Xin Được Chỉ Dạy: Vấn Đề NHỎ mà KHÔNG NHỎ

Minh Hy

New member
<P> <FONT color=#0000ff size=3>Kính quý huynh tỷ !</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3> Đệ thường hay đi cúng các Đàn Vía tại Tòa Thánh ( nói thật từ tận đáy lòng , tuyệt nhiên không khoe khoang , xin huynh tỷ hiểu cho ) nhưng như quý huynh tỷ dư biết rằng thời khuya là thời nghỉ dưỡng sức rất quan trọng cho cả một ngày làm việc , học tập căng thẳng mệt mỏi , khi cúng không nhiêu thì ít cũng có vài vị<EM> <strong><FONT color=#ff0000>an giấc</FONT></strong></EM>. Vậy trân trọng kính nhờ các huynh tỷ cao niên có dày dạn kinh ngiệm đi cúng Đàn khuya , xin cho đệ những phương pháp để chống lại tình trạng <FONT color=#ff0000><strong><EM>an giấc</EM> </strong></FONT>, ngủ gục trong đàn cúng , một là tránh thất lễ với Ơn Trên , hai là hiến lễ trân trọng bằng cả tấm lòng lên Thầy Mẹ và ba là xin được hưởng hồng ân của Thầy Mẹ ban cho </FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3> Trước khi dứt lời đệ xin được để lời đa tạ trước</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3> Kính mời quý huynh tỷ góp ý cho !</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3> Xin kiếu </FONT></P>
 

DangVo

New member
 <IMG src="smileys/smiley1.gif" border="0"> chuyện dể thôi , đọc kinh đừng để tâm đi chơi thì sẽ thấy thời cúng không lâu quá, và đầu óc thỏa mái  sau khi cúng, đó cũng là 1 cách thiền đó <IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0">
 

ThachKhe

Member
<P>Chào Minh Hy,</P>
<P>Cúng mà...an giấc như vậy thì đúng là tội thất lễ. Đây là điều... chắc chắn rồi. Vì vậy, có lẽ để không ngủ thì theo lời huynh DangVo vậy.</P>
<P>Tuy nhiên, nếu loại trừ trường hợp "người cúng an giấc khi để tâm...đi chơi" thì đây cũng là một trường hợp cần được...phát huy:</P>
<P>Sở dĩ nói như vậy vì rõ ràng người này có tâm. Chỉ có cái tâm mới khiến người này rời bỏ giường nằm mà để...được ngồi (hoặc quỳ), chỉ có cái tâm mới khiến người này dạy lúc nửa đêm để mà được thức (cúng đàn). Rất tiếc, cái tâm này chưa đủ mạnh để thắng nơi...sức khoẻ bản thân...</P>
<P>???</P>   
 
<P> <FONT color=#0000ff size=3>qua qua , quý huynh tỷ quả thật luận đạo rất hay nhưng xin dạy rõ hơn , ví dụ như nên uống a\cà phê trước khi đi cúng. v.v........... Trân trọng mời quý huynh tỷ chỉ dạy nhiều kinh nghiệm hơn cho ạ </FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3> Chân thành đa tạ trước </FONT></P>
 

Đạt Tường

New member
<P>À,</P>
<P>Vì ở Tòa Thánh cho "ngồi" cúng vì thế mới có điểu kiện để lắc lư rồi "an giấc" trong khi cúng !</P>
<P>Em hãy về bất cứ thánh thất nào gần Tòa Thánh rồi "quỳ" cúng. Bảo đảm không dám an giấc đâu !</P>
<P>Chỉ cần "ngà ngà" lắc lư "nghị gật" vài cái là muốn đo đất liền !</P>
<P>Quỳ cúng mà "an giấc" thì bảo đảm 100% sẽ "chúi mủi, dập mặt", tỉnh luôn tới thời Mẹo để cúng tiếp thời sáng luôn</P>
<P>Em thử liền nhe</P>
 

Thiện Minh

New member
<P> Minh Hy,</P>
<P>Muốn tập trung lúc Cúng,chị thường hít thở sâu và chậm trước khi vào (giống như tự theo dõi nhịp thở của mình,lúc nào thì nó thở ra,nhịp nào thì hít vào...) đến khi bắt đầu nên nhập tâm nghe từng lời kinh.</P>
<P>(Với một số người không quen,khi uống cafe dễ bị kích thích dẫn đến hồi hộp sẽ bị kém tập trung)</P>
<P>Chào em</P>
 

