như vậy thật sự là rất khó xử đối với chúng ta <FONT color=#ff0000>đ</FONT>úng không? <FONT color=#0000ff>Nếu người ta mời bạn đi đám cưới, nhưng lại trúng ngày ăn chay, vì là chỗ quen biết, là mối thâm tình, bạn không thể không đi.</FONT>Nhưng đến nơi bạn lại khó cưỡng lại những cám dỗ từ những món ăn, những người ngồi cùng bàn với bạn, ai cũng cầm đũa, chỉ có mỗi bạn là ngồi không, như vậy thì thật sự rất khó xử, đúng không?</P>
<P><FONT color=#ff00ff>Theo đệ trong trường hợp này thì cũng không khó giải quyết lắm đâu huynh à (mà phải nói trước đó phải là người thật sự  coi trọng việc ăn chăy).</FONT></P>
<P><FONT color=#ff00ff>Ở trường hợp </FONT><FONT color=#0000ff>là chổ quen biết ,là mối thâm tình,bạn không thể không đi được </FONT>:<FONT color=#ff00ff>Vâng đúng là ta không thể nào mà tránh được. Nhưng là chổ quen biết ,mà cũng  lại là mối thân tình với mình thì hiển nhiên người ấy ít nhiều gì cũng đã biết và hiểu về hoàn cảnh sống của mình ,nên việc ta có ăn chay  thì tất nhiên người này cũng có đã biết.Nên chúng ta đi dự thì việc ngồi dùng tiệc ,mình hoàn toàn có thể tránh được ,nếu ta nói rõ với người bạn thân tình của mình ,không chẳng người bạn ấy lại muốn F mình nữa hay sao.</FONT></P>
<P><FONT color=#ff00ff>Chúng ta nên nghỉ những trường hợp như vậy là những thử thách lúc đầu cho việc ăn chay của chính mình.Nghỉ như vậy chúng ta mới dễ dàng vượt qua thử thách.(nghiêm trọng hơn là THẦY đang thử mình vậy)</FONT></P>
<P><FONT color=#ff00ff>Thân ái !</FONT></P>
 

hien_trunghien

New member
<P> tuoitre đặt ra vấn đề này không phải là vì tuoitre không giữ giới đươc. từ nhỏ đến giờ, những buổi tiệc tùng của tuoitre đa số đều rơi vào những ngày ăn chay, nhưng mà tuoitre có thể tự hào mà nói rằng tuoitre đa số đều vượt qua được trừ 2 lần quân mất đó là ngày ăn chay<IMG src="smileys/smiley19.gif" border="0">.</P>
<P>Nhưng tuoitre thấy xung quanh tuoitre, những bạn bè, huynh đệ, có những người đã than với tuoitre về việc phạm giới của ho. Họ là những người làm việc chân tay, cần có sức để lao động, nhưng buổi trưa thì không tìm ra được 1 quán cơm chay nào để ăn, ăn bánh mỳ, ăn xôi thì sợ không đủ sức làm viêc. </P>
<P>Mà anh em có công nhân với tuoitre là đa số những ngày thứ 7 và chủ nhật là dễ đụng vào ngày ăn chay, mà những ngày đó lại là những ngày tiệc tùng nhiều, hic hịc.</P>
<P>Nói như vậy để anh chị em thấy và cho đệ vài cách hữu hiệu để giải quyết những tình huống khó xử như bạn của đệ. Không phải tất cả mọi người đều có thành tâm như anh em ta trong diễn đàn này, có những người không thể giữ nổi mình trước những cám dỗ. </P>
<P>Ý đệ khi đề ra vấn đề này là như vậy đó, anh chị em có viết bài trả lời thì thử đặt mình vào hoàn cảnh và trình độ của bạn đệ để cho 1 lời khuyên sao cho thuyết phục bạn đệ nha. Mà đệ nghĩ chắc chắn không chỉ riêng bạn đệ, mà còn nhiều anh chị em khác của chúng ta cũng nhiều lần phạm giới mà không thể tránh được. </P>
<P>Chào anh chị em.</P>
<P> </P>
 

DT

New member
Một trong những lý do để thanh niên chưa chịu nghiêm chỉnh giữ ngày chay là vì sự hiểu sai của mình: cho rằng ăn chay không đủ chất bổ để làm việc hay học hành
<br />
<br />Như vậy, chúng ta cần cung cấp thêm những thông tin về khoa học dinh dưỡng (trên diễn đàn đã có) và người thật việc thật (nhất là những người nỗi tiếng trong giới thể thao v.v...)
<br />
<br />Nói như vậy, các bạn thấy có phải như thế không ?
 

khiem_trunghoa

New member
<P> chao cac huynh </P>
<P>     De rat thich chu de nay nha, la thanh nien ai cung nhu the.de dang la sinh vien nen van de nay rat la kho su do nha.</P>
<P>nhung chung ta can phai co lam truong vung chac moi dc nhung lam the nao de giu dc lam truong do moi kho nha ,rat  nhieu dieu ma ban muon giu tranh nhung van ko dc , nhung du chuyen gi thi cung co cach giai quyet phai ko.</P>
<P> </P>
 

Donghanh

New member
<P> Mến chào huynh khiêm_trung hòa.</P>
<P>Trên diễn đàn đã có hướng dẫn cách gởi bài bài viết có dấu rồi đấy huynh à  ,huynh có thể tham khảo và trình bày bài viết có dấu ,để quý ACE trong BQT đỡ mất công thêm tí nữa ạ.</P>
<P>Về cách viết có dấu cũng thể hiện tương tự như huynh học và dạy Mac-xơ ở lớp Đức Hiệp đó a.</P>
<P> Đôi dòng bọc bạch cùng huynh.</P>
 

Phụng Thánh

New member
<P> Cùng các bạn trẻ Đại Đạo</P>
<P>1.- Giữ trai giới là một bổn phận của mỗi tín đồ, sau khi đã minh thệ. Còn giữ như thế nào thì tùy trình độ và căn cơ của mình.</P>
<P>2.- Riêng đối với tôi luôn có lập trường : khi gặp trường hợp trái nghịch, tôi tự nghĩ phải chăng đây là cơ thử thách? !</P>
<P>3.- Đã là thử thách, thì ta nên chọn : cho mình hay cho người. Cho mình là giữ cho mình không phạm giới. Làm vừa lòng người chỉ là cách xã giao nhứt thời, chẳng lợi gì cho việc tu tập.</P>
<P>4.- Giả như ta bị bịnh ung thư hay bịnh cao áp huyết mà bạn bè lại ép mình nhậu thì mình làm sao.? Ăn chay cũng vậy, ta xem trọng giới luật Đạo thì khác, còn bỏ một tiệc ăn thì uổng thì khỏi bàn.</P>
<P>Người cao niên nghĩ sao viết vậy, có làm phật lòng bạn trẻ, xin thông cảm cho người già.</P>
<P>Mến</P>
<P><FONT color=#0000ff><strong>Phụng Thánh</strong></FONT></P> <edited><editID>Phụng Thánh</editID><editDate>39451.9058796296</editDate></edited>
 

DangVo

New member
tuoitre nói:
<P>Nhưng tuoitre thấy xung quanh tuoitre, những bạn bè, huynh đệ, có những người đã than với tuoitre về việc phạm giới của ho. Họ là những người làm việc chân tay, cần có sức để lao động, nhưng buổi trưa thì không tìm ra được 1 quán cơm chay nào để ăn, ăn bánh mỳ, ăn xôi thì sợ không đủ sức làm viêc. </P>
<P>Mà anh em có công nhân với tuoitre là đa số những ngày thứ 7 và chủ nhật là dễ đụng vào ngày ăn chay, mà những ngày đó lại là những ngày tiệc tùng nhiều, hic hịc.</P>
<P>Nói như vậy để anh chị em thấy và cho đệ vài cách hữu hiệu để giải quyết những tình huống khó xử như bạn của đệ. Không phải tất cả mọi người đều có thành tâm như anh em ta trong diễn đàn này, có những người không thể giữ nổi mình trước những cám dỗ. </P>
<P>Ý đệ khi đề ra vấn đề này là như vậy đó, anh chị em có viết bài trả lời thì thử đặt mình vào hoàn cảnh và trình độ của bạn đệ để cho 1 lời khuyên sao cho thuyết phục bạn đệ nha. Mà đệ nghĩ chắc chắn không chỉ riêng bạn đệ, mà còn nhiều anh chị em khác của chúng ta cũng nhiều lần phạm giới mà không thể tránh được. </P>
<P>
 </P>
<P>khi ăn chay thì tịnh luyện hay cúng tứ thời thì giữ được quân bình cơ thể, mới đủ sức làm việc.</P>
<P>nếu không là bạn thân thì từ chối buổi tiệc ( nếu đi thì là tại ham ăn <IMG src="smileys/smiley1.gif" border="0"> )<BR>nếu là bạn thân mời thì tham dự buổi tiệc , ngồi vào bàn ăn rau cải, đồ chay uống nước cam thôi <IMG src="smileys/smiley1.gif" border="0"> , có mặt để nói chuyện chơi vui <IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"> , thấy đồ măn chịu hổng nổi rồi thò đữa gắp, thì hỗng có đổi thừa tại với bị đó nhe <IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"> </P>
 

Minh Hy

New member
<P> Mừng cùng quý huynh tỷ ! Thảo luận vấn đề này , theo ngu ý của tiểu đệ việc giữ giới ăn chay cũng chẳng có gì là khó cả , chúng ta cứ thành tâm cầu nguyện nơi Đức Chí Tôn thì dù khó khăn đến đâu cũng có thể vượt qua được chứ huống hồ là chuyện chay lạt nhỏ nhoi......... mà khó làm này chăng <IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0">. Nói thì nói vậy chớ , có nhiều vị chưa giũ được 6 hoặc 10 ngày nữa kìa <IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0">. </P>
<P> Tiểu đệ còn rất trẻ tuổi về vấn đề này , tiểu đệ không dám lạm bàn nhiều , xin được để lời đến quý huynh tỷ và các bạn tu rằng , hãy nhớ mãi 2 câu này thì dầu có ăn chay đến buổi về chầu Thầy cũng không ngán........... và không bao giờ bị khảo rớt đâu. 2 câu ấy là :</P>
<P>   <strong><FONT size=4>Chúng ta hãy ăn để mà sống , chứ đừng sống để mà ăn </FONT></strong></P>
<P> Mạo muội đăng trình , lỡ có chi thất lễ xin rộng dung tha thứ </P>
<P> Trân trọng kính chào ! </P>
 

giac ngo

New member
Mạo muội có ý kiến
1 Trả lời khéo tôi vừa có buổi tiệc quan trọng với khách hàng nên giờ nó quá các huynh cứ tự nhiên
2 Ý mình dã muốn thì chỉ có trời mới cản được thui
 

Phụng Thánh

New member
[ tôi vừa có buổi tiệc quan trọng với khách hàng]
----------------------------------------

Ăn tiệc với khách hàng sịn thì còn bàn nỗi gì ! Nhân đây xin tặng bạn giác ngộ bài TNHT :

Tu-hành vẫn trái với thế-tục, mà trái với thế-tục mới đặng gần ánh thiêng-liêng. Thầy thấy nhiều, tu cũng muốn tu mà thế-tục cũng không muốn chừa bỏ. Thế-tục là nét dìu-dắt cho mất tánh thiêng-liêng , phải lấy nghị-lực cang-tâm mà kềm-chế, thì cái lối diệt-vong, mới chẳng làm uổng công-phu hành-đạo cho.

Áo dà cũng muốn mặc, giày đạo cũng muốn mang, muốn đứng trước cả nhân-sinh, để cho họ biết mình hướng-đạo. Ðường Tiên cũng lấp-lửng, nguồn Thánh cũng toan vào, mà thấy bạc rơi cũng chẳng bỏ, lợi mún chẳng từ, mượn danh Ðạo mà tạo danh mình, vô Thánh-Ðiện mà hơi tà còn phưởng-phất. Muốn cho nhà thiệt cao, áo thiệt tốt, mượn lốt cọp dọa cáo bầy, bụng trống lỗng, túi thâu đầy toan làm thầy lũ dại.

Ôi! lốt Ðạo, lốt Ðạo, Thầy buồn cho trẻ ngây, chẳng còn biết làm sao đem Thánh-Giáo vào tay chúng nó được.

Thầy nhớ xưa, kẻ mộ Ðạo, chịu ngàn cay muôn đắng, biết có người mà chẳng biết nhọc mình; giày gai áo bả, đội nguyệt, mang sao, gió trước lọt chòi tranh, mưa sau hư giạu lá, bần hàn chẳng quản, tay trắng dìu người, một mảy không bợn-nhơ, mới có thể lập ngôi cho mình đặng, có đâu lấy của lấn nhân, mượn quyền xua đức, kẻ chân-thành lánh mặt, đứa tà-mị áp vào, rồi cúm-núm mang hơi tà, lại đua nói rằng thờ chánh-giáo.

Thầy hỏi: ai chứng cho ?
(Tây-Ninh, ngày 7-2-1930 (9-1- Canh-Ngọ)
 

Trung ngôn

Active member
Thánh ngôn do Huynh Phụng Thánh trích dẫn nói:
Tu-hành vẫn trái với thế-tục, mà trái với thế-tục mới đặng gần ánh thiêng-liêng. Thầy thấy nhiều, tu cũng muốn tu mà thế-tục cũng không muốn chừa bỏ. Thế-tục là nét dìu-dắt cho mất tánh thiêng-liêng , phải lấy nghị-lực cang-tâm mà kềm-chế, thì cái lối diệt-vong, mới chẳng làm uổng công-phu hành-đạo cho.

Áo dà cũng muốn mặc, giày đạo cũng muốn mang, muốn đứng trước cả nhân-sinh, để cho họ biết mình hướng-đạo. Ðường Tiên cũng lấp-lửng, nguồn Thánh cũng toan vào, mà thấy bạc rơi cũng chẳng bỏ, lợi mún chẳng từ, mượn danh Ðạo mà tạo danh mình, vô Thánh-Ðiện mà hơi tà còn phưởng-phất. Muốn cho nhà thiệt cao, áo thiệt tốt, mượn lốt cọp dọa cáo bầy, bụng trống lỗng, túi thâu đầy toan làm thầy lũ dại.

Ôi! lốt Ðạo, lốt Ðạo, Thầy buồn cho trẻ ngây, chẳng còn biết làm sao đem Thánh-Giáo vào tay chúng nó được.

Thầy nhớ xưa, kẻ mộ Ðạo, chịu ngàn cay muôn đắng, biết có người mà chẳng biết nhọc mình; giày gai áo bả, đội nguyệt, mang sao, gió trước lọt chòi tranh, mưa sau hư giạu lá, bần hàn chẳng quản, tay trắng dìu người, một mảy không bợn-nhơ, mới có thể lập ngôi cho mình đặng, có đâu lấy của lấn nhân, mượn quyền xua đức, kẻ chân-thành lánh mặt, đứa tà-mị áp vào, rồi cúm-núm mang hơi tà, lại đua nói rằng thờ chánh-giáo.

Thầy hỏi: ai chứng cho ?
(Tây-Ninh, ngày 7-2-1930 (9-1- Canh-Ngọ)

Người đọc cần giở lại Đạo sử cũng như các tài liệu khác để tham khảo khi đọc bài Thánh ngôn trên để hiểu rõ hơn ý Thầy dạy cho ai và khiển trách ai (tại thời điểm, địa điểm) để hiểu rõ hơn.
Bài học ngày xưa Thầy đã dạy cho chư vị Tiền bối hầu đàn cũng là bài học cho kẻ hậu thế biết rằng ngày xưa đã xảy ra những việc như vậy.
Kính lời.
 

Thanh Lâm

New member


Người đọc cần giở lại Đạo sử cũng như các tài liệu khác để tham khảo khi đọc bài Thánh ngôn trên để hiểu rõ hơn ý Thầy dạy cho ai và khiển trách ai (tại thời điểm, địa điểm) để hiểu rõ hơn.
Bài học ngày xưa Thầy đã dạy cho chư vị Tiền bối hầu đàn cũng là bài học cho kẻ hậu thế biết rằng ngày xưa đã xảy ra những việc như vậy.
Kính lời.
Kính quý Huynh Tỷ!
Bài Thánh Ngôn trên đệ nghĩ không cần phải tìm hiểu Thầy dạy riêng và khiển trách ai vì việc đã qua và mình không nên luận lại làm chi việc của Các Tiền Bối, mà đây là bài học có giá trị muôn đời, Các tình huống như vậy rất hay gặp, đã và đang xảy ra trong cửa Đại Đạo và các Tôn Giáo khác nữa, rất nhiều người không vững tâm có nguy cơ phạm phải nếu không tự xét nét lại lỗi lầm của mình thường xuyên, cần thiết phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần
Bài học, lời khuyên ngàn vàng, không bao giờ cũ, các Huynh Tỷ khá lưu tâm để ý để tránh phạm phải
Ở đời, chữ tham, chữ Dục, chữ Sân nó cứ lởn vởn theo ta mãi, chỉ một chút thiếu cảnh giác thì nó xỏ mũi dắt đi liền, người tu học mà quyết tâm thì phải trừ cho được mấy cái đó thì mới mong trở về đặng.
Ôi việc tu không phải dể (nói hay thì để đó, mà làm thì phải gắng chí lắm, bùn), Nguyện cầu cho anh em chúng ta trước chiến thắng được lòng phàm đeo đẳng bên mình thì sau mới vào đường Thiên Đạo!
đôi dòng tâm sự
Chân thành cám ơn Đại Huynh Phụng Thánh đã đăng lại bài Thánh Ngôn Quý giá, hầu nhắc nhở HT chúng ta giật mình mà tỉnh giấc nếu có lỡ say...
Kính!
 

Trung ngôn

Active member
Thanh Lâm nói:
Kính quý Huynh Tỷ!
Bài Thánh Ngôn trên đệ nghĩ không cần phải tìm hiểu Thầy dạy riêng và khiển trách ai vì việc đã qua và mình không nên luận lại làm chi việc của Các Tiền Bối, mà đây là bài học có giá trị muôn đời, Các tình huống như vậy rất hay gặp, đã và đang xảy ra trong cửa Đại Đạo và các Tôn Giáo khác nữa, rất nhiều người không vững tâm có nguy cơ phạm phải nếu không tự xét nét lại lỗi lầm của mình thường xuyên, cần thiết phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần
Bài học, lời khuyên ngàn vàng, không bao giờ cũ, các Huynh Tỷ khá lưu tâm để ý để tránh phạm phải
Ở đời, chữ tham, chữ Dục, chữ Sân nó cứ lởn vởn theo ta mãi, chỉ một chút thiếu cảnh giác thì nó xỏ mũi dắt đi liền, người tu học mà quyết tâm thì phải trừ cho được mấy cái đó thì mới mong trở về đặng.
Ôi việc tu không phải dể (nói hay thì để đó, mà làm thì phải gắng chí lắm, bùn), Nguyện cầu cho anh em chúng ta trước chiến thắng được lòng phàm đeo đẳng bên mình thì sau mới vào đường Thiên Đạo!
đôi dòng tâm sự
Chân thành cám ơn Đại Huynh Phụng Thánh đã đăng lại bài Thánh Ngôn Quý giá, hầu nhắc nhở HT chúng ta giật mình mà tỉnh giấc nếu có lỡ say...
Kính!
Hoan hô Hiền Thanh Lâm.
Vấn đề đã qua thì đã qua, tất cả còn lại là bài học cho những kẻ hậu sinh thấy mà học hỏi nhằm tránh lặp lại lỗi của người xưa.
Mong rằng diễn đàn có thêm nhiều người chia sẻ được "lý sâu" như vậy thì hay biết mấy (Bài Khai Kinh) để mọi người cùng học hỏi.
Kính lời.
 

