cũng như mọi năm! khi mùa giáng sinh đến mình cũng muốn viết một cái gì đó hoặc tặng HT ĐM một cái gì đó ý nghĩa! nhưng năm nay hơi bận những thứ vu vơ vớ vấn mà ít tham gia! bữa nay nhân mùa giáng sinh sắp đến mình rảnh thử viết một câu chuyện để xem chơi!
Chú quỷ sứ đứng trong 1 góc ở địa ngục hai tay khoanh lại trước ngực vừa lắc đầu ngao ngán vừa chép miệng than: “ dạo này ở địa ngục …quá tải thì phải! sao người ở dương gian phạm tội nhiều thế không biết, kẻ thì chặt tay, kẻ thì chặt chân, kẻ thì ném vào chảo dầu, kẻ thì bị dòi đục rỉa đến tận xương!Ôi! Thảm thảm!!"
<o></o>
Chán cảnh địa ngục tối tăm! Một hôm chú đánh liều ..trốn lên dương gian để ngắm phong cảnh hữu tình! cũng nghe nói dương gian sắp đến ngày lễ noen một ngày lễ lớn của Đạo Thiên Chúa đồng thời chú quỷ sứ muốn tìm cho mình một con đường …bền vững hơn ….
<o></o>
Lên đến dương gian vì Chú ta có một gương mặt …đen thui trên đầu có 2 cái sừng , 2 tay cầm 2 cái chùy có tên là “VẠN TIỀN” giống cặp chùy của Lý Quỳ trong 108 anh hùng lương sơn bạc! cái miệng lúc nào cũng cười để lòi hai cái răng ….! Chú cô gắng không cười nhưng không hiểu sao ..vẫn cứ …cười ..:19yêu đời chăng???)! vì sợ người dương gian thấy ngoại hình của chú xấu …trai thêm cái lạnh buốt của mùa giáng sinh đang đến gần nên chú lấy một cái khăn trắng ..trùm lên đầu! chỉ chừa hai con mắt để thấy đường đi thôi!
<o></o>
Chú quỷ sứ Đi giữa 2 hàng cây, mùi hoa sữa tỏa ra thơm nồng! một số rơi lác đác trên con đường trải nhựa xen lẫn những hạt mưa rơi lấm tấm! xa xa một tốp công nhân đang bắt đầu ngày mới trong màn sương mờ ảo của cái giao mùa bước qua Đông Chí !
<o></o>
Chú ta rất thích thú vừa đi dưới ánh nắng vàng của buổi ban mai, vừa huýt sáo vừa hát:
Tiếng nhạc khàn khàn phát ra từ chú Quỷ Sứ hòa cùng những tiếng chim hót ..chít chít chít ..thật vui tai và iu đời…bỗng ….….keeeeeeettttttteeeeeeeeeeetttt……
<o></o>
À! Thì ra đấy là âm thanh cái thắng đĩa của chiếc xe “ƯỚC MƠ” màu đen thui mà chú quỷ sứ ta đổi cái cặp chùy “VẠN TIỀN” trong …tiệm cầm đồ với giá 5.040.000 vnđ! chiếc xe phanh gấp phần vì đường trơn trượt bởi những gọt sương đọng ẩm ướt trên đường thế là cả cá thân hình đồ xộ cùng chiếc xe của chú quỷ sứ …đo đường……..
<o></o>
rầmmmmmmm! uuuuuuiiiiiiii ddddaaaaaaa! (ui da):109:
<o></o>
“ùi! Chì cò sào khồng, chì cò sào khồng “ ( “Ui! Chị có sao không? Chị có sao không?” )đó là lời thăm hỏi của Chú quỷ sứ xen lẫn chất giọng khàn khàn như một người mới bước ra từ quán ….karaoke “rống” vậy
<o></o>
Chú quỷ sứ hỏi thăm người mình vừa tông vào! Dù kg biết là lỗi của ai! Cũng không biết mình bị thương chổ nào! Chú ta chạy tới đỡ cái ..xe của chị ấy lên và thăm hỏi không ngớt! khi định thần lại chị ta hét toáng lên:
“úi! Quỷ sứ…quỷ sứ! cứu ….cứu, “
<o></o>
Chú quỷ sứ thật thà :“ vâng! Tôi đây là quỷ sứ! mọi người gọi tôi là quỷ sứ! thân hình tôi là quỷ sứ nhưng trong tâm tôi không có quỷ sứ! “chì đừng cò xờ, chì đừng cò xờ!” (chị đừng có sợ, chị đừng có sợ!) nhìn tôi mặt mày bợm trợn vậy chứ ..quỷ sứ tôi …hiền khô à”
<o></o>
Sau khi nghe lời phân trần của ..chú quỷ sứ! chị ta yên tâm và thăm hỏi lại: “ vậy chớ chú có bị thương chổ nào không? Có đổ máu không!?" Pà chị hỏi
"Dạ bị ..sơ sơ thôi chị! thân hình tôi ..chắc lắm với lại tôi là quỷ sứ có máu đâu mà ..đổ?!!" quỷ sứ trả lời
<o></o>
Vậy chớ nhà chú ở đâu? Chú có ai thân thích hay cha mẹ không? để tôi dùng xe "NHƯ Ý" chở chú về! mà Chú lên dương gian tính bắt ai sao mà đi gấp thế?? Sao chú kg chọn xe nào màu sáng hơn chút cho dễ thấy chú lại chọn màu đen và trắng làm tôi ..kg thấy đường!..
<o></o>
Nhà tôi ở tầng địa ngục thứ 9! Tôi không có tên, mọi người hay gọi tôi là quỷ sứ! Tôi không ai thân thích, vì thân hình tôi màu đen, chiếc xe ước mơ của tôi màu đen với lại tôi lên gặp đúng mùa Giáng Sinh trời hơi lạnh nên tôi phải khoát lên người tôi một tấm vải trắng! Tôi nghe nói nhơn gian phong cảnh hữu tình nên trốn lên đây xem cho biết để mở rộng tầm mắt!
<o></o>
Sao chú quỷ sứ phải dùng màu đen và trắng thế sao chú kg dùng màu khác cho …hấp dẫn hơn??
Qủy sứ chẹp cái lưỡi nói: "chậc…!chị biết đấy ngoại hình của tôi kg được ..đẹp trai cho lắm! nên tôi phải dùng 2 màu đó thôi! vì theo thuyết tương sanh của Ngũ Hành màu trắng là Kim, màu đen là Thủy Kim sanh Thủy sẽ tạo ra một sự hài hòa dễ nhìn để che bớt cái ..xấu trai của tôi đi! Giả như tôi khoác áo màu đỏ mà màu đỏ là hỏa hỏa khắc thủy tức cái màu đen của thân tôi há tôi làm nỗi bật cái ..xấu chai của tôi lên sao???"
<o></o>
Pà chị nhủ thầm: “chú quỷ sứ này cũng …biết âm dương ngũ hành sanh khắc nữa hả ta! Chắc là ..độ được”
<o></o>
Qủy sứ hỏi: sao bao quanh người chị toàn là hào quang tỏa ra sáng chói thế kia?!Tên chị là gì vậy? chị ở đâu? Còn Cha Mẹ không? Để tui dùng xe ƯỚC MƠ chở chị về!
<o></o><o>Pà chị nhìn lên trời và ngâm rằng:</o>
<o></o>
<o>chị trả lời:</o>
<o></o>
"Vậy à! Chị nói chị là con của Đức Thượng Đế và Đức Diêu Trì Kim Mẫu à! Tôi nghe nói con của 2 đức đó thần thông quản đại lắm! sao gặp quỷ sứ tôi chị lại kêu cứu??" chủ quỷ hỏi
<o></o>
“tại chú kg biết đó thôi! tôi sắp thành Đạo rồi! nhưng còn nợ mấy ngiệp nữa nên tôi phải trả cho hết! chừng nào trả hết nợ thì tôi mới thành Đạo được! khi chú tông vào tôi đó là nghiệp tôi phải trả! Khi nghiệp đó đến với tôi làm Thần trong tôi bị loạn nên thần thông của tôi cũng bị mất hết! nên tôi mới kêu cứu đó!”
<o></o><o></o>
Chú Quỷ hỏi: "tôi nghe nói cảnh thiên đàng đẹp lắm! sao chị không ở thiên đàng mà tiêu diêu tự toại sáng ăn đào Tiên chiều uống rựu Thánh không sướng hay sao mà xuống trần gian nặng mùi khí trược này??"
<o></o>
chị tả lời: " tôi ở trên thiên đàng tuy phong cảnh đẹp đẽ, nhà cửa nguy nga tráng lệ nhưng buồn lắm ngày nào tôi cũng thấy Cha tôi, Mẹ Tôi cũng buồn rầu hết! tôi muốn Cha Mẹ tôi vui lòng nên tôi phải xuống trần một phen để độ người nào có duyên mà về hiệp cùng với cha mẹ để họ vui lòng."
<o></o>
Qủy Sứ tôi nghe nói ở Thiên Đàng là cảnh Cực Lạc sao lại buồn?? tôi không hiểu
<o></o>
Cha Mẹ tôi thấy cảnh trần gian ngày càng hỗn loạn khí trược dãy đầy, thiên tai chồng chất, vì danh lợi tình tiền mà anh em sát phạt nhau, nạn chiến tranh liên miên khiến con người mất nhà cửa, con mất cha, vợ mất chồng, hoàn cảnh ly tán, kẻ sống thì kg có cái ăn, người chết kg có mồ mã …thật đáng thương, nên Cha – Mẹ tôi dù ở chốn non bồng đài cát nguy nga tráng lệ nhưng ngày nào cũng buồn khi thấy đàn con của mình hụp lặn trong chốn sông mê bể khổ này!
