Nghệ An: Bé gái 10 tuổi nuôi 5 miệng ăn

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P>                    <FONT size=4>Nghệ An: Bé gái 10 tuổi nuôi 5 miệng ăn</FONT>.</P>
<P><FONT size=3>Mẹ Mất sớm, Bố phát bệnh tâm thần, bà nội mù lòa, 2 em nhỏ dại - đó là những gánh nặng quá  lớn đang đè sập đôi vai non nớt của một cô bé 10 tuổi</FONT>.</P>
<P>Về miền tây Nghệ An mùa này, cái lạnh như xé nát từng lớp da thit. Trong căn nhà hoang tàn dưới chân núi,...</P>
<P>Anh  Bồng họ tên đầy đủ là Đặng Văn Bồng , 43 tuổi, trú xòm 2 , xã nghĩa thuận, thị xã Thái Hòa ( Nghệ An ). Năm 2006, vợ anh Bồng bị bênh động kinh rồi chết đột ngột, đr63 lại cho anh 3 đứa con gái là Đặng Thị Hồng (10 tuổi ), Đặng Thị  Linh ( 7 tuổi ) và Đặng Thị Minh, 6 tuổi. Ngòai 3 đứa con thơ dại, anh Bồng còn phải nuôi mẹ già là bà Vũ Thị Thân ( 87 tuổi ) mù lòa.</P>
<P>Trên đây là nội dung bài báo mà Hoàn Không đọc được, Hoàn Không có thể xin một ít tiền để giúp gia đình em bé nầy.</P>
<P>Vậy nhờ ACE nào biết địa chỉ chính xác, hoặc bài báo nào ở trong nước viết.</P>
<P>                        Xin vui lòng cho Hoàn Không biết, cám ơn trước.</P>
<P> </P>
<P>                                                   Kính Ban Quản Trị</P>
<P>Xin BQT cho Hoàn Không mượn trang nầy để tìm thông tin chính xác địa chỉ của em bé 10 tuổi.</P>
<P>Kính cùng ACE Hoàn Không đã đi gởi tiền về địa chỉ nêu ở trên nhưng mà người bạn không nhận mà còn nói, anh có biết chắc là địa chỉ nầy là của các người khổ đó không ? hây là người ta chụp hình gia đình khổ đó rồi viết địa chỉ khác, ai mà biết được ?  và cuối cùng không nhận gởi.</P>
<P>Hoàn Không đã xin được 200 canada, làm sao gởi đến tay em bé 10 tuồi, nhờ ACE giúp đở xác nhận có đúng địa chỉ ở trên là nhà của em bé đó không ?</P>
<P>                           Thay mặt gia đình em bé cám ơn Quý ANH, CHỊ, EM</P>
<P>                                                              Kính</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P>   </P>   
 

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P>                                                    Kính Ban Quản Trị</P>
<P>Nhờ BQT cho bài <FONT size=3>trợ giúp</FONT> của Hoàn Không ra chủ đề ưu tiên để tìm kiếm thông tin của em bé 10 tuổi.</P>
<P>                                                       Xin cám ơn trước </P>
<P>                                                               Kính</P>
 

admin

Administrator
Thành viên BQT
 
Kính hiền huynh Hoan-khong,<br><br>Để tiện việc theo dõi, xin được đổi tiêu đề "Trợ giúp" thành "<span>Nghệ An: Bé gái 10 tuổi nuôi 5 miệng ăn".<br><br>Ngoài ra, để trả lời thắc mắc của hiền huynh, xin được đăng thêm thông tin từ Báo Dân Trí như sau:<br></span><h3><a id="ctl02_hplTitle">
Bé gái 10 tuổi nuôi 5 miệng ăn</a></h3><div style="padding: 6px 6px 6px 0pt;">(Dân
trí) - Mẹ mất sớm, bố phát bệnh tâm thần, bà nội mù lòa, 2 em nhỏ dại -
đó là những gánh nặng quá lớn đang đè sập đôi vai non nớt của một cô bé
10 tuổi.</div><span id="ctl02_ltrContent"><p>Về
miền tây Nghệ An mùa này, cái lạnh như xé nát từng lớp da thịt. Trong
căn nhà hoang tàn dưới chân núi, một người đàn ông ngơ ngác đứng ngửa
mặt nhìn lên trời giữa cơn mưa phùn. Từ trong nhà, một đứa bé gầy còm,
đen thui gọi: “Bố ơi vào ngồi bếp cho đỡ lạnh”. Người đàn ông quát:
“Mày thì biết gì, tao đang sưởi nắng đây mà mày không biết à…”.  Cô bé
Anh dẫn đường cho chúng tôi giải thích: “Chú ấy tên là Bổng, bị tâm
thần đã mấy năm nay rồi”.</p><p>Anh Bổng họ tên đầy đủ là Đặng Văn
Bổng, 43 tuổi, trú xóm 2, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hoà (Nghệ An).
Năm 2006, vợ anh Bổng bị bệnh động kinh rồi chết đột ngột, để lại cho
anh 3 đứa con gái là Đặng Thị Hồng (10 tuổi), Đặng Thị Linh (7 tuổi) và
Đặng Thị Minh, 6 tuổi. Ngoài 3 đứa con thơ dại, anh Bổng còn phải nuôi
mẹ già là bà Vũ Thị Thân (87 tuổi) mù lòa.</p><p>Sau nỗi đau mất vợ,
anh Bổng bỗng dưng phát điên, cứ ngẩn ngơ ngơ ngẩn. Người trụ cột gia
đình thoắt trở thành gánh nặng. Có hôm lên cơn, anh đánh cả mẹ cả con.
Họ hàng thấy vậy liền đưa cô con gái út của anh về ở với bà ngoại. Anh
em cũng góp tiền đưa anh tới bệnh viện chữa trị nhưng cũng chỉ được một
thời gian thì hết tiền, anh phải về nhà tự điều trị. <br></p></span><div><div style="text-align: center;"><span id="ctl02_ltrContent"><p><img src="http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/yennh1/T1.09/10tuoi6109.jpg" border="0"><br>Một gia đình cần được giúp đỡ<br></p></span><span id="ctl02_ltrContent"></span></div><div style="text-align: center;"><span id="ctl02_ltrContent"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"></span></span></div><span id="ctl02_ltrContent"></span><span id="ctl02_ltrContent"></span>Gánh nặng gia đình
giờ đè nặng lên vai bé Hồng. Mới 10 tuổi, Hồng đã cáng đáng mọi việc
trong nhà, từ nuôi bố tâm thần, chăm bà nội mù lòa đến chăm hai đứa em
thơ dại. Hồng phải nghỉ học, cháu tâm sự với chúng tôi mà nước mắt
không ngừng lăn trên má: “Chú à không biết đến khi nào bố cháu đỡ bệnh
nhỉ. Gia đình cháu khổ nhất ở cái xã này, khổ đến nỗi hằng ngày chỉ ăn
mỗi cơm nhạt, rau cũng không có mà ăn chưa nói đến chuyện cá thịt.
Trước kia mẹ cháu chưa mất, gia đình còn được ăn con cá, nhưng từ ngày
mẹ mất đến nay chẳng có lấy một bữa ăn ngon. Vì không có tiền nên cháu
đã phải nghỉ học để làm việc thay bố….”. </div><span id="ctl02_ltrContent"><p><span id="ctl02_ltrContent"><p>Hồng kể, nhà đã
nghèo mà ngày nào bố cũng đập phá, cháu bé quá không biết phải làm sao.
Có khi bố đi liền mấy ngày không về, mấy chị em lại phải nháo nhào đi
tìm. </p><div>Nhà có 2 sào ruộng nhưng không có người làm nên phải cho
thuê. Cháu Hồng thì làm đủ việc, từ cấy thuê, chặt mía, đốn củi… miễn
sao có thể mang tiền về chăm cho gia đình. Cháu Linh đang học lớp 3
nhưng gia đình không có tiền nên cũng sắp nghỉ học theo chị đi làm thuê.</div></span></p></span><div style="text-align: center;"><img src="http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/yennh1/T1.09/10tuoi6109-1.jpg" border="0"><br><span id="ctl02_ltrContent"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;">Hai chị em đang tuổi ăn tuổi chơi đã phải nặng lòng nỗi lo của người lớn.</span></span><br></div><br><span id="ctl02_ltrContent">Căn nhà anh Bổng nằm
chênh vênh bên mép núi tựa căn nhà hoang, trong mưa lạnh lại càng xiêu
vẹo. Trong ngôi nhà ấy có những phận người đang rất cần sự dang tay
giúp đỡ của cộng đồng. <br><br></span><p><b style=""><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;">Mọi sự chia sẻ với gia đình bé Hồng xin gửi về địa chỉ: <o:p></o:p></span></b></p><p><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;">Anh Đặng Văn Bổng</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"> - Xóm 2, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An.
</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;">Trên đây là thông tin từ Báo chí, xin được thay lời xác nhận.</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;">Kính!<br></span></p><span></span> 
 

Đạt Tường

New member
<div style="text-align: justify;">
"<span id="ctl02_ltrContent"><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Sau nỗi đau mất vợ,
<span style="color: rgb(0, 0, 255);">anh Bổng bỗng dưng phát điên, cứ ngẩn ngơ ngơ ngẩn</span>. Người trụ cột gia
đình thoắt trở thành gánh nặng. Có hôm lên cơn, anh đánh cả mẹ cả con.</span>"</span><br><span id="ctl02_ltrContent"></span></div><span id="ctl02_ltrContent"><br></span><div style="text-align: justify;"><span id="ctl02_ltrContent">Gởi tiền giúp ích cho một người "không được tỉnh táo" thì không biết làm thế nào họ nhận được!</span><br><span id="ctl02_ltrContent"></span></div><span id="ctl02_ltrContent"><br></span><div style="text-align: justify;"><span id="ctl02_ltrContent">Nghe nói ở Nghệ An có những gia đình đạo hữu thuộc Hội Thánh Truyền Giáo. Nếu nhờ quý vị này trực tiếp đến thăm và giúp thì hay biết mấy (phải gởi tiền xe cộ nữa)</span><br><span id="ctl02_ltrContent"></span></div><span id="ctl02_ltrContent"><br>Vài dòng góp ý<br></span> 
 

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P>                                                   Kính hiền huynh Admin 1</P>
<P>Nhận được thông tin của hiền huynh và sự suy nghĩ cẩn thận, cùng bàn thảo với nơi gởi tiền.</P>
<P>Hoàng Không đã gởi tiền 200 canada theo địa chỉ sau đây. ( nhận tiền VN )</P>
<P>Đặng văn Bổng bị bệnh tâm thần, Đặng thị Hồng 10 tuổi, Đặng thị Linh 7 tuổi, Đặng thị Minh 6 tuổi, và bà Vũ thị Thân 87 tuổi mù lòa. <FONT size=3>trú xóm 2, xã nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An</FONT>. ( giao tận nhà cho cháu Đặng thị Hồng, nói chung là 99 phần trăm )</P>
<P>                                         Kính hiền huynh Đạt Tường</P>
<P>Hoàn Không có tính đường lâu dài cho Gia Đình anh Bổng, nhờ hiền huynh kiếm số điện thọai của huynh, tỷ nào ở Nghệ An để Hoàn Không liên lạc thì thiệt là quá tốt. ( anh Bổng cách Nghệ An 80 Km )</P>
<P>Đinh hải Long David     70 </P>
<P>Tống thị Hết         &nb sp;       20</P>
<P>Đoàn thị Tánh         &n bsp;     20</P>
<P>Quách hồng Ân         &nbs p;  20   </P>
<P>Lê phước Điền         &n bsp;   20</P>
<P>Nguyển đắc Đậu         &nb sp; 20</P>
<P>Quách bửu Lộc         &nb sp;  10</P>
<P>tiền xin còn dư         &nbs p;   20 </P>
<P>tiền cước phí 9 đồng, Đinh thanh Sơn 5, nơi nhận gởi cho 4.</P>
<P><FONT size=4>Nhờ ACE lưu-ý coi cháu Đặng thị Hồng có nhận được tiền không</FONT>. </P>
<P>                                                             Kính</P>
<P> </P>
 

Đại Đồng

Administrator
<P>   Kính hiền huynh Hoan - Khong,</P>
<P>   Đạo muội rất muốn giúp huynh lưu ý về gia đình trên nhưng đạo muội không có cách nào vì nơi ấy quá xa (không có người quen ở khu vực đó) nên kính nhờ quý huynh tỷ đệ muội ở khu vực phía ngoài bắc lưu ý giúp.</P>
<P>   Kính!</P> 
 

việt-sanh

New member
<H3>        Kính huynh Hoàn Không, hiện ở trang dân trí đang đưa tin nầy , huynh hãy vào xem chi tiết , hiện các vị mạnh thường quân đang trao đến gia đình nầy số tiền hơn 40 triệu vnđ.</H3>
<H3>        Đây là tin vui cuối năm cho gia đình cháu bé Hồng nầy rồi.</H3>
<P>                                                                                    việt-sanh</P>
 

Phụng Thánh

New member
<P> Kính đề nghị</P>
<P>1.- Về địa chỉ - xin liên lạc về Thánh Thất, các cơ sở Đạo địa phương để phăng tìm. Khi biết chắc, xin liên lạc với gia đình để gởi tiền.</P>
<P>2.- Về đời sống : xin liên lạc với HTV, để nơi đây tìm cách giúp đỡ.</P>
<P>Kính</P>
 

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P>                                           Kính cùng Anh, Chị, Em </P>
<P>Hoàn Không có vào trang DÂN TRÍ, biết được Phóng viên Dân Trí có giao cho gia đình anh Bổng số tiền gần 40 triệu đồng, cuối trang gia đình anh Bổng nói có nhận được qua đường bưu điện 50 triệu đồng, Hoàn Không đọc mà không hiểu là gia đình anh Bổng được tổng cộng là 90 triệu hay là chỉ có 50 triệu mà thôi. ( Hoàn Không thật là vui mừng khi thấy gia đình của anh Bổng được sự đùm bọc của mọi ngượi )</P>
<P>Thật ra Hoàn Không có bàn với một số anh em trong Đạo và ngoài Đời là làm sao nuôi em Hồng tới tuổi thành nhân, như mà bây giờ Hoàn Không nghĩ chắc là không cần nữa rồi.</P>
<P>Xin cám ơn tất cả ACE đã lo , cái lo của Hoàn Không và nếu có công quả xin được chia đều cho tất cả.</P>
<P>                                                                Kính</P>
<P> </P>
 

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P>Hiện tại bé Hồng chưa nhận được tiền của Hoàn Không  gởi, nhận bằng tiền Việt cho nên bé Hồng phải đi ra tỉnh nhận, cho nên hơi chậm. chổ giao tiền cho biết như thế.</P>
<P>Chính Hoàn Không khi về VN có người bạn gởi tiền cho và nhận bằng tiền Việt cũng  gặp rắc rối, nếu không có người em rễ làm trong Ngân Hàng bảo lãnh thì không cho lãnh.</P>
<P>                                      Kiên nhẫn chờ vậy. </P>
 

truongtam

Administrator
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=4> <FONT color=#000000>Theo Đệ được biết, gần Nghệ An thì có Cơ Sở Đạo Nghệ An thuộc Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài, (Nguyễn Quang <FONT color=#000000>Trung và vợ là <SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><FONT color=#000000>bà Lê Thị Lâm); Huynh Đạt Truyền và Đạt Linh đã từng qua đây, Đệ cũng không biết Cơ Sở Đạo có gần chỗ ở của gia đình Bé Hồng không nữa; quý huynh tỷ nào biết thông tin thì giúp hoan-khong nhé.</FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></P>
<P><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#000000 size=4>Nếu có huynh tỷ nào gần đó cho biết thông tin thì sự hỗ trợ cho gia đình bé sẽ thuận lợi hơn nhiều. Kính.</FONT></SPAN></P>
 

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P>                                                 <FONT size=4> Kính thông báo</FONT></P>
<P><FONT size=4>Cháu Đặng thị Hồng đã nhận được tiền rồi có gởi thơ và hình kèm theo cho Hoàn Không. </FONT></P>
<P><FONT size=4>                                               Kính</FONT></P>
 

Mai_Huu_Loi

New member
<P>Tôi nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh trên đất nước và toàn đạo để giúp bé Hồng và gia đình vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống</P>
 

Facebook Comment

Top