Thanh Lâm

New member
Kính quý HT!
Cám ơn Huynh Trung Ngôn!
Ăn chay là một giới cơ bản và không thể thiếu đối với người tu đạo!
để thực hiện được việc này đòi hỏi chúng ta phải có tinh thần cương quyết, lập trường vững vàng
Một khi có sự dể dãi một lần thì lần 2 và lần thứ n là khó tránh khỏi
Chúng ta phải tập cương quyết thì không ai ép đặng, trừ khi chúng ta tự viện dẫn lý do để hòa đồng và hẹn ngày khác ăn bù và tự thấy hài lòng với ý nghĩ đó thì ... thua:D
Mình có thể tự nhủ như vầy: Dù phái chết đi chăng nữa quyết không phạm luật, kinh nghiệm cho thấy khi cơ quan hay bạn bè mà họ biết ý mình khó lay chuyển thì ít ai ép làm gì, chỉ có dở dở ương ương thì họ làm tới mà mình ngã thì có khi lại khoái chí mà chọc ghẹo thêm thôi, mình mà nghiêm chỉnh ai nói gì kệ họ, miển thấy đúng thì hành theo, thường thì họ nể một đôi phần mà không dám quá trớn.
Đã là giới mà phạm thì là phạm luật Thiên ĐIều, Luật Thiên Điều nhặt nhiệm khá biết cho, luật thế gian thì có thể lách nhưng vô hình thì không, phải biết kỉnh sợ thì mới vi chủ lấy mình đặng.
Hiện nay có một số Đạo Hữu đôi khi vì dể dãi mà chấp nhận ăn bù -> té ra mình sợ đời giận mà chẳng sợ Mạng Trời!
Ăn uống để nuôi sống thi phàm cũng là việc hữu hình thấy đặng mà mình không giữ nổi thì những việc mà chỉ có Trời Biết, Đất biết, Quỷ Thần Biết thì khó có phương kiềm chế!
Các HT hãy tập lần mà ăn trường luôn thì có nhiều cái hay lắm, ví dụ như mình không phải lo nhớ ngày, sợ quên...
Sự trao đổi chất được thanh đạm hơn, không còn nuôi dưỡng bởi huyết nhục nữa thì dần dần tính nóng cũng được kièm chế, tánh tình sẽ từ từ điềm đạm hơn vì ăn chay trường mà hổng lẻ đi cải tay đôi khi phật ý hay sao?:D
Với lại khi biết mình ăn chay trường rồi thì ít ai ép rượu thịt lắm, đi thì cũng đi chung cho hòa đồng nhưng cuối buổi tiệc giao lưu gì đó, mình là người khỏe khoắn nhẹ nhàng nhất, đôi khi mấy đứa bạn nó cũng ao ước được như vậy nhưng đã lỡ biết ... nhậu rùi thì từ chối khó lắm:D, còn cái anh ăn chay ai nỡ ép, đôi khi sợ ép bậy mang tội nên thôi!
Tóm lại vấn đề muốn giữ giới ăn chay thì chúng ta phải quán triệt tư tưởng và phải tập tinh thần cho thật cường liệt, như sẳt, như đá, giữ vững lập trường, khong nô lệ dư luận ( ngược với thế tình một chút nhưng vô hại) và đây cũng là nất thang hỗ trợ cho tâm hồn ngày một thuần khiết ngoan đạo, tâm từ ái ngày một mở rộng thêm lên!
Đôi hàng chia sẽ!
Kính!
 