<o></o>
mẹ tôi thì than như vầy:
<o></o>
Qủy Sứ nói: từ trước tới nay tôi nghe nói người nào làm thì người đó phải chịu! làm lành thì lên thiên đàng hưởng cảnh thanh bình tiêu diêu tự toại , làm ác thì xuống địa ngục mà phải chịu hình phạt trả quả chuyển kiếp luân hồi! đó là luật Trời đã định có sao lại buồn?
<o></o>
Chị Ngọc Ánh trả lời: "Chú quỷ sứ không biết đó thôi! ở thế gian hay ở Thiên Đàng có một tình cảm Thiêng Liêng không thể luận bàn đó là tình Mẫu Tử! giữa Cha Mẹ với con cái nên dù cho đàn con có phạm tội lỗi gì đi nữa nhưng phận làm Cha Mẹ lúc nào họ cũng thương, cũng chở che, ẳm bồng hết! con ngoan thì họ vui mừng và hãnh diện, con hư thì họ đau buồn, lo sầu thảm thiết và họ không nỡ để con mình phải bị giam cầm trong luật nhân quả! Từ xưa nay cái tình cảm ấy vẫn thế! Dù thiên đàng hay dương gian vẫn thế! Cái tình cảm ấy muôn đời không thay đổi!"
<o></o>
"Người ở dương gian và ở Thiên Đình thật tình Qủy Sứ tôi không thể hiểu nỗi! tại sao phải có cái tình cảm ấy cho khổ tấm thân để ngày đêm vươn sầu khổ lụy!?<o> "</o>
"tại chú âm trược nhiều nên chính cái này nó che mờ cái linh tánh của chú! Chứ kỳ thực chú vẫn là con của Thượng Đế đó thôi!
Tôi không hiều????
Sau này Chú sẽ hiểu!
Mà tôi không nghĩ chú lên dương gian là để ngắm phong cảnh hữu tình đâu! hình như chú có mục đích khác chăng??
<o></o>
“chẳng giấu gì chị! tôi thấy tương lai không bền! tôi muốn học đạo trường sinh để thoát kiếp ngọa quỷ chuyển kiếp luân hồi! thoát xa cõi địa ngục tối tăm để về nơi tiên cảnh tiêu diêu tự toại! xin chị hãy giúp tôi” chú quỷ nói
<o></o>
chị Ngọc Ánh nói: "Đạo là của toàn chúng sanh chứ đâu phải của riêng tôi mà cất giữ cho riêng mình! Thấy chú có lòng mộ đạo nên tôi sẽ chỉ cho chú! Nhưng tôi nói trước sẽ rất khó lắm ...rất khó lắm …."
"Sao lại khó hả chị? mà khó như thế nào! " Chú quỷ hỏi
Một người bình thường tìm thuốc trường sinh đã khó! Hơn nữa chú là quỷ sứ lại càng khó gấp bội! chú quỷ sứ nên biết rằng muốn được làm người khó lắm! nhưng khi được làm người rồi lại càng khó
Tại sao lại khó đến vậy hả chị??
Tôi không biết đâu chú quỷ sứ ạ! chỉ biết rằng từ xưa bậc Thánh Nhân nói là rất khó
Lão tử từng nói: “ vi nhân nan đắc” tức là muốn được làm người rất khó! Sau khi được làm người đức Ngài mới than rằng” vi nhân nan, vi nhân nan” nghĩa là “làm người khó, làm người khó”……….
<o>tôi thấy làm người rất dễ mà chị!?? chú Quỷ hỏi</o>
<o>"tại chú Quỷ sứ chưa từng làm người! hoặc chú đã từng làm người nhưng phạm nhiều tội lỗi nên mới thành quỷ! chứ kỳ thực làm người rất khó! những gì bậc Thánh Nhân đã nói là không hề sai chạy chút nào! chú thấy phong cảnh nhơn gian hữu tình nên chú mới lên chiêm ngưỡng cái vẽ đẹp ấy! nào ngờ cái đẹp ấy chính là đầu mối của việc làm người là khó bởi trong những cái sắc , cái hữu tình ấy sẽ cám dỗ chú lúc nào không hay đó! Chú có nghe câu rằng: </o>
<o></o>
Thôi! chuyện đó tính sau! tôi với chú .."đụng xe" âu cũng là cái duyên! Trước mắt tôi sẽ đặt cho cậu một cái tên! Chứ gọi quỷ hoài thấy kỳ lắm!
"Dạ phải! dạ phải"
Tôi sẽ đặt cho cậu tên là “TIM ZERO”! cậu thấy thế nào?
Xin chị giải ngĩa cho tôi rõ được không ạ?
TIM là tâm cũng gọi là quả tim ! ZERO là không! Vì cậu là quỷ không có quả tim!
Sao chị không đặt tên tôi là "Tâm không" cho tiện! mà đặt là “TIM ZERO”?
Chữ “tâm không” dành cho ai đã làm người mà đã làm người thì có ngũ tạng, ngũ vật, ngũ tặc, ngũ giới …còn chú quỷ sứ chưa được làm người quả tim còn không có thì sao gọi là tâm không??
Chú quỷ sứ phải làm lại từ con ..ze ro! Tất nhiên zero là không! Trong không có không nhưng cái cái không này là không gì hết ráo! nhưng Cái không này của chú khác với cái không của người dương gian nghĩa là không hữu dụng vào việc chi hết! cũng kg dùng để tìm thuốc trường sinh được! nên zero khác 0 là ở chỗ đóa! (hihi)
Là sao tôi không hiểu! chị có thể nói rõ chút cho tôi hiểu được không? Tôi xin đa tạ!
Thánh nhân nói: muốn tìm vô ngã trước hết phải thanh lý vị ngã! Cũng như thế muốn tìm vô tướng phải thanh lý hữu tướng! nhưng nếu thiếu cái hữu này thì không thể tìm cái vô được!
Muốn tìm thuốc trường sanh thì chú quỷ sứ phải làm người tức là phải có mắt tai mũi miệng, tim, can, tỳ, phế, thận, mà có ngũ tạng thì có lục dục, lục căn, lục thức, lục trần ..... phải có xác thân tứ đại này mới tìm về được ngũ ngươn, ngũ đức …! còn chú xác thân không có hơn nữa bao quanh chú toàn là khí trược nặng nề thì muốn tìm cái "Tâm Không" hầu như là rất khó!
Nhưng tại sao muốn đạt đạo phải do tâm mà phải là tâm không hả chị?? tại sao Tâm không thì lại đạt Đạo mà tâm zero lại không đạt Đạo?
<o></o>
Sau này "tim zero" sẽ hiểu thôi "TIM ZERO" tôi đặt cho chú! nên tôi giải theo cách của tôi! nên có thể đúng có thể sai! nếu chú cảm thấy đúng thì chú lấy cái tên này!còn không thì tôi sẽ đặt cho cái tên khác! còn tại sao muốn tìm thuốc trường sinh phải có "tâm không"? Tôi cũng không biết nữa "tim zero" ạ! Chỉ biết rằng Cha tôi dạy phải để tâm không thôi! tim zero có muốn nghe không?
"Dạ nghe! Dạ nghe"
<o></o>
Hiền tỷ ngọc ánh đưa mắt về phía mặt trời và ngâm rằng:
<o></o>
Phần 1:
Nhìn địa ngục phạm nhân kêu than thảm thiết
Lên dương gian bái sư tìm thuốc trường sinh
Ngao du khắp nơi! Ôi phong cảnh hữu tình
R ….ầ … â ..mm…mmm….! Cuộc gặp gỡ bắt đầu như thế đó
(HQ)
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o></o>Lên dương gian bái sư tìm thuốc trường sinh
Ngao du khắp nơi! Ôi phong cảnh hữu tình
R ….ầ … â ..mm…mmm….! Cuộc gặp gỡ bắt đầu như thế đó
(HQ)
Chú quỷ sứ đứng trong 1 góc ở địa ngục hai tay khoanh lại trước ngực vừa lắc đầu ngao ngán vừa chép miệng than: “ dạo này ở địa ngục …quá tải thì phải! sao người ở dương gian phạm tội nhiều thế không biết, kẻ thì chặt tay, kẻ thì chặt chân, kẻ thì ném vào chảo dầu, kẻ thì bị dòi đục rỉa đến tận xương!Ôi! Thảm thảm!!"
<o></o>
Chán cảnh địa ngục tối tăm! Một hôm chú đánh liều ..trốn lên dương gian để ngắm phong cảnh hữu tình! cũng nghe nói dương gian sắp đến ngày lễ noen một ngày lễ lớn của Đạo Thiên Chúa đồng thời chú quỷ sứ muốn tìm cho mình một con đường …bền vững hơn ….
<o></o>
Lên đến dương gian vì Chú ta có một gương mặt …đen thui trên đầu có 2 cái sừng , 2 tay cầm 2 cái chùy có tên là “VẠN TIỀN” giống cặp chùy của Lý Quỳ trong 108 anh hùng lương sơn bạc! cái miệng lúc nào cũng cười để lòi hai cái răng ….! Chú cô gắng không cười nhưng không hiểu sao ..vẫn cứ …cười ..:19yêu đời chăng???)! vì sợ người dương gian thấy ngoại hình của chú xấu …trai thêm cái lạnh buốt của mùa giáng sinh đang đến gần nên chú lấy một cái khăn trắng ..trùm lên đầu! chỉ chừa hai con mắt để thấy đường đi thôi!
<o></o>
Chú quỷ sứ Đi giữa 2 hàng cây, mùi hoa sữa tỏa ra thơm nồng! một số rơi lác đác trên con đường trải nhựa xen lẫn những hạt mưa rơi lấm tấm! xa xa một tốp công nhân đang bắt đầu ngày mới trong màn sương mờ ảo của cái giao mùa bước qua Đông Chí !
<o></o>
Chú ta rất thích thú vừa đi dưới ánh nắng vàng của buổi ban mai, vừa huýt sáo vừa hát:
jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way …..
Oh, what fun it is to rid ………..
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way …..
Oh, what fun it is to rid ………..
Tiếng nhạc khàn khàn phát ra từ chú Quỷ Sứ hòa cùng những tiếng chim hót ..chít chít chít ..thật vui tai và iu đời…bỗng ….….keeeeeeettttttteeeeeeeeeeetttt……
<o></o>
À! Thì ra đấy là âm thanh cái thắng đĩa của chiếc xe “ƯỚC MƠ” màu đen thui mà chú quỷ sứ ta đổi cái cặp chùy “VẠN TIỀN” trong …tiệm cầm đồ với giá 5.040.000 vnđ! chiếc xe phanh gấp phần vì đường trơn trượt bởi những gọt sương đọng ẩm ướt trên đường thế là cả cá thân hình đồ xộ cùng chiếc xe của chú quỷ sứ …đo đường……..
<o></o>
rầmmmmmmm! uuuuuuiiiiiiii ddddaaaaaaa! (ui da):109:
<o></o>
“ùi! Chì cò sào khồng, chì cò sào khồng “ ( “Ui! Chị có sao không? Chị có sao không?” )đó là lời thăm hỏi của Chú quỷ sứ xen lẫn chất giọng khàn khàn như một người mới bước ra từ quán ….karaoke “rống” vậy
<o></o>
Chú quỷ sứ hỏi thăm người mình vừa tông vào! Dù kg biết là lỗi của ai! Cũng không biết mình bị thương chổ nào! Chú ta chạy tới đỡ cái ..xe của chị ấy lên và thăm hỏi không ngớt! khi định thần lại chị ta hét toáng lên:
“úi! Quỷ sứ…quỷ sứ! cứu ….cứu, “
<o></o>
Chú quỷ sứ thật thà :“ vâng! Tôi đây là quỷ sứ! mọi người gọi tôi là quỷ sứ! thân hình tôi là quỷ sứ nhưng trong tâm tôi không có quỷ sứ! “chì đừng cò xờ, chì đừng cò xờ!” (chị đừng có sợ, chị đừng có sợ!) nhìn tôi mặt mày bợm trợn vậy chứ ..quỷ sứ tôi …hiền khô à”
<o></o>
Sau khi nghe lời phân trần của ..chú quỷ sứ! chị ta yên tâm và thăm hỏi lại: “ vậy chớ chú có bị thương chổ nào không? Có đổ máu không!?" Pà chị hỏi
"Dạ bị ..sơ sơ thôi chị! thân hình tôi ..chắc lắm với lại tôi là quỷ sứ có máu đâu mà ..đổ?!!" quỷ sứ trả lời
<o></o>
Vậy chớ nhà chú ở đâu? Chú có ai thân thích hay cha mẹ không? để tôi dùng xe "NHƯ Ý" chở chú về! mà Chú lên dương gian tính bắt ai sao mà đi gấp thế?? Sao chú kg chọn xe nào màu sáng hơn chút cho dễ thấy chú lại chọn màu đen và trắng làm tôi ..kg thấy đường!..
<o></o>
Nhà tôi ở tầng địa ngục thứ 9! Tôi không có tên, mọi người hay gọi tôi là quỷ sứ! Tôi không ai thân thích, vì thân hình tôi màu đen, chiếc xe ước mơ của tôi màu đen với lại tôi lên gặp đúng mùa Giáng Sinh trời hơi lạnh nên tôi phải khoát lên người tôi một tấm vải trắng! Tôi nghe nói nhơn gian phong cảnh hữu tình nên trốn lên đây xem cho biết để mở rộng tầm mắt!
<o></o>
Sao chú quỷ sứ phải dùng màu đen và trắng thế sao chú kg dùng màu khác cho …hấp dẫn hơn??
Qủy sứ chẹp cái lưỡi nói: "chậc…!chị biết đấy ngoại hình của tôi kg được ..đẹp trai cho lắm! nên tôi phải dùng 2 màu đó thôi! vì theo thuyết tương sanh của Ngũ Hành màu trắng là Kim, màu đen là Thủy Kim sanh Thủy sẽ tạo ra một sự hài hòa dễ nhìn để che bớt cái ..xấu trai của tôi đi! Giả như tôi khoác áo màu đỏ mà màu đỏ là hỏa hỏa khắc thủy tức cái màu đen của thân tôi há tôi làm nỗi bật cái ..xấu chai của tôi lên sao???"
