huynh Dongtam : đệ là người mới nên cũng chưa rõ tinh thần 4r là gì? cũng chưa hiểu ý "có xuất xứ rõ ràng" ở đây là sao? huynh định nghĩa dùm!? huynh viết trước viết sao nó mâu thuẫn tùm lum;
Rõ một điều là quyển sách này có gửi về hội thánh Tây Ninh, (căn cứ vào văn thư của Ngài Cao tiếp đạo) nên đệ khá nghĩ cũng nên nói rõ xem nó có được kiểm duyệt hay chưa? nó là cái hữu hình, nghĩ đó cũng là cái xuất xứ rõ ràng vậy!
Tất nhiên là trên diễn đàn, thành viên từ rất nhiều nơi, nên cũng có nhiều quan điểm nên thiết nghĩ chúng ta cứ dựa trên những nền tảng chung, đó chính là tân luật, pháp chánh truyền, đạo nghị định, thánh ngôn làm điểm tựa để xét xem như thế nào mà góp ý chia sẻ, cũng cần chia sẻ thêm đó là nội dung của sách này có tác dụng trong thực tiễn như thế nào đối với việc hành đạo hiện tại. Đó mới là điều quan trọng hơn thảy.
Vô vi thì phải có hữu hình, cái nào cũng quan trọng cả,
Thánh ngôn Đức Chí Tôn có dạy: "Kinh điển giúp đời siêu phàm nhập Thánh chẳng khác chi đũa ăn cơm, chẳng có đũa, kẻ có cơm bốc tay ăn cũng đặng. Các con coi kinh điển lại, rồi thử nghĩ lại sự công bình thiêng liêng mà suy gẫm cho hay lẽ phải. Thầy khuyên các con theo sau Thầy mà đến phẩm vị mình thì hay hơn tuông bờ lướt bụi, đi quanh kiếm quất nghe à."
Nghĩ đến việc đọc sách như huynh dongtam có ý kiến thì có lẽ sách nào cũng đọc, miễn có xuất xứ... ký tên là phật vị, hay quỷ vị thì cũng đều nên đọc...mà ôi thôi! được bao nhiêu người đủ nội lực để thoát khỏi vòng ma lực đây?
Nghĩ theo ý Thánh Ngôn trên thì suy cho rộng ra, cái việc đọc sách cũng cần lắm sự sáng suốt của mỗi độc giả, phải sáng suốt mà phân biệt trúng sai, vì có là ai đi nữa thì khi mang xác phàm này thì vẫn còn sai, vả lại, kinh sách phải phù hợp với đà tiến hóa của nhân loại,...
Chung quy lại, Đọc sách hay rộng hơn là tìm hiểu Đạo pháp mà không sáng suốt, đụng đâu cũng vạ vào, thì dễ dàng để Quỷ Vương níu kéo vào đường mê nẻo tục...
Rõ một điều là quyển sách này có gửi về hội thánh Tây Ninh, (căn cứ vào văn thư của Ngài Cao tiếp đạo) nên đệ khá nghĩ cũng nên nói rõ xem nó có được kiểm duyệt hay chưa? nó là cái hữu hình, nghĩ đó cũng là cái xuất xứ rõ ràng vậy!
Tất nhiên là trên diễn đàn, thành viên từ rất nhiều nơi, nên cũng có nhiều quan điểm nên thiết nghĩ chúng ta cứ dựa trên những nền tảng chung, đó chính là tân luật, pháp chánh truyền, đạo nghị định, thánh ngôn làm điểm tựa để xét xem như thế nào mà góp ý chia sẻ, cũng cần chia sẻ thêm đó là nội dung của sách này có tác dụng trong thực tiễn như thế nào đối với việc hành đạo hiện tại. Đó mới là điều quan trọng hơn thảy.
Vô vi thì phải có hữu hình, cái nào cũng quan trọng cả,
Thánh ngôn Đức Chí Tôn có dạy: "Kinh điển giúp đời siêu phàm nhập Thánh chẳng khác chi đũa ăn cơm, chẳng có đũa, kẻ có cơm bốc tay ăn cũng đặng. Các con coi kinh điển lại, rồi thử nghĩ lại sự công bình thiêng liêng mà suy gẫm cho hay lẽ phải. Thầy khuyên các con theo sau Thầy mà đến phẩm vị mình thì hay hơn tuông bờ lướt bụi, đi quanh kiếm quất nghe à."
Nghĩ đến việc đọc sách như huynh dongtam có ý kiến thì có lẽ sách nào cũng đọc, miễn có xuất xứ... ký tên là phật vị, hay quỷ vị thì cũng đều nên đọc...mà ôi thôi! được bao nhiêu người đủ nội lực để thoát khỏi vòng ma lực đây?
Nghĩ theo ý Thánh Ngôn trên thì suy cho rộng ra, cái việc đọc sách cũng cần lắm sự sáng suốt của mỗi độc giả, phải sáng suốt mà phân biệt trúng sai, vì có là ai đi nữa thì khi mang xác phàm này thì vẫn còn sai, vả lại, kinh sách phải phù hợp với đà tiến hóa của nhân loại,...
Chung quy lại, Đọc sách hay rộng hơn là tìm hiểu Đạo pháp mà không sáng suốt, đụng đâu cũng vạ vào, thì dễ dàng để Quỷ Vương níu kéo vào đường mê nẻo tục...