Xin Chào Các Huynh Đệ Tỷ Muội ! ! !

Ng0c Maj

New member
 Tiểu muội là thành viên mới của Wed nên chưa làm quen được với ai hết , và cũng chưa biết các Huynh các Đệ Các Muội , nói về nội dung gì??? xin các Huynh Đệ Tỷ Muội chỉ dại tiểu muội nhiều hơn , tiểu muội xin chân thành cảm ơn ! ! !<IMG src="smileys/smiley17.gif" border="0">
 

Đại Đồng

Administrator
<P>   Thân chào muội Ngọc Mai,</P>
<P>    Rất vui được cùng muội tham gia thảo luận trên diễn đàn .</P>
<P>    Mà Ngọc Mai có thể giới thiệu thêm một tí nữa về muội được chứ? Ví dụ như muội đang làm gì, đã từng sinh hoạt ở Thánh Thất nào của Đạo Cao Đài chưa v..v.</P>
<P>    Với chữ "Tâm" mà muội đang trau luyện thì hy vọng muội sẽ gắn bó dài lâu với Anh Chị Em.</P>
<P>     Thân ái!</P>
 

Ng0c Maj

New member
<P> Uh, thật ra Muội tên Nguyễn Thị Ngọc Mai , hiện là học sinh lớp 10 A 6 Trường THPT Thanh Bình I , Muội hiện đang đi hành Đạo tại Thánh Thất Thị Trấn Thanh Bình , thất của Muội đã hoàn thành năm Giáp Thân ( 2004 ) ấy , đã làm Lễ Khánh Thành rồi Huynh ơi , tuy Muội mới là thành viên của Wed nhưng cảm thấy đã quen từ lâu vậy, một trang Wed thật thân thiện và quen thuộc làm sao , được giao lưu và học hỏi thật là thú vị ,... .. . Muội đến đây với tinh thần là : </P>
<P>Chung một Đạo , Chung một Cha , Chung một ý tưởng để tìm hiểu về Đạo của mình. </P>
<P>Muội chỉ nghĩ vậy , mong Huynh chỉ dạy Muội nhiều hơn nữa nhé ! ! </P>
<P>Thân Chào Huynh ! ! !<IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"></P>
 

tuoitretuvan

New member
<P align=center> Chào Muội Ngọc Mai nha ! </P>
<P>Chào mừng Muội đã đến với Diễn Đàn , mong Muội hãy dành thời gian để tham gia Diễn Đàn và cùng nhau phát triển Diễn Đàn. </P>
<P>Chào Hòa Ái ! </P>
 

Ng0c Maj

New member
<P> Uh, Muội sẽ cố gắng giành thời gian nhiều cho Diễn Đàn. Muội sẽ post nhiều bài nói về Đạo. Muội cũng còn bé lắm nhờ Huynh chỉ dạy thêm nhá ! </P>
<P>   Chào Đoàn Kết !!!!</P> <FONT color=#00cc00><EM>(Có chỉnh sửa lỗi chính tả bởi QTV1 - Thành viên Ban quản trị)</EM></FONT><edited><editID>QuanTriVien1</editID><editDate>39434.3427662037</editDate></edited>
 

tuoitretuvan

New member
<P align=center><FONT color=#ff0000> Chào Tỷ ngọc Mai nha !</FONT></P>
<P>Trên Diễn Đàn đủ các lứa tuổi mà sao Tỷ Khiêm Tốn thế , Cho Đệ Mộ Phạm hỏi thử Tỷ Năm nay bao nhiêu tuổi nha. </P>
<P><FONT color=#0000ff>Chào Phụng sự !</FONT></P>
 

ThachKhe

Member
<P>Mến chào NgOcj Mai đến chung vui cùng Diễn đàn,</P>
<P>Hoan hô muội với một "số lượng bài viết/thời gian tham gia + tuổi nhỏ + mạnh dạn*nhiệt thành - thói hư = <IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0">"....</P>
<P>Chúc muội vui vẻ!</P>
 

Phụng Thánh

New member
<P> Cháu Ngọc Mai mến</P>
<P>Thế là Chú với cháu, người cùng quê hương Cao Lãnh Kiến Phong cũ.Hiện nay anh ruột của Chú là Lễ sanh Thái Khuyên Thanh, Cai Quản Họ Đạo Phú Cường ! Hiện Chú định cư tại Úc châu.</P>
<P>Mừng gặp cháu, sau sẽ viết nhiều hơn.</P>
<P>Thân mến</P>
<P>Chú : PT</P>
 

Ng0c Maj

New member
<P>  Uh, Cháu cũng biết Bác Lễ Sanh Cai Quản ở Phú Cường nữa , vì Cháu thường hay đi Cúng chung Bác ấy lắm , cám ơn Bác rất nhiều , Cháu rất vui khi được làm quen với Bác , khi khác Bác cháu mình nói chuyện nhiều hơn nhé Bác.</P>
<P>  Thân chào Bác !!!</P>
 

tuoitretuvan

New member
<P> Chào Ngọc Mai nha ! </P>
<P>Ngọc Mai lại nhận được bà con trên Diễn Đàn cũng vui nhỉ. Huynh hy vọng Bác Cháu Ngọc Mai cùng nhau kết hợp để cùng Anh Em phát triển thêm Diễn Đàn nha. </P>
<P>Chào Hòa Ái ! </P>
 

Ng0c Maj

New member
<P> Uh ! Cám ơn Huynh Tuoitretuvan nha , Muội rất vui khi được bác ấy có một người anh trai đang làm CAI QUẢN Họ Đạo Phú Cường , mà Muội thì thường hay đi Cúng nên thường xuyen gặp Bác CAI QUẢN thật là vui.............. <IMG src="smileys/smiley1.gif" border="0"></P>
<P> </P>
<P> Chào Đoàn Kết !!!!!!!!!!</P>
 

Phụng Thánh

New member
 Cháu Ngọc Mai mến
<P>Nhà cháu có internet, hay cháu phải ra dịch vụ ?</P>
<P>Tặng cháu một DVD nhan đề <strong>Tham Quan Thánh Địa Tây Ninh</strong> trên Mạng :</P>
<P><A href="http://www.caodaism.org/video/caodaiebookvideo.htm" target="_blank">http://www.caodaism.org/video/caodaiebookvideo.htm</A></P>
<P>Thân chào</P>
<P>Chú : PT</P>
 

Minh Hy

New member
<P> Bình tâm xét lại mấy tháng qua </P>
<P> Cần nữa mà chi mất chữ Hòa</P>
<P> Miễn đặng sum vầy huynh tỷ hiệp </P>
<P> Hơn ngàn phú quý với vinh hoa </P>
<P> Đạo đệ mạo muội trở lại diễn đàn hy vọng được quý hiền đón nhận và tha thứ </P>
<P> Xin được để lời chào Ngọc Mai , ngu huynh và hiền muội quen nhau lâu rồi mà ,  mừng hiền muội vào đây chơi , chắc không cần giới thiệu nữa hén ! </P>
<P> Chúc quý huynh tỷ đệ muội chung hưởng hồng ân của Đức Chí Tôn trong đêm Lễ Giáng Sinh 2007 này hưởng được nhiều điều an lành hạnh lạc </P>
<P>  Thân ái kính chào </P> <edited><editID>Minh Hy</editID><editDate>39440.2885185185</editDate></edited>
 

