Tin tức thảo luận chung về sinh hoạt TTN.

Xí muội

New member
<P> Kính thưa các trưởng, Xí muội xin góp thêm hình ảnh sinh hoạt cho xôm tụ cả nhà bằng đường link dưới đây với phần sinh hoạt của các em nhỏ nhân ngày giổ tổ Hùng Vương.</P>
<P>Hiền DT, ktquanghung và Đại Đồng ơi, tuy chưa lời ước hẹn nhưng bi giờ Xí muội mới có thể giải bớt cho cuộc điều tra chân tướng mấy em nhỏ. Xin mời.....</P>
<P><A href="http://www.caodaivn.com/forum_posts.asp?TID=910&PN=1&TPN=1" target="_blank"> http://www.caodaivn.com/forum_posts.asp?TID=910&PN=1&amp ;TPN=1</A></P>
 

Xí muội

New member
<P> Như Xí muội đã từng đặt câu hỏi <strong>Cái gì thật sự giữ các em ở lại với Thánh sở ? </strong></P>
<P>Đó không hẳn là những trò chơi, bài hát hay những cuộc dã ngoại...... mà là phải tạo cho các em một nền tảng đức tin chánh tín cho vững chắc, một lý tưởng sống cho đạo lý,.... Để sau này, khi những niềm vui đó không còn, khi các trưởng của các em có mắc sai lầm, khi Thánh sở của các em có điều chi bất ổn thì các em không bao giờ rời xa mái nhà thứ hai của mình, không bao giờ quên rằng mình phải làm gì cho đạo, cho đời.... cũng tức là cho chính mình....</P>
<P>Thân ái</P>
 

tunhien

New member
<P> KÍNH</P>
<P>NHƯNG CHỊ XÍ MUỘI ƠI ! PHẢI LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯA CÁC EM VÀO NỀN TẢNG ĐỨC TIN CHÁNH TÍN.</P>
<P>Thật lòng xin hỏi cùng chị.</P>
<P> </P>
<P> </P>
 

MQT

New member
<P>     !! <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley3.gif" border="0">  !!!.. ỐI GIỜI ƠI!</P>
<P>Mình là người muốn tìm hiểu nhiều về kỹ năng sinh hoạt trẻ nên mới vào đây. Mà toàn thấy mấy huynh tỷ đùa với nhau không ah.! Theo đệ nghĩ nên lập thêm một trang "wep" khác để "tán gẫu" thì hay hơn. Đệ chẳng biết đến bao giờ chuyên đề diển đàn kỹ năng sinh hoạt trẻ này mới đem lại hữu ích cho những người ham học hỏi. Đệ rất thất vọng ......<IMG src="smileys/smiley5.gif" border="0">. </P>
<P>Có lẽ những lời nói sự  thật bao giờ cũng làm mất lòng. </P>
<P>Tệ đệ xin giã từ.!!!!!!!</P> 
 