<o></o>
Pà chị nhủ thầm: “chú quỷ sứ này cũng …biết âm dương ngũ hành sanh khắc nữa hả ta! Chắc là ..độ được”
<o></o>
Qủy sứ hỏi: sao bao quanh người chị toàn là hào quang tỏa ra sáng chói thế kia?!Tên chị là gì vậy? chị ở đâu? Còn Cha Mẹ không? Để tui dùng xe ƯỚC MƠ chở chị về!
<o></o><o>Pà chị nhìn lên trời và ngâm rằng:</o>
<o></o>
"Tên tôi Ngọc Ánh …nắng vàng
Nhà ở Thiên Đàng nơi đó là quê
Ngọc Hoàng Thượng Đế CHA hiền
Diêu Trì Vô Cực chính là MẪU thân
Dù trên hay dưới xa gần!!!<o></o>
Đâu đâu CHA MẸ cũng gần bên Ta"<o></o>
<o>(HQ)</o>
Ngọc Ánh là viên Ngọc phát sáng à! Hèn chi chính nhờ cái ánh sáng này làm tôi chói mắt loạng chạng tông vào chị! tôi cũng muốn có viên ngọc này không biết chị có thể chỉ cho tôi chổ ngọc này cất ở đâu kg? Nhà ở Thiên Đàng nơi đó là quê
Ngọc Hoàng Thượng Đế CHA hiền
Diêu Trì Vô Cực chính là MẪU thân
Dù trên hay dưới xa gần!!!<o></o>
Đâu đâu CHA MẸ cũng gần bên Ta"<o></o>
<o>(HQ)</o>
<o>chị trả lời:</o>
"Ngọc tôi kg giống ngọc dương gian
Ngọc phàm ngọc phật khác 2 đàng
Tôi luyện gần10 năm có lẽ
Ngọc phàm sao tỏa khắp dương gian??"
<o>(HQ)</o>
Và pà chị nói tiếp: “....chú quỷ sứ muốn có ngọc này thì chú phải chuyển kiếp làm người may duyên vào được cửa Đạo thì tùy duyên phước của chú mà Tu Tánh Luyện Mạng thực hành Tam Công ắc sẽ có thôi!" Ngọc phàm ngọc phật khác 2 đàng
Tôi luyện gần10 năm có lẽ
Ngọc phàm sao tỏa khắp dương gian??"
<o>(HQ)</o>
<o></o>
"Vậy à! Chị nói chị là con của Đức Thượng Đế và Đức Diêu Trì Kim Mẫu à! Tôi nghe nói con của 2 đức đó thần thông quản đại lắm! sao gặp quỷ sứ tôi chị lại kêu cứu??" chủ quỷ hỏi
<o></o>
“tại chú kg biết đó thôi! tôi sắp thành Đạo rồi! nhưng còn nợ mấy ngiệp nữa nên tôi phải trả cho hết! chừng nào trả hết nợ thì tôi mới thành Đạo được! khi chú tông vào tôi đó là nghiệp tôi phải trả! Khi nghiệp đó đến với tôi làm Thần trong tôi bị loạn nên thần thông của tôi cũng bị mất hết! nên tôi mới kêu cứu đó!”
<o></o><o></o>
Chú Quỷ hỏi: "tôi nghe nói cảnh thiên đàng đẹp lắm! sao chị không ở thiên đàng mà tiêu diêu tự toại sáng ăn đào Tiên chiều uống rựu Thánh không sướng hay sao mà xuống trần gian nặng mùi khí trược này??"
<o></o>
chị tả lời: " tôi ở trên thiên đàng tuy phong cảnh đẹp đẽ, nhà cửa nguy nga tráng lệ nhưng buồn lắm ngày nào tôi cũng thấy Cha tôi, Mẹ Tôi cũng buồn rầu hết! tôi muốn Cha Mẹ tôi vui lòng nên tôi phải xuống trần một phen để độ người nào có duyên mà về hiệp cùng với cha mẹ để họ vui lòng."
<o></o>
Qủy Sứ tôi nghe nói ở Thiên Đàng là cảnh Cực Lạc sao lại buồn?? tôi không hiểu
<o></o>
Cha Mẹ tôi thấy cảnh trần gian ngày càng hỗn loạn khí trược dãy đầy, thiên tai chồng chất, vì danh lợi tình tiền mà anh em sát phạt nhau, nạn chiến tranh liên miên khiến con người mất nhà cửa, con mất cha, vợ mất chồng, hoàn cảnh ly tán, kẻ sống thì kg có cái ăn, người chết kg có mồ mã …thật đáng thương, nên Cha – Mẹ tôi dù ở chốn non bồng đài cát nguy nga tráng lệ nhưng ngày nào cũng buồn khi thấy đàn con của mình hụp lặn trong chốn sông mê bể khổ này!
<o></o>
mẹ tôi thì than như vầy:
Khẽ vén nhìn phút chốc cảnh trần gian
ôi! Xôn xao đau khổ khắp nẻo đàng
Trông tứ hướng bàng hoàn con của mẹ
Bao ngàn năm nguyên linh đà tách trẻ
Khổ đau này Mẹ khẽ tiếng than dài
Biết buông lời thổ lộ hỡi cùng ai?
Lòng từ mẫu Diêu Đài con có biết
Tình thương xót! Ôi vô cùng tha thiết
Mỗi con ta do chiết khối đại hồn
Dù nữ nam dù khờ dại hay khôn
Đồng linh điểm thanh chơn vô cực đó
(Thánh Giáo)
……………
cha tôi càng đau khổ hơn:………….ôi! Xôn xao đau khổ khắp nẻo đàng
Trông tứ hướng bàng hoàn con của mẹ
Bao ngàn năm nguyên linh đà tách trẻ
Khổ đau này Mẹ khẽ tiếng than dài
Biết buông lời thổ lộ hỡi cùng ai?
Lòng từ mẫu Diêu Đài con có biết
Tình thương xót! Ôi vô cùng tha thiết
Mỗi con ta do chiết khối đại hồn
Dù nữ nam dù khờ dại hay khôn
Đồng linh điểm thanh chơn vô cực đó
(Thánh Giáo)
……………
<o></o>
Qủy Sứ nói: từ trước tới nay tôi nghe nói người nào làm thì người đó phải chịu! làm lành thì lên thiên đàng hưởng cảnh thanh bình tiêu diêu tự toại , làm ác thì xuống địa ngục mà phải chịu hình phạt trả quả chuyển kiếp luân hồi! đó là luật Trời đã định có sao lại buồn?
<o></o>
Chị Ngọc Ánh trả lời: "Chú quỷ sứ không biết đó thôi! ở thế gian hay ở Thiên Đàng có một tình cảm Thiêng Liêng không thể luận bàn đó là tình Mẫu Tử! giữa Cha Mẹ với con cái nên dù cho đàn con có phạm tội lỗi gì đi nữa nhưng phận làm Cha Mẹ lúc nào họ cũng thương, cũng chở che, ẳm bồng hết! con ngoan thì họ vui mừng và hãnh diện, con hư thì họ đau buồn, lo sầu thảm thiết và họ không nỡ để con mình phải bị giam cầm trong luật nhân quả! Từ xưa nay cái tình cảm ấy vẫn thế! Dù thiên đàng hay dương gian vẫn thế! Cái tình cảm ấy muôn đời không thay đổi!"
<o></o>
"Người ở dương gian và ở Thiên Đình thật tình Qủy Sứ tôi không thể hiểu nỗi! tại sao phải có cái tình cảm ấy cho khổ tấm thân để ngày đêm vươn sầu khổ lụy!?<o> "</o>
"tại chú âm trược nhiều nên chính cái này nó che mờ cái linh tánh của chú! Chứ kỳ thực chú vẫn là con của Thượng Đế đó thôi!
Tôi không hiều????
Sau này Chú sẽ hiểu!
Mà tôi không nghĩ chú lên dương gian là để ngắm phong cảnh hữu tình đâu! hình như chú có mục đích khác chăng??
<o></o>
“chẳng giấu gì chị! tôi thấy tương lai không bền! tôi muốn học đạo trường sinh để thoát kiếp ngọa quỷ chuyển kiếp luân hồi! thoát xa cõi địa ngục tối tăm để về nơi tiên cảnh tiêu diêu tự toại! xin chị hãy giúp tôi” chú quỷ nói
<o></o>
chị Ngọc Ánh nói: "Đạo là của toàn chúng sanh chứ đâu phải của riêng tôi mà cất giữ cho riêng mình! Thấy chú có lòng mộ đạo nên tôi sẽ chỉ cho chú! Nhưng tôi nói trước sẽ rất khó lắm ...rất khó lắm …."
"Sao lại khó hả chị? mà khó như thế nào! " Chú quỷ hỏi
Một người bình thường tìm thuốc trường sinh đã khó! Hơn nữa chú là quỷ sứ lại càng khó gấp bội! chú quỷ sứ nên biết rằng muốn được làm người khó lắm! nhưng khi được làm người rồi lại càng khó
Tại sao lại khó đến vậy hả chị??
Tôi không biết đâu chú quỷ sứ ạ! chỉ biết rằng từ xưa bậc Thánh Nhân nói là rất khó
Lão tử từng nói: “ vi nhân nan đắc” tức là muốn được làm người rất khó! Sau khi được làm người đức Ngài mới than rằng” vi nhân nan, vi nhân nan” nghĩa là “làm người khó, làm người khó”……….
