<P> </P>
<P><FONT size=5><FONT size=4>Bản ngã đã đến và đã có sẳng trong ta từ thuở ta lọt lòng cất tiếng khóc </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=5><FONT size=4>oe,oe,,,oe! chào đời,bản ngã đã hiện hữu trong mỗi xác thân mang đầy </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=5><FONT size=4>nghiệp lực của trần thế,bản ngã như kẻ đồng hành với ta suốt cuối </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=5><FONT size=4>chặng cuộc đời,khi mà ta vẩn còn mang giả thân ngũ uấn , nó teo ta </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=5><FONT size=4>sớm nắng chuều mưa,nó vẩn đứng đó kề cạnh bên ta như người nô lệ </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=5><FONT size=4>( nếu ta biết đều phục và làm cho nó tự động đăng ký đứng vào hàng ô-</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=5><FONT size=4>sin phụng lịnh,phục tùng ta,còn nếu không thì nó sẻ ngự trị làm ông chủ </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=5><FONT size=4>sai sử ngược lại ta ) và dì cho nó là gi !thì nó vẩn luôn theo ta như kẻ </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=5><FONT size=4>đồng hành từ lúc ta lọt lòng và cho tới lúc ta hấp hối trên giường </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=5><FONT size=4>bệnh,lúc ta </FONT></FONT><FONT size=5><FONT size=4>buông tay nhắm mắt trả lại xác thân,giả thân ngũ uẩn này </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=5><FONT size=4>cho cát bụi </FONT></FONT><FONT size=5><FONT size=4>trần gian ta luôn quan niệm người tu học dù là trình độ cao </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=5><FONT size=4>siêu hay thấp siêu cũng đều hướng tới mục tiêu : luôn dị ứng cho nó là </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=5><FONT size=4>kẻ xấu-nó là kẻ thù- ta phải lùng sục và tầm diệt nó : DIỆT NGÃ hai câu </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=5><FONT size=4>nói đầu môi,để chúng tỏ ta là kẻ đả giác ngộ ,ta là người ngoan đạo lắm </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=5><FONT size=4>vậy,nhưng vô tình bản ngã nằm bên trong nó nghe đựoc nó bụm miệng </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=5><FONT size=4>nó cười ruồi và nó nói rằng : ông này quả thực là có ngớ ngẩn và còn </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=5><FONT size=4>quá ấu trĩ mà đòi diệt mình mình là kẻ vô hình,và luôn hiện hữu trong </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=5><FONT size=4>người ổng,một mai diệt được mình một cách vô lối,ngày ấy cũng là ngày </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=5><FONT size=4>ông ta tự đào hố chôn ổng vậy ,hi,hi,,,hi,oan thật là oan uổng cho ông ta </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=5><FONT size=4>và cho mình quá,phải chi ông ấy thông minh tài trí ông ta dùng đức độ </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=5><FONT size=4>giao kết với mình,mình sẳn sàng phụng lịnh và phục tùng ông ấy,mình </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=5><FONT size=4>sẻ là người nô lệ không công và rất đắc lực,mình sẳng sàng nằm xuống </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=5><FONT size=4>đất làm tấm thảm cho ông ấy bước lên để mà đi,hướng tới lý tưởng - </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=5><FONT size=4>mục tiêu của ông ấy được mà !vì lúc mình đã làm nô lệ trao thân gửi </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=5><FONT size=4>phận hoàn toàn cho ông ấy thì cũng là lúc ông ấy là vị chủ nhân tuyệt </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=5><FONT size=4>vời trên tất cả các vị chủ nhân khác mà mình được biết đến trên cõi thế </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=5><FONT size=4>gian này vậy !ông ấy là vị minh quân,luôn dùng đức độ hành xử với </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=5><FONT size=4>tất cả nay dù có chết bản ngã này cũng nguyện được chết thay :</FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff><FONT size=5><FONT size=4><strong>CHỦ </strong></FONT></FONT><FONT size=5><FONT size=4><strong>NHÂN - BẬC MINH QUÂN</strong> </FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=4><FONT color=#ff0000>BẢN NGÃ</FONT> : một kẻ dấu mặt cực kỳ tinh vi,diệu xảo,một kẻ bọp bịp bợm </FONT></P>
