NHỚ VỀ NHỮNG TÍN HỮU CAO ĐÀI CAMPUCHIA

Đạt Tường

New member
<P><FONT color=#ff0000 size=3><strong>NHỚ VỀ NHỮNG TÍN HỮU CAO ĐÀI CAMPUCHIA</strong></FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3><strong>Tròn 80 năm trước đây, vào hạ tuần tháng 2 Đinh Mão, khởi đầu khai phá rừng thiêng để xây dựng Thánh Địa Tổ Đình ở Long Thành Tây Ninh.</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3>Công lao to lớn của chư vị Tiền Khai và chư vị tiền bối tín hữu Cao Đài phải luôn được nhắc nhở trang trọng ! Đặc biệt, chúng ta không thể nào quên được công lao "hạng mã" của những huynh tỷ <strong>Tần Nhơn !</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3>Để thiết thực ghi nhớ công lao của chư tiền bối "<strong>Thổ nhơn</strong>", bắt đầu hôm nay xin đựơc gợi ý để huynh tỷ đệ muội chúng ta cùng nhau đóng góp ý kiến, ôn lại những dấu chân của người đi trước.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Câu hỏi gợi ý:</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=4>1. Cơ duyên nào đã đưa đẩy các Thổ nhơn tìm về Thánh thất đầu tiên (Thiền Lâm Tự) của Cao Đài Giáo ?</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p><FONT face="Times New Roman" size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=4>2. Qua những hình thức nào, việc độ dẫn Thổ nhơn đã được diễn ra tốt đẹp ?</FONT></P> 
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>3. Số lượng công quả "đàn Thổ" trong việc xây dựng Tổ Đình Tây Ninh lúc cao điểm lên đến bao nhiêu người?</FONT></P>
<P><FONT size=3>4. Các số liệu về số tín đồ Campuchia qua các cột mốc thời gian.</FONT></P>
<P><FONT size=3>5. Tình hình đời sống và sinh họat tín ngưỡng hiện nay của hậu duệ Tần nhơn tại vùng Thánh Địa Tây Ninh như thế nào?</FONT></P>
 

Đạt Tường

New member
<P><strong><FONT size=3>ACEs có biết hình này được chụp ở nơi đâu và có ý nghĩa gì không?</FONT></strong></P>
<P><IMG src="uploads/hinhanh_03.2007//2007-04-18_193242_DSC01707.JPG" border="0"></P>
 

Xí muội

New member
<P> Xin quý anh chị em nói rõ hơn thế nào là Tần nhơn, Thổ nhơn?</P>
<P>Hienhoa ơi, em ở Tây Ninh, chắc biết chút gì đó chứ?</P>
<P>Xin cám ơn mọi người trước ạ.</P>
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>Đây là <strong>cụm rừng thiên nhiên</strong> ở bên trái của Đền Thánh Toà Thánh Tây Ninh. (một thí dụ về tầm nhìn nhân bản và khoa học của chư vị Tiền Khai khi để lại di sản cho đời sau ghi nhớ dấu chân của người đi trước, đặc biệt là của chư vị Thổ nhơn)</FONT></P>
<P><IMG src="uploads/hinhanh_03.2007//2007-04-19_214356_DSC01692.JPG" border="0"></P>
 

DT

New member
1. Tiều đệ có tìm thấy trong quyển Đạo Sử 2 của Cố Nữ Đầu Sư Hương Hiếu đàn sau:
<br />
<br />59. Ngày 16-01-1927 (âl. 13-12-Bính Dần): Ðức Thái Bạch dạy lập Tân Luật & thâu Môn Ðệ.
<br />
<br />“Người Thổ nhơn gốc con cái nhà Tần, biết Ðạo Phật, chẳng biết Ðạo Nho, một phen lầm lỡ phải đọa muôn đời.
<br />Nước gần tiêu diệt, may thay Thầy đã đến mà chúng nó cũng là con yêu dấu của Thầy,... ...Cười... Thật quả vậy chư Sơn Thổ nhơn cần phải chịu dạy dỗ nhiều lắm đó. Thâu... biểu ra cho kẻ khác vào"
<br />
<br />2. Còn tấm hình huynh đố thì trông "lạ" nhưng có gì đó "quen quen" !
<br />
<br />Bớ làng xóm ơi ! Nói giùm tôi ! Bàn thờ này thấy ở nơi mô ? Hì hì ...
<br />
 

Xí muội

New member
<P> Xí muội chỉ biết bài vị này (hình huynh Đạt Tường gởi đầu tiên ) nằm trên Thiên bàn trong Chánh điện Đức Chí Tôn - Tòa Thánh Tây Ninh. Hình như có liên quan chi đó đến các vị Campuchia.</P>
<P>Xin mọi người chỉ giáo thêm ạ.</P>
 

DT

New member
1. Cám ơn tỷ Xí muội đã chỉ dẫn
<br />
<br />2. Về câu hỏi số 1 (cơ duyên nào), tiểu đệ thấy Bà Đầu Sư Hương Hiếu ghi như sau:
<br />
<br />“Thời buổi ấy người Thổ họ đồn với nhau rằng: “Tại Tòa Thánh có thờ ông Phật của họ (tức là Phật Tổ) nên họ kéo đến nhập môn mỗi ngày lu bù."
 

Tien Duc

New member
<P><FONT size=3>Chào các ACE!</FONT></P>
<P><FONT size=3>Xin được chép lại 1 đoạn ghi lại công quả của các tín hữu Campuchia trong việc xây dựng Tổ Đình Tây Ninh vào thưở  di chuyển Thánh Thất Gò Kén về Long Thành.</FONT></P>
<P><FONT size=3>" Năm 1947, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc , một hôm vui miệng , có kể câu chuyện như sau:</FONT></P>
<P><FONT size=3>              <EM><FONT color=#0000ff>Việc khai phá rừng già không phải là việc dễ. Nhơn công phải đương đầu với muôn ngàn nỗi gian lao khổ ải. Khó chịu nhứt là bệnh sốt rét chói nước. Chư tín hữu người Việt ở Lục Tỉnh lên làm công quả không chịu nổi với trận giặc rét này. công quả được ít ngày thì các vị ấy lần lượt xin về hết. Nếu tình thế ấy cứ tiếp tục thì không biết đời nào mới khai phá xong khu rừng !</FONT></EM></FONT></P>
<P><EM><FONT color=#0000ff size=3>               Nhưng may thay , Ơn Trên chuyển số người Tần Nhơn (Cao Miên) đến làm công quả có đến vài trăm người. Họ là những người lực lưỡng, chịu nắng, chịu mưa giỏi, lại quen với thứ sống trong rừng, nên họ làm việc đắc lực lắm. Có điều này đặc biệt là trong số hai trăm nhơn công ấy lại có một người là cốt của một vị Thần. Mỗi buổi sáng, đến giờ làm việc, vị Thần nói trên nhập vào cốt, mặt đỏ phừng phừng, tay cầm cây gỗ to, nhảy lên đám cây dầu to đến cả ôm người và dài đến mười mấy thuớc bị đốn ngã nằm ngổn ngang, và rất uy nghi ra lịnh cho đàn nhơn công khiêng vác cây súc ấy sắp lại ngay hàng thẳng lối. Công việc mỗi ngày đều như thế cả, không sai chạy ! Như thế mà vị Thần không biết mệt, nhưng trái lại xác của Thần thì quá mệt, quá khổ, cho nên một bửa nọ, trước giờ làm việc, xác của Thần tự động chạy trốn ra Bến Kéo. Tức thì khi nghe tiếng "beng" kiểng báo hiệu giờ làm việc, vị Thần liền mau mau nhập lại xác chạy trở về chỗ củ, tiếp tục công việc như trước".</FONT></EM></P>
<P><FONT color=#333333 size=3>Nhờ công quả của Tần Nhơn nên việc khai hoang mới được mau chóng như thế.</FONT></P>
<P><FONT color=#333333 size=3>Khai phá rừng gần xong xuôi thì khởi sự lần hồi xây cất  Tòa Thánh tạm thời, theo lịnh của Đức Chí Tôn mà lập Hậu Điện, Đông Lang, Tây Lang, Trù Phòng, Trường Học, v.v... tất cả đều bằng tranh.....</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=3>Trích trong<strong><EM> Tìm Hiểu Đạo Cao Đài I,</EM></strong> soạn giả Đổ Vạn Lý, xuất bản lần thứ 1, 1989, trang 238-240.</FONT></P>
 

hien hoa

New member
<P> Ồ hay quá và lý thú quá ạ , tiếc thật , tiếc thật em ở Tổ Đình Tây Ninh mà không thể giúp được gì cho quý anh chị , chị biết nghe lén mà thôi <IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"></P>
<P> mong được chỉ dạy thêm cho em ạ !</P>
<P> Chào hòa kính !</P>
 

Đạt Tường

New member
<P>"<strong>Uống nước nhớ người đào giếng</strong>"</P>
<P>Thăm viếng các gia đình đạo hữu Campuchia ở Sóc Bàu Ếch - Tây Ninh chiều thứ bảy 21-4-07 (con cháu quý tiền bối Thổ nhơn)</P>
<P><IMG src="uploads/hinhanh_03.2007//2007-04-22_082750_DSC04049.JPG" border="0"></P>
<P>Thăm Thánh thất Bàu Ếch tiêu điều hoang tàn</P>
<P><IMG src="http://www.caodaivn.com/uploads/hinhanh_03.2007//2007-04-21_101515_DSC04068.JPG" border="0"></P>
<P> </P>   
 

DT

New member
Hay quá !
<br />
<br />Xin cho được xem thêm một vài hình về bổn đạo Khmer
<br />
<br />Ôi ! trông cảnh chùa sao mà tiêu điều thế !
 

Tien Duc

New member
<P> À huynh Đạt Tường, Thánh Thất Bàu Ếch nằm ở thành phố, tỉnh nào của Việt Nam vậy. Huynh có thể sơ lược lịch sử xây dựng Thánh Thất này hay chăng?</P>
<P>Bây giờ con cháu quí tiền bối Campuchia còn giữ đạo Cao Đài không? </P>
<P>Đây là bằng chứng hùng hồn cho thấy khi Ban Trị Sự của 1 Thánh Thất không thể đào tạo thế hệ kế thừa , thì Thánh Thất sẽ nhan tàn khói lạnh. Thật là lo lắm thay cho cơ Đạo.</P>
<P> </P>
 

Đạt Tường

New member
<P>Đây là Thiên Bàn tại nhà của vị Sóc Trưởng (đã đi công quả 10 ngày chưa về)</P>
<P><IMG src="http://www.caodaivn.com/uploads/hinhanh_03.2007//2007-04-22_000955_DSC04021.JPG" border="0"></P>
<P>Các đạo hữu hiện nay phải đi cúng ở một thánh thất khác của người Việt.</P>
<P>Điều đáng lo là vì thánh thất ở xa cho nên các em không đựoc cha mẹ đưa đi </P>
<P>Cần có một điều nghiên chi tiết và kế hoạch giúp ích cụ thể cho các em !</P>
 

DT

New member
"Ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng"
<br />
<br />Đề tài này được huynh Đạt Tường đưa lên có ý nghĩa rất lớn ! Vì nó gợi ý cho huynh tỷ chúng ta nhớ lại công lao của tiền nhân.
<br />
<br />Có lẽ ý nghĩa lại càng gia tăng khi chúng ta đang ở vào thời điểm kỷ niệm Giỗ tổ Hùng Vương với truyền thuyết "trăm con".
<br />
<br />Ngày nay với tinh thần Đại Đạo, mọi chủng tộc đều là huynh đệ. Việc nhắc lại để học và hiểu sâu hơn về một dân tộc đồng đạo và ngày nay cũng là đồng bào thật hay biết bao !
<br />
<br />Tiểu đệ tự cảm thấy hỗ thẹn vì tuy gốc ở Tây Ninh mà lâu nay lại còn quá thờ ơ với những huynh tỷ đồng đạo "Thổ nhơn" của mình ! Thật có lỗi !
 