Phụng Thánh

New member
Mình có thể tự nhủ như vầy: Dù phái chết đi chăng nữa quyết không phạm luật .

Hiện nay có một số Đạo Hữu đôi khi vì dể dãi mà chấp nhận ăn bù -> té ra mình sợ đời giận mà chẳng sợ Mạng Trời! (muốn tô đậm mà không biết làm sao !

---------------

Bài viết quá hay, quá hay !!!

Tặng bạn đoạn TNHT này : (về chí lớn)

Các con phải hiểu Thánh-Ý Thầy mà trau dồi chí lớn. Dầu đi lối nào cũng phải cần cái đèn thiêng-liêng chiếu rõ mới đặng vững bước. Làm vua, làm thầy, làm công nghệ, làm đạo-sĩ cũng cần phải có chí lớn mới mong thành tựu đặng. Các nghề dưới thế không có nghề nào là vô dụng mà vô dụng là tại người không chuyên vậy.
 

Thanh Lâm

New member
Mình có thể tự nhủ như vầy: Dù phái chết đi chăng nữa quyết không phạm luật .<br /><br />Hiện nay có một số Đạo Hữu đôi khi vì dể dãi mà chấp nhận ăn bù -> té ra mình sợ đời giận mà chẳng sợ Mạng Trời! (muốn tô đậm mà không biết làm sao !<br /><br />---------------<br /><br />Bài viết quá hay, quá hay !!! <br /><br />Tặng bạn đoạn TNHT này : (về chí lớn)<br /><br />Các con phải hiểu Thánh-Ý Thầy mà trau dồi chí lớn. Dầu đi lối nào cũng phải cần cái đèn thiêng-liêng chiếu rõ mới đặng vững bước. Làm vua, làm thầy, làm công nghệ, làm đạo-sĩ cũng cần phải có chí lớn mới mong thành tựu đặng. Các nghề dưới thế không có nghề nào là vô dụng mà vô dụng là tại người không chuyên vậy.
<br /> <br />
Kính quý Huynh Tỷ!
Kính Huynh Phụng Thánh!
Cám ơn Huynh đã khích lệ.
Đi cúng một vài nơi và Thánh Thất tại địa phương, đệ có thấy một thực tế như vầy: Một số Đạo hữu nam có thói quen hay hút thuốc lá rất nhiều và một vài nơi mỗi kỳ đàn thỉnh thoảng uống rượu trong Thánh Thất, mới đầu uống cho vui nhưng đôi khi vui quá thì uống hết ... cả Bình:D, đôi khi còn mời mọc Huynh Tệ cùng tham gia, mặt dầu mồi uống chỉ toàn đồ chay thôi.
biết nói ra chắc một số Huynh sẽ không vui lắm, nhưng đệ cũng nói suy nghĩ của mình
Biết rằng chỉ là vui thôi nhưng thiết nghĩ không nên uống rượu tại Thánh Thất thì không nên chút nào, có khi uống hơi nhiều thì nói chuyện càng to hơn, nếu đời nhìn vào thật không hay cho lắm, vì đây là chổ trang nghiêm thờ phượng mà đôi khi ồn ào thì sẽ giống quán nhậu hơn! Với lại mình ăn chay mà còn thích rượu thì phạm giới Tứ Bất Tửu Nhục
rượu còn là chất gây nghiện, gây hao mòn thần khí thể xác, mầm mống của các bệnh nguy hiểm, uống rượu dể nóng tính hung hăng, cái này người tu hành nên kiên kỵ tránh xa thì tốt hơn
Cái chi cũng tại mình tập nó mới quen đường, con kỵ vật mình cởi mà nuông chiều nó quá thì phải nô lệ nó thôi, ns thèm thì nó đòi thỏa mãn, lâu ngày lờn mặt nó quá trớn bất kham, chi bằng lập chí tuyệt giao với nó cho rồi, vừa khỏe tấm thân, vừa tiết kiệm ít tốn kém, vợ con gia đình mừng rỡ hoan hô.
Tuy biết rằng đối với một số Huynh do thói quen lâu rồi cũng khó bỏ và nghĩ rằng chi phí lặt vặt làm vui không đáng là bao, nhưng tích góp lâu ngày cũng làm được nhiều việc hữu ích
cái này muốn bỏ phải hạ quyết tâm lắm mới được.
Các bạn trẻ khi chưa biết hút thuốc, uống rượu thì thôi đừng tập tành chỉ khổ chứ chẳng ích lợi gì
Mình sinh ra đâu có biết hút thuốc, uống rượu chẳng qua mình tập nên ghiền nên nó bám mình luôn để đòi hỏi thỏa mãn vậy thôi.
đó cũng là một dạng mà ngườu ta gọi là ma túy (hút thuốc là một dạng của Ma Túy nhưng nhẹ hơn, uống rượ là bạn của Ma Men -> đều là Ma, mà hể thân với Ma thì hết chơn rồi
Mình vui khi được hút thuốc, uồng rượu lúc hơi ghiền thì cái vui ấy cũng không chơn rùi
Mấy cái này đời hay viện cớ để ngoại giao, mà hể thuận đời thì thường hay nghịch Đạo
Ngày nay Các Thánh Thất, cơ sở thờ tự thường hay trùng tu xây dựng do xuống cấp theo thời gian, nếu mỗi Nam Đạo hữu mỗi ngày tiết kiệm khoảng 5.000 đồng tiền hút thuốc thì mỗi tháng có thể công quả được 150.000 đồng, tính sơ sơ mỗi đạo hữu mỗi tháng nhịn tiền thuốc trích ra 20.000 đồng Công quả Xây dựng Thánh Thất chẳng hạn thì 20.000 đồng x 500.000 đạo hữu = 10.000.000.000 đồng/tháng (Mười tỷ đồng) -> có thể xây được một Thánh Thất cở Thánh Thất Đa Phước Đà Lạt, nhưng để thực hiện thì hơi khó nhỉ? Khó bởi do ý chẳng đồng
Việc không xài hai món đó thì có thể giữ được sức khỏe tốt, tiết kiệm có tiền đi công quả, làm âm chất và vợ con vui vẻ nên gia đình thêm hạnh phúc, người đời cũng nể anh đôi phần vì tôi còn sợ dư luận kém vui mà anh thì làm chủ được hành vi, mà nghĩ thật ngày nay văn minh nên hút thuốc uống rượu được tuyên truyền rộng rãi, nhiều người muốn bỏ mà bỏ không được vì nhiều lý do trong đó có nguyên nhân do ý chí nữa
Đó là đệ chí nói thời đại ngày nay thôi, vì ngày xưa còn nghèo, mấy bác có hút thuốc thì chỉ hút vài điếu thuốc rê rẻ tiền lắm nên chắc sẽ không ảnh hưởng nhiều như ngày nay :D còn ngày nay dùng đầu lọc nên chi phí bỏ ra để giải trí tính cũng khá nhiều mà nguy cơ ung thư phổi là rất lớn
Mình ăn chay thì bỏ luôn hai thứ kia thì sẽ ổn hơn nhỉ???
Tu học hành Đạo điều cần là phải khống chế dần những ham muốn từ những cái nhỏ nhất, để làm nhất thì dần dần ngọc sẽ sáng hơn thôi!
trên là những suy nghĩ riêng của đệ thôi, mong được chia sẽ và góp ý từ các Huynh tỷ!
kính!
 

Facebook Comment

Top