<P><FONT size=4>rất đáng thương mà cũng đáng ghét,luôn ẩn mật và luôn đồng hành </FONT></P>
<P><FONT size=4>cùng ta, nó y như là một thằng tù luôn sẳng sàng và luôn chực chờ nổi </FONT></P>
<P><FONT size=4>loạn, phát tác,cũng y như người quản giáo trông coi tù vậy : tới giờ cơm </FONT></P>
<P><FONT size=4>tới giờ tắm ta đều</FONT><FONT size=4>phải lo tươm tất chu đáo cho nó,biết cư xử và tiếp cận </FONT></P>
<P><FONT size=4>đối đải nó,thì có lẻ đám tù đó vừa rất nể sợ,vừa rất kính trọng vị quản </FONT></P>
<P><FONT size=4>giáo đó,vì vụ quản giáo đó biết dùng đức độ mà thuần hóa,đều phục </FONT></P>
<P><FONT size=4>được những kẻ luôn sẳng sàng manh nha và rất dể bị kích động nổi </FONT></P>
<P><FONT size=4>loạn đó thật là cao siêu biết bao người quản giáo chăm coi tù nếu lở </FONT></P>
<P><FONT size=4>như một ngày nọ không cần biết vì lý do gì ! bõ đói đám tù kia,tụi nó sẻ </FONT></P>
<P><FONT size=4>sẳng sàng toa rặp bàn mưu tính kế bẻ song sắt nổi loạn đốt nhà </FONT></P>
<P><FONT size=4>giam,sẳng sàng giết luôn vị quản giáo một cách không thương tiếc !</FONT></P>
<P><FONT size=4><FONT color=#ff0000>DIỆT BẢN NGÃ </FONT>: diệt từ đâu? bằng cách nào? không biết trong quá </FONT></P>
<P><FONT size=4>trình mình chưa diệt được nó nó có vô hình diệt ngược lại ta mà ta </FONT></P>
<P><FONT size=4>không hề mảy may hay biết?</FONT><FONT size=4>sáng sớm mở mắt ra nhìn cuộc đời ngao </FONT></P>
<P><FONT size=4>ngán,khổ, khổ....khổ.ôi toàn là sự khổ nhìn đàng trước khổ,nhìn cau </FONT></P>
<P><FONT size=4>lưng khổ,thôi để ta nhìn hai bên vậy,,,,cũng khổ luôn !trời ơi sao nhìn </FONT></P>
<P><FONT size=4>đâu cũng toàn là thấy khổ vậy,ra đường cũng khổ,về nhà cũng khổ,thôi </FONT></P>
<P><FONT size=4>ta tạm lánh vào thất vậy !nhưng xin thưa chưa chắc đã hết khổ,cái ý </FONT></P>
<P><FONT size=4>nghỉ đó là như tự mình lừa dối lấy chính mình vậy! tu là tu cho chính </FONT></P>
<P><FONT size=4>mình,thấy là cái thấy chân thật nhất của chính nơi mình ( thậm chí mình </FONT></P>
<P><FONT size=4>có nghe lời hay tiếng đồn mình vẩn có nhu cầu mắc mứu chưa được </FONT></P>
<P><FONT size=4>thỏa lòng mà bạn thấy mình mới tu bởi vậy có câu trăm nghe không </FONT></P>
<P><FONT size=4>bằng mắt thấy )tu là không cần huynh này tỷ nọ phải thành thật với vị </FONT></P>
<P><FONT size=4>này hay vị kia mà chí ít và tối thiểu căn bản là mình phải tự thành thật </FONT></P>
<P><FONT size=4>với chính mình trước đã,nói về khổ,mở miệng ra ai cũng nói tu là diệt </FONT></P>
<P><FONT size=4>khổ,bảnh mắt ra nó đã chình ình ngay trước mặt</FONT><FONT size=4>sao ta không siêu hơn </FONT></P>
<P><FONT size=4>sống trong khổ,nương khổ để mà đạt mục tiêu lý tưởng,cứ tâm niệm và </FONT></P>
<P><FONT size=4>loay hoay hòai với chuyện diệt khổ vô tình bị khổ nó DẦN cho mình khổ </FONT></P>
<P><FONT size=4>càng thêm khổ nữa ! mình tu cực lạc vô tình là thành tu cực khổ !thóat </FONT></P>
<P><FONT size=4>đâu không thấy !nhìn kỹ lại thấy càng bị cột trói nặng nề thãm thương </FONT></P>
<P><FONT size=4>hơn ! bản ngã ơi mi với ta cùng đồng hành nhé !</FONT><FONT size=4>nhưng mầy nhớ là ta </FONT></P>
<P><FONT size=4>với mi cùng tự do nhưng tự do trong khuôn khổ đó nha bản ngã,mày </FONT></P>
<P><FONT size=4>đừng gây khó cho ta quá nha bản ngã,ta không diệt mày,không nhốt </FONT></P>
<P><FONT size=4>mày cho mày đi đứng tự do,y như tao sống trong đời luôn ý thức rằng </FONT></P>
<P><FONT size=4>tao được đi đứng bay nhảy tự do trong xã hội,nhưng tao không vì thế </FONT></P>
<P><FONT size=4>mà làm những </FONT><FONT size=4>chuyện không cho phép,trong khuông khổ,nếu tao làm </FONT></P>
<P><FONT size=4>bậy thử coi,pháp luật còn đó mà ! phải không bản ngã ( chí ít cũng còn </FONT></P>
<P><FONT size=4>pháp luật và tòa án của lương tri ),thôi chào bản ngã nha !chúc một </FONT></P>
<P><FONT size=4>ngày </FONT><FONT size=4>vui và tích cực như mọi ngày nha !</FONT></P>
<P><FONT size=4></FONT> </P>