Donghanh

New member
<P> Chào cả nhà thân ái.</P>
<P>Theo đệ để ít bị <FONT color=#ff0000>an giấc </FONT>vào giờ tý như vậy ,tốt nhất ta nên<FONT color=#ff0000> an giấc </FONT>ít nhất là một tiếng trước khi chầu lễ THẦY.</P>
<P> Mến chào !</P>
 

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P>                                  Kính chư Huynh, Tỷ, Đệ, Muội </P>
<P>                                         Điều Lệ Hầu Đàn</P>
<P>Cúng tế Trời Phật qui tại lòng thành Kỉnh. Chư Đạo hữu nam nữ, chư nhu, chư tín-nữ đến hầu đàn cho tinh khiết nghiêm-trang.</P>
<P>Vậy thì : </P>
<P>Trước khi đến hầu đàn, phải dọn mình cho sạch-sẽ, hết lòng thành kỉnh mà khẩn nguyện cùng Trời Phật. Đến đàn rồi phải giữ lễ-nghi cho thiệt nghiêm-trang. ( Phương Châm Hành Đạo tr 15 )</P>
<P>Minh hy Mến, Hoàn Không có thể giải nghĩa một phần triết-lý ở trên cho Minh Hy nghe, nếu thấy có lý thì làm theo để không bị...</P>
<P>Hai chữ DỌN MÌNH hết sức là quan-trọng, nếu biết dọn mình nghĩa là. Chuẩn bị đến Thánh Thất trước giờ cúng. Năm mươi phần trăm không buồn ngủ.</P>
<P>Khi nhập đàn cúng rất ư là quan trọng nghĩa là : Mình đang đối diện với Đức Chí Tôn cùng Phật, Tiên, Thánh, Thần, và phải hiểu là nhứt cử nhứt động của mình thì các Ngài đều <FONT size=4>thấy</FONT> hết.</P>
<P>Mổi bài kinh tụng dứt phải niệm cho đúng danh hiệu của các Ngài. ( Hoàn Không có 18 năm đi theo sự cúng lạy nhưng mười năm sau nầy mới niệm đúng danh các Đấng )</P>
<P>Sau cùng là bài thuốc không buồn ngủ, nghĩa là sự cầu nguyện : Đệ tử là Đinh Thanh Sơn luôn luôn lúc nào cũng tưởng nhớ Đức Chí Tôn  cùng  Phật, Tiên Thánh,Thần. Nhờ Đức Chí Tôn chứng giám và giảm nghiệp quả cho đệ tử, để đệ tử đi cho cùng bước Đạo. Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. ( Trước khi niệm phải thật thành tâm tưởng  và biết các Ngài đang ngó mình )</P>
<P>Trên đây là kinh nghiệm của Hoàn Không nếu Huynh Tỷ nào có bổ túc thêm về sự hầu đàn Xin được học hỏi.</P>
<P>                                                 Hoàn Không Kính</P>
<P> </P>
 

Thanh Điện

New member
<P><FONT size=4><strong> Chào Huynh Minh Hy cùng Quý Huynh Tỷ Đệ Muội</strong></FONT> </P>
<P>       <FONT size=3>Tình huống cúng thời tý mà "an giấc" và việc rất thường tình với mọi người, đặc biệt là tư ngồi cúng như tại Tòa Thánh, mà cho dù ngồi hay quỳ thì cũng có tình trạng ngũ gục hoặc phân tâm.Trong suốt một thời cúng việc không ngủ gục có thể không có nhưng việc phân tâm thì không chắc chắn 100%  mọi người chúng ta nói không bị. Đệ xin bổ sung những ý kiến sau đây để Huynh cùng quý vị suy ngẫm :</FONT></P>
<P><strong><FONT size=3>Bí pháp tụng niệm và cúng kính:</FONT></strong></P>
<P><strong>1/ Được hưởng hồng ân từ Thầy, Mẹ cùng các Đấng Thiêng Liêng</strong></P>
<P><strong>2/ Hiệp cùng Thầy, Mẹ, Các Đấng Thiêng Liêng thực hành tâm pháp độ rổi nhơn sanh</strong></P>
<P><strong>3/ Cơ hội giáo hóa bản thân</strong></P>
<P><U><strong>Phân Tích chi tiết</strong></U></P>
<P><U><strong>1/ Được hưởng hồng ân từ Thầy, Mẹ cùng các Đấng Thiêng Liêng</strong>:</U></P>
<P>  Chúng phải nghĩ rằng khi nhập Bửu Điện là diện kiến Thầy, Mẹ cùng Các Đấng Thiêng Liêng, nếu như ngày xưa việc Tế Trời chỉ có Hạng Vua Chúa, chứ dân chỉ được Tế Tô Tiên thôi, nay gặp Đại Ân Xá Kỳ Ba mọi người điều được "Tế Trời" và còn nhiều ân điển khác do Thiêng Liêng ban cho trong cỏi hư vô mà chúng ta không thể biết hết mổi khi nhập Đàn cúng<strong>. Vậy khi cúng mà ngủ gục thì làm sau tiếp nhận những ân điển này</strong></P>
<P><strong>Thêm nữa chúng ta đọc đoạn Thánh Ngôn này thì..... chúng ta không dám ngũ gục khi cúng:Thánh Giáo Đức Chí Tôn dạy:</strong></P>
<P =THAN1><I><strong>"Thầy hằng nói với các con rằng: "Thà là các con lỗi với Thầy, thì Thầy vì lòng từ bi mà tha thứ, chớ chẳng động đến oai linh chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, vì họ chẳng tha thứ bao giờ."</strong></I></P>
<P =THAN1><I><strong>Thầy lại cũng đã nói: "Mỗi khi Chơn linh Thầy giáng Đàn, thì cả vàn vàn muôn muôn Thần, Thánh, Tiên, Phật theo hầu hạ. Các con nếu mắt phàm thấy đặng, phải khủng khiếp kinh sợ vô cùng! Nhưng thấy chẳng đặng, nên tội cũng giảm nhẹ đó chút.</strong></I></P>
<P =THAN1><I><strong>Thất lễ là đại tội trước mắt các Đấng Chơn linh ấy! Thầy phải thăng cho các con khỏi hành phạt. Thầy chẳng buổi nào chấp trách các con, bởi lòng thương yêu hơn chấp trách rất nhiều. Sợ là sợ cho các con mất đức với chư Thần, Thánh, Tiên, Phật.</strong></I></P>
<P =THAN1><strong><I>Xem đó, thì các con khá dè dặt, kỉnh Thần, Thánh cho lắm! Vì Thầy là bậc Chí Tôn, lòng hay quảng đại mà tha thứ, chớ Thần, Thánh hễ các con có lỗi, thì cứ Thiên điều mà quở phạt các con nghe à!"</I>  </strong></P>
<P =ghichu><strong>(Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.2,  ngày 15-10-1926)</strong></P>
<P><U><strong>  2/ Hiệp cùng Thầy, Mẹ, Các Đấng Thiêng Liêng thực hành tâm pháp độ rổi nhơn sanh</strong></U></P>
<P><strong>   Đây là  Một trong hai việc quan trọng của ý nghĩa cúng kính: khi cúng chúng ta phải tập trung thành tâm tụng niệm, gạt hết mọi phàm tâm...... phóng luồng suy nghĩ theo ý nghĩ của từng câu kinh tiếng kệ để hộp cùng Thầy mẹ, Các Đấng Thiêng Liêng "góp" thành một sức mạnh cảm ứng đề dùng phương độ những nơi nhơn sanh còn lầm lạc , biết đường hồi đạo phát tâm...... ấy là sức mạnh "siêu diệt"  mà mỏi người trong một đàn cúng phải gom góp lại...........Việc này cũng thể hiện ý nghĩa chúng ta đem mình vào đàn cúng là chúng ta hiến dâng mảnh hình hài của chúng ta cho Đức Chí Tôn làm phương tiện độ rỏi......</strong></P>
<P><strong><FONT size=3>     Ấy vậy khi cúng Chơn Thần chúng ta phải tỉnh táo để thực hành TÂN PHÁP</FONT></strong></P>
<P><strong>           Khi cúng nếu điều kiện cho phép ta nên để mắt nhìn thẳng Thiên Nhãn, phạm thượng chăng? không mà chúng ta đang "Hồi Minh Phản Chiếu", luồng suy nghĩ thành tâm của chúng theo đường ấy đến Thiên Nhãn mà thực hành Tân Pháp - Như đã nói phần trên, và tránh bị phân tâm bởi ngoại cảnh - đồng thời hãy để Thầy (Thiên Nhãn) chiếu rọi vào tâm chúng ta, xét nét tội phước của chúng ta............</strong></P>
<P><U><strong>3/ Cơ hội giáo hóa bản thân: </strong></U></P>
<P><strong><U>    </U>Nói đến điều này, cho Đệ xin lỗi Huynh Minh Hy trước vì khi cúng mà ngủ gục tức là ta chưa hiểu được ý nghĩ từng câu kinh, nều chúng ta hiểu được 80% ý nghĩa những bài kinh mà ta đọc (hay đồng nhi ) thì ta không tài nào ngũ được.......</strong></P>
<P><strong>Thay lời kết Đệ xin trích lại Thánh Giáo của Đức Quan Âm Bồ Tác dạy: </strong></P>
<P =THAN1><I><FONT size=3>"... Các em phải lo cúng kiến thường:</FONT></I></P>
<P =THAN1><I><FONT size=3>Một là lập cho Chơn Thần được gần gũi các Đấng Thiêng Liêng cho đặng xán lạn.</FONT></I></P>
<P =THAN1><I><FONT size=3>Hai là cầu khẩn với Đức Đại Từ Bi tha thứ tội tình cho các em và cả chúng sanh.</FONT></I></P>
<P =THAN1><I><FONT size=3>Ba là có tế lễ thì tâm mới có cảm, cảm rồi mới ứng, ứng là lẽ tự nhiên.</FONT></I></P>
<P =THAN1><I><FONT size=3>Bốn là tâm có cảm thì lòng Bác Ái mới mở rộng, mà nhứt là khiếu lương tri, lương năng của các em cũng nhờ đó mà lần hồi thành ra mẫn huệ. Các em nhớ à! ..."</FONT></I></P>
<P =ghichu>(Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.2,  ngày 08--05-1933).</P>
<P =ghichu>Trân Trọng</P>
<P =ghichu> </P>
<P =ghichu>Thanh Điện</P>
 

Phụng Thánh

New member
<P> Các Bạn thân mến</P>
<P>Vấn đề này hay lắm. Vì thực tế. Nói về việc không hay khi cúng kính thì nhiều lắm. như tranh giành vào cửa để được đi hoán đàn... nhiều lắm, nhưng tất cả rán tập mà vứt bỏ thì nên, bằng biết mà không sửa thì uổng. Tôi hoàn toàn hoan nghinh các bạn luận Đạo và đem Thánh Ngôn chứng minh là tuyệt vời.</P>
<P>Tôi thật tình là khi cúng không bị ngủ gục, nhưng bị phóng tâm. Vấn đề này chắc là khó lắm mới trị được !</P>
<P>Vài hàng thô thiển cùng chư huynh tỷ.</P>
<P>Phụng Thánh.</P>
 

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P>                                               Kính Huynh Thanh Điện</P>
<P>Hoàn Không Xin được phép bổ xung trang nào ở Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, mà Huynh đã  trích dẫn ở đoạn trên, để Huynh, Tỷ, Đệ, Muội nào muốn xem nguyên bài thì xem cho dễ.   ( ba bài Thánh Ngôn nầy là ba vị thuốc chống buồn ngũ hiệu nghiệm trăm phần trăm )</P>
<P>Thầy hằng nói với các con rằng...   Sợ là sợ cho các con mất đức với chư Thần, Thánh, Tiên, Phật. ( ở trang 126 TNHT bản in năm 1972.)</P>
<P>Xem đó thì các con khá dè-dặt, kỉnh Thần, Thánh cho lắm,  ( ở trang 124 TNHT bản in năm  1972. ) </P>
<P>                      Quang minh chánh-đại lập tâm thành,</P>
<P>                        Âm chất khả tu Đạo khả minh.</P>
<P>                        Bồ liễu nhứt thân sanh biến hóa,</P>
<P>                        Tác thành kim thể đắc trường sanh.</P>
<P>                Chào các em. Các em phải lo cúng kiến thường. ( ở trang 193 TNHT bản in năm 1972 )</P>
<P>                                               Hoàn Không Kính   </P>
<P> </P>
 

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P>                                            Kính Hiền Huynh Phụng Thánh</P>
<P>Hiền huynh bị phóng tâm Hoàn Không cũng bị phóng tâm nhưng Hoàn Không đã trị được 99 phần trăm, mổi khi nhập đàn không bị phóng tâm nữa. Hôm nay nghe Hiền huynh nói Hoàn Không xin được chia sẻ cùng Huynh, và cũng xin Hiền huynh lượng thứ trước.</P>
<P>Theo Hoàn Không khi nhập đàn là đối diện với Đức Chí Tôn cùng Phật, Tiên, Thánh, Thần tự chúng ta tin tưởng tuyệt đối thì mới biết các Ngài có ngó chúng ta. Làm sao dám phóng tâm?</P>
<P>Khi đồng Nhi đọc Kinh thì chúng ta đọc theo và  khi dứt lời của mổi bài Kinh ta phải nhớ danh hiệu của các Ngài mà niệm. Khi cúng mà không nhớ danh hiệu các Ngài để niệm thì rất dễ phóng tâm.</P>
<P>Hoàn Không là người kiểm sóat đàn cúng cho được yên tịnh trang nghiêm, tư thế là đứng kiểm sóat, nếu đàn cúng có tiếng động là hoàn không bị phóng tâm trước. Cho nên khi nhập đàn phải luôn luôn cầu nguyện và niệm danh Đức Chí Tôn cùng các Đấng cho đến khi hòa vào lời Kinh với đồng Nhi.Còn không thì niệm, Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.</P>
<P>Đức Phật đã nói : nếu chúng sanh nào niệm danh hiệu Ta với nhứt tâm không loạn động Ta thề sẽ đưa chúng sanh đó về cõi Niết-Bàn.cho nên mới có Pháp môn niệm Phật.  ( nhớ lại )</P>
<P>Thầy không bao giờ không cảm-ứng với những lời cầu-nguyện chơn-thành.( TNHT tr 111 )</P>
<P>Lưu-Ý câu niệm : <FONT size=4>Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát</FONT>. ( lòng chúng ta động Thầy đã hay )  với câu niệm nầy chúng ta có thể trị được bá bịnh. Hoàn Không đã thực hiện và thấy có hiệu nghiệm, hôm nay mời chư Huynh, Đệ, Muội tham gia. ( Niệm nhiều tốt )</P>
<P>                                                  Hoàn Không Kính</P>
<P> </P>
<P> </P>     
 

Đạt Tường

New member
<P>Khi hoàn không 99% không phóng tâm trong khi cúng là đã đạt đến trình độ "Công phu = TỊNH" rồi </P>
<P>Chúc mừng bạn "cao thủ"</P>
<P>Mình thì vẫn còn 50% thời gian bị phóng tâm suy nghĩ đạo sự trong khi cúng hay ngồi tịnh !</P>
<P>Đã học hiểu được nhiều điều của các bạn</P>
<P><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"></P>
 

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P>                                                 Kính huynh Đạt Tường</P>
<P>Hoàn Không muốn sửa lại còn 90 phần trăm thôi như Huynh đã lên trước rồi làm sao đây ?</P>
<P>Thật ra 10 phần trăm còn lại là phóng tâm theo Thánh Ngôn Hiệp Tuyển và Tân Luật Pháp Chánh Truyền, hoặc là đàn cúng có em bé khóc, la. Theo Hoàn Không phóng tâm theo Đạo sự và tìm hiểu Kinh sách thì không đến đổi nào. Nếu cúng 50 phần trăm thì nhiều lắm, 10 phân trăm thì tốt . </P>
<P>                                                        Hoàn Không Kính </P> 
 
<P> <FONT size=3>Kính cùng quý huynh tỷ !</FONT></P>
<P> <FONT size=3>Quả thật huynh Hoàn Không và Phụng Thánh thật là các bậc 'cao thủ ' trong lịnh vực này , tiện đệ xin hết sức khâm phục , đức tài đệ còn non nớt ,  tiện đệ chỉ xin mạn phép được nhắc nhở riêng hiền đệ Minh Hỷ và tất cả các em nhỏ ở còn đang trên bước đường Tu Học Cúng Kiến , xin mấy em nhớ mãi 2 lời này , 2 lời này do đạo huynh Cung Tiên sưu tầm và tặng cho tiện đệ , sẵn dịp xin đem ra nói lại cho mấy em nhớ hiểu và làm theo :</FONT></P>
<P><FONT size=3> LỄ BÁI THƯỜNG HÀNH TÂM ĐẠO KHỞI </FONT></P>
<P><FONT size=3> DANH THẦY THƯỜNG NIỆM HUỆ TÂM KHAI </FONT></P>
<P><FONT size=3>( Nếu nhớ không nhầm thì trước khi chúng tôi tham gia Diễn Đàn hình như hiền đệ Minh Hỷ đã có đăng và gửi bài lên có nội dung 2 câu trên thì phải )</FONT></P>
<P><FONT size=3> Vậy một lần nữa mong các em nhỏ và các bạn đồng môn hãy hết dạ tận dụng những gì Thầy mẹ cùng Các Đấng dạy để biến đó thành những liều thuốc hữu hiệu chống bịnh<U><EM> an giấc</EM></U> trong khi hầu lễ và hiến lễ lên Đức Đại Từ Phụ </FONT></P>
<P><FONT size=3> Trước khi dứt lời tiện đệ xin cầu mong cho chủ đề này được nhiều vị cao nhân chỉ giáo thêm cho các bạn trẻ và các bạn đồng môn để  biến đây thành bài học quý giá trên đường về với Thầy. Và cùng thành tâm cầu nguyện Đức Đại Từ Phụ xin Ngài ban ân lành cho toàn thể quý huynh tỷ và toàn thể con cái của Người.</FONT></P>
<P><FONT size=3>                                                                       TM Nhóm Tam Đạo Hữu : Lê Phát Hòa </FONT></P>
 

Minh Hy

New member
<P> <FONT color=#0000ff size=3>Kính lời đa tạ đến quý huynh tỷ , chân thành đa tạ hảo ý chỉ giáo của quý huynh tỷ dành cho đệ !</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3> Một lần nữa đa tạ và xin chư huynh tỷ vui lòng chỉ dạy nhiều hơn cho !</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3> Chúc chư huynh tỷ thật nhiều sức khoẻ !</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3> Kính ! </FONT></P>
 
<P>                <IMG src="smileys/smiley1.gif" border="0"> <strong>TOÀ THÁNH NGỒI CÚNG LÀ DO BÍ PHÁP CỦA ĐỨC HỘ PHÁP ĐỂ LẠI DUY NHẤT CHỈ NƠI ĐÂY LÀ NGỒI CÚNG THÔI MUỐN SỬA LẠI THÀNH QUỲ CÚNG ĐỂ KHÔNG BỊ NGỦ GỤC LÀ HƠI GĂNG ĐÓ. TÒA THÁNH LÀ NƠI ĐẶC BIỆT HƠN HẾT, CHO DÙ MỘT CHI TIẾT NHỎ THÔI CŨNG LÀ MỘT Ý NGHĨA CAO SIÊU MONG HUYNH ĐẠT TƯỜNG THẤU LÝ. MUỐN KHÔNG NGỦ GỤC THÌ BUỔI CHIỀU NGỦ DƯỠNG SỨC VÀ LÀM MỘT LY CAFE LÀ OK THÔI MÀ</strong> !!!!!!!!!<IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"></P>
 

Tien Duc

New member
<P><FONT size=3>Kính chào 3 hiền huynh Tam Đạo Hữu !</FONT></P>
<P><FONT size=3>Xin nhờ các huynh giải thích rõ hơn về bí pháp cúng ngồi tại Tòa Thánh Tây Ninh để Tiến Đức được hiểu biết thêm.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Thành tâm học hỏi.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Kính</FONT></P>
 

DangVo

New member
<P>hồi đó giờ mình nghĩ cúng ngồi vì càc vị chức chắc lớn tuổi quỳ lâu khó nên mới ngồi, bây giờ nghe nói ngồi là bí pháp là chuyện lạ.<BR>Mong được giải đáp, </P>
<P> </P>
 

Minh Hy

New member
<P> <FONT size=3>Đệ xin mạn phép được giải thích Bí Pháp ngồi cúng tại Đền Thánh , thông qua bài Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp , nếu có sai xin quý huny tỷ lượng thứ cho , vì cách hiểu của đệ còn nông nổi !</FONT></P>
<P><FONT size=3> <I><FONT color=#ff0000>Tại Ðền Thánh, đêm 14 tháng 2 năm Mậu Tý (dl. 24-03-1948) </FONT></I></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=3>Hôm nay Bần Ðạo chẳng phải thuyết đạo, Bần Ðạo chỉ nói chuyện mà thôi. Nói chuyện Hộ Pháp, mỗi phen vô cúng đàn làm việc chi, theo như lời Bần Ðạo đã hứa.</FONT></P>
<P ="THAN1"><FONT color=#ff0000 size=3>Bần Ðạo nói đây để cả thảy được biết điều ấy trọng hệ như thế nào, đặng giữ gìn và giúp Bần Ðạo mỗi phen hành pháp được dễ dàng một chút. Bần Ðạo nói hôm nay, để đêm mai có nhiều thì giờ giảng những điều thiết yếu hơn, trọng hệ hơn.</FONT></P>
<P ="THAN1"><FONT color=#ff0000 size=3>Mỗi phen nhập đàn, hễ trống chuông rồi, thì tất cả đi vô, cả thảy đi vô thong thả, chỉ có Bần Ðạo thật bối rối, bước lên ngai rồi, trụ pháp lại, vẽ bùa niệm chú. Câu chú mà khi thượng sớ, chúng ta thường nghe đọc "TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN". Thật sự thì như vầy "TAM THIÊN THẾ GIÁI HỘ PHÁP GIÁNG LÂM". Từ trước đến giờ, các bậc tiền bối của chúng ta đã để như nói trên nên không thể sửa cải được, phải để y như vậy.</FONT></P>
<P ="THAN1"><FONT color=#ff0000 size=3>Khi bái đàn rồi cả thảy quì tụng kinh, còn Bần Ðạo tịnh niệm, mỗi câu kinh mấy em đọc vẫn dễ, vì thuộc mà đọc thôi, riêng Bần Ðạo mỗi câu kinh phải mật niệm, tụ hết cả nghĩa lý của nó dâng lên Chí Tôn và các Ðấng Thiêng Liêng. Rồi còn điều nầy rắc rối hơn hết, hễ khi nào cả thảy tụng rồi bài kinh Chí Tôn hoặc kinh Tam Giáo, khi Bần Ðạo thấy nín hết, buổi đó đem hết tinh thần trụ lại, dâng lời mặc niệm ấy vào Bát Quái Ðài. Ðến khi tất cả niệm ngũ nguyện cũng vậy, Bần Ðạo định tâm, dồn cả đức tin biến thành một huệ quang chiếu diệu đem vào Bát Quái Ðài rồi, đợi cho Bát Quái Ðài trả lời khi ấy ở trong đó ánh sáng tủa ra, Bần Ðạo cúi đầu niệm thế cho cả thảy.</FONT></P>
<P ="THAN1"><FONT color=#ff0000 size=3>Còn dâng Tam Bửu, Bần Ðạo hiểu cả nghĩa lý của nó đang khi dâng bông, cả thảy hình thể con cái của Chí Tôn tức là Thánh Thể của Ngài, trụ hết xác Thánh đó dâng cho Ngài đặng Ngài làm phương cứu thế. Ðó là dâng bông.</FONT></P>
<P ="THAN1"><FONT color=#ff0000 size=3>Tới dâng rượu, cả thảy khi dứt câu kinh, nín lặng hết, Bần Ðạo vận dụng cả trí não tinh thần, đem đức tin của cả thảy dâng vào Bát Quái Ðài.</FONT></P>
<P ="THAN1"><FONT color=#ff0000 size=3>Tới dâng trà, là dâng cả linh hồn cho Chí Tôn. Bần Ðạo để cả tinh thần trụ lại, đem linh hồn của cả con cái Chí Tôn dâng cho Ngài.</FONT></P>
<P ="THAN1"><FONT color=#ff0000 size=3>Khi các người cầu nguyện, buổi cầu nguyện biết vậy thì nguyện như vậy thôi, còn Bần Ðạo phải trụ hết tinh thần định trở lại, đem cả những lời cầu nguyện ấy đặng dâng cho Chí Tôn và các Ðấng Thiêng Liêng.</FONT></P>
