Ai tín: Chị Lớn Nữ Chánh Phối Sư Hương Bình bái mạng cung Diêu !

NAMMÔ

New member
CHỊ LỚN HƯƠNG BÌNH QUI TIÊN


(1931 - 2010)​
Kính thưa chư hiền lưỡng phái hôm nay ngày 22/04/Canh Dần (04/06/2010) Chị Lớn HƯƠNG BÌNH đã ra đi vĩnh viễn vào lúc 11h sau khi trút hơi thở cuối cùng, đặng về với Đức Mẹ Vô Cực Từ Tôn thiêng liêng của chúng ta.
Chị Lớn lúc sinh thời là cánh tay phải của Anh Lớn Thượng Đầu Sư Tô Văn Pho, là người kế thừa lãnh đạo nữ phái sau khi Chị Lớn Hương Nguyệt qui tiên, do đương bệnh già và công việc tại Thủ Đô chưa thu xếp xong nên Chị Lớn đành nán lại, giao quyền cho Chị Lớn Phó Tổng Lý Tứ Vịên nữ phái Hương Tranh đảm nhận nơi đất thánh địa Bến Tre.
Chị Lớn của chúng ta sanh ngày 13-11-Tân Mùi (Thứ hai, 21/12/1931).
Chị Lớn của chúng ta có chí tu hành từ nhỏ, cô bắt đầu trường chay năm Canh Dần mùng 9/9.
Chị Lớn nhập môn vào Đạo ngày 12/12/Canh Dần.
Xuất gia nhằm 15/02/Tân Mão - Vía Thái Thượng Đạo Tổ (Vẫn đi dạy học và theo lối sống nữ tu).
Năm 1982 Chị Lớn nghỉ hưu tại trương Phổ Thông Đoàn Kết.
Năm Bính Thìn thăng thưởng phẩm Lễ Sanh.
Giờ Tý đêm 25 rạng 26 tháng 5 - Sanh Nhật Đức Giáo Tông - Chị Lớn bái mạng phẩm Giáo Hữu tại Thánh Thất Đô Thành.
Tháng 4/Kỷ Tỵ 1989 bái mạng Giáo Sư - tại Thánh Thất Đô Thành.
Năm 2006 - nhậm chức Phối Sư tại Tòa Thánh Bến Tre.
Năm 2007 - nhậm chức Quyền Nữ Chánh Phối Sư.
Cuộc đời tận tuỵ vì Thầy, vì Đạo. Thuở nhỏ đã chờ Đạo của Thượng Đế, nay Chị Lớn đã trọn phận về với Đức Mẹ - toàn Đạo một lòng tưởng nhớ và noi dấu.
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
CHỊ LỚN HƯƠNG BÌNH CHỨNG MINH !
( http://caodaibanchinhdao.com/forum/showthread.php?t=416 )

<!-- / message --><!-- edit note -->
 
Sửa lần cuối:

NAMMÔ

New member
Cùng với Cố Anh Lớn Đầu Sư Thượng Pho Thanh ( Thanh Đồng Tô Văn Pho) Cố Chị Lớn PS Hương Bình là một tấm gương nhất mực trong sáng để cho thế hệ đi sau của chúng ta noi theo, học tập. Bởi gì cuộc đời và Đạo nghiệp của Cố Chị Lớn Rất đặt biệt với Đạo Cao Đài:

1/ Cuộc Đời: Cố Chị Lớn Hương Bình là một hiện tượng đặt biệt đối với Đạo Cao Đài:

Cố Chị Lớn không lập gia đình và dành hết cuộc đời mình phụng sự cho nghiệp Đạo. Thuở thiếu thời khi chưa gặp Đạo, Cố Chị Lớn không theo mói đạo nào, sức khỏe bản thân thì rất yếu kém vì thế gia đình người quen khuyên nên tìm đạo nhập môn để được hưởng hồng ân gia phước .... Theo lời khuyên đó, Cố chị Lớn và gia đình đi tìm các Chùa Đạo Phật xin theo tu nhưng thật trớ trêu đi đến một số chùa thì không được nhận vì lý do này hay lý do khác .... và đến ngồi chùa cuối cùng, vị trụ trì cho biết ngắn gọn rằng:" vị này không phải là người của Phật, mà là người của Ngọc Hoàng Thượng Đế!" Thuở ấy mói đạo Cao Đài chỉ mới phôi thai nơi miền Bắc mà bản thân cố Chị Lớn cũng không biết chi Đạo Cao Đài. Cơ Duyên tiền định, nửa năm sau Cố Chị Lớn cũng đã tìm đến Thánh Thất Thủ Đô Hà Nội tìm hiểu và nhập môn.

