Tâm thư kêu gọi giúp đỡ đồng đạo

Đại Đồng

Administrator
<p> Kính thưa quý huynh tỷ đệ muội,</p>
<p>Vừa qua Ban Quản Trị diễn đàn có nhận được thư kêu gọi sự giúp đỡ của một thành viên diễn đàn đến từ Họ Đạo Trung Phước An, Thuộc Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài.</p>
<p>Qua thông tin xác nhận từ thành viên BQT thì trường hợp của gia đạo hữu Thái Thị Nở, thuộc Họ Đạo Trung Phước An quả đang rất khó khăn. Hoàn cảnh gia đình đạo tỷ Thái Thị Nở đang gặp khó khăn về kinh tế, chồng đang bị bệnh thần kinh tọa không thể lao động nặng, 2 đứa con nhỏ thì bị bệnh não bại liệt. Đạo tỷ Thái Thị Nở đã đưa em nhỏ 5 tuổi đi khám bệnh thì bác sĩ cho biết có khả năng chạy chữa được cho em này nhưng do kinh tế gia đình quá khó khăn nên việc chữa chạy cho em quả là một vấn đề không dễ dàng. </p>
<p>Quý huynh tỷ đệ muội có thể xem thêm thông tin trên báo Công An Thành Phố HCM số ra ngày 23-05-2009. </p>
<p>Theo thông tin Đại Đồng mới cập nhật, cô Thái Thị Nở đang đưa em 5 tuổi xuống điều trị tại bệnh viện nhi đồng 1 Tp HCM. </p>
<p>Nay BQT diễn đàn đăng tin này kính mong quý đồng đạo, quý thiện tâm chia sẻ sự khó khăn về tinh thần với gia đình cô Thái Thị Nở.</p>
<p>Dưới đây là một số hình ảnh và tâm thư của Họ Đạo Trung Phước An mà BQT đã nhận được từ thành viên diễn đàn:</p><p style="text-align: center;"><a href="http://caodaivn.info/up/" target="_blank" target="_blank"><img src="http://caodaivn.info/up/images/iin4ipedldye5nro18xc.png" border="0"></a><br>Hai cháu bé con của chị Thái Thị Nỡ <br></p><p style="text-align: center;"><a href="http://caodaivn.info/up/" target="_blank" target="_blank"><img src="http://caodaivn.info/up/images/l789fdhlz8b2zbj19edo.png" border="0"></a><br>Cháu bé lớn<br></p><p style="text-align: center;"><a href="http://caodaivn.info/up/" target="_blank" target="_blank"><img src="http://caodaivn.info/up/images/ctq9jrjt3a7tzlq806q3.png" border="0"></a><br>Cháu bé nhỏ<br></p><p style="text-align: center;"><a href="http://caodaivn.info/up/" target="_blank" target="_blank"><img src="http://caodaivn.info/up/images/ooyt2s2o16jn9rx5sx.png" border="0"></a><br>Vợ chồng chị Thái thị Nỡ cùng các com.<br></p><p style="text-align: center;"><a href="http://caodaivn.info/up/" target="_blank" target="_blank"><img src="http://caodaivn.info/up/images/ogc2qzlvnwy5niixux24.jpg" border="0"></a><br><span style="font-weight: bold;">Tâm thư của Họ đạo Trung Phước An.</span><br></p>
<p>Cầu xin Thầy, Mẹ cùng các đấng Thiêng Liêng ban phước lành đến gia đình cô Thái Thị Nở.</p>
<p>"Cùng nhau giúp khó trợ nghèo</p>
<p>Hưởng chung cơm áo chia đều khổ vui" (Kinh cầu nguyện phước thiện)</p>
<p>Kính!</p>
< id="gwProxy" =""><!--Session -->< ="jsCall();" id="jsProxy" =""><div id="ref"></div> < id="gwProxy" =""><!--Session -->< ="jsCall();" id="jsProxy" =""><div id="ref"></div>
 

tuoitretuvan

New member
<P> Chào Tỷ Đại Đồng nha ! </P>
<P>Tệ Đệ đọc qua Tâm Thư của Họ Đạo cũng thấy thật thương tâm. Tệ Đệ hy vọng qua Tâm Thư này của Họ Đạo thì các HTDM trong và ngoài nước cùng nhau chung tay giúp đỡ cho gia đình Tỷ vược qua lúc hiểm nghèo này. Đệ đọc qua Tâm Thư và những lời của Tỷ Đại Đồng thấy có sự khác biệt của Bệnh người Chồng ( Cha ) trong gia đình, Trong Tâm Thư Đạo Huynh Thượng Vân Thanh nói là người cha bị Thần Kinh còn Tỷ Đại Đồng nói là Thần Kinh Tọa. Để tạo niềm tin cho Quý HTDM và các mạnh thường quân trong và ngoài nước mong BQT xem xét và chỉnh sữa lại giúp cho đúng thông tin. </P>
<P>Kính ! </P>
 

Đại Đồng

Administrator
tuoitretuvan nói:
Tệ Đệ đọc qua Tâm Thư của Họ Đạo cũng thấy thật thương tâm. Tệ Đệ hy vọng qua Tâm Thư này của Họ Đạo thì các HTDM trong và ngoài nước cùng nhau chung tay giúp đỡ cho gia đình Tỷ vược qua lúc hiểm nghèo này. 
  
<P> Cảm ơn những lời chia sẻ của đệ tuoitretuvan, thật ấm lòng khi đọc những lời chia sẻ của đệ.</P>
<P>
tuoitretuvan nói:
Đệ đọc qua Tâm Thư và những lời của Tỷ Đại Đồng thấy có sự khác biệt của Bệnh người Chồng ( Cha ) trong gia đình, Trong Tâm Thư Đạo Huynh Thượng Vân Thanh nói là người cha bị Thần Kinh còn Tỷ Đại Đồng nói là Thần Kinh Tọa. Để tạo niềm tin cho Quý HTDM và các mạnh thường quân trong và ngoài nước mong BQT xem xét và chỉnh sữa lại giúp cho đúng thông tin. Kính !
  </P>
<P>Hiền đệ thân mến! sau khi nhận được thư và hình từ thành viên gởi đến, Đại Đồng đã liên lạc với thành viên diễn đàn tại Họ Đạo Trung Phước An thì được biết: bệnh người Chồng ( Cha ) trong gia đình là bệnh thần kinh tọa, hiện tại chồng của cô Thái Thị Nở đã mất sức lao động. </P>
<P>Do chưa thể gặp trực tiếp được gia đình nên ĐĐ kính nhờ quý huynh tỷ đệ muội đến từ TT Trung Phước An (thanhthanh92, tuongvi,...)xác nhận thông tin này giúp.</P>
<P>Thân mến!</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
 

tuoitretuvan

New member
<P> Chào Tỷ nha ! </P>
<P>Do thông tin giữa hai bên khác nên Đệ mới góp ý để có một thông tin chính xát. Vì chuyện này mà Thông tin không chính xát thì khó đem lại kết quả mà. </P>
<P>Chào Hoà ái ! </P>
<P> </P>
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>Bệnh THẦN KINH là dạng nhẹ của bệnh Tâm Thần biểu hiện như: cười nói một mình, đi lang thang, v.v...</FONT></P>
<P><FONT size=3>Còn THẦN KINH TỌA là viêm dây thần kinh liên quan đến cử động của chân. Biểu hiện của bệnh nhân: rất đau nhức khi di chuyển, nằm ngồi đều khó khăn. Vì thế trong thời gian bệnh không thể làm gì cả. Thời gian điều trị khoảng 1 tháng nếu đúng thầy đúng thuốc (phước chủ may thầy)</FONT></P>
<P><FONT size=3>Trông 2 đứa bé có lẽ có ảnh hưởng của chất độc màu da cam của quân đội Mỹ</FONT></P>
<P><FONT size=3>Các bạn TTN.PTGL có đáp ứng lời kêu gọi đóng góp chia sẻ với tinh thần lá lành đùm lá rách. Cầu nguyện Ơn trên phò hộ cho gia đình đạo tỷ được mau chóng giải nghiệp!</FONT></P>
 

thanhthanh92

Moderator
<P>      Rất hoan nghênh tinh thần của quí ACEs khắp gần xa đã chia sẻ cùng gia đình cô Nở. <IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"></P>
<P>  Cầu Thầy Mẹ cùng các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân để gia đình cô Nở sớm vượt qua cơn hoạn nạn.</P>
<P> thanhthanh sẽ cố gắng xác nhận thông tin này một cách sớm nhất.</P>
 

