Ngày Của Cha năm 2007 (Chủ nhật 17-6)

Xí muội

New member
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: black; mso-bidi-font-size: 9.0pt"><FONT face="Times New Roman"><strong>Lịch sử Ngày Của Cha</strong> </FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: black; mso-bidi-font-size: 9.0pt"><FONT face="Times New Roman"></FONT></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: black; mso-bidi-font-size: 9.0pt"><FONT face="Times New Roman">Năm 1909, cô Sonora Smart Dodd, ở Spokane, Washington, nghe một bài diễn thuyết nhân Ngày Của Mẹ. Bài diễn thuyết này đã thôi thúc cô muốn có một ngày đặc biệt dành cho cha của cô - ông William Jackson Smart – người đã nuôi dưỡng cô và anh chị em của cô nên người sau khi mẹ của cô qua đời. Cô thật sự xúc động trước sự vĩ đại của cha mình và muốn bày tỏ cho ông biết cô đã cảm nhận sự hy sinh, sự động viên, lòng vị tha và tình thương của ông nhiều như thế nào. Cô đã tổ chức Ngày Của Cha đầu tiên vào ngày 19 tháng 6 năm 1910, nhân ngày sinh nhật của cha mình. Ý tưởng này nhanh chóng được người ta tán đồng, và năm 1924, tổng thống Calvin Coolidge đã hỗ trợ cho ý tưởng Ngày Của Cha trên cả nước khi nhận được lời kiến nghị của cô Dodd. Năm 1926, Ủy Ban Ngày Của Cha toàn quốc được hình thành tại thành phố New York.<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: black; mso-bidi-font-size: 9.0pt"><FONT face="Times New Roman"> <O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">Tuy nhiên, mãi đến 30 năm sau, một nghị quyết của quốc hội mới công nhận chính thức Ngày Của Cha. 16 năm sau đó, tức là năm 1972, tổng thống Richard Nixon mới chọn ngày chủ nhật thứ ba của tháng sáu là Ngày Của Cha để tôn vinh tất cả các ông cha đã có sự hy sinh cho gia đình cũng giống như những bà mẹ, nhưng bằng cách của người cha.</SPAN></P> Nguồn: <A href="http://festivals.iloveindia.com/fathers-day/fathers-day-origin.html" target="_blank"> http://festivals.iloveindia.com/fathers-day/fathers-day-orig in.html</A>
 

Xí muội

New member
 Vậy thì trước nhất, Xí muội sẽ chúc mừng cha của mình và kính chúc các đạo huynh cha cũng có nhiều niềm vui nhé ! <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley1.gif" border="0">  
 

Đạt Tường

New member
<P> <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley32.gif" border="0"> Trước tiên hoan hô đề nghị của hiền muội "Xí muội"</P>
<P>Huynh cũng muốn được chia sẻ hạnh phúc của quý đệ muội còn được cha mình chăm sóc trong cuộc sống nhứt là đời sống tâm linh !</P>
<P>Ở tuổi của huynh thì ít người có duyên may còn có cha bên cạnh trong cuộc sống ! <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley5.gif" border="0"></P>
<P>Nhưng huynh vẫn nhớ mãi hình ảnh sau cùng bên cha của mình trong bệnh viện, giữa đêm khuya vào lúc "hồi dương" đã dặn dò: "<EM>chăm sóc các em và trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải không được bỏ Đạo</EM>!" (đó là mùa hè đỏ lửa 1972). Ngày cha trở về quê xưa là ngày đầu tiên huynh bứơc chân vào giảng đường đại học !</P>
<P>Sau năm 1975, huynh thật sự kinh ngạc khi nhớ lại lời cha đã từng nói: "<EM>Thánh giáo Ơn trên dạy về sau dân Miên sẽ tự tiêu diệt và miền Nam VN phải trải qua một giai đoạn sống dứoi chính thể CS</EM>" (Tam Nhựt Đàn - Tây Ninh). Từ đó, bất cứ khi nào phải ghi lý lịch thì ở mục tôn giáo 2 chữ CAO ĐÀI luôn đựoc huynh viết in hoa</P>
<P>Chúc mừng cho cha của các huynh tỷ đệ muội có những ngừoi con đang sát cánh tu học cùng bạn đạo <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley32.gif" border="0"></P>
<P>À, mà còn ngày nào chúng ta dành cho Cha Thượng Phụ?</P> 
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>Hôm nay, ngày của cha</FONT></P>
<P><FONT size=3>Huynh nhớ lại buổi thiếu thời ở tuổi tiểu học, đang chơi đùa thì thấy ngọn roi đang vụt vụt trong không khí thế là vội vàng quơ bộ đạo phục chạy tuốt về thánh thất cho kịp buổi cúng quan hôn tang tế ! Ôi ác quá !</FONT></P>
<P><FONT size=3>Ờ tuổi cấp 2, ngày chủ nhật bạn bè đi chơi, còn mình thì "bị" bắt sáng đi CQ.PTGL, chiều vô thánh thất học kinh lễ giáo lý sinh họat.  Ôi sao mà "phát xít" thế !</FONT></P>
<P><FONT size=3>Tuổi cấp 3, cha hay đi hành đạo lập đàn cơ và bắt đi theo mỗi sóc vọng để cúng và hầu đàn cơ. Ngày lễ Tam Ngươn, cha bắt nghỉ học để đi công quả lễ sĩ. Cũng nhăn nhó, lý do tại bị học hành, nhưng cha cương quyết bắt đi "chùa" rồi về học sau ! "Ông già" cỗ hũ quá !</FONT></P>
<P><FONT size=3>Ngày đầu tiên, giờ đầu tiên bứoc vào giảng đường đại học về đến nhà thì hay tin cha đã "đi xa" !</FONT></P>
<P><FONT size=3>Trưởng thành, vào đời mới kiểm nghiệm đựoc lời cha: "Đức thắng tài"</FONT></P>
<P><FONT size=3>35 năm trôi qua, không biết cha bây giờ đã được thăng phẫm từ "Chơn Thánh" lên Chơn Tiên hay chưa? </FONT></P>
<P><FONT size=3>Những thành công trong cuộc sống đời và đạo làm mình luôn cảm nhận rõ phần phứơc của cha để lại và nhớ đến ơn, công lao của cha mẹ. Nhưng lòng luôn ray rứt nếu như công đức của anh em trong nhà chưa đủ sức hồi hướng để cha được cao thăng phẩm vị Tiên ban!</FONT></P>
<P><FONT size=3>Chúc mừng các bạn trẻ còn có cha bên cạnh trên đường đời đạo</FONT></P>
 

