Cao Đài là chữ Đào Cai
Đào ra chữ : Đức - Cai ra chữ : Hiền
Cao Đài thuận nghĩa Đài Cao
Cao Đài phản nghĩa Đào Cai khó nhìn !
Tu thì ta ráng phải Đào .
Ráng Cai mọi thứ tục trần : Nhiễm ô .
Đào trong lý - nghĩa thâm sâu .
Đào trong : Sự tướng lầm - mê ở đời .
Đào tìm : Gốc cội - nguồn thương .
Đào trong tự tánh - Đào tìm Đức linh .
Đào tìm : cội rễ Thật Tâm .
Để coi : Sự tướng lầm mê thể nào !
Đào thì : Con sẽ thấy Vàng !
Vàng Tâm - Vàng Tánh , Vàng này => Kim Thân .
Bảo con Đào để : => tìm Vàng .
Nhưng con biết lấy thứ chi con Đào ?
Con Đào : Con chớ dùng tay !
Dùng chân - dùng mắt - dùng ... thân con Đào !
Muốn Đào : Con dụng Tam Công .
Tam Công Hợp Chuẩn : Con đây dễ Đào !
Một Đào : con đã nhọc công .
Hai Đào : con thấy lưng chưng ... chuyện Đào .
Ba Đào : Nổi sóng - Hợp Công .
Thiên Lôi dộng sấm - Tam công - Ba Đào .
Ai Đào - ai biết - tự ai !
Tự ai Đào => Biết ! Tự ai - ai Đào .
Bài thơ trên đệ viết ra ! đệ tạm gọi là bài thơ "sáng tác" ( vì được viết ra ! trong buổi sáng nay nhân trong lúc đệ ngồi công phu ! ) đôi khi đệ cũng có những bài "tối tác" ( được viết ra trong đêm khuya ngồi công phu ! )
* Đào : Đào mài trong tu học , Tìm - bới để : => thấy - biết .
* Cai : Chừa bỏ ! giũ bỏ , tránh xa lần những tập khí vô minh ... mê lầm, lầm chấp trong đời !
Đệ không có tư chất thiên phú về văn - thơ , nên chẳng sao tránh được mạch ý, câu cú không biết trau chuốt ! bài thơ góp cùng chủ đề tuy ngắn ngủn, mộc mạc ,thô thiển ... nhưng chỉ biết với thật tâm đóng góp cùng chủ đề ( nếu có chi không tiện ! mong rằng chư H.T.Đ.M trong ban quản trị cứ tự nhiên xóa bõ dùm cho đệ ! Rất mong . )
Kính B.Q.T cùng chư H.T.Đ.M .
Đào ra chữ : Đức - Cai ra chữ : Hiền
Cao Đài thuận nghĩa Đài Cao
Cao Đài phản nghĩa Đào Cai khó nhìn !
Tu thì ta ráng phải Đào .
Ráng Cai mọi thứ tục trần : Nhiễm ô .
Đào trong lý - nghĩa thâm sâu .
Đào trong : Sự tướng lầm - mê ở đời .
Đào tìm : Gốc cội - nguồn thương .
Đào trong tự tánh - Đào tìm Đức linh .
Đào tìm : cội rễ Thật Tâm .
Để coi : Sự tướng lầm mê thể nào !
Đào thì : Con sẽ thấy Vàng !
Vàng Tâm - Vàng Tánh , Vàng này => Kim Thân .
Bảo con Đào để : => tìm Vàng .
Nhưng con biết lấy thứ chi con Đào ?
Con Đào : Con chớ dùng tay !
Dùng chân - dùng mắt - dùng ... thân con Đào !
Muốn Đào : Con dụng Tam Công .
Tam Công Hợp Chuẩn : Con đây dễ Đào !
Một Đào : con đã nhọc công .
Hai Đào : con thấy lưng chưng ... chuyện Đào .
Ba Đào : Nổi sóng - Hợp Công .
Thiên Lôi dộng sấm - Tam công - Ba Đào .
Ai Đào - ai biết - tự ai !
Tự ai Đào => Biết ! Tự ai - ai Đào .
Bài thơ trên đệ viết ra ! đệ tạm gọi là bài thơ "sáng tác" ( vì được viết ra ! trong buổi sáng nay nhân trong lúc đệ ngồi công phu ! ) đôi khi đệ cũng có những bài "tối tác" ( được viết ra trong đêm khuya ngồi công phu ! )
* Đào : Đào mài trong tu học , Tìm - bới để : => thấy - biết .
* Cai : Chừa bỏ ! giũ bỏ , tránh xa lần những tập khí vô minh ... mê lầm, lầm chấp trong đời !
Đệ không có tư chất thiên phú về văn - thơ , nên chẳng sao tránh được mạch ý, câu cú không biết trau chuốt ! bài thơ góp cùng chủ đề tuy ngắn ngủn, mộc mạc ,thô thiển ... nhưng chỉ biết với thật tâm đóng góp cùng chủ đề ( nếu có chi không tiện ! mong rằng chư H.T.Đ.M trong ban quản trị cứ tự nhiên xóa bõ dùm cho đệ ! Rất mong . )
Kính B.Q.T cùng chư H.T.Đ.M .
Sửa lần cuối: