Nhật ký!

mimoza

New member
Thấy huynh muội zui zui, mmz cũng xin góp phần dzui dzui... Muội dtcl ơi! thấy người ta nói dễ; thật tình không pải dể ! Hổng tin thử đi rồi biết !!!
Còn ăn chay 6 ngày thì mình không biết là những ngày nào nhưng HQ nói ở chổ đó 5 ngày.... 3ngày liền ăn mặn...đến ngày ăn chay tức 30,1.
Vậy là 28, 29 HQ không ăn chay phải không???
Còn diễn dàn dạo này... buồn nhiều hơn vui... thanhthanh nhận xét có phần chí lý. Mong rằng quí H T Đ M nên đề cao tôn chỉ Đại Đạo : qui Tam giáo, hiệp Ngũ chi.
Những gì của cá nhân, xin gác lại.
Diễn đàn vẫn sôi động, thanhthanh chớ vội bi quan...
 

Hao Quang

New member
Muội TT92 đừng buồn! cử để lòng thanh thản là được rồi! đừng suy nghĩ nhiều!
"nếu bạn đứng yên thì sẽ không có chuyện gì xảy ra với bạn cả.Nếu bạn tiến lên tôi tin sẽ có sự thay đổi và điều tốt lành sẽ đến với bạn" đọc câu này trong cuốn sách nào quên mất!

Huynh MIMOZA :HQ ăn chay 30-11-8-14-15-23! tháng nay ăn cả tháng! sợ "cầm cự" không nỗi đây :43:

"Một Giận Hai Hờn Lận Đận Cả Đời Ri Cũng Khổ
Trăm Điều Xả Ngàn Điều Bỏ Thong Dong Tự Tại Rứa Mà Vui"

Thấy ghi trên bảng treo ở quán cơm chay tối nay:) tự nhiên thuộc

 

Hồ_Dương

New member
Chào các Huynh Đệ Tỷ Muội!
Huynh HaoQuang ở Tp.HCM à? Huynh có thường dùng cơm chay ở CQPTGLĐĐ không? Huynh có thông tin khi nào quyển Đạo Sử số 3 phát hành không?
Chúc Huynh sức khỏe!
 
Sửa lần cuối:

Hao Quang

New member
cảm ơn Huynh Hồ Dưong!
HQ đang ở HCM! cũng ghé CQPTGL mấy lần một lần ăn lẩu, mấy lần ...ăn cơm và 1 lần ....ăn hủ tiếu măng!:21::21:
Dạo này ít ghé CQ nên cũng kg biết thông tin gì nhiều! HD có thể liên hệ Huynh DongTam thử xem nhé!hihi
Chúc Huynh Sức khỏe!
 

1234

Active member
Cùng Hào Quang.
Thỉnh thoảng mình có ghé vào CQPTGL dùng cơm và hầu như rất "ghiền" món cơm trắng và 1 dĩa rau muống xào chao,hoặc xào tỏi ( món này đơn giản mà mình thấy "Hẩu xực" àh nha ! ) :)
 
Sửa lần cuối:

Vien Linh

New member
Kính các bạn
VL cũng thích ghi vào topic nhật ký này những điều buồn vui trong cuộc sống của mình ...nhưng vì không thường lên mạng ...mà nhật ký thì nên thường xuyên "trăn trở" những nên hư trong ngày mà tâm niệm ...

Hơn nữa đơn vị "ngày" , gẩm cho kỹ ...thì cũng rất quan trọng cho những ai có tâm hồn hướng thiện ; VL nghĩ điều này khi đọc các lời khuyên của các bậc thức giả như :" Không nên để sang ngày mai những gì có thể làm được ngày hôm nay " , " Nhật tân , nhật nhật tân , cẩu nhật tân , hựu nhật tân " v.v....

