Qúa nóng vội ! Xin lỗi A C E

Hao Quang

New member
<P> <FONT size=3>Trước hết cho HQ xin lỗi toàn thể A C E trên diễn đàn vì HQ đã đăng bài phạm luật. Một lần nữa HQ xin chân thành xin lỗi. Mong rằng A C E sẽ bỏ qua. </FONT></P>
<P><FONT size=3>Còn bài viết mà HQ mới đăng âu cũng là sai lầm của HQ cứ nghĩ nếu để nó mãi một chỗ thì sẽ đi vào quên lãng. rồi mối mọt gặm nhấm hết. Uổng công bao người phải vất vả. Vậy thôi. Nhưng lỗi cũng do HQ , đăng bài  hổng có đầu hổng có đuôi. Thành thật xin lỗi. Mong rằng những bài phạm luật cứ gỡ bỏ khỏi diễn đàn nếu để vậy e....' luật phám không nghiêm ' hì hì.</FONT></P>
<P style="MARGIN: auto 0in" ="than1"><FONT color=#000060><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3>Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dạy rằng: "Các ngươi phải tự mình đốt đuốc lấy mà đi, chớ đừng tin ai cả".<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></FONT></FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: auto 0in" ="than1"><FONT color=#000060><FONT face="Times New Roman" size=3>Lại nói rằng: Ngươi chẳng nên tin điều gì mà ngươi chưa nhận chắc là Chơn lý. Mặc đầu lời ấy do ông nào nói, hay biên trong Kinh Sách nào cũng vậy.</FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: auto 0in" ="than1"><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3>Thời gian qua HQ rất vui vì được thảo luận trên diễn đàn này & HQ cũng học hỏi được rất nhiều điều.Cảm ơn A C E. </FONT></P>
<P style="MARGIN: auto 0in" ="than1"><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3> Chúc A C E nhiều sức khỏe để tiếp bước trên con đường ĐẠO - ĐỜI một cách vững chắc - bình an - thắng lợi . </FONT></P>
<P style="MARGIN: auto 0in" ="than1"><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3>Thân chào.</FONT></P>
 

Donghanh

New member
<P> Chào huynh Hao Quang thân ái !</P>
<P>Cho dù Đạo hay Đời mà còn ở trên cõi trần này thì điều cũng chỉ là tương đối mà thôi.Mà nếu huynh có sai thì cũng chưa đến nổi nào mà lầm.</P>
<P>Vì vậy đệ hy vọng huynh nên coi đó chỉ là vết thẹo nhỏ mà thôi ,đã là vết thẹo thì nó sẽ tự mất huynh nhỉ.</P>
<P>Chào huynh.</P>
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>Chào Hào Quang</FONT></P>
<P><FONT size=3>Tuy bài Thánh giáo của hiền đệ gởi có bị "bắt việt vị" nhưng đọc qua nội dung thì huynh lại phải cảm ơn đệ rất nhiều. Lý do:</FONT></P>
<P><FONT size=3>1. Nếu như trong Thánh Truyền Trung Hưng chưa có bài này thì công lưu giữ của "mẹ" và công sưu tầm của đệ cũng quý lắm (cho HTTG và ít nhứt cũng thêm cho huynh nữa) (Vì huynh cũng có sưu tầm đuọc vài bài thánh giáo liên quan đến HTTG nhưng quý huynh ở Phổ Tế hoàn toàn chưa biết đến ! )</FONT></P>
<P><FONT size=3>2. Nội dung bài Thánh giáo này có nhiều điều hay lắm ! Thí dụ: một số vấn đề liên quan đến đồng tử trước và trong khi lập đàn, vấn đề "cha mẹ tu nhưng con thì chưa" v.v...)</FONT></P>
<P><FONT size=3>Vì thế hiền đệ hãy cố gắng tìm lại cho được trọn bài. Nếu có được xuất xứ rõ ràng thì càng quý. Ngay cả khi chưa xác minh được xuất xứ thì nội dung "bổn điển" để trong kho lưu trử cũng tốt</FONT></P>
<P><FONT size=3>Vậy hiền đệ hãy mạnh dạn tiếp tục "công trình" đừng để dang dỡ nhé <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley32.gif" border="0"></FONT></P>   
 

Facebook Comment

Top