Đạt Tường

New member
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="COLOR: blue"><FONT size=4><FONT face="Times New Roman">Những câu chuyện về các đạo hữu Campuchia trong buổi đầu ở thánh địa Tây Ninh có thể được tóm tắt như hình ảnh trong hồi ký của Ngài Bảo Pháp Thanh Long - Lương Vĩnh Thuật thuộc Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài:<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="COLOR: blue"><FONT size=4><FONT face="Times New Roman">“<I>Nhiều người kể lại việc tin tưởng cuồng nhiệt của số người Miên thì câu chuyện Mẹ Sắt tức ông Lục Cả (sư Trưởng của người Miên) được báo mộng thấy Đức Phật Tổ xuất hiện vận y phục trắng cởi ngựa trắng chạy về phía Việt Nam. Theo điềm đó họ đổ xô về phía Việt <?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><?:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><ST1:pLACE w:st="on"><ST1:COUNTRY-REGIoN w:st="on">Nam</ST1:COUNTRY-REGIoN></ST1:pLACE> đi tìm và theo tin đồn tìm đến Tòa Thánh Tây Ninh khu rừng hoang đương khai phá. Quả thật có cốt tượng Phật Tổ Thích Ca lúc còn là Thái Tử Sĩ Đạt Ta, đương phi ngựa Kiền Trắc bỏ nhà đi tu đúng như điềm mộng, đã được xây đắp trông thật uy nghi trước Tòa Thánh. Họ reo mừng xin lễ bái và có người ở lại xin làm công quả phá rừng đốn cây để xây cất ngôi đền Đức Ngài.<O:p></O:p></I></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><FONT size=4><FONT face="Times New Roman"><I><SPAN style="COLOR: blue">Rồi thời gian ở lại làm công quả của những người Miên chất phát nhiệt thành tin Trời tưởng Phật, họ còn thấy những huyền diệu thiêng liêng như việc trừ tà chữa bệnh bằng nước lạnh gọi là nước Thánh múc ở giếng khu vực Thánh Địa rất là linh nghiệm. Từ đó 1 đến 5, đến 10 rủ nhau kéo đến tìm Phật xin làm công quả để được ơn Thiêng Liêng phù hộ. Số người kéo đến càng ngày càng đông từ 5, 70 người đến 5, 700 người (rồi) đến hàng ngàn người xin làm công quả. Vì vậy công cuộc mở mang Thánh Địa chẳng bao lâu đã hình thành, rồi từ đó đến công cuộc xây cất Tòa Thánh Tây Ninh chính thức một kỳ công vĩ đại trong lịch sử kiến thiết ở Việt Nam lúc bấy giờ, đã đổ biết bao tiền của tâm tư, mồ hôi nước mắt, biết bao công quả toàn đạo không phân giai cấp địa phương, phái chi kể cả chủng tộc của người Việt, người Miên, người Hoa đặc biệt là một số người Thổ gốc Miên và người Miên nói trên</SPAN></I><SPAN style="COLOR: blue">.”<I><O:p></O:p></I></SPAN></FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=3>Câu hỏi:</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=3>6 - Vị Thổ nhơn đầu tiên được Thầy điểm danh, cho thâu làm đệ tử là ai, được thâu vào ngày nào?</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=3>7 - Chức sắc đầu tiên của Thổ nhơn là ai? Được ân phong vào thời điểm nào, tại đâu?</FONT></P> 
 

Xí muội

New member
<P> Thưa huynh Tiến Đức và anh chị em,</P>
<P>Sóc Bàu Ếch nằm ngay trong lòng Tây Ninh, cách Trí Giác Cung chưa đầy 10 phút chạy xe.</P>
<P>Như hình chụp Thiên bàn tại nhà vị Sóc trưởng, nhà vị Sóc trưởng vẫn thờ giữ mối đạo Cao Đài, rất trân trọng, riêng vị Sóc trưởng còn bận đi công quả chưa về. </P>
<P>Theo như lời của Sóc trưởng phu nhân thì mọi nhà trong sóc đều theo đạo Cao Đài. Nhưng đạo muội không biết là họ có thờ phượng, học tập, công quả thường xuyên không nữa. </P>
<P>Thân ái</P>
 

hien hoa

New member
<P> Hay quá ạ , em cũng rất muốn biết nhiều hơn xin quý anh chị nói thêm về các vị tiền bối Campuchia này đi ạ !</P>
<P> trân trọng cám ơn trước ạ !</P>
<P> Chào hòa ái</P>
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT color=#ff0000 size=3>Vài câu hỏi tiếp theo:</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=3>8. Người tín đồ Thổ nhơn đầu tiên đựợc đắc vị là ai, đắc vị cấp bậc nào... ... ? </FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=3>9. Chức sắc nào đã có công lớn trong buổi đầu độ dẫn Thổ nhơn, đã được đức Chí Tôn Thiên phong?</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3>Lời giải hầu như đều có sẵn trong quyển Đạo Sử Xây Bàn của bà Hương Hiếu. Mong ACE có thời gian để tìm hiểu</FONT></P>
 

Facebook Comment

Top