thanhthanh92

Moderator
 Kính thưa các HTĐM, thanhthanh đã xác nhận được đúng là người chồng của cô Nở bị bệnh thần kinh tọa. Còn được biết thêm, hai cháu được đưa đi viện ở TT HCM để điều trị hôm nay sẽ về tới nhà nghe nói bác sĩ bảo trường hợp này không chửa trị được, tình hình không được khả quan lắm.
<P> Chân thành cảm ơn quý HTĐM gần xa  đã giúp đỡ. Cầu chúc gia đình cô Nở sớm thoát khỏi khó khăn.</P>
 

Đại Đồng

Administrator
<P>    Cảm ơn thông tin của hiền muội thanhthanh92,</P>
<P>    Như vậy là cô Thái Thị Nở đã đưa 2 em về lại DakLak.</P>
<P>    Cầu xin Ơn Trên hộ trì để gia đình cô sớm ổn định.</P>
<P>    Kính!</P>
 

tuoitretuvan

New member
<P> Thật đáng buồn khi nghe Thanh_thanh92 nói lại những lời của bác sĩ nói. Đệ không biết vì Gia Đình không đủ tiền hay do điều kiện nào khác mà các Bác Sĩ lại chịu bó tay cho hai Em về. Muội Thanh_thanh92 hãy cung cấp thông tin cho HTDM biết nha.</P>
<P>Kính !</P>
<P> </P>
 

thanhthanh92

Moderator
  Hôm qua, muội có gọi điện cho TT Trung Phước An thì được giới thiệu cho số điện thoại bác Xúy- người nắm khá rỏ tình hình gia đình cô Nở và được bác cho biết vậy. Đây là số điện thoại bác Xúy huynh tỷ nào muốn biết tình hình rỏ hơn, cụ thể hơn có thể trực tiếp nói chuyện :0906518359. Muội chỉ biết sơ là do căn bệnh nặng nên bác sĩ mới cho về còn tình hình tiền chửa trị chưa nghe nói gì thêm. Nếu biết thêm thông tin muội sẽ cập nhật sau.
 

taynguyenboy

New member
  Xin chào Quý Huynh Tỷ Đệ Muội !<br> Lời đầu xin cầu chúc quý HTĐM trong điễn đàn được hưởng trọn hồng ân Của Thầy Mẹ!<br>Những thông tin và tư liệu về gia đình cô Thái Thị Nở chính <span style="color: rgb(0, 0, 0);">ThanhLuong</span> đã cung cấp cho diễn đàn. Theo <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Thanhluong</span> được biết thì bệnh tình của 2 em nặng và không có khả năng chữa khỏi nên bác sĩ đã cho về lại Đăk lăk. Hiện tại gia đình cô cũng nhận được sự giúp đỡ và chia sẻ của quý bổn đạo và các nhà hảo tâm để chữa trị, tuy nhiên thật buồn thay... Hiện tại số tiền hỗ trợ gia đình cô Nở còn lại sau khi chữa trị không thành công Ban Cai Quản Họ Đạo đã lập tài khoản và bỏ vào đó cho gia đình cô để có tiền nuôi các em và chữa bệnh cho chồng cô, may ra còn có trụ cột trong gia đình để lo cho các em về sau. Số tiền cụ thể về hỗ trợ gia đình cô <span style="color: rgb(0, 0, 0);">ThanhLuong</span> sẽ liên lạc với Họ Đạo để thông báo cho HTĐM được biết (<span style="font-style: italic;">Vì ThanhLuong đang đi học xa gia đình</span>). <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Thanhluong</span> xin thông tin thêm về số Tài khoản của cô Nỡ để HTĐM chúng ta có thể giúp đỡ gia đình cô: <br><span style="font-weight: bold;">Thái Thị Nở</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Số tài khoản: 5203205017870 </span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn</span> <br>Những thông tin cụ thể hơn về gia đình cô Nở Quý HTĐM có thể liên lạc với Bác LS Vân người viết Tâm thư kêu gọi DĐ 0932496032 để được cung cấp cụ thể hơn. <br>Lời cuối xin cầu nguyện cho gia đình cô Nỡ sức khỏe, bình an và sớm vượt qua hoạn nạn. <br>                KÍNH!<br>
 

Facebook Comment

Top