Nhật ký!

Hao Quang

New member
"LÃO" viết:
"Qua đi từng hạt qua đi
Trần gian cõi trọ có gì không qua"

:45:
năm mới mà nhìn biểu tượng của Lão giống "hình sự" quá đi! phải vậy nè: :24:
không có gì là khó phải khôg Huynh Mimoza!? hihi
tặg HTĐM bài hát ..quên tên" đường đi KHÓ .....KHÔNG KHÓ vì NGĂN SÔNG CÁCH NÚI nhưng KHÓ VÌ LÒNG NGƯỜI NGẠI NÚI E SÔNG ANH EM TA ƠI??? ...ỚI ƠI !!!!ĐƯỜNG DÀI CÀNG DÀI CÀNG NHIỀU GIAN KHÓ ANH EM TA ƠI?? ..ỚI ƠI !!!ANH EM TA ƠI ???ới ơi, ới ơi QUYẾT TÂM TA VƯỢT QUA! hihi
tết nay về quê có nhiều chuyện để kể cho HTĐM nghe! nhưng bây giờ ...khuya quá! hẹn hôm khác nhé!
chúc HTĐM ngủ ngon! 9 dream!

 

mimoza

New member
Gửi thử thì được. Bài viết rồi gửi không được. Buồn ghê.
(Hôm sau muốn viết lại thì ý không được trọn vẹn).
 

Đại Đồng

Administrator
HaoQuang nói:
năm mới mà nhìn biểu tượng giống "hình sự" quá đi! phải vậy nè

Đâu có hình sự tự nào đâu Quang. Đang suy nghĩ năm mới phải làm cái gì chứ cứ kiểu cũ hoài thì tuổi càng ngày càng lên mà tên thì càng ngày càng xuống :1:
 

truongtam

Administrator
  • Mấy hôm nay dây dứt khó tả, phải tuôn ý nghĩ của mình ra thì mới thấy thoải mái được.
  • Mới cách đây vài hôm trên đường đi thực tập về, đường này vốn là đường 1 chiều, cây xanh hai hàng, rất mát, và thiệt tình là công an thường hay đứng để "....". Đang chạy xe rất từ từ thì thấy một bà già nằm ngã kế bên vĩa hè, không ai ngó qua hết, đôi chân hình như là không đi được hay sao, mặt dù thấy rất bình thường, mình cũng không hiểu vì sao bà lại nằm thế, mình chỉ vừa kịp liếc mắt qua thấy thì xe mình chạy qua, tâm mình tính dừng lại coi hỏi thử, thế nhưng sao tay ga thì cứ thế chạy, trong lòng lại nghĩ sợ phía trước có công an không lo chạy xe đàng hoàng coi chừng bị thổi vào thì nguy. Cứ vậy, trong 2-3 giây gì đó lòng cứ đấu tranh qua lại với nhau, và rốt cuộc mình chạy đi khỏi, muốn quay lại thì nghĩ đường 1 chiều quay lại phải chạy cả khúc, đến bây giờ tâm hồn mình cứ dây dứt, hôm sau đi lại khúc đó thì không thấy là cái chắc, các bạn và huynh tỷ ơi, mình phải làm sao với cuộc chiến nội tâm trong con người mình đây??? Để mình có thể quyết định một cách nhanh chóng và chính xác, nhanh lẹ mà không thẹn lòng vì những việc như vậy???
 

Hao Quang

New member
Cuộc sống mà Truongtam! hên cho Truongtam chưa "vi hành" các nơi! Truongtam sẽ thấy nhiều chuyện ......hơn rất nhiều! và mỗi chúng ta sẽ không thể giúp hết được! cũng hay là Truongtam thấy cảnh ấy mà động lòng, cảm thấy day dứt thì cái tấm lòng ấy của Truongtam là bồ đề rùi! tuy chưa hành động mà tâm đã thành hihi, ngày xưa Đức Tất Đạt Đa Cồ Đàm khi vi hành ra 4 cổng thành thì thấy "cảnh người già, người bệnh, người chết và một vị tu sĩ" rùi Ngài nghĩ như thế nào!? thì hi vọng TruongTam sẽ nghĩ như thế ấy! nên đừng có day dứt mãi thế ..nhé ! rùi ảnh hưởng việc tu học - đạo - đời! nhưng ảnh hưởng gì anh hưởng đừng ảnh hưởng "cái bụng" là tốt òy! hihihi
Chúc TruongTam học - hành - dạy tốt!
Q chưa được như TruongTam! ngưỡng mộ!
Chúc HTĐM vui vẻ!
 

dtcl

Administrator
Hôm vừa rồi đi Thánh Thất, xuống phụ bếp, tình cờ bác đầu họ ghé qua bác nói vài câu:
"Các con ráng tu đi, tu cho nhiều ..." nghe đến đây thì mọi người đều nghĩ đó là lời động viên bình thường. Nhưng khi bác tiếp: "để kiếp sau không phải làm đàn bà nữa"
Nghe xong ngẫm lại, thấy rất đồng cảm với câu nói đó :2:
Nhân đây mồng 8-3 chúc quý tỷ muội sức khỏe, bình yên và an lạc, bớt đi gánh nặng cuộc sống để dành tâm trí lo tu học.
7yep9ah5tql6bigls232.jpg
 

dong tam

New member
Theo kinh Tam Ngươn Giác Thế
khi chúng ta đầu thai vào đời thì trước tiên phải mang hình hài người nữ, sau đó tiến hóa lên mới đầu thai kiếp nam giới
Đó cũng là một thí dụ về Đạo !

Ngày 8/3, đọc lại lời Thánh Ngôn của Thầy: "Nơi Thiên đình, nữ chiếm địa vị cao hơn nam!". Vậy, càng gian nan thì thành quả càng cao
 

Hao Quang

New member


ngày hôm nay bận kinh khủng! người ta thường nói tháng giêng là tháng ....ăn chơi! sao mình lại ....lúi húi ...bơi bơi quá chừng nè!hichic
tính làm cái gì đó, tính viết cái gì đó để tặng Tỷ muội nhưng đầu óc hôm nay quay cuồng chẳng nghĩ ra được cái gì! có tấm thiệp gởi đến Tỷ Muội, chúc Tỷ Muội ngày 8-3 vui vẻ và được nhiều sự quan tâm của đấng có mày râu!
còn Q bữa nay "độ" quá chừng! nhưng cũng ngậm ngùi chia tay một cách "xót xa đau đớn " vì bữa nay 23 ăn chay, bữa sáng mình "chơi luôn" liền tù tì 4 lát đậu hủ, buổi trưa thấy nhát nhát liền kêu một dĩa cơm không ăn với xì dầu! buổi chiều mình "tự sướng" một dĩa cơm chay thập cẩm, một chén chao, một dĩa cơm thêm và một chai ...coca! ăn xong chạy thẳng ....về nhà! và ....ngủ!
 

mimoza

New member
Chúc mừng HQ. 8.3 này "độ" nhiều; không nhằm ngày Chủ Nhật. Nhưng không "quên" ngày như...hồi trước.
Mình không phải là Phụ nữ nhưng cũng thấy tấm thiệp mừng rất đẹp.
 

Hao Quang

New member
@ Huynh mimoza: cảm ơn Huynh mimoza! bửa đó chính xác là 2 độ lẩu và 1 độ cà fe! trúng ngày 23 nên tránh hết cho nó lành! hihi
@ sao TruongTam bít hay quá vậy!? thực ra hồi trước có đóa! nhưng cũng vì nguyên nhân ...như lúc đi công tác thì cô í bảo nhớ mua mấy kg cua, hay mấy ký cá, tôm về làm quà thế là mình mua! có một lần mình đi công tác tại vũng tàu! ở vũng tàu có cái chợ gì rất to Q quên mất! vô mua hỏi một câu ngớ ngẩn: "chị ui! có cua nào ....chết không?? bán em 2 kg! chị bán cua tỏ thái độ như vầy nè::43:" mua cua thì mua cua sống chớ ai mà mua cua chết bao giờ ....ông! không có!" mua cái gì cũng vậy Q mua "chết" chớ không mua "sống" vì thế mới có nhiều chuyện bi hài....! mà ý chính là Q thích ...ăn chay (HTĐM có tin hông?? hihi) thế là mỗi lần đi ăn Q mời cô í đi ăn chung có lần cô í ngán quá và ...ngán luôn mình và thế là ..."hạ cấp" từ tình iu xuống tình bạn! thế mà vui! hihi