hien_trunghien

New member
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">chào MQT và các ACE.<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Theo nhu TuoiTre thấy thì thật sự việc đùa giỡn trên diễn đàn cũng là bình thường trên diễn đàn thôi mà, MQT không cần quá lo ngại về vấn đề này đâu. Nhưng mà mình nghĩ là việc chúng ta giỡn với nhau thì cũng biết dừng đúng lúc đẻ giúp cho diễn đàn không bị lạc đề hay bị đi lệch hướng so với chủ đề ban đầu thôi. Có Lẽ MQT cũng đồng ý với TuoiTre như vậy chứ (hy vọng la MQT đồng ý <?:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shape id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:ulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:ulas><v:path o:connect="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shape><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 12.75pt; HEIGHT: 12.75pt" ="#_x0000_t75" alt=""><v:imagedata o:href="http://caodaivn.com/smileys/smiley2.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" target="_blank"></v:image></v:shape>)<o:p></o:p></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Đệ thấy chủ đề về Kỹ Năng Sinh Hoạt Trẻ là rất cần thiết. Thủ nghĩ, nền đạo kéo dài Thất Ức Niên vậy mà ngay từ bây giờ chúng ta không lo cho thế hệ trẻ sau này thì có ai sẽ là người gánh vác trách nhiệm dẫn lỗi cho nền đạo đi tới. Đạo Cao Đài ngày nay với số lượng tín đồ xấp xỉ 3 triệu người, vậy mà nếu không đào tạo thế hệ trẻ kế thừa thì con số này ngày càng đi xuống, rồi thì cơ đạo sẽ đi về đâu khi thế hệ những bậc huynh trưởng hướng đạo lần lượt ra đi? Đệ từng nghe nói : “việc phổ truyền chơn đạo cũng giống như xây một căn nhà lớn vậy, nếu ta cứ mãi <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>cố công xây dựng cho thật to, thật đẹp nhưng mà nền móng lại không được chú ý xây dựng vững chắc thì trước sau căn nhà đó cũng sụp đổ thôi”. Nền móng đó là đâu, đó chính là những thế hệ trẻ của chúng ta. Vỉ vậy đệ rất vui khi thấy diễn dàn này đã mở và số lượng tham gia cũng khá.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.5in"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">- <SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Đệ cũng đồng ý với Xí Muội là chúng ta cần trang bị cho các em một <strong>nền tảng đức tin vững chắc</strong> đễ các em có thể tự nhận thức được diều gì là đúng, điều gì là sai ngay cả khi chúng ta không bên cạnh các em để chỉ bảo góp ý. Bên cạnh đó chúng ta cần cho các em thấy được <strong>lợi ích của việc về Sinh Hoạt</strong> là gì? Tại sao các em lại phải bỏ thời gian rãnh rỗi đễ về Thánh Thất sinh hoạt mà không dùng thời gian đó vào những trò chơi mà các em yêu thích như “Võ Lâm Truyền Kỳ, Audition”. Cái đó chính là điều mà chúng ta cần giúp cho các em nhận thức được ích lợi của việc sinh hoạt.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>- <SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Trong thời buổi kim tiền hiện nay, biết bao nhiêu thứ cám dỗ các em rời bỏ môi trường đạo học để tham gia vào những trò chơi vô bổ, những tệ nạn xã hội. có ai dám chắc rằng trong số những tội phạm, những người nghiện ma túy kia, không có anh em chúng ta, những người tín hữu Cao Đài. Đó chính là hệ quả của một sự kém thu hút trong sinh hoạt dẫn đến các em tìm đến những thú vui khác ngoài xã hội. </FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.75in; TEXT-INDENT: -0.25in; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .75in"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">         </SPAN></SPAN><FONT size=3>Vì vậy, nhiệm vụ của những người huynh trưởng thật nặng nề, họ <strong>cần tạo sự thu hút với các em</strong>, để các em thấy được <strong>niềm vui khi đi sinh hoạt, khi được phụng sự cho Đại Đạo</strong>. Thầy từng dạy: </FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face="Times New Roman" size=3>“<strong>Dạy trẻ con toan trước dạy mình</strong></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face="Times New Roman" size=3><strong>Cái công giáo hóa cũng đồng sinh</strong>”</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in"><FONT face="Times New Roman" size=3>Điều đó cho thấy việc dạy dỗ các em là rất quan trọng, nó sanh ngang với công đức sinh thành. Và điều quan trọng để dạy dỗ các em tốt đó là những anh chị trưởng phải <strong>tự dạy mình trước, luôn luôn tự trao dồi kiến thức, đức hạnh của mình để luôn là một tấm gương tốt trong mắt các em</strong>. Điều đó là rất quan trọng, bởi huynh trưởng luôn là thần tượng của các em. Một khi hình tượng ấy mất đi thì thật sự là một cú sock cho cac em.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in"><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in"><FONT face="Times New Roman" size=3>Đệ thấy 1 điều nữa là,việc sinh hoạt nếu chỉ bó gọn trong phạm vị 1 Thánh Thất thì thật là sai lầm, bởi ở 2 Thánh Thất khác nhau là 2 môi trường sinh hoạt khác nhau, vì vậy, khi mà gặp nhau, chắc chắn sẽ có chỗ khác nhau, không hiểu nhau, dễ gây hiểu lầm. vì vậy cần có sự <strong>giao lưu thường xuyên giữa các Thánh Thất với nhau</strong> không chỉ trong Hành Đạo mà còn trong cả việc sinh hoạt trẻ này nữa. Đệ luôn thật sự mong muốn có 1 ngày mà <strong>toàn thể Thanh Thiếu Nhi trong mội trường sinh hoạt Đại Đạo sẽ có dịp tụ hội về một nơi, không phân biệt Hội Thánh, Nam Bắc, trong nước hay ngoài nước, cùng nhau sinh hoạt một ngày</strong>, khi đó ta sẽ thấy được sức sống mãnh liệt từ thế hệ trẻ như thế nào, ta sẽ thấy được sự lớn mạnh của cơ Đạo tương lai là như thế nào. Khi đó, hẳn sẽ là một ngày không thề quên trong tâm trí chúng ta và trong tâm trí các em. Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi, và chúng ta cần làm rất nhiều để đạt đươc điều đó.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in"><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in"><FONT face="Times New Roman" size=3>Tệ đệ chỉ góp ngu kiến của mình thôi, mong quý huynh tỷ hãy góp ý và thực hiện nhiều hơn nữa để cho thế hệ trẻ sau này có được một môi trường Sinh hoạt <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>lành mạnh và có ích.</FONT></P>
 

Xí muội

New member
<P>Các bạn thương mến,</P>
<P><strong>"Cái gì thật sự giữ các em ở lại với Thánh sở ? </strong>Đó không hẳn là những trò chơi, bài hát hay những cuộc dã ngoại...... mà là phải tạo cho các em một nền tảng đức tin chánh tín cho vững chắc, một lý tưởng sống cho đạo lý,.... "</P>
<P>Xí muội nghĩ anh chị em mình sẽ có những góp ý hay để định hướng cho quá trình đào tạo các em qua môi trường sinh họat. </P>
<P>Xí muội chỉ xin nói trước vài ý tổng quát :</P>
<P>Hãy làm sao cho các em hiểu và hành :</P>
<P>1. Nhân lọai là tình huynh đệ, hễ máu chảy ruột mềm. Nhân lọai là anh em cùng một Cha, vốn dưới nhiều danh xưng khác nhau như Đức Chí Tôn, Đức Cao Đài, Thiên Chúa, Allah,...</P>
<P>2. Tình thương yêu đối với vạn lòai phải luôn luôn thắm đượm và đồng đều, không phân biệt giàu nghèo, giai cấp, màu da, sắc tộc, tôn giáo, giới tính....</P>
<P>(chợt nhớ đến một câu châm ngôn của một hướng đạo sinh Đạo Cao Đài: kính trọng tôn giáo bạn như chính tôn giáo mình)</P>
<P>3. Nếu có sự chia rẽ, bất hòa thì các em phải rèn luyện mình sao cho luôn là người đứng bên "giải quyết vấn đề" chứ không phải là bên "tạo nên vấn đề", không chê bai, không lên án mà chính mình phải hoàn hảo hóa trước. Phải luôn nhớ rằng, sứ mạng của mỗi người con Cao Đài là sứ mạng "tạo thế nhân hòa" ở khắp mọi nơi.</P>
<P>4. Rèn luyện đồng hành cả 4 phương diện "tâm, hạnh, đức, tài"</P>
<P>5. Tập làm những việc "tầm thường" để trở nên "phi thường".</P>
<P>Và còn biết bao điều cần thiết khác nữa,...</P>
<P>Những điều hay ho sẽ giữ chân cái em lại  bởi các em thấy mình được mở mang đạo lý, được sống và làm theo đạo lý. Nhưng đừng làm các em nghĩ rằng mình chỉ mình sống cho Thánh sở mình... mà là tập thể nhân lọai... đang bàn bạc khắp mọi nơi.</P>
<P>Các bạn đừng thấy đây là những điều cao siêu, nghe giống ông cụ non hơn là dành cho giới trẻ. Các bạn thử nghĩ xem, đời người được bao nhiêu năm? Nếu bây giờ, các em chưa được gieo mầm trong tư tưởng từ khi còn là trẻ thơ thì làm sao ở tuổi 18, đôi mươi các em có thể bắt đầu cái gọi là "phụng sự"? Với tình hình đạo Cao Đài còn quá non trẻ như hiện nay, liệu chỉ mươi huynh tỷ lớn tuổi có gồng gánh nổi đạo sự ở một Thánh sở không, nếu chưa muốn nói là tất cả chúng ta đều có sứ mạng hoằng dương chánh pháp Đại Đạo?</P>
<P>Tuổi càng nhỏ, măng còn tươi, càng dễ uốn nắn. Thà mình uốn trước chứ đừng để thói đời hoặc những suy nghĩ cục bộ uốn nắn các em mình ! Chắc các bạn cũng đã trải qua một kinh nghiệm với em nhỏ bị uốn nắn sai thì tác hại như thế nào !</P>
<P>Nói gần hơn một chút là sự thống nhất tinh thần đạo Cao Đài trong tương lai, ai sẽ là người "ký tên" vào bản "hòa ước" thống nhất ấy? Nếu không phải là anh chị em chúng ta hiện nay, thì chính là các em nhỏ của chúng ta đó thôi ! Hãy nói với các em những điều ấy mỗi khi bạn thấy có thể và một cách thường xuyên, để các em chuẩn bị tinh thần ! Để đến khi thời cơ đến, mọi việc sẽ dễ dàng hơn, suông chèo mát máy hơn bây giờ....</P>
<P>Còn ca hát, vui chơi, cắm trại là họat động tuổi trẻ cần thiết phải có! Nhưng hãy để các em mượn nó để học bài học thương yêu, lòng vị tha, xóa bỏ những sự chấp ngã, giận hờn...</P>
<P>Vài lời thô thiển, xin anh chị em góp ý thêm cho.</P>
<P>Thân ái </P>
 

Xí muội

New member
<P> Đúng như tuoitre nói, <FONT face="Times New Roman" size=3>huynh trưởng luôn có xu hướng trở thành thần tượng của các em. Một khi hình tượng ấy mất đi thì thật sự là một cú sock cho các em.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>Xí muội suy nghĩ, liệu có nên thay đổi điều này không? Nghĩa là lái các em thần tượng hóa đối tượng khác, ví dụ thần tượng hóa các Đấng Thiêng Liêng hoặc các vị tiền bối đã đắc Đạo...</FONT></P>
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>Vấn đề "thần tượng" này là qui luật tâm lý của tuổi mới lớn, chúng ta không thể thay đổi mà chỉ có thể "uốn" để làm sao có đuọc cái "thế Thiên nhân hiệp nhất"</FONT>. <FONT size=3>Nghĩa là:</FONT></P>
<P><FONT size=3>- bồi duõng đức tin Thiêng Liêng (qua đạo sử, tiều sử, truyện huyền diệu trích từ Thánh giáo,...)</FONT></P>
<P><FONT size=3>- Đồng thời các truỏng phải luôn rèn luyện, tự nâng cao "tâm, hạnh, đức, tài" của mình trên đuòng chung tay góp phần vào sứ mạng kỳ ba.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Một thí dụ cụ thể: nhiều em lúc còn là sinh viên thì đi sinh họat, làm truỏng huóng dẫn các em. Nhưng khi tốt nghiệp rồi, có công ăn việc làm thì lại "bỏ" các em, thậm chí bỏ luôn nhiệm vụ của ngừoi tín đồ ! Hình ảnh này, huynh thấy rất phổ biến tại những nơi có phong trào sinh họat "đạo chúng" mạnh mẻ. !!! Cái gì đã đưa đến tình cảnh này?</FONT></P>
<P><FONT size=3>"<EM><strong>Dạy trẻ con toan trước dạy mình</strong></EM>"</FONT></P>
<P><FONT size=3>Nhưng ở Tu Tập sinh Truyền giáo ở Tt Trung Minh, huynh lại thấy có những huynh trưởng đã luôn gắn bó với tập thể từ khi còn là sinh viên cho đến bây giờ (khi đã tương đối thành công trong đời sống). Hoan hô một điển hình tiên tiến</FONT></P> 
 

Vinh Nguyen

New member
<p><font size="4">" Nhưng khi tốt nghiệp rồi, có công ăn việc làm thì lại "bỏ" các em, thậm chí bỏ luôn nhiệm vụ của người tín đồ ! Hình ảnh này, huynh thấy rất phổ biến tại những nơi có phong trào sinh họat "đạo chúng" mạnh mẻ. !!! Cái gì đã đưa đến tình cảnh này?"</font>
<br /><font size="3">Kính quí Huynh tỷ đệ muội, Kính Đạo huynh Đạt Tường !
<br />Xin phép Đạo huynh cho đạo đệ góp ý một chút : những lời nói của huynh làm Đạo đệ đau nhói lòng, có thể Đạo huynh biết một vài trường hợp nào đó rồi quy ra ý này chăng?
<br />Đạo đệ cũng từng sinh hoạt tại nơi có phong trào sinh họat "đạo chúng" mạnh mẽ và nơi ấy bây giờ vẫn đang mạnh mẽ nhưng hơi thiếu "lữa". Trưởng thì mỗi người có một hoàn cảnh riêng, người thì ở tỉnh lẽ nên phải về tỉnh công tác, người thì lập gia đình trong giai đọan khó khăn...nên phải tạm rời xa phong trào, còng việc "bỏ luôn nhiệm vụ của người tín đồ" thì đạo đệ không dám lạm bàn.
<br />Thiển nghĩ, sự vật nào cũng diễn tiến lúc thịnh lúc suy, phụ thuộc vào lòng người, vào hoàn cảnh, sự việc ... nên Đạo đệ mạo muội góp ý với Đạo huynh (một người mà đạo đệ rất kính trọng và đã từng gặp trước đây) nên cân nhắc khi ám chỉ những sự việc như thế này, chạm đến nỗi đau của nhiều người
 

Hao Quang

New member
<P><strong> chào Quý A C E ! Chủ đề này HQ hổng rành lắm nhưng có một số ý muốn thảo luận cùng A C E ! </strong></P>
<P><strong>Thực ra mỗi ngày thứ bảy chủ nhật HQ dạo xe chạy qua các TT thì thấy một số chuẩn bị sinh hoạt rất rộn ràng ! nhưng cũng có một số thì hơi....hiu quạnh ! đúng vậy ! HQ thừa nhận mình ít có tham gia phong trào sinh họat đạo nhưng những gì HQ thu luợm được qua những chuyến mùa hè Xanh những buổi sinh hoạt đoàn cũng giúp HQ có nhiều trải nghiệm ! </strong></P>
<P><strong>Một số lớp hiện nay một số đoàn sinh cứ vơi dần do chúng ta quá chú tâm vào những cái cũ - những trò chơi cũ v v...dễ gây nên sự nhàm chán </strong></P>
<P><strong>Lại nữa ! một số thánh thất hiện nay sinh hoạt rất đông nhưng không vì thế mà chúng ta tự mãn ! muốn gầy dựng nên một lớp sinhn hoạt đông vui đã khó nhưng để duy trì lớp đó với một lượng đoàn sinh như thế cũng không phải dễ !</strong></P>
<P><strong>Vậy chúng ta phải làm thế nào???</strong></P>
<P><strong>Theo kinh nghiệm của HQ để  duy trì một lớp sinh hoạt đoàn đông - vui - giúp các đoàn sinh gắn bó lâu với lớp đòi hỏi một trưởng phải có cái tâm - cái tầm - hiểu biết sâu rộng và đặc biệt phải không ngừng sáng tạo  để tìm ra những cái mới - cái hay để áp dụng trong sinh hoạt ! có thể một số bạn cho rằng điều đó là tất nhiên ! đúng vậy bạn nào cũng nghĩ vậy nhưng khi bắt tay vào việc thì lại vướng cái này vướng cái kia !!</strong></P>
<P><strong>một số trò chơi mới - những kiểu gút dây mới những phương pháp cắm lều trại độc đáo ! vâng đó là những sáng kiến những sáng tạo đòi hỏi một trưởng phải có ! thời HQ làm trưởng đoàn do bí những thứ như vậy HQ vào các nhà sách ngồi đọc liền tù tì mấy tiếng đồng hồ !! </strong></P>
<P><strong>Lại nữa !! thấy những thứ ấy đã quen thuộc lại nghĩ ra cách đi dã ngoại đi du lịch đó đây thậm chí tối tối rủ đi ..ăn chè - đi chơi quy định mấy tiếng đó mà cảm thấy rất vui tình bạn bè ngày càng bền chặt ! thậm chí thói quen đó đến bây giờ....."già rùi" mà thứ bảy - chủ nhật mấy "bà" mấy "ông" lại pone đòi đi...ăn chè có thể một số bạn còn ngại ngùng vấn đề kinh phí  khó thì khó thật nhưng không quá khó với một trưởng giỏi! </strong></P>
<P><strong>một hiện thực nữa là đa số các trưởng là sinh viên ! mà nhiệm kỳ có thể là 4-5 năm nhưng sau nhiệm kỳ đó thì sao ! một số bạn có tâm đấy - có tầm đấy nhưng cũng không thoát khỏi hoàn cảnh níu kéo ! có thể sau khi học đi xin việc ở xa ! có bạn lại về quê ! có bạn đi du học - có bạn lập gia thất nhưng vì hoàn cảnh phải lo cơm áo gạo tiền - và rất đáng khâm phục những bạn đã cố gắng gắn bó lâu dài với lớp ! </strong></P>
<P><strong>Đa số chúng ta thường mản nguyện với những gì đã đạt được hiện tại nhưng lại..quên đi thế hệ kế tiếp trong tương lai ! thường một số lớp ở nông thôn sau khi các trưởng tốt nghiệp thì đi làm ăn xa và không ai kế thừa - lớp tan rã - hiện thực này đã và đang diễn ra.</strong></P>
<P><strong>Theo HQ nghĩ sau khi một ai đó nhậm chức phải nghĩ ngay đến điều này ! bằng cách khi sinh hoạt chúng ta phải để ý bạn nào đó nỗi trội được các bạn vị nể thì chúng ta cố gắng bồi đắp để người đó cống hiến sau này ! </strong></P>
<P><strong>Các bạn ạ ! trong chúng ta ai cũng có một thời cắp sách đến trường - ai cũng có một thời sinh viên và ai cũng có những buổi sinh hoạt đoàn những buổi dã ngoại - những buổi thảo luận - truyết trình rất sôi động rất đáng nhớ vậy tại sao chúng ta không áp dụng chúng vào ngay trong những buổi sinh hoạt đạochứ???? Bởi có ai đó nói rằng nếu anh sống đời tốt thì anh sẽ sống đạo tốt đó sao !! </strong></P>
<P><strong>Mấy lời ngu muội của HQ có thể là sai có thể là đúng nhưng dù gì đó cũng là tấm lòng của HQ muốn chia sẻ cùng các bạn trẻ chúng ta.Tuy rằng HQ rất mến đời - rất mê đời nhưng HQ cũng mơ ước có một ngày sẽ cùng các bạn đến một thánh sở nào đó sinh hoạt thật vui !! tại sao không nhỉ ! ý kiến hay đó chứ !!</strong></P> 
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>Hiền đệ Vĩnh Nguyên,</FONT></P>
<P><FONT size=3>"Sự thật bao giờ cũng gây mích lòng" nhưng "thuốc có đắng thì mới hy vọng chữa đưọc bệnh"</FONT></P>
<P><FONT size=3>Nỗi đau này là nỗi đau chung cho những ai luôn trăn trở cho cơ đạo nói chung, cho từng Hội Thánh nói riêng !</FONT></P>
<P><FONT size=3>Chúng ta đang nói về "thần tượng" của các em, tức là các Trưởng. Một Trưởng mà còn "tại bị" thì đạo hữu hay các em sẽ tại bị gấp nhiều lần nữa !</FONT></P>
<P><FONT size=3>Trước 1975, huynh là Thiếu phó trong Chi Đoàn Đại Đạo thường giao lưu với thanh niên Hưng Đạo Đoàn. Khi đó sinh họat rất mạnh, khá cân đối: có học giáo lý, kinh lễ, công quả cúng kính quan hôn tang tế mỗi tuần 2-3 lần/ tuần. Thế mà đức Lê Đại Tiên giáng cơ dạy: "<EM>thanh niên có xác không hồn !</EM>". Hồi đó, nghe quý huynh giảng lại như thế thì cũng "giận hờn" !. Nhưng rồi sau 1975 thì mới thấm thía lời Ơn trên dạy !</FONT></P>
<P><FONT size=3>Nhiều lần trao đổi với huynh Hồng Văn, anh em thống nhứt một điều: "cái hồn đạo" mà phong trào sinh họat gia đình Hưng Đạo còn yếu thể hiện qua "đạo phục" ! Ngày nào mà Trưởng chưa có thói quen mặc đạo phục khi đứng hướng dẫn giờ "giáo lý" cho các em, chưa tạo đựoc thói quen mặc đạo phục cho các em để hành lễ cúng kính thì cái Thần của phong trào vẫn chưa có</FONT></P>
<P><FONT size=3>Vì thế Tu Tập Sinh Truyền Giáo đã được huynh Thượng Văn Thanh uốn nắn khởi đầu từ "hình tướng đạo phục". Kết quả bước đầu khá rõ nét</FONT></P>
 