<P ="THAN1"><FONT color=#ff0000 size=3>Khi Chí Tôn truyền cho pháp ấy, Bần Ðạo nghĩ rằng: Ðó là chiếu theo cổ pháp của nhà Phật buổi trước, nhứt là Thiền Môn mỗi khi làm chay, thí của, cầu siêu, hay tuần tự chi đều rước một vị Hòa Thượng trụ trì đến. Không gì khác hơn là bí pháp của Chí Tôn trụ thần, <FONT>(...) </FONT>Cái trọng hệ ấy, nếu ai làm cho y, thì là trúng với bí pháp. Tiểu Ðàn thì vậy.</FONT></P>
<P ="THAN1"><FONT color=#ff0000 size=3>Còn Ðại Ðàn lại còn rối cho Hộ Pháp hơn nữa, là có ba ấn: Thượng Ngươn, Trung Ngươn, Hạ Ngươn, ấn ấy không phải do tay Hộ Pháp không? Khi đứng lên Ngai rồi bắt ấn Hộ Pháp, lấy cả tam bộ Thiêng Liêng tức là sanh khí mà ta thấy trước mắt tỏa ra cùng khắp. Rồi đến trụ thần lại bao trùm cả trái đất nầy như vòng bao một trái cây gì vậy, để cái cuống lên trên, đem dâng cho Chí Tôn ngự. Kế dâng bông, bắt ấn Thượng Ngươn dưới đạp Ngưu Ðẩu, tay đưa Gián Ma Xử lên hiệp với chữ Khí, đem khí ấy đưa ra cả càn khôn thế giới. Ấn Thượng Ngươn làm chủ chữ Khí, đem khí ấy hiệp hết cả Ngươn Khí đặng bao trùm vũ trụ.</FONT></P>
<P ="THAN1"><FONT color=#ff0000 size=3>Ðến Trung Ngươn bắt ấn Hiệp Chưởng biến hóa, Gián Ma Xử để nằm ngang, đuôi bên Thế, cán bên Ðạo, ý nghĩa Ðạo cầm cán đặng trị Ðời. Bắt ấn Hiệp Chưởng, cầm cả cơ pháp của vạn vật biến sanh đặng bảo tồn không cho tương tranh, tự diệt nhau.</FONT></P>
<P ="THAN1"><FONT color=#ff0000 size=3>Tới Hạ Ngươn, tay tả thuộc dương để trên, tay hữu thuộc âm để dưới, rồi để Gián Ma Xử chúi xuống, trụ thần đem cả càn khôn hiệp cả vạn vật. Bắt ba ấn phải trụ thần, làm sao cho ấn ấy đừng thất pháp. Cho nên ban sơ, buổi Chí Tôn mới giao cho Bần Ðạo tại Từ Lâm Tự, cái khó là trí óc vẫn lo ra, vì không quen, không phải mình làm thầy phù, thầy pháp gì ổng giao cho học mãi làm không trúng. Vì cớ nên mới có quỉ lộng tại Từ Lâm Tự buổi nọ, các ấn khác của Hộ Pháp có linh hay không mà quỉ lộng? Ấy là Thiên Cơ khiến vậy. Chí Tôn mở Tam Thập Lục Ðộng coi có phá nổi Ngài không? Có thể làm cho tiêu diệt nền Chánh Giáo không? Ðể cho chúng sanh thí nghiệm mà thay quyền năng vô tận của Ngài. Buổi nọ vì thời gian ngắn ngủi, nên công việc chưa rành rẽ, vì không đủ thì giờ để chuyên luyện, hoặc cho là chưa trọng hệ cho lắm, nên có điều sơ lược. Ðó là Thánh ý của Ðức Chí Tôn muốn như vậy.</FONT></P>
<P ="THAN1"><FONT color=#ff0000 size=3>Trong một thời cúng, Bần Ðạo đã căn dặn nhiều phen trọng hệ hơn hết, là khi dâng Tam Bửu, dầu cho tinh thần suốt buổi cúng có nhiều lúc lo ra đi nữa, đến khi dâng Tam Bửu, khuyên cả thảy định thần đặng mật niệm, dâng ba bửu trọng hệ cho Chí Tôn, tức là giúp sức Bần Ðạo hành pháp dễ dàng một chút đó<FONT color=#000000>.( Trích TĐ Q2 )</FONT></FONT></P>
<P ="THAN1"><FONT size=3> Xin kiếu ! </FONT></P> 
 

Facebook Comment

Top