Lễ Khánh Thành Thánh Thất An Thủy !

TamNgu

New member
<P> 
</P>
<P>Vì thời kì Ngài hành đạo tại Toà Thánh Tây Ninh đã có nhiều Quý Anh thành lập ra Chi Phái,điều này khiến Ngài rất buồn Ngài ra sức kiu gọi quay về như lúc tiền khai nhưng kết quả không như mong muốn lại còn mang tai tiếng.Rồi Ngài đau buồn nên quyết không màn đến nữa tìm một nơi thanh tịnh để ẩn thân Tu khan khổ <FONT color=#0000ff><strong><U>Tại Động Kỳ Vân</U></strong></FONT>.Sau đó được Cơ của Thiêng-Liêng và lời mời nhiều quý anh kiu gọi Ngài Trở về với Đạo để gầy dựng mối Đạo lại cho đúng với Chân Truyền Tân Pháp nhưng không được sự đồng thuận của Nhị Vị Anh Lớn tại Toà Thánh Tây Ninh cho nên Ngài quay về Bến Trứơc để mà lập ra Ban ( Ban cũng như ban cai quản,ban minh đạo vậy thôi chứ không phải là phái) nhằm Tô lại vẻ đẹp Tổ Đình Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ keo sơn hơn gắn bó hơn tâm bền chặt nhau hơn hầu nâng nổi mối Đạo Trời.Và ngày nay Đạo đã lập thành,cơ khảo đã qua,<strong><FONT color=#0000ff>các chi phái ai vào phận sự ấy.</FONT></strong></P>
<P>
</P>
<P>Động Kỳ Vân nằm trên ngọn núi Kỳ Vân Bà Rịa</P>
<P>Thi</P>
<P><strong><EM><U>Đỉnh Kì Vân</U></EM></strong></P>
<P>Nơi đây Anh Cả hành thiền,</P>
<P>Ứng cơ cứu thới diệu huyền độ dân.</P>
<P>Nhiều năm nhập thế giúp trần,</P>
<P>Mở đường,khai mạch,tinh thần chánh minh.</P>
<P>Dấu xưa lưu để công trình,</P>
<P>Bạch Vân điện hiệp tâm linh bao miền.</P>
<P>Lập Ban Chỉnh Đạo thiêng-liêng,</P>
<P>Dẫn nhơn sanh,nắm mối giềng yêu sinh.</P>
<P>Đàn em tâm nguyện giữ gìn,</P>
<P>Noi gương người trứoc xương minh chơn truyền.</P>
<P>Đỉnh Kỳ Vân chiếc pháp thuyền,</P>
<P>Đắc thành Đạo quả tuỳ duyên độ người</P>
<BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<P><U><EM><strong>Lữ Minh Châu</strong></EM></U></P></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
 

NAMMÔ

New member
<P> 
</P>
<P>Nén tình máu mủ vì danh Đạo</P>
<P>Đành để hai con chịu khổ hình</P>
<P>Mệnh hệ nhơn sanh thà bảo trọng</P>
<P>Tình nhà cam phải chịu hình</P>
<P> 
</P>
<P><FONT size=3>Đức Ngài Giáo Tông đã chịu phải mất hai đứa con mình vì danh Đạo</FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
 

NAMMÔ

New member
 Bằng chính con đường Thuần Tuý Đạo Đức của Người đã vạch ra cho nhơn loại một hướng đi không bao giờ lưu mờ,sảy bước.
 

NAMMÔ

New member
 <strong><U><FONT color=#0033ff>QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN NGÔI THÁNH THẤT AN THUỶ ! BAN CHỈNH ĐẠO !</FONT></U></strong>
<P><FONT size=3><SPAN>T</SPAN><FONT face="Times New Roman">ừ xưa Xã An Thuỷ thuộc Huyện Ba Tri,tỉnh Bến Tre.Vì là phần đất giáp biển nên đa phần</FONT></FONT><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"> sanh chúng </FONT></FONT><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">nơi nầy </FONT></FONT><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">đã từng quen làm nghề chài lưới,sông cầu,…nên đã có tính tôn sùng Thần Thánh  họ tao ra nhiều Lăng,Miễu,Chùa để thờ phượng ! </FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>Vào những năm thập niên 30 Đạo Cao Đài đã xuất hiện nơi HUYỆN BA TRI với hai ngôi Thánh Thất lịch sử là An Đức tạo lập ngày 15 tháng giêng năm 1930 Canh Ngọ <SPAN> </SPAN>(cách An Thuỷ 11 km về phía Tây) rồi sau đó tiếp tục hình thành ngôi Thánh Thất<SPAN>  </SPAN>Tân Thuỷ (cách An Thuỷ 6km về phía Bắc) </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>Với tinh thần Tuyệt đối nơi Trời Đất,nơi Đường Lối Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương và sự dìu dắt của Hội Thánh Ban Chỉnh Đạo mà  nhân dân nơi đây đã đi những quảng đường dài vào những ngày sóc vọng để đến ngôi Thánh Đường cúng vào thời TÝ và NGỌ ! Lúc ấy đường đi vẩt vả ! rừng rú ! quân giặc thì cứ tuần hành !</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>Với lòng Tin quả quyết nơi Chí Tôn đến Khai Đạo ! Mà người dân An Thuỷ đã bắt đầu hình thành Văn Phòng Bàn Trị Sự vào năm 1970 để hướng dẫn nhân sanh trong vùng tu hành đạo đức ! Giáo dân quy thiện ! Văn phòng mượn tạm trên đất bổn đạo trong mé vách (nay mảnh đất ấy ở phía sau CHÙA đã trả lại cho Nhân Sanh)</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>Trong giây phút khó khăn của Lịch Sử,đến năm 1972 mới tiến hành việc xin xây cất nhà tu ! Vào năm 1973 do Đạo Lịnh của Hội Thánh số 07/HT/QĐ đề ngày 02/06/Quý Sửu công nhận cho thành lập Nhà Tu An Thuỷ 6 chức việc đạo tâm nam nữ buổi đầu tạo dựng sau đây :</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>1.Hiền Huynh Trần Văn Dình         Hội Trưởng              (Lễ Sanh Thái)</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>2.Hiền Huynh Đoàn Văn Là      Chánh Trị Sự      (Lễ Sanh Ngọc)</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>3.Hiền Huynh Nguyễn Văn Sắt        Thông Sự         </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>4.Hiền Huynh Phạm Văn Ngâu         Thủ Bổn       (đã từ trần)</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>5.Hiền Tỷ Lê Thị Còn         &nb sp; Phó Hội Trưởng      (đã từ trần)</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>6.Hiền Tỷ Trần Thị Mỹ         &nbs p;  Phó Sự</FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN> </SPAN>Cùng Hiền Huynh PHẠM VĂN MƯỜI (nay là Giáo Sư)và 18 gia đình chí thiện buổi đầu xây dựng !</FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>Sau khi được toàn đạo tín nhiệm công cử quí vị đã kể trên,việc xây cất nhà tu được thực hiện  trên phần đất của ba hiền huynh phụng hiến diện tích chung là 2.326,9m.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>1.Nguyễn Văn Dịnh</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>2.Nguyễn Văn Tiền</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>3.Duơng Văn Một</FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN> </SPAN>Cất 1 ngôi nhà tạm 3 gian,2 chái,vật liệu bằng cây lá đơn sơ làm Văn Phòng Hành Chánh!</FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>Lúc bấy giờ đất nước trong hồi loạn lạc,chiến tranh ngày càng thêm ác liệt,mạng sống con người rất mỏng manh,đời sống bị đe dọa khủng khiếp,nguời không dám tham gia kháng chiến thì nhập môn vào Đạo tu hành hầu mong cầu nguyện cho Quốc Thới Dân An,đất nước sớm được thanh bình nên Bổn Đạo ngày càng đông hơn,đủ tiêu chuẩn xin lập ngôi Thánh Thất.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>Được Hội Thánh ban đạo lịnh số:10/NV/CĐ đề ngày 30/04/Giáp Dần (21/05/1974) cho phép Họ Đạo An Thủy thành lập Thánh Thất có đủ ba ban hành chánh Đạo !</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>Hội Thánh<SPAN>  </SPAN>bổ nhiệm Lễ Sanh Ngọc Mười Thanh làm giúp Đầu Họ Đạo cùng Ban Cai Quản,Ban Trị Sự đương nhiệm tiếp tục lãnh đạo Thất trải qua những năm tháng đầu đầy gian khó !</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>Khoảng thời gian này là nhân sanh đang thực hiện kế hoạch Giang San thu về một mối,đất nước dân tộc đang khó khăn qua giai đoạn Giải Phóng này !</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>Tuy vậy,sự tin tưởng của bổn Đạo càng tăng thêm ! Đến khi đất nước được giải phóng hoàn toàn,thì Họ Đạo bước đầu tái thiết ngôi Bửu Điện cũng bằng Cây Lá đơn sơ,nhưng khang trang và rộng rẫy hơn trước ! Sau đó,ngôi bửu điện bằng bê tông,xi măng cốt thép cũng được hình thành vào hạng Trung Bình năm 1992,năm này hiền huynh Giúp Đầu Họ Đạo Lễ Sanh Ngọc Mười Thanh cũng được Hội Thánh thăng lên phẩm Giáo Hữu,hiền huynh Lễ Sanh Ngọc Thanh Thanh lên làm Giúp Đầu Họ Đạo </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>Từ đó Họ Đạo lại vươn lên đến vào năm 1999 là hoàn thành Thiên Phong Đường,2001 là hoàn thành Tây Lang,vào năm 2002 Hiền Huynh Giáo Hữu Ngọc Mười Thanh được Hội Thánh bổ nhiệm lên phẩm Giáo Sư,và trở về Hội Thánh Hành Đạo.Hiền Huynh Lễ Sanh Ngọc Thanh Thanh lên phẩm Giáo Hữu,làm Đầu Họ Đạo ngôi Thánh Thất An Thuỷ.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>Tiếp tục cũng cố,phát triển Họ Đạo các Cơ Quan vào năm 2003 là Họ Đạo lại Tổ Chức An Vị ngôi Đông Lang !</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>Năm 2005 Họ Đạo An Thủy lại chua xót thay khi các vị Lễ Sanh,Chức Việc đắc lực nhứt nhì của Họ Đạo lần lượt qui thiên cổ.Như:Lễ Sanh Giúp Đầu Họ Đạo Thượng Nghĩa Thanh,Lễ Sanh Hương Cẩm,Lễ Sanh Hương Cải,Lễ Sanh Hương Hai,….rồi đến năm 2006 lại tiếp tục xa lần nữa Người Anh dắt dìu nhân sanh nơi này mấy năm qua Giáo Hữu Ngọc Thanh Thanh.Tin anh ra đi,đã làm cho Họ Đạo An Thuỷ như rắn cụt đầu,gà mất mẹ,và đến giờ phút này Họ Đạo chưa có được vị Đầu Họ,lãnh đạo nhân sanh.Lúc này Họ Đạo đang xây tiếp phần còn lại của Bửu Điện là Hiệp Thiên Đài còn đang dở khoảng 50% công trình.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>Vượt qua sự khó khăn đến ngày 10/04/2007 Họ Đạo long trọng tổ chức Lễ An Vị Khánh Thành Thánh Hiệp Thiên Đài Thánh Thất An Thuỷ !</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>Tuy vậy Họ Đạo An Thuỷ cũng đang trông chờ vào các Mạnh Thường Quân và Đạo Tâm Nam Nữ ủng hộ để nâng cấp phần Bát Quái và Cửu Trùng của ngôi Bửu Điện.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>Nhiệm kì 3 (2007-2012) Họ Đạo dưới sự dẫn dắt của các Hiền Huynh:</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>1.Lễ Sanh Thái Dình Thanh :Giúp Đầu Họ Đạo </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>2.Lễ Sanh Thái Tâm Thanh:Gíup Đầu Họ Đạo ( đã từ trần cuối năm 2008 )</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>3.Lễ Sanh Thượng Huẩn Thanh:Hội Trưởng</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>4.Lễ Sanh Ngọc Là Thanh:Trưởng Ban Hành Thiện</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>5.Lễ Sanh Thái Phùng Thanh:Chánh Trị Sự</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>6.Hiền Huynh Nguyễn Văn Sắt:Thông Sự</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>Cùng các chức sắc Giáo Hữu Hương Tứ, Lễ Sanh Hương Mỹ,Lễ Sanh Hương Buơi,Lễ Sanh Hương Lư,Lễ Sanh Hương Hai và các chức việc,đạo tâm nam nữ khác !</FONT></P>
<P><strong><U><SPAN><FONT size=3>TƯƠNG LAI:</FONT></SPAN></U></strong></P>
<P><SPAN><FONT size=3>Tỉnh Nhà đang tiến hành mở một con đường thông qua Gảnh,ngặc nổi con đường này lại đi xuyên qua Họ Đạo làm mất đi vườn xoài,vườn trúc-tre,ngôi mộ của Giáo Hữu Đầu Họ Ngọc Thanh Thanh và hiền huynh Thông Sự (Thánh Thất Tân Thuỷ),và căn Trù Phòng </FONT></SPAN><SPAN><FONT size=3>Quả Thực của Họ Đạo.Việc này đã được lên kế hoạch,họ đạo chỉ còn chờ giải tỏ hơn nữa phần đất đó của Đạo.</FONT></SPAN></P>
 

Mai_Huu_Loi

New member
 Ủa sao kỳ vậy ta thời quân đo đức Chí Tôn giáng chỉ ,chỉ có 12 người thôi mà bên ban chỉnh đạo lại có 2 người thời quân nữa ko bik tại sao vậy<IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0">
 

Thiên Sứ

New member
<P>Hiện tại Hội Thánh Ban Chỉnh Đạo được đến bốn vị Thời Quân là Khai Thế, Tiếp Thế, Tiếp Đạo và Tiếp Pháp !</P>
 

Mai_Huu_Loi

New member
 ủa vậy hả tới 4 vị lận hả vậy nay dư thêm 2 người nữa tính ra tới 16 vị thời quân lận hả mà chưa tính bên các ban kia,thật bùn cười<IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0">
 

Thiên Sứ

New member
<P>Hiền hữu Mai_Huu_Loi cần thận trọng trong giao tiếp ! Và nhứt là cần thận trọng với nội quy diễn đàn Đaị Đạo !!!</P>
<P> Thân mến !</P>
 

Đạt Tường

New member
<P align=justify><FONT size=3>Chào em Hiền Hòa</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Rất mừng khi thấy em tiến bộ nhanh, trông thấy rõ</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Mai Hữu Lợi mà biết thông tin: "ngoài Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc ở Tây Ninh lại có thêm Đức Hộ Pháp Huệ Đức ở Tiên Thiên" thì bức tóc kêu ... ... !</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Ngài Huệ Đức khi đắc vị rồi, giáng cơ nhiều nơi tuy không thuộc Hội Thánh Tiên Thiên nhưng vẫn xưng danh "Hộ Pháp Huệ Đức"</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Điều quan trọng là những vị được bầu vào các phẩm mà các em đã nêu có đức hạnh thật sự xứng đáng với chức vụ hay không? Điều này chỉ biết được khi đã xuôi tay nhắm mắt có được Thầy ban thưởng trở về quê xưa vị cũ hay chăng!</FONT></P>
 

Vinh Nguyen

New member
<img border="0" src="smileys/smiley1.gif" border="0"> <img border="0" src="smileys/smiley1.gif" border="0"> <img border="0" src="smileys/smiley1.gif" border="0">
 

Thiên Sứ

New member
<P align=center> </P>
<P align=center><FONT size=3>Thuận theo Tam Giáo Quy Nguyên</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>Cha chung, một đạo thì hòa hiền cùng nhau</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>Tùng theo năm nhánh năm màu</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>Yêu thương, phân rạch rõ ràng hình riêng</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>Chúng ta trọn hiếu trung kiên</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>Đoàn kết, phát triển là hiệp qui chứ gì?</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>Anh em đừng mộng phái chi</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>Đừng mơ đến việc hiệp qui một Thánh Đường</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>Mà hãy sống trọn yêu thương</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>Lanh quanh hiệp nhất là vô thường Thầy bang !</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>Ngữ Văn thô thiển đôi hàng</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>Khuyên cùng hết thảy, hiệp tâm một Đạo Thầy</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>Xin nhắc lại:</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>THẦY KHUYÊN CON HIỆP CON QUI</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>HIỆP LÀ KHÔNG NGHỊCH QUI Y CƠN TRUYỀN</FONT></P>
 

Lãng tử

New member
<P>Ngày xưa mình cũng thế, chỉ biết mỗi "cái của mình" là tối cao tối trọng.  Đến khi giao lưu học hỏi nhiều nơi mới thấy "lòng mình rộng mở" hơn. !!!</P>
<P> </P>
 

Facebook Comment

Top