VL thói thường hay hẹn hò chứ không làm ngay những việc làm ở ngày hôm nay ...trong đó có những việc về tâm linh ...và đã nhiều lần hối hận vì hậu quả của sự hẹn hò ấy . Hình như trong người của VL có cái cục nhác khá là to nên chi đã ...trễ tràng nhiều thứ . Đã bao người lần lữa mãi để hỏng cả một đời tu

Hôm nay , vào trang nhật ký này là để ghi nhận lời khuyên và tấm lòng của 1 thành viên trong diễn đàn này . VL lâu nay bận quá nên ...hẹn hò mãi tới hôm nay

Quả thật diễn đàn chúng ta không còn sôi nỗi như khi xưa , điều này thấy rất rõ chứ không cần càm nhận gì cả ; nguyên nhân thì chắc là chúng ta ai cũng biết , còn muốn khắc phục thì trước tiên là do BQT diễn đàn , và sau đó là tinh thần tu học của mỗi thành viên chúng ta

Diễn đàn nào cũng là một sân chơi mang tính cộng đồng , nên tinh thần tôn trọng nhau là văn hóa đóng góp xây dựng diễn đàn ấy thành công . VL cho rằng ở đây không dạnh vị , không lợi lộc , ... thì hơn thua ngã mạn mà làm gì . Một nhà bác học sẽ không phải cày ruộng , nhưng lại rất cần cơm để sống ...nên không lý gì khinh rẻ người nông dân . Cũng như thế , bạn theo một tôn giáo cao cả nào cũng đừng khinh người chỉ biết lấy tập tục thờ cha kính mẹ ở địa phương mà làm phương châm cuộc sống ; Tất cả đều là duyên phận ...bởi chẳng có bạn nào ở bên Phi châu mà thấy đạo Cao Đài là chánh pháp mà tìm sang để theo phải không . Thôi thì trong chúng ta đây , phái chi nào mà không được , cứ lo cho sự tiến tu của mình chứ đừng dở hay gốc ngọn chi này phái nọ . Được 1 tinh thần như thế thì diễn đàn này sẽ không có điều gì để bận tâm nữa phải không ?

Vài giòng ...cho trang nhật kí ... mong các bạn chỉnh lý để cùng học hỏi nhé
 

Thanh Lâm

New member
Một nhà bác học sẽ không phải cày ruộng , nhưng lại rất cần cơm để sống ...nên không lý gì khinh rẻ người nông dân

Cảm ơn Viễn Linh, mình khoái nhất câu này!

Mọi cái điều có thể bổ túc cho nhau, nó như một phần của một thân thể thống nhất, ai cũng có sứ mệnh và nhiệm vụ riêng tùy theo duyên nghiệp mình tạo ra, cái tay nó làm cho cái hàm nó nhai, mà cái hàm không nhai được thì cái tay cũng chết:D, nên chi kính trọng người cũng chính là trọng mình, chỉ có lời chớ chẳng mất mát chi cả, kỉnh trọng sự sống của muôn loài vạn vật cũng chính là kính trọng anh em và Ông Cha mình đó vậy!

Kính!
 

Vien Linh

New member
3 ngày qua , ,thánh đường Quảng nam có tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm khai đạo Cao Đài tại Quảng Nam (1935 - 2010) và 40 năm khánh thành thánh đường Quảng Nam ( 1970 - 2010)

Đây là đạo sự của Hội Thánh Truyền Giáo ; Số đạo hữu về tham dự rất đông , có thể đến 3000 đạo hữu từ mọi miền . Thế nhưng VL ngạc nhiên bởi chẳng thấy động tịnh gì cả nơi diễn đàn này ...dù 1 lời phê ...
Trong lời giới thiệu của ban tổ chức , có ống kính của đài VTV 1 và các đài truyền hình địa phương , cho thấy qui mô tổ chức cũng không phải là nhỏ ... Nhưng có 1 cảm giác rất nhỏ ở đây ,
Đủ để thấy việc hướng đến 1 giáo hội thống nhất như nhiều người nghĩ đến ...có là không tưởng ?
VL là tín đồ phái truyền giáo ...nên cảm thấy chút gì lạc lỏng và nhỏ nhoi trước cái cái nhìn của các đại huynh tỷ ở đây ( hình dung như thế )
Đại đạo Tam kỳ Phổ độ ...nhưng chưa được "Đại" lắm ... bởi sự phân biệt này