Và còn rất nhiều mẫu chuyện liên quan đến bản thân Cố Chị Lớn đã gặp trong mơ có liên quan đến Đạo Cao đài khi chưa là môn đồ của Đạo Cao Đài ...

2/ Đạo Nghiệp:

Cố Chị Lớn bái mạng nhận lãnh phận sự Giáo Hữu tại Thánh thất Đô Thành ( TP HCM) quán triệt đường lối tu hành thuần túy đạo đức của Anh Cả Đức giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương và nhất là tư tương về việc xây dựng hai Họ Đạo Đô Thành ở TP HCM và Hà Nội thành hai trung tâm Đạo đức lớn của Anh cả. Cũng từ đấy, Cố Chị Lớn đã sát cánh cùng Cố Anh Lớn Đầu Sư Thượng Pho Thanh ( người Thanh đồng được Anh Cả tín nhiệm giao cho việc mở mang hành đạo nơi Miền Bắc) và sau này kế thừa trong việc quản lý, điều hành nền đạo ở phía Bắc được sáng lạng theo con đường thuần túy đạo đức của Đức Giáo Tông đã vạch ra. Đến hôm nay, khi nói đến nền đạo Cao Đài tại Miền Bắc nhắc đến thì ai cũng biết Vị Đầu Sư Thượng Pho Thanh và Vị Nữ Phối Sư Hương Bình.

3/ Lập trường kiên định trước những âm mưu chia rẻ:

Tâm gương tu hành bản thân và những hành động thực tiển trong quá trình điều hành việc đạo tại Thánh Thất Thủ Đô Hà Nội của Cố Chị Lớn đã làm cho cho nhà nước và Nhơn Sanh tin tưởng vào đường lối tu hành của Cao Đài Ban Chỉnh Đạo là thuần túy.

Trong lần nhận được lá thư của phần tử chống đối nhà nước ở hải ngoại với danh nghĩa là chức sắc của một Hội Thánh Cao Đài Bạn, cụ thể kêu gọi Cố PS liên kết với chúng dưới danh nghĩa chống lại nhà nước .... thấm nhuần đường lối Hành Đạo thuần túy đạo đức của Hội Thánh mà Đức Giáo Tông đã khởi xướng và cũng là con đường mà mình đã chọn, không do dự Cố PS đã giao lại lá thư ấy cho Nhà nước thể hiện sự tiệt giao với những đường lối tu hành xen lẫn chánh trị, qua đó cũng thể hiện thêm rằng: Đường lối tu hành của Đạo Cao Đài trước sau như một.

Người ở phẩm Phối Sư theo luật thì phải về Tòa Thánh hành đạo, nhưng vì trách nhiệm và uy tín cao trọng của Cố Phối Sư nên những năm qua Người phải ở lại Miền Bắc để làm "cầu nối" của Hội Thánh với Nhơn sanh Miền Bắc. Hôm nay, Cố Phối sư đã ra đi, toàn đạo vô cùng ngậm ngùi tiếc thương!

Thành Kính Phân Ưu


(ST: www.caodaibanchinhdao.com - Công Chánh)
 

NAMMÔ

New member
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Giấc mộng em đây, đã khéo trôi
Uớc mơ gặp được một lần thôi
Ngờ đâu lá đã xa rời cội
Thiết nghĩ dòng sông phải có nguồn
Hạt nắng từ đây thêm sáng rộng,
Hương thơm lan tỏa khắp nơi nơi,
Miền nam ai đến, trong thương nhớ !
Xin ở lại đây, chớ đừng về !


*******************************
Cuộc sống của bà từ nhỏ đã được khai ngộ bởi ơn trên, bà sống đợi Thượng Đế, tu cùng Thượng Đế và chết về với Thượng Đế - đấng Cha Lành của nhân loại.
Ôi một vì tinh cầu, một ngôi sao sáng đã đến và giờ lại đi, về chơi với bầu vũ trụ tiếp thêm sức mạnh cho các vì sao thắp sáng cả hoàn cầu.
Hôm qua những sợi tơ xuân héo rũ - tôi hay tin bà đã ra đi, ra đi tức là đi khắp và đi mãi. Tôi nghe tiếng gọi buâng khuâng trở về trong u hoài cảm xúc "mình mong đợi được thấy bà một lần, rồi giờ còn đâu ". Thôi thì nguyện nghe theo các đấng

" Giữ bền hai chữ thủy chung
Ngày sau Tiên-cảnh trùng phùng đệ huynh"
Giờ đây anh em Thủ Đô Hà Nội - toàn Đạo Cao Đài "bơ vơ chiết nhạn rẽ hàng kêu sương".
Suốt cuộc đời sống bằng tình yêu thương trải rộng trong khuôn khổ Gương Luật Pháp, Người đã đem thăng hoa của Đạo Pháp cùng với anh lớn Tô Văn Pho và quý anh tiền khai nơi đất Bắc truyền bá chân lý cứu thế của Đạo Trời, khơi dậy mầm sống thương yêu, nêu cao nguồn sáng và xây dựng một lối sống vô trụ, an nhiên.
Chị Lớn :
"Từ đây Cực Lạc an ngôi,
Lánh nơi trược khí hưởng mùi siêu thăng"
Thì toàn Đạo, một lòng tưởng nhớ và noi dấu người Chị hiền.
Cha hiền của nhân loại ! Anh cả của nhân loại ! Lại một người Chị nữa đã trở về cùng với gia đình.
Thưa Chị Lớn:
Hội Thánh và toàn Đạo ngày trước rất mong Chị trở về mà chung lo việc Đạo nơi đây, nhưng giờ thì...Sắp tới đây Chị trở về nơi Thánh Địa, kim thân nhục thể không còn như xưa, chị trở về cùng đất Mẹ, mảnh đất Thảo Xá khép kín liên đài. Chúng em nên mừng hay thương đây ?
"Tường vân bạch hạc giao kề.
Sơn đầu tòng bá, cỏ huê đượm nhuần"
Vài lời đưa tiễn, chúc Chị an ngôi !


Pháp Hòa ! ( www.caodaibanchinhdao.com )​
 

NAMMÔ

New member
Hiện việc Lễ Tang đang tổ chức tại THÁNH THẤT THỦ ĐÔ
-----------------------
LIÊN ĐÀI sẽ quàng tại ĐẠI ĐỒNG XÃ - HỘI THÁNH BẾN TRE vào ngày 26 ÂL.
Ngày 27 ÂL di liên đài nhập Bửu Tháp !
 
Q

QuanTriVien1

Guest
Thành kính phân ưu.
QTV1 - Thành viên Ban quản trị thay mặt toàn thể Ban quản trị
diễn đàn Tuổi Trẻ Đại Đạo cùng tất cả các thành viên diễn đàn xin được:
- Thành kính chia buồn cùng Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo.
- Xin được chúc mừng Đạo tỷ Nữ Phối sư Hương Bình, một gương Nữ hướng đạo trung kiên với Thầy và Hội Thánh, đã hoàn thành sứ mệnh "truyền đạo Bắc phần" mà Thiêng liêng giao phó.
- Thành kính chia buồn cùng gia quyến
Đạo tỷ Nữ Phối sư Hương Bình.
Toàn thể thành viên diễn đàn Tuổi trẻ Đại đạo cầu xin Thầy cùng các Đấng thiêng liêng gia ân cho Giác linh của
Đạo tỷ NPhối sư cao thăng phẩm vị.
QTV1 thành kính phân ưu.
 