Xí muội

New member
<P>Kính thưa hiền huynh Đạt Tường, đúng là huynh đã nói lên vài trường hợp trưởng không thể gắn bó lâu dài với các em mình, đúng là "thuốc đắng dã tật" nhằm để mỗi chúng ta phải cảnh giác với bản thân. Nhưng hiền huynh Vinh Nguyen nói đúng, đó là mình không nên quy ra thành số đông làm nhiều người tuy chưa cần thuốc đắng vì chưa bị "nhiễm con virus" nào nhưng lại bị phản ứng phụ của thuốc! <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley1.gif" border="0"></P>
<P>Lý do không thể gắn bó có thể chủ quan, có thể khách quan. Những trường hợp vì hoàn cảnh, điều kiện không cho phép rất đáng phải cảm thông, tìm hiểu để giúp đỡ ! Huynh Đạt Tường chỗ này đã "thanh niên tính" quá chăng? nên huynh khá là lý tưởng hóa sự việc? Xí muội rất cảm phục các trưởng phụ trách sinh hoạt, hướng dẫn giáo lý đã có thời gian dài xả thân vì các em, nhất là các bạn thuộc HTTG, các bạn phổ tế viên....</P>
<P>Xí muội xin góp thêm một ý. Các trưởng đã rất hy sinh từ thời gian, công sức, tiền của... để xây dựng thế hệ tiếp nối, điều này chúng ta rất hoan nghênh. Và Xí muội nghĩ, Ơn Trên cũng như tình hình cơ Đạo hiện nay muốn chúng ta hy sinh nhiều hơn nữa, hy sinh tâm chí để suy nghĩ tìm cách đưa cơ Đạo tiến tới và tiến nhanh hơn ...</P>
<P>Thân ái chào cả nhà </P>
 

Đạt Tường

New member
<P>Như Hao Quang đã nói: <EM><FONT color=#0000ff>"... </FONT><FONT color=#0000ff>một hiện thực nữa là đa số các trưởng là sinh viên ! mà nhiệm kỳ có thể là 4-5 năm nhưng sau nhiệm kỳ đó thì sao ! một số bạn có tâm đấy - có tầm đấy nhưng cũng không thoát khỏi hoàn cảnh níu kéo ! có thể sau khi học đi xin việc ở xa ! có bạn lại về quê ! có bạn đi du học - có bạn lập gia thất nhưng vì hoàn cảnh phải lo cơm áo gạo tiền - và <strong>rất đáng khâm phục những bạn đã cố gắng gắn bó lâu dài với lớp !</strong> </FONT></EM></P>
<P><EM><FONT color=#0000ff>Đa số chúng ta thường mản nguyện với những gì đã đạt được hiện tại nhưng lại..quên đi thế hệ kế tiếp trong tương lai !<strong> thường một số lớp ở nông thôn sau khi các trưởng tốt nghiệp thì đi làm ăn xa và không ai kế thừa - lớp tan rã - hiện thực này đã và đang diễn ra</strong></FONT><strong>."</strong></EM></P>
<P>Hao Quang đã nêu lên thực trạng ở một  địa phương miền Trung thuộc Hội Thánh Truyền Giáo</P>
<P>Còn huynh với thời gian 35 năm từ khi bắt đầu ở vai trò "thiếu phó" trong Thanh Niên Đạo Đức Đoàn truóc 1975 rồi sau 1975 làm Trưởng trực tiếp sinh họat với các em cho đến vị trí "Trưởng lãnh đạo" trong Vụ Giáo sĩ-Tu sĩ trong CQ.PTGL đã nhiều năm hợp tác với Hưng Đạo Đoàn trong các khóa huấn luyện Trưởng ở Sài gòn như Tt Trung Minh, Từ Vân, hay ở Bà Rịa như Trung Nghĩa... một số thánh tịnh như Ngọc Minh Đài, Ngọc Điện Hùynh Hà, Hùynh Quang Sắc... Rồi đến Cần Thơ ở Tt Thiên Truóc, hay Thanh Tịnh Đàn ở Tiền Giang... thì <FONT color=#ff0000>"các huynh tỷ" có rút ra được một kinh nghiệm tổng quát: cái <strong>nhược điểm chung của chúng ta là chưa đấp được nền Đức Tin căn bản về đạo cũng như Lý Tưởng Thanh niên</strong> cho các em !</FONT></P>
<P>"ĐẠO BẤT KHẢ TU DU LY DÃ" = (không có thể phút giây nào xa rời đạo). Có giúp các Trưởng ý thức và thực hiện đuọc điều căn bản này thì mới hy vọng thóat ra được tình cảnh nuôi cò trưởng thành vỗ cánh bay xa !</P>
<P><FONT color=#0000ff>Tóm lại, hành trang của Trưởng phải được trang bị là:</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff><strong>1. Nếu kỹ năng chuyên môn và sinh họat là cần phải có để làm phương tiện thu hút các em thì</strong></FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff><strong>2. Việc có khả năng làm gương và dẫn dắt các em qua các đạo sự cúng kính có giá trị gấp đôi</strong></FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff><strong>3. Và giá trị sẽ tăng lên gấp nhiều lần khi xây đấp được đức tin và lý tưởng sống đạo cho thế hệ tiếp nối</strong></FONT></P> 
 

