<DIV style="PADDING-RIGHT: 4px; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 4px; PADDING-TOP: 4px" ="post"><SPAN style="FONT-STYLE: italic">Bổ túc phần trong dấu ba chấm (...) bằng bản dịch Việt ngữ sau :</SPAN> <BR><BR><SPAN style="COLOR: darkred">Thưa quý bạn thân mến ! <BR>Xin vui lòng cho phép tôi viết lên sổ thăm viếng này tất cả những điều gì sau khi thăm viếng Tòa Thánh. <BR><BR>Tất cả đều huy hoàng, những điều gì quan trọng nhứt là Tôi thiết tưởng như sau:</SPAN> <BR><BR><SPAN style="COLOR: blue"><FONT color=#3333ff><FONT color=#0000ff>1. Tôi thấy một chữ lớn đập vào mắt tôi như</FONT><strong> Bí-Pháp học thuyết Cao Đài:</strong> </FONT></SPAN></DIV>
<DIV style="PADDING-RIGHT: 4px; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 4px; PADDING-TOP: 4px" ="post"><SPAN style="COLOR: blue"><FONT color=#000099><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">"Thiên - Thượng và Thiên - Hạ, Bác - Ái và Công - Bình"</SPAN> </FONT>, được phơi bày tường tận trước mắt mọi người, ngay ở thềm bước vào Thánh điện, đó quả thật là lời kêu gọi quyết liệt mà Thượng Đế gửi đến các con cái Ngài ở thời kỳ Đại Ân Xá lần ba nầy. <BR><BR>Đó là Hòa - Ước lần ba ký giữ Thượng Đế và Nhân Loại đem Bác - Ái và Công Bình đặt trên quả đất nầy. <BR><BR>2. Tôi cũng thấy một Ông già Hằng - Cữu , Ngài ngự trong Bửu Điện, dạy chúng ta đạt Pháp Sanh - tồn , tức là đời sống vô cùng , vô tận vậy. <BR><BR>Tôi thấy Ngài không bằng mắt , nhưng bằng đức - tin, Ngài ngự ở đó không chút nào nghi ngờ cả. <BR><BR>Những sự thông minh, tự cao, tự đại của con người không hề đạt được như Ngài vậy. <BR><BR>Ông già ấy chính là Thượng Đế, Cha của chúng ta, chúng ta hãy khiêm-cung cho lắm mới thấy Ngài được, Cha của chúng ta ần khuất sau bức màn u-minh của phàm trần. <BR><BR>3. Tôi cảm nghe Ngài dạy những điều nầy: "Con người, Thượng Đế đã tạo ra như hình thể của Người , và giống Người ở trên địa cầu này để cho con tìm cách trở về với Người. <BR>"Người đã ban cho con chìa khóa để mở cửa của Người. <BR><BR>"Nếu cây sống thì nắng mưa đến làm cho cây lớn thêm. <BR>Nếu cây chết thì nắng mưa đến làm cho cây mục. <BR><BR>"Thượng Đế sanh con trên quả đất nầy để con tạo lấy hạnh -đức , chớ không phải để cho chuốc lấy tội lỗi. <BR><BR>"Hãy sống để lớn lên và không nên chết để mục nát. <BR><BR>"Đây là con của Thầy, con phải thương yêu chúng nó, yêu thương chúng nó tức là yêu thương Thầy. <BR>"Đây là Thượng Đế , con phải yêu thương Thượng Đế, yêu thương Thượng Đế chính là để yêu thương chúng sanh. <BR><BR>"Hạnh phúc thật sự của con tức là nhìn thấy chúng sanh hạnh - phúc, con hãy thương Thượng Đế để trở nên như Ngài Con phải giống Ngài. Con phải giống Ngài , muốn giống Ngài con phải thương yêu và phụng sự. <BR>Thương yêu và phụng sự kẻ thù con nữa. <BR><BR>"Đây là con, con phải yêu chính con nữa, nhưng làm thế nào con biết con tự yêu con? Đó chính là con biết cứu lấy con vậy. <BR><BR>"Đội Thượng Đế trên đầu, vác Nhơn - loại trên vai, mang Bác Ái và Công - Bình trong trái tim. Con tiến lần về Thượng Đế , Cha của con đó. Đó là phương cách con tự cứu lấy con vậy ! <BR><BR>"Chỉ có Thượng Đế là điều làm cho Ngài , cỏn tất cả còn lại là của bỏ - của bỏ !!!. <BR><BR>"Thượng Đế cho con tất cả và yêu thương con chính Ngài, thì làm sao con yêu thương chúng sanh và yêu chính con. <BR><BR>"Trước khi vào viếng Thầy, con hãy ăn quả trái cây này "Bác - Ái và Công - Bình" phơi bày trước mắt con ngay thềm vào Nhà Thầy. Nếu ăn được quả trái cây ấy , con sẽ trở thành Đại - Nhân ,và qua sự hiệp nhất với Thầy tức là nhờ "Tu". <BR><BR>"Đại - Nhân ấy sẽ thành Thầy, đó là điều đơn giản, tuy rất khó làm, nhưng phải làm, nếu con không có khả năng làm, thì hãy ôm chặt Thầy đi rồi Thầy sẽ giúp con làm. <BR><BR>"Ai sống trong tình thương tức là sống trong Thượng Đế và Ngài lại sống trong đó. <BR>- Chính nhờ đó mà con đến với Thầy. <BR>- Chính nhờ đó mà Thầy đến với con. <BR>Vì Bác - Ái và Công - Bình, Thượng Đế đã tạo dựng và điều khiển càn - khôn vũ-trụ. <BR><BR>"Bây giờ chính con người phải vì luật Bác - Ái và Công - Bình là hai nấc thang , để từ đó nhân loại trở về Thượng Đế. <BR><BR>"Chính vì Bác - Ái và Công Bình mà ngay cả Thượng Đế, dù bực Thánh- đức vẫn phải hạ thấp để đem các con cái của Ngài trở về Thiên - Đàng. Nếu các con có dám bạo gan bôi xóa Bác - Ái và Công - Bình và ngay khi làm điều sai quấy ấy , thì các con tự tiêu diệt và tự đọa vào địa - ngục tức khắc. Bóng tối sẽ bao phủ khắp cà quả địa cầu. Thượng Đế sẽ rút lui và tất cả sẽ trở thành hư không, thảm họa thay cho Nhơn - loại !!! <BR><BR>"Vậy thì hỡi các con! Hỡi các con thân yêu, tất cả các con hãy nếm thử hai quả trái cây ấy đi - ăn đi, ngon đi và ăn say mê đi , càng được vậy thì Thiên - Đàn tại thế sẽ trãi ra liền trước mặt các con. <BR><BR>"Ngày mà các con trở về Thầy, sẽ chỉ còn một bước mà thôi. <BR><BR>"Hỡi các con giàu có, việc lập nghiệp ở trần gian không phải là tất cà đâu mà phải biết trang điểm cho linh hồn bằng Đức - Hạnh và nhứt là bằng bản thể của Trời. <BR><BR>"Các con hãy biết cho điều gì các con thấy, để lại điều gì không thấy. Của quý báo vô hình ấy mới thuộc về chính con. <BR>Cái bất hạnh lớn nhất ở trần-gian, chẳng phải sự chết đâu?! Nhưng mà sự không biết tại sau mình sống ở đây và phải đi qua ở đây. <BR><BR>"Nhứt là sự không biết tự chuẩn bị lấy cho mình hành trang tốt , cho đời sống vĩnh cữu tương lai , nếu có được hành trang tốt ấy thì không còn ai sợ chết nữa. Tử thần không còn đáng sợ nữa , sẽ trở thành bạn thân yêu của con, đến lúc để giải thoát các con khỏi cuộc sống trần gian nầy , giống như Mẹ phàm trần đã sanh đẽ các con vậy. <BR><BR>"Bác - Ái và Công - Bình nếu các con có được, cho nó, thì Sanh , Lão, Bệnh, Tử sẽ không còn được xem như tứ khổ, biến đổi tất cả thành tốt để giúp các con trở về Thầy. <BR><BR>"Chúng là bốn yếu tố cấu tạo con người tại mặt thế nầy vả hễ là người có ai tránh khỏi chúng bao giờ. <BR><BR>"Khổ là trường đời, khổ là được chân lý, nào ai tự biết rõ mình, khi mà chưa trãi qua khổ, có nhiều việc mà người ta chỉ thấy rõ bằng đôi mắt, đã chính con khổ nhiều nhứt, thì lúc đó con mới được gặp Thầy và Thầy cũng gặp con và tình thương của Thầy sẽ tràn khắp trong Bản - thể của con, không khổ thì không ai đạt được." <BR><BR>Bạch Đại Từ Phụ, con quỳ xụp xuống đây trước mặt Thầy, con ôm chầm bàn chân tựa Thánh Đức của Thầy, mà con bao phủ bằng những cái hôn âu yếm vô cùng tận , với tấm lòng cực kỳ cung kính và biết ơn sâu xa để tỏ lòng yêu sâu thẳm của con đối với Thầy. <BR><BR>Bạch Thầy, tất cả lời mà con đã nói trên đây, hậu quả của tình thương vô biên mà Thầy cố ý ban cho con vào lời nói ây con đặt đức tin mãnh liệt và con quả quyết tin tưởng đó là lời dạy bảo của Thầy. <BR><BR>Bạch Đại Từ Phụ con xin dâng hiến tất cả bản-thể của con nhờ ân đức của Thầy. <BR><BR>Bạch Đức Chí Tôn nếu phải cám ơn Thầy, thì con không thể làm cạn nguồn lời nói của con được, bao nhiêu tình thương mà con dâng hiến cho Thầy, con chưa bao giờ hả dạ. Càng dâng hiến bao nhiêu thì con lại càng khao khát bấy nhiêu. <BR><BR>Quả là tình thương không còn tầm thường và phàm tục , không còn ô nhiễm.</SPAN> <BR><BR><SPAN style="COLOR: darkred">Thưa các bạn thân mến, xin thứ lỗi tôi vì làm mất thì giờ quý bạn. <BR>Tôi xin cám ơn quý bạn rất nhiều.</SPAN> <BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"> </SPAN></DIV>
<DIV style="PADDING-RIGHT: 4px; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 4px; PADDING-TOP: 4px" ="post"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"> Marc Linessart</SPAN></DIV>
<P> Nguồn tham khảo: <A href="http://www.caodaiyouth..org" target="_blank">www.caodaiyouth..org</A> </P>