VL thực sự bâng khuâng và bổng thấy mình nhỏ bé
 

mimoza

New member
Trước tiên, xin kính mừng Lễ Kỷ niệm 70 Khai Đạo+40 năm lễ Khánh Thành Thánh Đường Quãng Nam.
Kính Huynh VL.
Có thể vì quí thành viên tai Quãng nam không đưa tin nên toàn diễn đàn không nắm được thông tin chăng?
Theo đệ, Đạo được phổ biến rộng rãi là điều vui mừng và là sự động viên lớn lao cho tín đồ Cao Đài, không phân biệt phái nào.
Đưa sự thương yêu của Đức Đại Từ Phụ đến với mọi người...
 

Trung ngôn

Active member
Chào Huynh VL,
Nếu huynh có tham gia thì chia sẻ cho mọi người cùng biết đi (Viết dưới dạng nhật ký, buồn vui cũng được).
TN muốn nghe, thấy hình thì càng tốt.
Kính.
 

dong tam

New member
Mình vừa từ Quảng Nam về lại Sai gon đến nhà lúc 9g

Mình chỉ dự được 2 trong 3 ngày Đại Lễ của Ban Tổ Chức,

Sáng thứ sáu 21.8.2010, xe đến Tam Kỳ lúc gần 8g trời mưa ầm ầm sau một đêm rỉ rả. Vào khách sạn thay đồ rồi sang ngay Thánh Đường Quảng Tín vào lúc 8g10, buổi đạo đàm đã diễn ra được 5 phút. Không khí trao đỗi vui vẻ với những tiếng cười, những lời chân thành của huynh Huệ Ý, Huệ Khải tiếp lời dẫn chuyện của 2 huynh Giáo Sư Văn và Liêm. Những bộc bạch chân tình của 2 bạn trẻ nam và nữ gieo niềm hy vọng cho cử tọa, tiếng cười càng to hơn khi huynh Đạt Tường cũng nhận mình là người xứ Quảng như 2 huynh họ Huệ đã phát biểu trước đó nhưng xin được thêm hơn một chút với ý nghĩa Quảng Đại Đồng! (vì bên ngoại gốc xứ Quảng còn bên nội gốc ở Quảng Đông Trung Hoa ) Bên ngoài hội trường mưa vẫn nhẹ rơi.

Khi buổi đạo đàm chấm dứt sau 10g thì trời cũng tạnh mưa. Nhưng lúc đó nơi sân khấu sẽ diễn ra văn nghệ đêm nay và Lễ Chánh có đón tiếp các đoàn thể tôn giáo bạn và chánh quyển thì như một bãi chiến trường ngập nước! Ban tổ chức tức tốc hội ý và có phương án xử lý: xe cát được gọi đến, các Hưng Đạo sinh xắn tay vào người đào hào người ban cát v.v...

Buổi chiều có cùng một lúc 3 nơi hoạt động. Nơi khu sân khấu dành cho hơn 500 trại sinh với chủ đề Tuổi Trẻ và Tương Lai Đại Đạo, trong Hội Trường là Giao Lưu Ban Đọc của Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Cao Đài, một nơi khác nghe nói có một chương trình gì đó với chủ trì của GS. Thượng Văn Thanh. Ai thích chủ đề nào thì tùy ý tham dự. Khi đó trời mát, nắng nhẹ.

Nơi sinh hoạt trẻ, sau bài trình bày cảm tưởng của một bạn thanh niên tên Thanh Bảo, huynh Đạt Tường được mời phát biểu xoay quanh chủ điểm lời dạy của Đức Cao Triều Phát cho các em Thiếu Đồng: "Bất cứ việc làm lương thiện nào cũng nằm trong phạm vi Hiến Dâng". Kế đến là phát biểu của Giáo Hữu Thượng Khóa Thanh phụ trách gia đình đạo chúng của Hội Thánh.

16g có cuộc viếng thăm nghĩa trang đạo

Tối đến, chương trình văn nghệ bắt đầu từ 19g15 cho đến 21g30. Đông đảo đạo hữu và thanh thiếu niên ngoài đời vào xem những điệu múa hào hùng và thưởng thức những lời ca thấm mùi đạo đức và lịch sử cơ đạo miền Trung

Toàn buổi sáng ngày thứ bảy 21.8.2010 trên ba ngàn đạo hữu và khách mời về dự, bộ phận phát kinh sách tất bật làm việc. Tất nhiên, bộ phận hậu cần cũng khẩn trương với phận sự của mình cho trận chánh sau 2 ngày lo cơm nước cho mấy ngàn lược đạo hữu. Rồi bộ phận an sinh, ý tế, v.v... Triển Lãm ai cũng có phần việc để chung vui công quả

Trước khi đi vào lễ chánh, Hội Thánh và Chánh Quyền tỉnh Quảng Nam đến đặt vòng hoa ở Nghĩa Trang Liệt sĩ

Ở góc độ văn hóa, quy mô và các loại hình sinh hoạt của Hội Thánh Truyền giáo nói chung của Tỉnh Đạo Quảng Nam nói riêng hết sức phong phú, có lượng có chất ... xứng đáng gây được sự hân hoan chung cho bỗn đạo cũng như tạo được sự chú ý cho người dân.

Đặc biệt, có một đoàn 12 em thanh thiếu niên nhà Đạo người dân tộc từ cao nguyên Ban Mê xuống dự lễ


Qua 12g trưa, xong tiệc mừng, mọi người lưu luyến chia tay hẹn sẽ gặp lại.
 
Sửa lần cuối:

nguoihocDao

New member
Huynh Dong Tam, huynh Vien Linh có hình ảnh về buổi lễ tại TĐ Quảng Tín thì gởi lên cho quý huynh tỷ đệ muội cùng xem với ạ!

Muội cũng là người con xứ Quảng nhưng không về dự lễ được.

Xin cảm ơn quý huynh,
 

Vien Linh

New member
Huynh Dong Tam, huynh Vien Linh có hình ảnh về buổi lễ tại TĐ Quảng Tín thì gởi lên cho quý huynh tỷ đệ muội cùng xem với ạ!

Muội cũng là người con xứ Quảng nhưng không về dự lễ được.

Xin cảm ơn quý huynh,

Kính quý huynh tỷ

VL có ý kiến về ngày 2 ngày kỷ niệm …của tỉnh đạo Quảng Nam là vì ngạc nhiên thôi , Thực tế , VL không rành về việc tổ chức và cũng không rành về máy móc hình ảnh …thậm chí về vi tính , VL không rành luôn cả những thao tác thông thường ; Vì VL đích thực là nông dân 100%

Tuy là nông dân , nhưng VL cũng thường hay có mặt ở những lễ khánh thành các thánh thất thuộc phái truyền giáo , VL nghĩ sự hiện diện của mình chỉ góp vào 2 bàn tay để vỗ vào những lúc kết thúc từng mục trong chương trình …với ước mong đơn giản : Đại đạo Hoằng Khai

Nhìn vào những hiểu biết của quí huynh tỷ về mọi mặt của nền Đại Đạo …từ những chi tiết rất nhỏ … VL quả thật hổ thẹn . VL chỉ biết mong sao cho tâm tư của mình , trên con đường tu học , chỉ còn 2 chữ : yêu thương

Với những hữu hạn của VL như thế , nên kính mong quý huynh tỷ tha cho VL nhé ; Còn riêng yêu cầu của huynh Trung Ngôn thì huynh ĐongTam đã giúp dùm cho VL rồi , VL chỉ cần thêm 1 giòng cảm tưởng nữa là đủ phải không !

Khi nhận được chương trình lễ kỷ niệm …VL cảm thấy …run khi nghe dự báo thời tiết về vùng thấp từ biển Đông tràn vào , sẽ có mưa to ở các tỉnh miền trung , trong đó có Quảng Nam . Và đúng như thế , sau 1 ngày âm u và mưa nhỏ ở ngày đầu tiên ( 10-7- CD ) thì buổi sáng hôm sau , mưa đã ngập quanh sân khuôn viên tỉnh đạo …nhưng đến gần trưa thì nhỏ dần và tạnh hẳn …để tối hôm ấy …đêm văn nghệ đã diễn ra như ý . Sự may mắn này đã làm cho VL nghĩ về cơ Đạo Trung Hưng …và thầm mong sẽ đựoc như thế .

Còn về con đường Thiên đạo …có nên cầu mong 1 sự may mắn nào không ?
 

Hao Quang

New member
SG ngày 26-8! 1 giờ sáng


"Đưa người ta không đưa qua sông
Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng
Nắng chiều không thắm không vàng vọt
Sao Đầy hoàng hôn trong mắt trong!"​

Hôm nay mình đã chia tay một người bạn!ai đó nói "kiếp người phù sinh" quả không sai!​
 

Hao Quang

New member
hôm nay 18-9! mình đã làm wen được 2 bạn!
một bạn tên "T" ở Thánh Thất Trung Dương (Lâm Đồng) và một bạn tên "L" ở Thánh Thất Khánh Vân ( Tiên Phước - Quảng Nam)! cả 2 bạn dễ thương và thật dễ mến! chúc 2 bạn luôn mạnh khỏe và học giỏi! phải công nhận bạn "T" thật khéo tay! và bạn "L" nấu ăn rất ngon: " cơm em nấu nhiều lắm, các bạn xuống ăn cho nóng" ! nhưng vội quá về sớm! sẽ đến thưởng thức món ăn của bạn vào một ngày gần nhất! chắc chắn rồi! hihi

trước đó 1 tuần cũng wen 1 bạn TT (wen lâu rồi! hôm bữa mới gặp) bạn thật dễ mến và hãy làm thơ nhì nhìu nhé! hihi hãy mạnh dạn hơn nữa! món khoai nướng mình đã từng nướng và ăn! món bắp nướng mình đã từng ăn và đã ..từng nướng mỗi khi thèm! nhưng lần đầu tiên mình nghe bạn TT trình bày món ....Chuối nướng!:45::45: mai chủ nhật mua 1 nải chuối về nướng thử mới được! xem mùi vị nó ra sao!:39:
Chúc HTĐM ngủ ngon
 

truongtam

Administrator
Chúa Nhật! Hội Trăng Rằm cùng các em thiếu nhi ... đồng sinh và thiếu sinh.
Một ngày bận rộn với chương trình sinh hoạt, tu học, làm lồng đèn ...
Tối được tham gia chương trình Hội Trăng Rằm tại hội trường Thánh Thất Trung Minh. Đoàn múa lân trình diễn thật ấn tượng, tiếp theo là màn trình diễn lồng đèn của các siêu mẫu nhí, tiếng reo hò của các em nhỏ nhiều đến mức ác cả tiếng trống. Nhiều tiết mục trò chơi lôi cuốn tất cả các em nhỏ, trò chuyền bóng bằng chiếc thìa ăn cơm, rồi đến trò thi ăn uống, quay số ... các em vui quá thấy mình trẻ lại mấy chục, hi hi. Thấy có một em bé nhỏ, khóc, không ai dỗ được, mình lại gần mon men làm quen, chú mệt quá xít vào cho chú ngồi với, hỏi han rất là con nít, hỏi một hồi cứ lắc đầu, một xí cũng nói ra, thì ra là giận anh trai ở nhà không chở lên sớm để chơi, lí do là chưa coi múa lân được, hi hi. Thật là con nít, xí rồi mình cũng dụ em nhỏ ra sân khấu coi trò chơi được, thật là khó khăn.
Một ngày rất vui và rất mệt, (mình hơi ham vui). Tối về ngủ lăn, quên cầu nguyện và đọc kinh luôn.
 