Vinh Nguyen

New member
<br /><font size="3">Kính Đạo huynh Đạt Tường ! Kính quý Huynh tỷ đệ muội !
<br />Hiền huynh Đạt Tường chốt lại :
<br />"1. Nếu kỹ năng chuyên môn và sinh họat là cần phải có để làm phương tiện thu hút các em thì
<br />2. Việc có khả năng làm gương và dẫn dắt các em qua các đạo sự cúng kính có giá trị gấp đôi
<br />3. Và giá trị sẽ tăng lên gấp nhiều lần khi xây đấp được đức tin và lý tưởng sống đạo cho thế hệ tiếp nối"
<br />Hiền huynh nói đúng nhưng chưa đủ, đó là phương pháp thực hiện được 3 điều như thế nào?
<br />Để làm được 3 điều trên thì cần nhiều "thời gian, công sức và tiền của..." đúng như đạo muội Ximuoi đã nói. Điều này cần phải phân tích rõ và cần nghiên cứu hướng trợ "lực" (nội lực và ngoại lực) và động viên kịp thời kể cả Trưởng lúc còn sinh viên hay khi ra trường. Điều này cần sự ủng hộ tuyệt đối của Quý Anh lớn và Họ đạo (ở đâu ủng hộ mạnh mẽ thì ơ đó có nền SH mạnh) Nếu chỉ nói lý thuyết suông thì khó lòng xây dựng được lực lượng hướng dẫn có tâm huyết và có nghề! Xin lỗi Đạo huynh, đó là sự thật của nhiều Trưởng có tâm huyết đã gặp phải nhưng chưa giải quyết được.
<br />Và Đạo đệ xin được trao đổi về câu nói của Hiền huynh :" Có giúp các Trưởng ý thức và thực hiện đuọc điều căn bản này thì mới hy vọng thóat ra được tình cảnh nuôi cò trưởng thành vỗ cánh bay xa !"- điều này Huynh có chủ quan quá không, 1 người Trưởng trẻ thì khi bay đến đâu cũng tự biết nhiệm vụ của mình, Hiền huynh dùng từ này có ý nghĩa hơi xấu, đúng không ạ?
<br />Và từ câu nói trên của huynh,Đạo đệ mạn phép trao đổi với Hiền huynh thêm vấn đề nữa : "mục đích cuối cùng của công cuộc HƯỚNG DẪN TRẺ này là gì? Có phải là gieo mầm THIỆN vào đời hay là cho các em thành TU SĨ tất cả?
<br />Kính Hiền huynh
<br /> /SIZE]
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>Các em và Vĩnh Nguyên,</FONT></P>
<P><FONT size=3>Thực trạng "đau lòng" này ngay ở CQ.PTGL cũng đã và đang diễn ra !</FONT></P>
<P><FONT size=3>Như đã nói; trước thực trạng kết quả của phong trào sinh họat, tu học và đào tạo như thế; hơn 10 năm trước đây một số huynh trưởng có trao đỗi ý kiến để tìm cho ra cái nhược trong quan điểm đào tạo thế hệ tiếp nối. Mọi người cùng thống nhứt được các điểm sau:</FONT></P>
<P><FONT size=3>- lâu nay, chúng ta đã chưa thấm lời dạy của Ơn Trên" "<EM><strong>Tâm, hạnh, đức, tài.</strong></EM>" là phương châm. Vì thế đã rơi vào nhược điểm cố hữu của người đời là đề cao chữ TÀI  mà chưa chú trọng đúng mức vào "tâm hạnh đức" mới là cốt lõi của việc đạo! Cũng vì nhận thức sai như thế nên tuy đã truyền kiến thức giáo lý nhiều nhưng kết quả lại không được như mục tiêu đã đề ra. Cò cứ vỗ cánh bay xa !</FONT></P>
<P><FONT size=3>- Cải thiện như thế nào? Phải làm sao đấp được nền đức tin căn bản cho đạo hữu và với thanh thiếu niên phải thêm phần Lý Tưởng Đại Đạo. Bài giảng giáo lý mà chưa làm được những điểm này là chưa đạt yêu cầu !</FONT></P>
<P><FONT size=3>- Riêng với HT.TG. Tu Tập Sinh chính là sự chuyển hướng cụ thể trong đào tạo nguồn nhân lực cho Hội Thánh. Sau 10 năm của các thế hệ sinh viên tu tập tại Tp.HCM, định hướng này được nhân lên tại Đà Nẳng cách đây 3 năm</FONT></P>
<P><FONT size=3>Tu Sĩ chỉ là thành phần giác ngộ để tự "hiến dâng" đời mình cho Đại Đạo. Đó là thiểu số nhưng nồng cốt !</FONT></P>
<P><FONT size=3>Còn với đa số quần chúng thanh thiếu niên thì: "<strong>B<EM>ất cứ việc làm lương thiện nào cũng đều nằm trong phạm vi hiến dâng</EM></strong>" (Cao Triều Phát)</FONT></P>
<P><FONT size=3>(sẽ tiếp) vì bây giờ huynh phải đi đạo sự rồi</FONT></P>
<P><FONT size=3>Chào thân ái</FONT></P> 
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>Các Trưởng hiện nay suy nghĩ gì với lời dạy sau đây:</FONT></P>
<P>"<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><strong><EM><FONT color=#0000ff>Nếu các em chưa tìm hiểu lý tưởng mục đích cao cả của Đạo Cao Đài, cũng như nếu không biết đặt lý tưởng mình dung hợp với Đạo Cao Đài để xây dựng những gì cao cả, ích lợi thiết thực cho non sông Tổ Quốc, đạo lý và nhân loại, thì sự giữ Đạo Cao Đài không ích lợi gì. Chẳng khác nào các em giữ một món đồ cổ trong muôn vàn món đồ cổ k</FONT>hác</EM></strong></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">..." (Cao Triều Phát 08-7 Kỷ Dậu 1969)</SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><FONT size=4>Nếu đã xác định được lý tưởng của đời mình thì chắc chắn Trưởng sẽ luôn gắn bó với đạo dù ở bất cứ nơi đâu và bất kỳ hoàn cảnh nào !</FONT></SPAN></P>
 

