<P> </P>
<P> </P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4><strong> THÀNH KÍNH PHÂN ƯU !</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> Tôi là Lương Thành Nhi cùng Hiền Hữu Lễ sanh LÊ TRÍ HƯỚNG đã từng thân thương chung sống trong đại gia đình HƯNG ĐẠO tại Bữu Tòa Đà Nẵng , cùng chung chịu nhọc nhằn kiếp sống trong mọi sinh họat Đoàn qua những chuỗi ngày xa xưa !</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> Gẫm nhớ lại ! Lúc sanh tiền của Bạn HƯỚNG thể xác sống KHỎE, dáng người không cao , trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi vui, đầy thiện cảm , rất có nhiều sáng kiến nhanh nhẹn trong các kỳ sinh họat Trại Hành Sơn của Tổng Đoàn. Cấp Tổng Đoan lúc bấy giờ đã nhiều lần ban Bằng Khen Danh Dự để tưởng thưởng tài năng xuất sắc Trưởng HƯỚNG . Đặc biệt gia đình chúng tôi được Bạn HƯỚNG trực tiếp hướng dẫn nếp sống Đoàn cho con trai lớn trở thành một Đoàn sinh gương mẫu.. Thành thất biết ơn ! Đại gia đình Hưng Đạo ngày nay ước mong sẽ có một ngày đẹp Trời lũ lượt nắm tay kết Đoàn về đồng hát ca bài Họp Đoàn , quây quần bên ngọn lữa hồng bập bùng dưới ánh hào quang tõa sáng của các đấng Thiêng liêng bao phũ ! </FONT><FONT face="Times New Roman" size=4> </FONT><FONT face="Times New Roman" size=4> </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> Bỗng dưng ! trên Diễn Đàn Tuổi Trẻ Đại Đạo, nhận thông báo tin buồn ! Cố Lễ sanh LÊ TRÍ HƯỚNG hưởng dương 59 tuổi đã đường đột trút hơi thở cuối cùng , quẵng gánh ra đi theo lệnh triệu hồi THẦY vào lúc 8:20 ngày 28.6.07 , hồn đặng nhập về cõi Thiêng liêng Hằng Sống , an vui tu học dưới Ơn CHÍ TÔN, thể xác trộn vào cát bui ! thi hài sẽ được lấp vùi dưới lòng đất mẹ tại Nghĩa Trang Trung Minh ( Sàigon ) trong ngày Rằm tháng 5 năm Đinh Hợi ( 29.6.2007 ) ! Sự mất mát lớn Người Trưởng ngày xa xưa đâu còn ! Người Chức sắc có hạnh , vội bỏ lại trách nhiệm ai người tiếp nối ! Giáo Hội mất một người tuổi trẻ tài cao giúp Đời dựng Đạo !</FONT><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4> Gia đình đành mất Chồng, mất Cha , mất Ông, thân bằng mất tiếng nói lúc buồn vui nào lấy ai chia sẻ...!</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> Giờ nay, cố Hiền Hữu Lễ Sanh LÊ TRÍ HƯỚNG đã vẫy tay chào Đoàn , vĩnh viễn từ biệt Giáo Hội, Gia đình thân tộc, và tất cả ! Bổn Đạo và gia đình chúng tôi tuy ở xa Tổ quốc mến yêu ! nhưng sớm hôm nặng tình đất Thánh nước non ! Thành kính nguyện cầu Đấng CHÍ TÔN, PHẬT MẪU ban rưới ân lành độ rỗi Hương hồn Cố Lễ Sanh LÊ TRÍ HƯỚNG sớm nhập vào Đại Thể Linh Quang , không trung học đạo, hầu đó đây thăng giáng vãng lai hộ trì Giáo Hội chóng đến ngày quy nhứt, nhất là Tuổi Trẻ Đại Đạo , thế hệ kế thừa mai sau có đủ sức sống gồng gánh cơ Đạo Kỳ Ba cho kịp đến ngày Long Hoa Đại Hội . </FONT><FONT face="Times New Roman" size=4>Đồng thời chúng tôi Thành kính Phân Ưu xin chia sẻ cảnh buồn thương nỗi nhớ cùng gia đình tang môn hiếu quyến !</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> Kính Phân Ưu , </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> Hoa Kỳ, ngày 29.6.2007 ( Rằm 5. Đinh Hợi )</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>Tm. Họ Đạo Thánh Thất Cao Đài Houston TX. U. S. A . Giáo Hữu : Thượng NHI Thanh </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> </FONT> </P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4></FONT> </P>