thanhthanh92

Moderator
Một Trung Thu xa nhà, biết bao điều suy nghĩ !Năm nay, ở quê chẳng tổ chức Trung Thu như mọi năm nữa. Sài gòn, mưa,.. những cơn mưa vội vã đến rồi cũng vội vã kéo nhau đi chẳng như mưa ở quê nhà - những cơn mưa dai dẳng từng khiến mình phát bực vậy mà giờ bổng nhiên nhớ và thương quá.
Trẻ con ở đây cũng sướng hơn tụi trẻ quê nhà, cái vất vã và cơ cực của một miền quê đầy nắng gió mà mưa cũng nhiều khiến nhiều em cũng chẳng còn hồn nhiên như các bạn cùng trang lứa.
Giữa ồn ả, náo nhiệt của phố thị mình như lạc lỏng, cô độc như ai đó tùng hát :"tôi với trời bơ vơ".
"Có lẽ, sẽ không quá nhanh nhưng cũng không phải là quá lâu Anh ạ, em sẽ thực hiện những điều em tự hứa với anh và với chính bản thân em. Những mùa Trung Thu sẻ luôn rộn rã tiếng cười vui và niềm hạnh phúc phải không Anh?!"
Chúc tất cả ACEs chúng ta một mùa Trung Thu đầy ân phước từ Thầy Mẹ.
 

Hao Quang

New member
Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi
Trần thế em nay chán nữa rồi
Cung quế đã ai ngồi đó chửa?
Cành da xin chị nhắc lên chơi

Có bầu có bạn can chi tủi
Cùng gió cùng mây thế mới vui
Rồi cứ mổi năm rằm tháng tám
Tựa nhau trông xuống, thế gian cười ...(Tản Đà)


có lẽ dạo này rảnh vô đối! cũng mang nhiều nỗi buồn! nỗi buồn man mác như gió mùa thu lướt qua nhành cây như quét đi những chiếc lá vàng úa cuối cùng! "đêm thu buồn lắm chị hằng ơi! trần thế em nay chán nữa rồi!"..........

mỗi người một tâm trạng! đều có vui - buồn của riêng mình! nhưng sao cứ mỗi năm rằm tháng tháng tám lại về vẫn quán cà fe ấy, vẫn góc đường quen thuộc ấy.. những cơn mưa rào khiến tâm hồn tôi xao động đến lạ kỳ! .....ngồi mơ màng nhớ những ngày xưa ...ngày xưa ....xưa thật là xưa cái thời mà tôi vẫn còn ...cởi truồng tắm mưa, được chờ nhận những phần quà Trung Thu nơi Thánh Đườn, gđược đá banh trong những mặt sân sình lầy lội mãi mê đá đến nỗi ...quần tụt hồi nào không hay .....đó là chuyện của hồi nhỏ chưa biết gì! quần tụt thì cứ tụt nhưng chân thì vẫn đá ..đá chừng nào cái quần nó ..bay theo quả bóng mới thôi!
đến bây giờ tôi vẫn giữ nguyên sở thích thở nào! chỉ có điều không còn ..ngây thơ như ngày xưa nữa! có lẽ cuộc sống là vậy!

tạm gác những nỗi buồn, nỗi nhớ bâng quơ xen lẫn cảm xúc dạt dào!