Đạt Tường

New member
<P>Xét ở góc độ tôn giáo qua 3 yếu tố căn bản là: Thể, Tướng, Dụng thì thời gian qua :</P>
<P>- Phần đông việc sinh họat với vai trò hướng dẫn của các Trưởng hầu như chỉ mới đạt được phần "Tướng". Nghĩa là có qui tụ, có học tập giáo lý - kỹ năng chuyên môn, có vui chơi, cắm trại v.v...</P>
<P>- Còn về phần "dụng" thế nào? Chưa chắc chúng ta có thể nắm bắt được thật sự các em về nhà thực hành được những gì ! </P>
<P>Có lúc phụ huynh than phiền: "nó đi sinh họat nhiều, lúc này việc học bị sút kém !". <FONT color=#0000ff>Vậy mùa hè, có những nơi nào tổ chức được việc ôn tập văn hóa cho các em?</FONT> Ở Thiên Truóc - Ô Môn Cần Thơ có làm được điều này. Ôn tập luôn cho cả các em thuộc địa bàn dân cư nơi Thánh tịnh đang hiện diện. Xóa mù vi tính, cho các em tập đánh máy bằng cách đánh Thánh giáo. Thế là 1 mủi tên bắn trúng 2 mục tiêu.</P>
<P>Có một lần, trong 1 buổi họp với Ban sinh họat "gia đình đạo chúng" tại 1 thánh thất ở Bà Rịa, huynh thấy Ban Cai Quản đặt vấn đề rất chính xác: "<strong>Tập trung các em về sinh họat đông đão, nhưng hướng dẫn các em thế nào mà trong các buổi sóc vọng, các buổi cầu siêu cho đạo hữu v.v... chỉ lèo tèo vài cháu đi cúng</strong>". Nếu nơi nào đó cứ như thế thì làm sao tìm được sự ủng hộ của BCQ, của phụ huynh?</P>
<P><FONT color=#0000ff>Ở Thanh Tịnh Đàn - Tiền Giang hay ở Tân Minh Quang - quận 12 Tp HCM, vào tháng 7 cầu siêu 15 ngày/tháng (mỗi ngày 4 thời) các em nhỏ được tổ chức thi đua đi cúng và nghe thuyết đạo. Có tổng kết và phát thưởng</FONT>. Để làm được như vậy, tất nhiên Truỏng phải tổ chức và phân công có mặt để sâu sát cúng kính cùng với các em. BCQ và phụ huynh nhiệt tình ủng hộ là cái chắc !</P>
<P>- Chính điều này nói lên cái "bản thể" của việc sinh họat là gì? Đó là phương tiện qui tụ các em để tập các em biết làm công quả qua các đạo sự để "lập đức" cho các em. Rồi từ từ bồi dưỡng nâng đức tin chánh tín và lý tưởng cho các em. Để có thể làm những yêu cầu "cốt lõi" này thì Truỏng phải được bồi dưỡng và tự mình bồi duõng tu học cho chính mình</P>
<P>Các em Trưởng, hãy bình tỉnh xem lại những gì đã làm, đã đóng góp được thế nào vào mục đích của Đạo, của Hội Thánh, của Thánh thất sở tại</P>
<P><FONT color=#ff0000><strong>Hãy nhắm ánh thái dương mà tiến bước (Cao Triều Phát)</strong></FONT></P>
 

