Tuổi Trẻ Tu Có Sớm Không?

dieu my

New member
<P> Diệu Mỹ xin được nói thêm </P>
<P>DM có nói rằng : cái gì sai thì sửa. Nhưng cái quan trọng là phải biết mình sai , sai như thế nào và phải sửa ra làm sao?</P>
<P>Có như vậy thì mới mong Tu được.</P>
<P>DM</P>
<P> </P>
 

Mr_Nicholas

New member
<P> thưa các huynh tỷ!!! theo ngu đệ thì trần gian chi là giả tạm, mình phải tu, vì chỉ có con đường tu hành mới trở về ngôi xưa  cung Thầy Mẹ đươc.</P>
<P>còn tu như thế nào thì the ngu đệ nghĩ, khi nào minh học được chữ NHẪN và ko tham ko sân ko si nữa thì khi ấy mình đã đủ điều kiện để tu</P>
<P>Về vấn đề tuổi trẻ co nên tu hay ko! Ngu  đệ xin có ý kiến rằng, tu ko biệt tuổi tác nhưng cai tuổi trẻ (thanh thiếu niên) là tuổi đẹp nhất để tu. Vi khi con trẻ minh co sức khỏe để tu tịnh cho hiệu quả. ngoài ra khi tu tu trẻ sẽ tập cho minh tính kiên nhẫn, chịu khó, ôn hòa, cầu tiến.... mà những đức tính này rất có ích trong cuộc sống và xã hôi.</P>
<P>[nói thì nói nhiều lắm nhưng đệ thấy đệ vẫn chưa thực sự tu đúng nghĩa >.<  ]  </P>
 

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P>                                           Hoàn Không Kính</P>
<P>                   Tu là trả nghiệp của nhiều kiếp và đoạn nghiệp cho kiếp sau.</P>
<P> </P>
 

thvkvp

New member
 Thánh ngôn Thầy dạy : Cái xuân kia chẳng đợi người mà. vì vậy phải biết tu mau kẻo trễ
 

DangVo

New member
  vấn đề quan trọng ở đây là làm sao biết được mình sai ? <BR>Có những sự việc cần phải tịnh lòng, tịnh ý , tịnh ngôn mới biết được mình sai chổ nào , đôi khi nghe lời những người chung quanh cũng sai bét.<IMG src="smileys/smiley1.gif" border="0"><edited><editID>DangVo</editID><editDate>39516.5046296296</editDate></edited>
 

hongthanh

New member
<P> Thầy có dạy rằng :</P>
<P>                 "<strong>Con phải biết đầu  thai xuống thế </strong></P>
<P><strong>                 Xuống làm người đặng để chi đây?</strong></P>
<P><strong>                    tại sao mà đến chốn nầy </strong></P>
<P><strong>         Thầy khuyên con ráng nhớn hoài nơi tâm "</strong>Vậy có khi nào chúng ta tự hỏi là ta xuổngần này là để chi hay chưa?Đó là để tu đấy!!!Vì kiếp trước chưa xong nợ trần cho nên kiếp này ta phải trả và để cứu ta ra khói cái bánh luân sa thì ta phải biết tu hành cho chơn linh được sáng suốt ,vì vậy tu càng sớm càng tốt chứ không hề sớm chút nào....<IMG src="smileys/smiley1.gif" border="0"></P>
 

hocdaolamnguoi

New member
 Khá khen cho hongthanhộhc nhiều và có công nghiên cứu đại Đạo,chưa nhập môn mà đã giỏi thế rồi.đạo huynh xin kính phục !!!!
 

dieu my

New member
<P> Chào tất cả huynh đê.</P>
<P>Huynh Nicholas oi , huynh noi :"khi nào minh học được chữ NHẪN và ko tham ko sân ko si nữa thì khi ấy mình đã đủ điều kiện để tu", chưa đủ đâu huynh ơi ! Theo Diệu Mỹ nghĩ đó là chữ "THƯƠNG YÊU"</P>
<P>vì THẦY có nói : " sự thương yêu là chìa khóa mở cửa Bạch Ngọc Kinh "</P>
<P>Đức HỘ PHÁP  cũng có dạy :Ta có thương yêu cha mẹ ta thì ta mới nuôi nấng khi tuổi già sức yếu , ta có thương yêu con cái ta , thì ta mới chăm lo học hành đến nơi đến chốn được.</P>
<P>Có thương yêu thì có tất cả , còn có nhẫn nại thì chưa chắc có thương yêu !</P>
<P>Diêu Mỹ </P>
 

Facebook Comment

Top