Phụng Thánh

New member
<P> Kính thưa chư huynh tỷ BQT</P>
<P>Tôi mới vào quý Web nên còn lúng túng, viết sai vị trí xin chu Hiền sửa sai cho ! thành thật tạ ơn. </P>
<P>Tôi có đọc qua thấy Ngọc Mai hỏi : Tại sao có Đạo Cao Đài nên xin post bài Thánh Ngôn sau đây :</P>
<P style="MARGIN-LEFT: 1in"><A name=24_Avril_1926><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Times"><FONT color=#000000 size=3>24 Avril 1926 </FONT></SPAN></I></A><SPAN style="mso-bookmark: 24_Avril_1926"></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Times"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt 1in; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Times"><strong><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài <BR>Tiên Ông Ðại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát <BR>Giáo Ðạo Nam Phương <O:p></O:p></FONT></FONT></strong></SPAN></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 1in"><SPAN style="FONT-FAMILY: Times"><BR><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Vốn từ trước Thầy lập ra Ngũ chi Ðại-Ðạo là: <O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt 2.5in" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Times"><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Nhơn-đạo <BR>Thần-đạo <BR>Thánh-đạo <BR>Tiên-đạo <BR>Phật-đạo <O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 1in"><SPAN style="FONT-FAMILY: Times"><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Tuỳ theo phong hoá cuả nhân loại mà gầy Chánh-Giáo, là vì khi trước Càn-vô đắc khán, Khôn vô đắc duyệt, thì nhơn-loại duy có hành đạo nội <strong>tư phương</strong> mình mà thôi. <O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 1in"><SPAN style="FONT-FAMILY: Times"><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Còn nay thì nhơn-loại đã hiệp đồng. Càn-Khôn dĩ tận thức, thì lại bị phần nhiều đạo ấy mà nhơn-loại nghịch lẫn nhau: nênThầy mới nhứt định quy nguyên phục nhứt. Lại nữa, trước Thầy lại giao Chánh- Giáo cho tay phàm, càng ngày lại càng xa Thánh-Giáo mà làm ra cuộc Phàm-Giáo. Thầy lấy làm đau đớn, hằng thấy gần trót mười ngàn năm, nhân-loại phải sa vào nơi tội lỗi, mạt kiếp chốn A-Tỳ. <O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 1in"><SPAN style="FONT-FAMILY: Times"><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Thầy nhứt định đến chính mình Thầy độ rỗi các con, chẳng chịu giao Chánh Giáo cho tay phàm nữa. Nhưng mà buộc phải lập Chánh Thể, có lớn nhỏ đặng dễ thế cho các con dìu dắt lẫn nhau, anh trước em sau mà đến nơi Bồng Ðảo. <O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 1in"><SPAN style="FONT-FAMILY: Times"><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Vì vậy Thầy mới lập ra có một phẩm Giáo-Tông nghiã là anh cả, ba phẩm Ðầu-Sư, nghiã là Giáo-Hữu. Chẳng đặng một ai duới thế nầy còn đặng phép nói rằng thế quyền cho Thầy mà trị phần hồn của nhơn-loại. Ai có đức hạnh lớn thì mới ngồi đặng địa vị thầy ban thưởng. Còn cả Môn-đệ ai cũng như ai, không đặng gây phe, lập đảng; những kẻ nào phạm tội thì Thầy trục xuất ra ngoài, cho khỏi đều rối loạn. </FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 1in"><SPAN style="FONT-FAMILY: Times"><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>* TNHT-Quyển 1 bản in ở Hải Ngoại trang 16.</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 1in"><SPAN style="FONT-FAMILY: Times"><FONT size=3>--------------------</FONT></SPAN></P>
<P><EM><FONT color=#666666 size=3>Đoạn Thánh giáo đã được điều chỉnh font bởi BQT</FONT></EM></P> <edited><editID>QuanTriVien2</editID><editDate>39440.9022685185</editDate></edited>
 

Ng0c Maj

New member
<P>  Uh !  Xin cám ơn Chú PhungKhanh nha ! Đã cho Cháu biết tại sao lại có CAO ĐÀI , bài của Chú hay đấy , và xin cám ơn đĩa DVD Tham Quan Thánh Địa Tây Ninh của Chú gởi cho Cháu nha , Cháu cũng đã xem qua rồi một lần , nhà Cháu một năm trước có mở phòng NET nhưng khoảng 3 tháng nay nhà Cháu định di chuyển phòng Net đi chỗ khác , nên bây giờ Cháu lên mạng toàn là lại tiệm không , 1 tháng nữa nhà Cháu mở lại tiệm Net rồi. Thân chào Chú !!!</P>
<P><IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley17.gif" border="0"></P>
<P> </P>
 

Ng0c Maj

New member
<P>  Muội rất vui khi có thêm một Huynh tham gia vào diễn đàn này , đó là Huynh MinhHy ấy , mong rằng Huynh Muội chúng ta có thể làm cho diễn đàn thêm thú vị và sinh động hơn nhé Huynh. Thân chào Huynh !!!!</P>
<P>   Chào Huynh Tuoitretuvan nha , Muội năm nay học lớp 10 A 6 , năm nay Muội được 16 tuổi rồi , Huynh thấy sao Muội còn quá trẻ đúng không? Hi...........   <IMG src="smileys/smiley1.gif" border="0">    Thân Chào Hòa Ái ! </P>
 

tuoitretuvan

New member
<P> Chào Muội nha !</P>
<P>Đúng là quá trẻ đấy , Tham gia Diễn Đàn thì cũng tốt thôi , vì có ghé thăm mới biết được tin tức  phải không muội , Nhưng Huynh khuyên Muội cũng nên chú trọng đến viêc học nha.</P>
<P>Chào Hòa Ái !</P>
 

Minh Hy

New member
<P> Thời kỳ này Tu gấp , trả quả gấp mà Đạo huynh lại khuyên học thì lỡ mất kiếp sanh may duyên gặp Đạo sao? <IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0">. Nói như vậy chắc Ngọc Mai không chịu đâu đạo huynh tuoitretuvan ơi. Riêng về phần ý đệ thì Tu vẫn Tu mà Học vẫn Học nhưng đôi lúc chúng ta phải biết cân nhắc trọng khinh ! Hoặc là chúng ta có tất cả hoặc là chúng ta chẳng có gì ! <IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0">. Đệ thật không dám giấu , chính bản thân đệ cũng đang ở tuổi học trò , nhưng rảnh rang thay vì rong chơi vô ích , chúng ta hãy hồi hướng về nền Đạo của Thầy để sớm tầm ra được con đường tu hành chân chính , trước là Giải Căn giải quả , giải nghiệp , sau là Phụng Sự Chúng Sanh đúng như Chơn Truyền Thể Pháp lẫn Bí Pháp của Đức Chí Tôn để lại tại thế và chắc chắn Người cũng luôn muốn con cái của Người làm được. Nhân đây , tiểu đệ xin kính gửi đến huynh một bài Thánh Giáo trong TNHT Q2 , xin mời huynh xem : </P>
<P> </P>
<P =NGAY>12-4-1930 (17-3-Canh Ngũ)</P>
<P =text-c13b>                                               <strong><FONT size=4> NHÀN ÂM ÐẠO TRƯỞNG </FONT></strong></P>
<P =text03i>Hỉ chư đạo hữu.</P>
<P =text03i>Ðã lâu, Bần Ðạo không được giáp mặt chư đạo hữu, để luận một vài câu chuyện về đạo đức. Hôm nay, Bần Ðạo cũng để dạ khen một ít hiền hữu đã để hết tâm chí trau giồi Thánh chất, mà cũng buồn nhiều đạo hữu còn chăm nom bước thế hơn đường tu. Ðức Chí Tôn đã lấy từ bi mà châm chế, mong ngày Ðạo được hòa bình. Vậy khá chung trí hiệp tâm mà tái dìu mối Ðạo. Ấy là phương chuộc lỗi sửa mình mà trở về ngôi cũ đó. Phải khá lo xa.</P>
<P =text03i>H... hiền hữu lúc nầy chuyên về văn chương quốc âm nhiều lắm há?</P>
<P =text03i>Nhiều đạo hữu khác đã từng được Thánh giáo và học hỏi đã thông, vậy Bần Ðạo xin giải giùm bài thi nôm nầy:</P>
<P =text08><I>Ðường về chớ nệ bước non sông,<BR>Lần đến tìm nơi cảnh bá tòng.<BR>Bụng trống thảnh thơi con hạc nội, </I>(1)<I><BR>Lúa đầy túng thiếu phận gà lồng. </I>(2)<I><BR>Cô phần ngảnh lại đà bao tuổi, </I>(3)<I><BR>Sô diện xem qua khỏi mấy dòng.</I> (4)<I><BR>Một điểm quanh co lên một nấc,<BR>Lần lừa ngày tháng ắt qua đông.</I></P>
<P =text03i>(Nhiều người giải bốn câu trên, qua đến điển tích và cặp luận thì không ai hiểu hết, nên Ngài giải nghĩa).</P>
<P =text03i>GIẢI:</P>
<P =text03i>(1) (2) : Lý Bạch viết:</P>
<P =text08><I>Lung kê hữu mễ than oa cận,<BR>Dã hạc vô lương Thiên Ðịa khoan.</I></P>
<P =text03i><B>Thích nôm:</B> Gà lồng có lúa đầy bụng hằng ngày, mà nồi nước sôi hằng cận bên, không biết phải bị giết ngày nào. Còn con hạc nội, tuy bữa đói bữa no, nhưng trời đất rộng thinh, mặc tình cao bay xa liệng.</P>
<P =text03i>Tóm lại, thà cực mà được thong thả, còn hơn sướng mà phải chịu nguy hiểm. Có mối Ðạo dìu mình được tự do thiêng liêng, mà cái tự do thiêng liêng ấy, ta hãy làm con hạc nội mới mong chiếm được.</P>
<P =text03i>(3) <I>Cô phần</I> là mả hoang. (4) <I>Sô diện</I> là nhăn mặt.</P>
<P =text03i>Nghĩa giải riêng Luận nhứt và Luận nhì, chớ không phải chung nghĩa.</P>
<P =text03i>GIẢI:</P>
<P =text03i>Ta nhìn mấy cái mồ hoang, mả lạnh, nếu tìm mà hỏi cho rõ tông tích, thì toàn là những kẻ thiếu niên nằm nơi đó, thế thì đời người như bọt nước, như mây bay; nếu chẳng lo tu cho sớm, chừng khuất bóng rồi, té ra mình chưa gặp Ðạo.</P>
<P =text03i>Ðức Thích Ca nói:</P>
<P =text08><I>Mạc đãi lão lai phương học Ðạo,<BR>Cô phần tận thị thiếu niên nhơn.</I></P>
<P =text03i><B>Nghĩa là:</B> Chớ có đợi lúc già mới học đạo, những mồ hoang ấy toàn là của kẻ còn trai trẻ.</P>
<P =text03i>Chư đạo hữu hiểu rõ chưa?</P>
<P =text03i>(4) <I>Dòng</I> đây là dòng nước, nước mà bị gió thổi, có con sông nào khỏi nhăn mặt. Nước bị gió như người bị cường quyền, nếu chẳng thoát ra quyền ấy thì chưa dễ chắc còn thân. Ðạo là phương dìu người khỏi quyền ấy mà thôi.</P>
<P =text03i>Cổ nho có câu:</P>
<P =text08><I>Thanh sơn nguyên bất lão, vị tuyết bạch đầu,<BR>Lục thủy bổn vô sầu, nhơn phong sô diện!</I></P>
<P =text03i><B>Nghĩa là:</B> Núi kia chẳng phải già mà bị tuyết đóng nên bạc đầu. Nước kia chẳng phải sầu mà bị gió thổi nên nhăn mặt.</P>
<P =text03i>Phải tìm cao xa mà hiểu.</P>
<P =text03i>Còn hai câu chót ai cũng hiểu. Vậy chư đạo hữu rán học Ðạo, nghe.</P>
<P =text03i>Thăng.</P>
 