Q ghi tiếp nhật ký nhé: ngày 9 tháng 3 nhằm 24 âm lịch! lúc 6h15 ghé quán chay vô gặp một bạn đã từng sinh hoạt giáo lý chung ngoài quê! trò chuyện Đạo - Đời rất vui! vì có việc bận bạn về trước mình tiếp tục ngồi ăn thì một bạn nữa đi vào thì ra cũng là bạn rất quen ở vũng tàu! hai đứa nói chuyện Đạo Đời rất vui! sực nghiệm ra rằng: bạn bè mình dạo này tu học dữ quá: ăn chay, giữ giới không sót một ngày, nói chuyện Đạo lưu loát! nghĩ lại mình cảm thấy hỗ thẹn! hic

có hai câu chuyện vui trên bàn ăn: bạn kể rằng trong đạo có một bạn có "pồ" và hắn thật may mắn là bạn đó không theo đạo mà lại ăn chay trường! (khi nge đến đây mình rất ngạc nhiên) mình liền "cảnh báo" dùm: nếu wen lâu thì cưới ngay lỡ cô ấy vào đạo rùi đi tu luôn không lấy chồng thì hắn ...."bơ vơ" đó! hihi

vừa ăn thằng bạn vừa nói: trường hợp này cũng xém xém đó! chả là trong đạo có một cô quen một anh bạn ở ngoài đời! không biết khi quen nhau cô ấy tỉ tê gì mà bồ cô ấy vào đạo và ăn chay 6 ngày sau đó tăng them 10 ngày và ăn chay trường luôn điều cô ấy lo lắn nhứt là anh ấy thọ châu luyện pháp! sợ anh ấy lo tu mà quên ...cưới vợ hoảng quá cô ấy bắt cưới ngay! hihihi
sau khi nghe 2 câu chuyện mình liên tưởng lời Thầy dạy mỗi đứa phải độ cho được 12 người! xem ra cũng "không khó" nhỉ?? như Huynh Long Nguyên từng nói " mần ra 12 đưa độ cho dễ" hihihi vui thui!

:110:đến giờ rùi! chúc HTĐM NGỦ NGON
 

Đại Đồng

Administrator
Kính chào quý Anh Chị Em,

Đại Đồng xin thay mặt quý tỷ muội cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của quý huynh đệ.

-----------------------------------------------------
Ngày tháng năm,

Công việc nhiều dẫn đến chưa hoàn thành một số nhiệm vụ được giao.
Theo kế hoạch mỗi ngày phải dành khoảng thời gian 1 giờ cho đạo sự vậy mà cũng không làm kịp. Đành thất hứa với chính bản thân cùng quý ACEs, thôi ráng chờ cho qua con trăng này rồi mần tiếp.
 

Hao Quang

New member
ngày ..tháng ..năm!
bữa nay mình đã không làm chủ được bản thân! công việc chưa như ý muốn! mình đã tức giận! đi ra khỏi phòng đóng sầm cái cửa! đập đầu vào ...đầu gối và hét "TS" nó! hic!
hi vọng sẽ không có lần sau! ..chắc chắn rồi!
 

Đại Đồng

Administrator
Ngày ... tháng ... năm,

Một ngày có quá nhiều chuyện ..., nhưng chuyện khiến đau lòng nhất là hình ảnh về Đại Đạo được người ngoài nhìn qua một lăng kính khác. Biết giải thích làm sao??? biết ăn nói thế nào đây??? :45:
 