Donghanh

New member
<P> Ôi !Ôi ! Ôi .</P>
<P>Huynh Đạt Tường mình có một tuổi thơ thật ngọt ngào nhỉ.</P>
<P>Còn quý ACE khác thì tuổi thơ thế nào vậy.</P>
<P>À tỷ Xí Muội này sao chỉ có "dương" không vậy, thế "âm"có không nhờ.</P>
<P>Chào cả nhà !</P>
 

Đạt Tường

New member
<P>Ba của huynh mất sớm lúc 47 tuổi</P>
<P>Từ khi nhập môn sau lời khuyến khích qua 8 câu thơ điểm danh của Đức Lý Thường Kiệt vào năm 1959 ở Thánh thất Tân Định Sài Gòn, cho đến khi trở về phục lệnh Đức Chí Tôn thì "ba" hành đạo được 12 năm ! Trong đó có 5 năm hoàn toàn hành đạo từ khi nhận nhiệm vụ Tứ Bửu trong Ban Thông Công của Giáo Hội Cao Đài Thống Nhất</P>
<P>Nhờ duyên lành này nên anh em trong nhà "bị bắt" đi hầu đàn cơ thưòng xuyên !</P>
<P>Điều quan trọng nhứt mà huynh được học và kế thừa từ cha là đức tin tuyệt đối vào Đức Chí Tôn và con đường Sứ mạng Kỳ ba</P>
<P>Dầu trong bất cứ hoàn cảnh nào thì việc hành đạo vẫn phải được duy trì liên tục như hơi thở của chính mình</P>
<P>Lúc cha còn sống và dạy dỗ "cứng rắn" thì có lúc mình cũng "oán". Nhưng khi đã trưởng thành trên cả 2 mặt đời và đạo thì mới thấy "Công cha hơn cả núi Thái Sơn" !</P>
 

Nhan Nai

New member
<P>      </P>
<P>       <FONT color=#ff0000>                <FONT size=5><strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif">NGHĨ VỀ</FONT><FONT face="Times New Roman, Times, serif">  NGÀY  FATHER DAY</FONT></strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=5>                   (17-6-2007 tại Hồng Kông )</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=5>                                     =**=</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=5>        <FONT color=#000000> Nhẫn nại năm nay 81 tuổi, được vui vây trên cac chuyến bay, chuyến tàu, chuyến xe, và nhiều  phòng ngủ , nhiều bàn ăn , kể từ ngày 30-5-07 tạm rời vùng  đất lạnh (<FONT size=2><FONT size=5>USA)</FONT></FONT> để đi  tham quang các Tỉnh thuộc nước Trung Quốc và các Tỉnh thuộc HongKong thành phần gia đình gồm có 7 ngừoi : Bà Ngọai các Cháu, con trai lớn, dâu trưởng, cháu nội gái, cháu đích tôn , và cặp vợ chồng già của Nhẫn Nại, Hiền nội tôi 79 tuổi vẫn còn dẽo dai trên tuyến dường dài , bất chấp nắng mưa, mệt mõi !  Riêng NN. thì chân yếu, lưng mõi , mắt kém , Nhưng vẫn vui vẽ hết sức mình mà vược qua mọi khó khăn mệt nhọc. Cụ thể NN. bườn bộ leo trèo được 2 cấp  Vạn lý trường thành, thế là OK  rồi ! Vì  tấm bia đá khắc 7 chữ Hán trước mắt thách thức cho kẻ du hành rằng : " Bất đáo Trường Thành phi hảo háng.". Mục đích  để chia sẻ công khai sơn phá thạch của thời Vua Tần Thỉ Hoàng..     Nhân đây Nhẫn nại xin mạo muội  cảm tác 4 câu thơ sau  nghĩ về tuổi thọ của khoãng đời tôi :</FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=5>       " Nhớ mới ngày nào,  tuổi trẻ, thơ...!</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=5>       " Tháng, năm vùn vụt có ai ngờ,...?</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=5>       " Ngày nay"<strong>THƯỢNG THỌ</strong>" ôi ân phước!</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=5>       " Tạ đấng <strong>CHA LÀNH</strong> độ giấc mơ....!</FONT></P>
<P>                                              ________________</P>
<P>     <FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3>Thành tâm kính lời cầu xin Đấng Cha Chung nhân lọai ban nhiều phúc huệ cho quý bậc Cha Ông được " Vạn Thọ Vô Cương, Diên Niên Trường Thọ "</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>                  ______________________________________</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT> </P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT> </P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT> </P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT> </P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT> </P>     
 