Vien Linh

New member
Thanh kinh nghieng minh truoc huong linh Dao Ty Chanh Phoi Su Huong Binh
Thanh kinh chia buon cung thanh that Thu Do

VL
 

1234

Active member
Thế là ! 1 Ngôi Sao đã trở về nơi Đã .... Ra Đi . Thế là ! 1 Ngôi Sao đã Hoàn Thành Sứ Mệnh Thiên Y

Nam Mô Tín Lạy Đức Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Thành Tâm Hướng Nguyện Cho Giác Linh Đạo Tỷ Chánh Phối Sư

Hương Bình Quy Hồi Thiên Thượng . Về Hầu Kề Thầy - Mẹ
 

LongNguyen

New member
Kính gửi các huynh, tỷ, đệ, muội,

Đạo đệ mong quý huynh, tỷ, đệ, muội cung cấp chương trình lễ tang của hiền tỷ Phối Sư HƯƠNG BÌNH. Trên diễn đàn của BanChinhDao cũng cho biết các vị đã lên máy bay ra Hà Nội vào ngày 5/6/2010. Hôm nay mới nhận tin, nên hoàn toàn không biết gì hơn. Trân trọng cám ơn quý huynh tỷ đệ muội.

Đạo đệ chỉ gặp và nghe đạo tỷ Phối Sư HƯƠNG BÌNH nói chuyện có 1 lần duy nhất khi đạo tỷ vào Nam và ở tại Tp.HCM. Lúc đó hẳn còn nhỏ tuổi. Chỉ nhớ gương mặt khắc khổ của đạo tỷ với bài nói chuyện tràn đầy đạo tâm chí cả, trung kiên sắt son vì Thầy, vì Đạo của đạo tỷ. Không dè lần nhận tin thứ hai lại là ai tín. Vô thường!

Trân trọng,
 

truonghuuduyen

New member
cầu xin đức chí tôn và các đấng thiêng liêng địa tạng quân bồ tát
cứu rỗi linh hồn của cố đạo tỷ hương bình
được siêu thăng tịnh độ.
Kính cẩn thành tâm cầu nguyện
 

HUYNHDEDAIDONG

New member
Đạo đệ xin nguyện cầu Ơn Trên đón nhận Giác Linh Đạo Tỷ Chánh Phối Sư.
Thay mặt cho các bạn Đạo tại TT Cao Đài Houston Texas phân ưu cùng Hội Thánh Ban Chỉnh và gia đình Đạo Tỷ.
Mùa Đông năm 1996, trong một dịp ghé thăm TT Thủ Đô, HDDD có dịp tiếp chuyện cùng Anh Lớn Đầu Sư, và Đạo Tỷ Phối Sư, đạo đệ rất cảm kích tinh thần phụng sự nhân sinh của Anh Chị lớn. Anh Chị đã nhường cho chúng em mấy tấm mền dày, còn mình thì phải đắp cái chăn mỏng hơn. Nay nhận được tin Đạo Tỷ qui tiên, đạo đệ chúc cho Đạo Tỷ cao thăng Thiên vị, âm phò mặc trợ cho chúng em trên con đường tu học.
 
Thành kính phân ưu cùng Hội Thánh Ban Chỉnh Đạo Bến Tre
Thành kính phân ưu cùng gia đình hiền tỷ nữ Phối Sư Hương Bình .
Kính cầu nguyện cho chơn linh cố hiền tỷ Phối Sư Hương Bình siêu thăng nơi cõi thiêng liêng hằng sống.
Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát
 

thaithuongngoc

New member
Cung kính nghiêng mình cầu nguyện Đức Đại Từ Phụ, Đức Đại Từ Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng, Địa Tạng Vuơng Bồ Tát chan rưới Ân Hồng cho Chị lớn Huơng Bình cao thăng phẩm vị. Nhập cõi Thiêng Liêng hằng Sống.
Đạo đệ xin thành kính phân ưu cùng Hội Thánh Bến Tre, Thánh Thất Thủ Đô Hà Nội, cùng gia đình Chị lớn Hương Bình.
Thành Kính!
Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
Quý Huynh Tỷ có thể xem chi tiết tang lễ Phối Sư Hương Bình theo link:
http://caodaibanchinhdao.com/forum/showthread.php?p=1283#post1283

 
Sửa lần cuối:

Hao Quang

New member
xin chia buồn củng gia đình Đạo tỷ phối sư Hương Bình!
cầu nguyện chơn linh của Hiền Tỷ cao thăng phẩm vị!
Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát
 

dong tam

New member
Sau Lễ Tang tại Thánh thất Hà Nội, linh cửu Phối Sư Hương Bình được hỏa thiêu mang về Hội Thánh Ban Chỉnh

Cố đạo tỷ được Hội Thánh thăng phong lên Nữ Chánh Phối Sư.

Chiều Thứ Ba 08.6.2010 phái đoàn Ht. Bạch Y đã lên điếu tang

Sáng nay, Thứ Tư 09.6.2010, phái đoàn hỗn hợp các Hội Thánh và Cơ quan, đơn vị lẽ hơn 60 người đã tổ chức điếu tang tập thể vào lúc 8g

Hiện diện có Chức Sắc đại diện các Hội Thánh: Minh Chơn Đạo, Tiên Thiên, Truyền Giáo, Cầu Kho Tam Quan, Tổ Đình Chiếu Minh vô vi, Chiếu Minh Long Châu, Chơn Lý, CQ Phổ Thông Giáo Lý, Thánh Tòa Vô Vi Huỳnh Quang Sắc, Thánh tịnh Tân Minh Quang,v.v...
 

hoc.tro

New member
Thành kính phân ưu đến Hội thánh Ban Chỉnh Đạo.
Thành kính phân ưu đến gia quyến cố Phối Sư Hương Bình.
Cầu xin Ơn trên gia ân cho Cố Phối sư cao thăng thiên phẩm.
Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

NAMMÔ

New member
HỘI THÁNH CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
BAN CHỈNH ĐẠO NĂM THỨ 85<o:p></o:p>
VP.CỬU VIỆN HỘI THÁNH DƯỚI QUYỀN ỦNG HỘ CỦA<o:p></o:p>
SỐ: 108/ CT/ BTT ĐỨC GIÁO TÔNG NGUYỄN NGỌC TƯƠNG<o:p></o:p>

CHÂU TRI
<o:p></o:p>
Tang Lễ Nữ Chánh Phối Sư HƯƠNG BÌNH

<o:p></o:p>
Hội Thánh gửi cho toàn Đạo nam nữ.
<o:p></o:p>
Chư hiền lưỡng phái,<o:p></o:p>
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo vô cùng thương tiếc báo tin Nữ Chánh Phối Sư Hương Bình (Ngô Thị Bình), Phó trưởng ban thường trực Hội Thánh, sinh năm 1931 tại phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. Liễu Đạo vào lúc 11 giờ 00, ngày 22 tháng 04 năm Canh Dần (04/06/2010) hưởng thọ 80 tuổi tại Thánh Thất Thủ Đô Hà Nội.<o:p></o:p>
Nữ Chánh Phối Sư HƯƠNG BÌNH là một chức sắc trong Ban Thường Trực Hội Thánh nhiệm kỳ 2007-2012, kế thừa Chị Lớn Đầu Sư Hương Nguyệt lãnh đạo nữ phái, vị chức sắc xuất gia trọn đời hy sinh cho Đạo cùng với Ngài Đầu Sư Thượng Pho Thanh hành Đạo miền Bắc theo lịnh dạy của Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương.<o:p></o:p>
Ngày 12/12 Canh Dần (09/01/1951) nhập môn tại Thánh Thất Thủ Đô Hà Nội. Thọ phong Lễ Sanh ngày 26/05 Bính Thìn (1976); Giáo Hữu (1982); Giáo Sư ngày 08/04/ Kỷ Tỵ (1989); Phối Sư ngày 25/05/Bính Tuất (2006); Quyền Nữ Chánh Phối Sư ngày Rằm tháng 10 năm Đinh Hợi (2007).<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Nữ Chánh Phối Sư Hương Bình đã thọ lãnh các phận sự sau:<o:p></o:p>
- Quản lý phòng lương Thánh Thất Thủ Đô 1950-2009.<o:p></o:p>
- Hội Trưởng, Ban Cai Quản 1998-2009.<o:p></o:p>
-Đầu Họ Đạo 1998-2009.<o:p></o:p>
- Phó Trưởng Ban Thường Trực Hội Thánh nhiệm kỳ 2007-2012.<o:p></o:p>
Về phần hoạt động xã hội:<o:p></o:p>
-Là giáo viên Tiểu Học trường Đoàn Kết, 3 lần được công nhận là giáo viên dạy giỏi, được bầu là Chiến Sĩ thi đua cơ sở, nghỉ hưu năm 1982.<o:p></o:p>
-Uỷ viên Uỷ ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Quận Hai Bà Trưng 1998-2009.<o:p></o:p>
-Uỷ viên Uỷ ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Thành Phố Hà Nội 1998-2009.<o:p></o:p>
Chư hiền lưỡng phái,<o:p></o:p>
Nữ Chánh Phối Sư Hương Bình là vị chức sắc dày công với Đạo, đã có trên 60 năm liên tục hành Đạo từ vị tín đồ đến Nữ Chánh Phối Sư lãnh đạo nữ phái, có công trợ lý cho Anh lớn Đầu Sư Thượng Pho Thanh làm tròn phận sự phổ độ nhơn sanh ở miền Bắc và xây dựng hoàn thành Thánh Thất Thủ Đô Hà Nội được tổ chức khánh thành vào ngày 25 tháng 02 năm Canh Ngọ (1990), thực hiện hoài bảo của Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương.<o:p></o:p>
Xét công đức Hội Thánh truy phong lên phẩm Nữ Chánh Phối Sư, tuyên dương bốn chữ: TRUNG KIÊN VỊ ĐẠO.<o:p></o:p>

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
<o:p></o:p>
A. Tại Thánh Thất Thủ Đô Hà Nội<o:p></o:p>
1. Lễ nhập quan lúc 06 giờ 30, ngày 23 tháng 04 năm Canh Dần (05/06/2010).<o:p></o:p>
2. Thời Ngọ (11 giờ 00), ngày 23/04 Canh Dần: cúng Trung đàn, thượng sớ Cung trình hành lễ.<o:p></o:p>
3. 14 giờ 00, ngày 23/04/Canh Dần: cúng nghi Thành Phục. Hội Thánh điếu tang, lễ viếng tang của cơ quan, thân bằng quyến thuộc và toàn Đạo.<o:p></o:p>
4. Thời Tý (23 giờ 00), ngày 24/04 Canh Dần (06/06/2010) cúng Trung đàn cầu nguyện di linh cửu hỏa táng.<o:p></o:p>
5. Thời Tý (23 giờ 00), ngày 25/04 Canh Dần (07/06/2010) cúng Trung đàn cầu nguyện di linh cửu hỏa táng.<o:p></o:p>
6. 2 giờ 00, ngày 25/04 Canh Dần (07/06/2010) cúng nghi tiễn biệt<o:p></o:p>
7. 10 giờ 00, ngày 25/04 Canh Dần (07/06/2010) Lễ tuyên dương công đức xong đưa đi hỏa táng tại đài hóa thân Hoàn Vũ - Văn Điền Hà Nội.<o:p></o:p>
B. Tại Tòa Thánh Bến Tre.<o:p></o:p>
Sau lễ hỏa táng, tro cốt được đưa về Tòa Thánh Bến Tre, nhập liên đài. Đặt tại Đại Đồng Xã để toàn Đạo viếng tang từ 12 giờ 00, ngày 26 tháng 04 năm Canh Dần (08/06/2010).<o:p></o:p>
1. Thời Tý (23 giờ 00), ngày 27/04 Canh Dần (09/06/2010) Hội Thánh truy phong lên chánh vị Nữ Chánh Phối Sư tại Bửu Điện. Xong tiếp cúng Trung đàn cầu nguyện di Liên Đài.<o:p></o:p>
2. 13 giờ 00, ngày 27/04 Canh Dần (09/06/2010) cúng nghi tiễn biệt.<o:p></o:p>
3. 15 giờ 00, ngày 27/04 Canh Dần (09/06/2010) di Liên đài ra trước Hiệp Thiên Đài tuyên dương công đức xong di Liên đài đặt trên nền Bửu tháp Thảo Xá Hiền Cung.<o:p></o:p>
Chư hiền lưỡng phái,<o:p></o:p>
Trong giờ phút thiêng liêng nầy, Hội Thánh có Châu Tri gởi đến các cơ quan Đạo, Ban Đại diện tỉnh Thành Phố, Họ Đạo, Nhà Tu để chư quý hiền trong toàn Đạo sắp xếp thời gian về Tòa Thánh dự tang lễ hầu tạ ơn đối với vị chức sắc đã trọn đời hành Đạo.<o:p></o:p>
Khi tiếp được Châu Tri nầy, chư chức sắc, chức việc, Đạo tâm có trách nhiệm mời toàn Đạo học tập thấu suốt nội dung để thực hiện theo sự hướng dẫn của Hội Thánh. <o:p></o:p>
Phần các Họ Đạo, Nhà Tu chọn ngày lập đàn thượng sớ cầu phước cho Nữ Chánh Phối Sư Hương Bình.<o:p></o:p>
Được Châu Tri nầy, chư chức sắc, chức việc, Đạo tâm thi hành đạt kết quả phúc trình về Hội Thánh tường ! .<o:p></o:p>
TM.HỘI THÁNH<o:p></o:p>
Chánh Phối Sư <o:p></o:p>
Quyền Thái :Thượng Bá Thanh (đã kí)<o:p></o:p>
Quyền Thượng :Thái Tỉnh Thanh (đã kí)<o:p></o:p>
Ngọc : Ngọc Nho Thanh (đã kí)<o:p></o:p>
<o:p></o:p>Nữ Phó Tổng Lý
Phối Sư : Hương Tranh (đã kí)<o:p></o:p>
CHỨNG KIẾN<o:p></o:p>
HIỆP THIÊN ĐÀI<o:p></o:p>
Tiếp Thế Lê Quang Mười (đã kí)<o:p></o:p>
Vâng lịnh ban truyền<o:p></o:p>
Quản Lý Nội Viện.
Phối Sư: Ngọc Phụ Thanh (đã kí).
 

NAMMÔ

New member
HỌ ĐẠO HƯNG NHƯỢNG kính viếng
Cố Chị Lớn Nữ CPS ngày 27/04/ Canh Dần.

Ngậm Lời Thương Tiếc
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
Tin buồn phương Bắc vọng về Nam<o:p></o:p>
Chị Lớn thăng Tiên bỏ xác phàm<o:p></o:p>
Từ đây Hội Thánh Ban Thường Trực<o:p></o:p>
Vắng bóng tỷ hiền buổi hợp tan.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Linh Đài khơi sáng gương hành Đạo<o:p></o:p>
Thương tiếc công dày cảm đức cao<o:p></o:p>
Đạo đồng thổn thức giờ bái biệt<o:p></o:p>
Trăm mối ngàn thương giọt lệ trào.
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
HỌ ĐẠO HƯNG NHƯỢNG<o:p></o:p>
Trưởng Đoàn<o:p></o:p>
LS<o:p></o:p>
Thượng Thiêm Thanh
<o:p></o:p>
 

NAMMÔ

New member
TƯỞNG NHỚ

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
Chị về Hội Thánh Bến Tre,<o:p></o:p>
Bên đền Phật Mẫu lòng nghe bồi hồi,<o:p></o:p>
Tám mươi năm đã xong rồi,<o:p></o:p>
Diêu Cung phó hội, cựu ngôi an lành.
<o:p></o:p>
Ban Quản Lý và Nhân Viên Nhà Tu Trung Thừa Nam.<o:p></o:p>
Kính viếng.<o:p></o:p>
 

Tien Duc

New member
Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát ,
Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Tạo Hóa Huyền Thiên cảm bái.


Con cầu xin Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu ban ân lành cho chơn linh hiền tỷ Phối Sư Huơng Bình siêu thăng về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, tiếp tục hộ trì cho Thanh Thiếu Niên Đại Đạo vững bước trên đường tu học, hầu kế thừa đạo nghiệp Phổ Độ Chúng Sanh .

Kính
 

Đại Đồng

Administrator
Thành tâm cầu nguyện Đức Đại Từ ban hồng ân cho đạo tỷ về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát
 

Facebook Comment

Top