hôm qua mình lại đắm chìm vào tiếng cười của trẻ thơ tiếng cười mà đã mười mấy năm tôi mới tìm lại cảm giác ấy! những em bé nhận quà nét cười tươi xinh sao mà giống tui hồi nhỏ thế không biết nữa! cũng dễ thương giống mình nè, cũng ôm bịch bánh ..cứng ngắt như sợ ai đó giật mất, ....có lẽ chính cái cảm giác đó đã khiến tôi ... chạy xe từ Thánh Thất Trung Hiền qua Thánh Thất Trung Minh chỉ để nhìn nụ cừoi của các bé ....khác nhau thế nào! và lần đầu tiên tôi chạy Qua TTTM có ..7 phút!

mình chợt nhận ra các bạn giữa hai TT tổ chức cho các em thật chu đáo! TT Trung Hiền có rất nhiều tiết mục do các anh chị đạo diễn và trình bày để "phục vụ" các em! các bạn đã "hái" tất cả sao trên trời gom vào hội trường để cho các em chiêm ngưỡng! và đặc biệt các bạn còn mời luôn cả chị Hằng và chú cuội trên cung trăng xuống vui đùa cùng các em! các em được những trận cười thật thỏa thích! TT Trung Minh tổ chức cho các em 1 buổi Trung Thu thật ấm cúng! sân khấu với những ánh đèn lung linh, một pano màu bánh Trung Thu to tướng khắc chữ " HỘI TRĂNG RẰM", các bạn dẫn chương trình và tổ chức cho các em những trò chơi ngộ nghĩnh, dễ thương mà tôi nhìn vào dường như các em thích thú lắm! ...
tạm xa Thánh Thất Trung Minh tôi quay về lại Thánh Thất Trung Hiền và vẫn nhìn thấy nụ cười của các bé thật ngây thơ và trong sáng....
tôi vui với một mùa Trung Thu đầy ý nghĩa!
hẹn gặp các bé mùa Trung Thu năm sau nhé

Chúc HTĐM ngủ ngon
 

Hao Quang

New member
hôm nay là ngày rằm Trung Thu! mà cũng thật ngộ mấy bữa nay mưa quá chừng mây đen kéo mù mịt nhưng hôm nay trăng lại sáng trong!

mấy năm trước ở Cty ít có ai ăn chay! mấy tháng gân đây tự nhiên hình thành một phong trào ăn chay rầm rộ trong cty mỗiii ngày rằm đến! mấy tháng gần đây mỗi khi ngày rằm đến lại thấy "hắn" (một đứa bạn cùng phòng)! lúc thì đêm theo gói mì chay!lúc thì hộp cơm chay, ... hồi đó nghĩ một thằng nhậu kinh khủng bia uống một khung rưởi chưa xỉn, nhậu toàn là thịt với thịt có ai ngờ bữa nay thấy hắn lại ...ăn chay!? ...ngộ!
sáng hôm nay hén lại xách xe chạy ra quán! và hắn lại đem về một ..gói mì chay!

còn cá nhân mình dạo này cũng thấy sao sao đâu! cảm thấy chán chán! chắc cũng tới lúc .....nhưng thật sự mình vẫn còn iu đời lắm!
nhưng nghĩ kỹ chút nữa có một cảm giác không an toàn! nhìn ra thế giới dạo này thấy lộn xộn quá chừng: khủng hoảng kinh tế chưa chấm dứt! vàng tăng kinh khủng báo hiệu một điều gì đó chẳng lành, thiên tai lũ lụt, hạn hán,động đất, cháy rừng, núi lửa hoạt động, hiệu ứng nhà kính,tình hình hạt nhân .... bán đảo triều tiên - hàn quốc giờ lại thêm xung đột giữa trung quốc và nhật bản! tình hình ..biển đông ...

và lại mới đọc thêm bài của Huynh Vĩnh Nguyên về ngày tận thế..........

và bây giời mình mới bước vào giai đoại ăn chay ...10 ngày! không biết có còn kịp không!? hic

chúc HTĐM ngủ ngon!
 

Facebook Comment

Top