quocminh

New member
<P><EM> À, mà còn ngày nào chúng ta dành cho Cha Thượng Phụ?</EM></P>
<P>Huynh Đat Tường đặt câu hỏi này sao ko thấy ai trả lời ! Theo đại đệ ( sở dỉ dùng chữ "đại" vì thể xác của đệ lớn , vậy thôi <IMG src="smileys/smiley17.gif" border="0">) ngay Đại lễ mùng 09 giêng,nhưng đệ nghĩ ngày nào cũng là ngày của Cha Thượng Phụ vì đối với tín hữu Cao Đài có ngày nào mà mình ko hồi hướng về Đấng Cha lành đâu! Pháp môn hồi hướng thì có nhiều,hoặc suy nghĩ về công việc mà mình đang đảm trách tai Thánh sở. Không biết vậy có đúng không Huynh Đạt Tường hè.</P>
 

Xí muội

New member
<P> Hiền huynh Donghanh hỏi : sao chỉ có "dương" không vậy, thế "âm"có không nhờ.</P>
<P>Có lẽ hiền huynh muốn hỏi Ngày Của Mẹ? Tất nhiên là có rồi, vì chúng ta sống trong cõi nhị nguyên mừ ! Đó là ngày chủ nhật thứ hai của tháng 5. Như vậy là cũng khá dễ nhớ cùng với ngày của Cha phải không :</P>
<P>Ngày Của Mẹ: ngày chủ nhật thứ<strong> hai</strong> của tháng <strong>5</strong></P>
<P>Ngày Của Cha : ngày chủ nhật thứ <strong>ba</strong> của tháng<strong> 6</strong></P>
<P>Thân ái</P>
 

Tien Duc

New member
 Đã làm ơn thì làm ơn cho trót ! Thế Xí Muội có thể cho ACE biết lịch sử ngày của mẹ không?
 

Xí muội

New member
 <FONT color=#333399><strong>Lịch sử  “Ngày của Mẹ”</strong></FONT>
<P><FONT color=#333399>“Ngày của Mẹ” là ngày lễ lớn trên thế giới với mục đích tôn vinh đức tính hy sinh, cao cả và cần mẫn của người mẹ. Mặc dù “Ngày của Mẹ” có nguồn gốc từ các nước phương Tây nhưng nó đang dần trở thành ngày lễ được cả thế giới đón nhận và chào mừng. </FONT></P>
<P><FONT color=#333399>Cũng như các ngày lễ khác, trên thế giới có nhiều cách lí giải và truyền thuyết khác nhau về Mother’s Day (Ngày của Mẹ). Tuy nhiên, nguồn gốc thường được nhắc tới của lễ “Ngày của Mẹ” lại bắt nguồn từ Hoa Kỳ.  </FONT></P>
<P><FONT color=#333399>“Ngày của Mẹ” đầu tiên được khởi xướng bởi Anna Jarvis vào năm 1858, và được chính thức chào mừng tại Grafton, West Virginia, Mỹ vào ngày 10.5 (Chủ nhật thứ 2 trong tháng 5) năm 1908 tại một nhà thờ địa phương. Phong tục này sau đó lan rộng ra 45 bang nước Mỹ. </FONT></P>
<P><FONT color=#333399>Bắt đầu từ năm 1914, ngày lễ đặc biệt này chính thức trở thành ngày lễ quốc gia của Mỹ và dần nhân rộng ra trên nhiều quốc gia phương Tây, châu Phi và châu Á khác.</FONT></P>
<P><FONT color=#333399>Nguồn <A href="http://www.thanhnien.com.vn/Doisong/2007/5/8/191759.tno" target="_blank">http://www.thanhnien.com.vn/Doisong/2007/5/8/191759.tno</A></FONT></P>
 

Facebook Comment

Top