Vinh Nguyen

New member
Kính quý Huynh Tỷ Đệ Muội ! Kính Hiền huynh Đạt Tường !
<br />Việc cho ra phương pháp thích hợp để đào tạo con em nhà Đạo, theo tệ đệ nên chăng cần phải có một cuộc khảo sát, nghiên cứu thực tế với các em, các Trưởng và phụ huynh tại nhiều Thánh sở và từ đó có 1 chương trình phù hợp với trình độ tiếp thu, sở thích của các em theo từng lứa tuổi chứ không nên áp đặt ý chủ quan của người lớn lên các em thì sẽ không có hiệu quả như mong muốn vì độ tuổi Đồng, Thiếu (kể cả tuổi Thanh những năm đầu) là tuổi ăn, tuổi học, tuổi chơi.
<br /> Nếu chúng ta vội nhồi nhét Giáo lý và việc cúng kiếng cho các em quá nhiều, quá sớm thì sẽ có nhiều nguy cơ phản ứng ngược. Hơn nữa nói cách gì đó thì cũng phải tính sức ép của việc học tập (chính khóa, ngoại khóa) của các em ở trường học hiện nay là rất lớn (thực tế đã có nhiều em bị bệnh tâm thần vì học quá nhiều), học sáng, trưa, chiều, tối, có nhiều em còn học cả Chủ Nhật.
<br /> Ta nên bàn cách giáo dục các em như thế nào?
<br />1. Thu hút tất cả các em con nhà Đạo về Thánh sở và có phương pháp giáo dục cho các em có trình độ giáo lý nhất định, thuộc kinh kệ theo tuổi; có phương pháp sống bản lĩnh, độc lập...cho các em học tập cách làm việc theo nhóm, kính người lớn tuổi, đòan kết bạn bè trong nhóm...
<br />2. Học nhiều giáo lý, kinh cúng thật nhiều để các em mau chóng kế thừa các anh lớn lo đạo sự ở Thánh sở... (Đạo đệ mạo muội nghĩ rằng nếu chỉ giáo dục theo phương pháp này thì các em sẽ dễ sinh nhàm chán mà bỏ Thánh sở mất thôi). Việc các em nhỏ đi cúng, nghe thuyết đạo thì theo tệ đệ, các em hiểu được bao nhiêu khhi thường các buổi đó là dành cho người lớn, không khéo, các em sẽ thành ÔNG CỤ NON và BÀ CỤ NON mất thôi(!) Nếu quý BCQ Thánh sở nào đó nói "Tập trung các em về sinh họat đông đão, nhưng hướng dẫn các em thế nào mà trong các buổi sóc vọng, các buổi cầu siêu cho đạo hữu v.v... chỉ lèo tèo vài cháu đi cúng"." thì Trưởng hướng dẫn phải có cách giải thích thấu tình đạt lý để cho quý Anh lớn thấy được lứa tuổi nào thì phải tham gia, lứa tuổi nào sẽ tham gia, lứa tuổi nào thì khuyến khích tham gia...những việc đạo sự này.
<br />Trong phương pháp Hướng Dẫn Trẻ thì : TẬP TRUNG TRẺ về thì phải có chương trình hợp lý, cuốn hút các em, nếu tập trung các em về đông đúc mà không có chương trình sinh họat hợp lý hoặc quá tầm hiểu biết của các em thì các em sẽ rất dễ CHÁN NÃN và sẽ tìm đến nơi nào cuốn hút các em hơn.
<br />3. Kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp trên để đào tạo các em thành những con người sống có TÂM, có TẦM để có ích cho bản thân các em, cho Gia đình, cho Thánh sở, cho xã hội, cho Đại Đạo.
<br />Vài đóng góp vào diễn đàn với mong mỏi Quý Anh Lớn mau chóng tìm ra những phương pháp hợp lý để giáo dục thế hệ kế tiếp của gia đình họ Cao. Và Quý trưởng có thể xem diễn đàn này là nơi để đóng góp ý kiến chính đáng của mình.
<br />Kính!
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>Đạo là âm dương vì thế Ơn Trên nói: "TÂM VẬT BÌNH HÀNH"</FONT></P>
<P><FONT size=3>Định hướng căn bản là phải cân đối</FONT></P>
<P><FONT size=3>Một số các em Trưởng của 3 thánh thất Trung Hiền, Từ Vân, Trung Minh cách đây 2 năm có được đưa đi tham quan ở Thiên Trước - Cần Thơ</FONT></P>
<P><FONT size=3>Đây là mô hình khá lý tưởng ! Vào mỗi mùa hè, khoảng 70 em con nhà đạo và vài chục em con dân trong xóm được các Trưởng hướng dẫn ôn tập văn hóa (toán, sinh ngữ,...), vi tính... mỗi tuần 3 buổi. Ngày Chủ Nhật, học giáo lý, cúng trưa, sinh họat cộng đồng.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Nhìn vào thời khóa biểu, chúng ta thấy tỷ lệ đạo/đời chỉ là 1/3 nhưng đây cũng là tâm vật bình hành. Phụ huynh ủng hộ, dân chúng cũng xin cho con em được vào sinh họat (học miễn phí mà !). Chính quyền, đoàn thanh niên cũng hoan hô </FONT></P>
<P><FONT size=3>kỹ năng sinh họat của Trưởng nơi đây còn thua xa so với những nơi có truyển thống sinh họat và trong tinh thần cầu thị, BCQ ủng hộ việc gởi Truỏng của mình lên Từ Vân tham gia các khóa huấn luyện truỏng</FONT></P>
<P><FONT size=3>Nhưng xét ở góc độ đem đạo vào đời, góc độ đào tạo thế hệ tiếp nối thì có lẽ mô hình ở Thiên Trước đạt đủ cả 3 yếu tố: thể, tướng dụng</FONT></P>
<P><FONT size=3>Kinh phí ở đâu? Chính các Trưởng lao động sản xuất trên mãnh ruộng của thánh tịnh, phụ huynh ủng hộ, tất niên phải đi tìm thêm tài trợ của mạnh thường quân. Việc làm phải, có ích lợi chung thì chắc chắn đuọc ủng hộ !</FONT></P>
<P><FONT size=3>Một vài thông tin để các bạn đang làm Trưởng có thêm kinh nghiệm</FONT></P>
 

Vinh Nguyen

New member
<font size="4">Mô hình ở tại Thánh thất Thiên Trước-Cần Thơ rất hay, VinhNguyen đóng góp thêm 1 nguồn ủng hộ: đó là Quý Trưởng đã từng sinh hoạt trước đây và vẫn còn tâm tư với công cuộc Hướng Dẫn Trẻ.
<br />Và một kinh nghiệm từ sinh họat của các Hướng Đạo sinh, những Trưởng Hướng đạo đã thành đạt ngoài xã hội ủng hộ từ tiền lương của mình tùy theo hoàn cảnh kinh tế của mỗi người (và họ xem đó là nhiệm vụ của Trưởng).
<br />
 

Facebook Comment

Top