D
ditimchanly
Guest
Thưa các hiền huynh hiền tỷ,
Hằng năm muội mới có dịp đi thăm mộ ông bà 1 lần. Đường xá xa xôi cách trở, thấy quang cảnh đìu hiu hoang lạnh mà chạnh lòng, chợt nghĩ, nếu quả thật linh hồn ông bà vẫn còn quanh quẩn bên mộ, chi bằng hỏa táng rồi mang bình tro ấy về nhà đặt trên bàn thờ, hằng ngày mình đều gần gũi có phải hơn không?
Nhưng một số người không nghĩ vậy, nói rằng, trong lời minh thệ, có câu "thiên tru địa lục" thì khi hỏa táng khác nào địa lục(?). Vậy theo giáo lý Cao Đài, trừ những bậc chân tu, khi thiêu có xá lợi, những tín đồ bình thường nếu hỏa táng thì có sao không ạ?
Xin quý huynh tỷ giúp giải đáp thắc mắc này!
Kính chúc quý huynh tỷ mùa xuân an lạc!
Hằng năm muội mới có dịp đi thăm mộ ông bà 1 lần. Đường xá xa xôi cách trở, thấy quang cảnh đìu hiu hoang lạnh mà chạnh lòng, chợt nghĩ, nếu quả thật linh hồn ông bà vẫn còn quanh quẩn bên mộ, chi bằng hỏa táng rồi mang bình tro ấy về nhà đặt trên bàn thờ, hằng ngày mình đều gần gũi có phải hơn không?
Nhưng một số người không nghĩ vậy, nói rằng, trong lời minh thệ, có câu "thiên tru địa lục" thì khi hỏa táng khác nào địa lục(?). Vậy theo giáo lý Cao Đài, trừ những bậc chân tu, khi thiêu có xá lợi, những tín đồ bình thường nếu hỏa táng thì có sao không ạ?
Xin quý huynh tỷ giúp giải đáp thắc mắc này!
Kính chúc quý huynh tỷ mùa xuân an lạc!