Hao Quang

New member
khó quá phải không lão!
"ngày hôm kia" ...ngày ...tháng ...năm!
được một bà chị mời một số ace đi ăn bánh xèo chay! vào quán thứ nhất ...hết bánh xèo! ..."méo mồm" ! cả bọn đi 3 km kiếm quán thứ 2! định vào ngồi đại một bàn bên cánh tả thì bà chị nói: "khoan, để chị coi phong thủy đã!" mắt mình ..tròn xoe nghĩ " zụ này mới! đi ăn mà cũng coi phong thủy!??" giống như đi xây dựng nhà cửa quá!hjhj nhưng nghĩ cũng an ủi phần nào! hi vọng sau khi coi phong thủy xong sẽ kêu chục cái bánh xèo chay ăn cho đỡ thèm! thế rùi bà chị coi được cái bàn bên cánh hữu cũng sáng sủa! cả bọn ngồi xuống gọi nứoc nôi uống ngon lành! nhưng bánh xèo thì chẳng thấy đâu! chờ 10 phú hổng thấy ! nghĩ :" thui rùi! bà chị coi phong thủy xong chính là lúc bánh xèo cũng ...hết luôn!" đói quá sao giờ?? đành kêu một cái lẩu chay "ăn tráng miệng" vậy! nhưng hổng ngờ ..lẩu chay ngon quá! thế là xơi tới tấp! hjhj! cũng vui! cảm ơn bà chị nhìu nhìu!
 

thanhthanh92

Moderator
"Xin dâng Thầy trọn niềm tin trong ơn lành Từ Phụ.Con xin dâng Thầy trái tim ngập tràn sức trẻ hôm nay.Con xin dâng Thầy tình yêu thương chứa chan tình huynh đệ. Con xin dâng Thầy hôm qua, hôm nay và trọn suốt cuộc đời". Giọng nói quen thuộc của "anh" lại vang lên, tự nhiên một cảm giác là lạ dâng lên trong lòng.Một ngày mới lại bắt đầu, ngoài trời đang lất phất vài giọt mưa.
Cầu chúc cho tất cả mọi nguyện vọng sẽ trở thành sự thật !
 

Hao Quang

New member
@ ThanhThanh 92! hình như câu nay Q nghe mấy lần ở một Thánh Thất! nghe xong mọi giạn hơn, đố kỵ vu vơ đêu tan biến!
ngày 3-2-2010! 12 giờ 26 phút! : đang suy nghĩ mình có nên "nâng cấp" ăn chay từ 6 ngày lên 10 ngày không? chỉ vậy thui mà ngủ chẳng được! mình ăn 6 thấy "phiêu" quá! hic nếu ănc hay 6 ngày thì mình giữ được! hổng xót ngày nào! dù đôi lúc cũng bỏ xót 1-2 ngày! còn ăn 10 ngày mình không ngán! nhưng ngán nhất là lúc tháng đủ tháng thiếu gì đó! chẳng biết đâu mà lần! ăn liền tù tì 4 ngày liên tiếp lỡ đi công tác thì ...toi! hồi tết ra đà nẵng một anh nói: ăn 6 ngày thì cứ ăn đúng 6 ngày cứ thế mà tiến tới! chớ ăn 10 ngày mà xót hoài thì cũng .... dã tràng! khi nào đủ điều kiện thì làm một phát ăn chay trường luôn! mình nghe xong ....hết hồn!
 

Hao Quang

New member
cũng như mọi ngày! mình đi làm từ rất sớm! và không biết từ khi nào lại iu buổi sáng đến vậy! thích chạy xe trên đường trong cái lành lạnh !tthich không khí mát mẻ! thích nhìn những chị bán xôi, những người mẹ, người chị tất tả chở rau ra chợ .......! và cái mình thích nhất là không bị kẹt xe! bạn có thể chạy 60km 1 giờ mà không phải "chấm giựt"!
đúng 5h50 dắt xe ra khỏi nhà! chạy khoản 1 km thật bất ngờ hôm nay ánh mặt trời rất đẹp! cuối con đường mặt trời từ từ hiện ra ....đẹp quá! vừa chạy xe vừa rút cái điện thoại cùi bắp chụp rẹt rẹt! mấy chị chở rau, xôi đi bán thấy vậy la quá chừng: "lo lái xe đi, coi chừng tông người ta kìa" ...


http://caodaivn.info/upload/
vẫn con đường ấy! vẫn như mọi ngày! sao hôm nay mình lại có cảm xúc thật khó tả! có bài hát nào đã từng hát " ....nắm tay nào bạn ơi tay trong tay, nắng lên rồi xua tan đêm tối, nắng lên rồi cho trái đất xinh tươi, mắt môi cười in dấu trái tim người.....đóa hoa đời ta cứ ngày mới! ......" và sáng mai chủ nhật mình ...ngủ bù cho 1 tuần làm việc vất vả!
chúc HTĐM ngủ ngon!
 
Sửa lần cuối:

Facebook Comment

Top