Ng0c Maj

New member
<P>   Theo Huynh Tuổi Trẻ Tư Vấn và Huynh Minh Hy thì ý kiến nào cũng có một lý do riêng của nó , mọi sự vật hiện tượng điều khác nhau ai ai cũng có một ý kiến khác mà , ông bà ta thường nói " chín người mười ý mà " đúng không?  Theo Muội nghĩ rằng ý kiến của 2 Huynh không ai mà sai hết , 2 ý kiến điều tốt cho Muội hết , nhưng bản thân của Muội nghĩ rằng ý kiến của Huynh MinhHy thì hay hơn vì những lúc rảnh của tuổi học trò thường là đi chơi quậy phá đủ thứ , nhưng thời gian đó Muội chỉ lo cho Diễn Đàn này thôi , chứ không nghĩ đến việc mà Muội đi chơi cùng các bạn.... Cám ơn 2 Huynh nhiều nha............   </P>
<P>    Chào hòa ái !</P>
 

phung_su

New member
<P>Chào Muội Ngọc Mai!</P>
<P dir=ltr>Cho Huynh hỏi ít câu nha. Thánh Thất Muội hiện Huynh nào đang làm Đầu Họ Đạo và có sinh hoạt trẻ ko.</P>
<BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<P>Chào thân ái!!</P></BLOCKQUOTE>
 

Facebook Comment

Top