<o>tôi thấy làm người rất dễ mà chị!?? chú Quỷ hỏi</o>
<o>"tại chú Quỷ sứ chưa từng làm người! hoặc chú đã từng làm người nhưng phạm nhiều tội lỗi nên mới thành quỷ! chứ kỳ thực làm người rất khó! những gì bậc Thánh Nhân đã nói là không hề sai chạy chút nào! chú thấy phong cảnh nhơn gian hữu tình nên chú mới lên chiêm ngưỡng cái vẽ đẹp ấy! nào ngờ cái đẹp ấy chính là đầu mối của việc làm người là khó bởi trong những cái sắc , cái hữu tình ấy sẽ cám dỗ chú lúc nào không hay đó! Chú có nghe câu rằng: </o>
<o>" Cho hay cuộc thế hữu tình </o>
<o>Men đời chưa nhấm mà mình đã say"</o>
<o>(Thánh Giáo)</o>
<o>khó ........khó ...........khó lắm chú quỷ sứ ơi!!!</o><o>Men đời chưa nhấm mà mình đã say"</o>
<o>(Thánh Giáo)</o>
<o></o>
Thôi! chuyện đó tính sau! tôi với chú .."đụng xe" âu cũng là cái duyên! Trước mắt tôi sẽ đặt cho cậu một cái tên! Chứ gọi quỷ hoài thấy kỳ lắm!
"Dạ phải! dạ phải"
Tôi sẽ đặt cho cậu tên là “TIM ZERO”! cậu thấy thế nào?
Xin chị giải ngĩa cho tôi rõ được không ạ?
TIM là tâm cũng gọi là quả tim ! ZERO là không! Vì cậu là quỷ không có quả tim!
Sao chị không đặt tên tôi là "Tâm không" cho tiện! mà đặt là “TIM ZERO”?
Chữ “tâm không” dành cho ai đã làm người mà đã làm người thì có ngũ tạng, ngũ vật, ngũ tặc, ngũ giới …còn chú quỷ sứ chưa được làm người quả tim còn không có thì sao gọi là tâm không??
Chú quỷ sứ phải làm lại từ con ..ze ro! Tất nhiên zero là không! Trong không có không nhưng cái cái không này là không gì hết ráo! nhưng Cái không này của chú khác với cái không của người dương gian nghĩa là không hữu dụng vào việc chi hết! cũng kg dùng để tìm thuốc trường sinh được! nên zero khác 0 là ở chỗ đóa! (hihi)
Là sao tôi không hiểu! chị có thể nói rõ chút cho tôi hiểu được không? Tôi xin đa tạ!
Thánh nhân nói: muốn tìm vô ngã trước hết phải thanh lý vị ngã! Cũng như thế muốn tìm vô tướng phải thanh lý hữu tướng! nhưng nếu thiếu cái hữu này thì không thể tìm cái vô được!
Muốn tìm thuốc trường sanh thì chú quỷ sứ phải làm người tức là phải có mắt tai mũi miệng, tim, can, tỳ, phế, thận, mà có ngũ tạng thì có lục dục, lục căn, lục thức, lục trần ..... phải có xác thân tứ đại này mới tìm về được ngũ ngươn, ngũ đức …! còn chú xác thân không có hơn nữa bao quanh chú toàn là khí trược nặng nề thì muốn tìm cái "Tâm Không" hầu như là rất khó!
Nhưng tại sao muốn đạt đạo phải do tâm mà phải là tâm không hả chị?? tại sao Tâm không thì lại đạt Đạo mà tâm zero lại không đạt Đạo?
<o></o>
Sau này "tim zero" sẽ hiểu thôi "TIM ZERO" tôi đặt cho chú! nên tôi giải theo cách của tôi! nên có thể đúng có thể sai! nếu chú cảm thấy đúng thì chú lấy cái tên này!còn không thì tôi sẽ đặt cho cái tên khác! còn tại sao muốn tìm thuốc trường sinh phải có "tâm không"? Tôi cũng không biết nữa "tim zero" ạ! Chỉ biết rằng Cha tôi dạy phải để tâm không thôi! tim zero có muốn nghe không?
"Dạ nghe! Dạ nghe"
<o></o>
Hiền tỷ ngọc ánh đưa mắt về phía mặt trời và ngâm rằng:
Cao thắng linh diệu quán thần thông
Đài cát nguy nga nỗi bận lòng
Tiên Phật thoát ra ngoài cảnh khổ
Ông thành Đạo “chỉ giữ tâm Không”
(Thánh giáo)
Đài cát nguy nga nỗi bận lòng
Tiên Phật thoát ra ngoài cảnh khổ
Ông thành Đạo “chỉ giữ tâm Không”
(Thánh giáo)
<o></o>
Phần 2:
"Ra Ngũ Hành Sơn gặp đạoHuynhThiên Vãnh
Vào Đèo Cả bái kiến hiền Tỷ Thần Chuân!
Trời Đất mênh mông....ÔI! Núi Biển điệp trùng
Tiếng tre - trúc ngân vang giục người tỉnh mộng"
(HQ)
..............."Ra Ngũ Hành Sơn gặp đạoHuynhThiên Vãnh
Vào Đèo Cả bái kiến hiền Tỷ Thần Chuân!
Trời Đất mênh mông....ÔI! Núi Biển điệp trùng
Tiếng tre - trúc ngân vang giục người tỉnh mộng"
(HQ)
Sửa lần cuối: